Hùng biện về nữ sinh với đại gia
"Thay vì tối ôn bài là những cuộc đi chơi sặc mùi bia rượu hay nhiều hơn nữa là những buổi thâu đêm suốt sáng", phần hùng biện "Nữ sinh với đại gia" của Đỗ Lan Anh - sinh viên khoa Bảo tàng, nhận được hàng tràng pháo tay vang dội.
> Clip dựng lại 'kịch bản' vụ án trên xe Lexus
Tối 10/3, hội trường ĐH Văn hóa Hà Nội chật kín khán giả cổ vũ cuộc thi nữ sinh thanh lịch. 15 "bóng hồng" đến từ các khoa khác đã trổ tài qua các màn cắm hoa nghệ thuật, múa, hát và hùng biện về vấn đề sinh viên với việc làm.
Khác với những thí sinh tham dự cuộc thi, Đỗ Lan Anh - cô nữ sinh năm thứ hai khoa Bảo tàng tỏ ra hồi hộp khi lựa chọn hùng biện chủ đề "Nữ sinh và đại gia" qua vụ án mạng xảy ra trong xe Lexus xảy ra rạng sáng 14/2. Đứng bên phía ngoài hội trường chờ người thân cô gái người Hà Nội có khuôn mặt bầu bĩnh tỏ ra lo lắng: "Là người cuối cùng tham dự không biết phần thể hiện của em sẽ được đón nhận thế nào?".
Nói rồi, cô đi lại nhắc lại những điều cần nói trước sân khấu. Lan Anh bật mí, khác với những nữ sinh họ đã đăng ký phần thi tài năng, cô giữ bí mật chủ đề hùng biện của mình đến phút chót.
 |
| Là người cuối cùng trong cuộc thi, nhưng Lan Anh vẫn được nhiều người hưởng ứng khi thể hiện bài hùng biện "Nữ sinh với đại gia". Ảnh: Quốc Huy. |
Có mặt cổ vũ, ngoài bạn bè thân, bố mẹ Lan Anh cũng có mặt. Mẹ cô nữ sinh này cho biết, bài hùng biện dài chừng 6 phút nhưng con gái bà mất nhiều đêm lo lắng. Theo bà, có người tỏ ra không hài lòng nhưng cũng có nhiều người khen vì đây là chủ đề thời sự và đúng với thực tế hiện nay.
Trong bộ áo dài cánh hồng thướt tha xuất hiện trước hàng trăm khán giả, Lan Anh nhẹ nhàng đưa chủ đề hùng biện của mình thông qua vụ án trong xe Lexus. Cô cho rằng, câu chuyện này là ví dụ điển hình của một bộ phận tầng lớp sinh viên hiện nay đang bị sa ngã.
"Bạn có tin, với nhiều cô nữ sinh, chỉ cần một cái gật đầu có thể được bước lên những chiếc xe hơi BMW, Mercedes, Lexus bạc tỷ. Cùng với đó là những món quà đắt tiền, những bộ quần áo, túi xách, đồ mỹ phẩm trang sức hàng hiệu, những khoản tiền lớn đủ để họ có thể ăn chơi trong một thời gian dài....", Lan Anh hùng biện trước hàng trăm khán giả.
Sau ít phút phút im lặng, hội trường rào lên những tràng vỗ tay tán đồng. Phía dưới, không ngớt những lời bàn luận về chủ đề "Nữ sinh và đại gia".
Vụ án diễn ra, có rất nhiều ý kiến trái chiều. Có những người đồng cảm nhưng cũng có những ý kiến phê phán cô nữ sinh này.
Còn với nữ sinh khoa Bảo tàng, cô cho rằng, không ít bộ phận sinh viên cặp với đại gia có thể do sự cám dỗ về vật chất, thích thể hiện vị trí cũng như lối sống buông thả, không coi trọng chuyện tình cảm. Họ ngày lấn sâu vào thế giới của tầng lớp "thượng lưu".
"Thay vì phải diện những bộ quần áo giản dị là những bộ cánh lộng lẫy; những buổi lên giảng đường là những buổi đi học thất thường, không tập trung; những buổi tối ở nhà ôn bài là những cuộc đi chơi về muộn sặc mùi bia rượu hay nhiều hơn nữa là những buổi đi chơi thâu đêm suốt sáng. Rồi, những nữ sinh đó mất dần những người bạn tâm đầu ý hợp thủa nào để vươn tới những cái nhìn ngưỡng mộ của các chàng trai, sự ganh tị của các cô gái...", Lan Anh nói tiếp.
Khép lại bài hùng biện "Nữ sinh và đại gia" của mình, cô nữ sinh thích ngồi uống cà phê một mình trên phố cổ mỗi khi buồn nhấn mạnh, hậu quả gánh chịu nặng nề nhất vẫn là những cô gái. Nhiều trường hợp bị tạt axit, phải hứng chịu những trận đòn ghen kinh hoàng, thậm chí không ít các cô gái từ “vợ bé” chuyển sang là gái gọi rồi thành má mì dẫn khách. Chỉ đến khi phải vào tù ngồi nhận án, họ mới thấy ân hận.
Khuôn mặt e thẹn nép bên mẹ, cô nữ sinh duyên dáng này thủ thỉ: "Em mong đây là bài học để nhiều sinh viên có mặt trong hội trường tối nay tự suy ngẫm". Cô hi vọng, tối 20 tới sẽ lọt vào top 5 của cuộc thi Nữ sinh thanh lịch trường ĐH Văn hóa.
Hà Anh Huy
Ý kiến của bạn?