|
||
![]() |
||
|
Cậu học sinh trả lại 50 triệu đồng nhặt được
Trên đường đi học về, Nguyễn Đức Huy, học sinh lớp 8A2, THCS Phan Đình Giót nhặt được cọc tiền có trị giá 50 triệu đồng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Huy đã báo cho Công an phường Nhân Chính trả lại cho người bị mất. Ngôi nhà của Huy nằm trong khu chung cư B9 Thanh Xuân Bắc khá yên tĩnh. Buổi tối, Huy đang dạy đứa em gái học bài. Huy kể, trưa 3/11, khi đi học về, đến trước tòa nhà Sông Đà, đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Huy giật mình bởi một bó tiền lớn nằm ngay bên đường. Cậu bé nhặt lên và thấy một số tiền mệnh giá lớn. Không chần chừ, cậu liền nhờ chú bảo vệ gần đó gọi điện đến công an phường Nhân Chính. Huy tâm sự: "Lúc đó, cháu nhớ lại cảm giác khi cách đây vài tháng bị mất chiếc xe đạp, cháu buồn kinh khủng. Nghĩ đến người đã mất, nếu tìm lại được số tiền này, chắc họ sẽ rất mừng nên cháu muốn trả lại cho họ". Gia đình Huy có 2 anh em, mẹ là công nhân may đã nghỉ việc, bố là kỹ sư cơ khí. Căn hộ nằm trong một khu chung cư cũ nhưng đầy ắp tiếng cười. Chị Kim Thu, mẹ Huy kể, là con trai nhưng Huy rất hay giúp đỡ mẹ những công việc nhà. Huy là một trong những học sinh giỏi của lớp 8A2. Cậu rất thích môn Vật lý, môn Lý vừa qua, em được gần 9,0. Huy cho biết, có lẽ em học giỏi các môn tự nhiên là do di truyền của bố. Trước đây, bố Huy từng là một học sinh rất giỏi và được đào tạo ở bên Nga, ngành kỹ sư cơ khí. . Cô Lã Thị Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A2 cho biết: "Ở lớp, Huy là học sinh rất ngoan, điềm đạm. Em là học sinh giỏi nhiều năm liền, và được thày cô, bạn bè rất yêu mến". Ngoài giờ lên lớp, Huy rất ít khi la cà cùng bạn bè mà thường ở nhà học bài và xem tivi. Rảnh rỗi, cậu lại đánh cầu lông cùng mẹ hoặc em gái. Huy rất thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia và Chiếc nón kỳ diệu, bởi giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức bổ ích. Huy tự nhận mình là người vui tính, dễ hòa đồng và rất hay giúp đỡ các bạn trong học tập. "Cháu mong sau này sẽ trở thành một kỹ sư cơ khí giống bố và kiếm được nhiều tiền để giúp đỡ bố mẹ", đôi mắt cậu bé ánh lên nụ cười. Anh Thư
- [Trở về]
|
||
| MENU | ||
Về đầu trang ![]() |
||
|
, |