Hành trình đạp xe xuyên Việt của hai sinh viên
Nhiều hôm đạp xe đến tận nửa đêm nhưng không tìm được nhà trọ, hai sinh viên quyết định mang võng ra để thay giường. Để đảm bảo tài sản, có đêm Sơn ngồi thức trắng đếm sao băng cho cô bạn ngủ.
Một ngày cuối tháng 6, lỉnh kỉnh xoong nồi, quần áo, bếp ga, thực phẩm trên xe đạp, Lê Văn Sơn và Phạm Lan Phương, sinh viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM, bắt đầu chuyến hành trình TP HCM - Hà Nội. Mỗi người chỉ dắt lưng vỏn vẹn 1.200.000 đồng.
Phương bật mí: "Vốn tài chính đó do mình dành dụm được từ những bài viết gửi các báo, không phải xin gia đình". Còn Sơn thì đi vay bạn bè, sau khi vào Sài Gòn sẽ “cày” trả các bạn.
 |
| Ngôi nhà hoang Phương và Sơn đã ở. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Cuộc hành trình khó khăn hơn những gì họ tưởng. Chặng đường Đồng Nai - Phan Thiết đã được Lê Sơn viết trong blog: "Ngày thứ hai lên đường. Mưa to, gió tạt mạnh kinh khủng. Lúc đó, chúng tôi đang trú chân tại một ngôi nhà hoang ven quốc lộ trống hoác. Đang ăn cơm thì gió tạt nước tung toé. Lấy áo mưa che đậy mọi thứ, không ướt hết nhưng đồ đạc bị dính cát tùm lum. Món trứng ốpla dính cả cát, cơm chan… nước mưa”.
Tài chính eo hẹp, cả hai đã đưa ra quyết tâm, chỉ tiêu tiền vào những gì thực sự cần thiết. Trong suốt quãng đường dài hơn 1700 km, Phương và Sơn chỉ ngủ tại nhà nghỉ 3 đêm (một đêm vì sức khoẻ và 2 đêm là tấm lòng của anh Hoài Nghĩa, thành viên của một nhóm những blogger dành tặng). Còn lại cả hai bạn trẻ này đều đã xác định: tối đâu là nhà, ngã đâu là giường.
Sơn cho biết: “Tụi mình dùng những “chiêu” rút kinh nghiệm từ chuyến đi thực tế hồi tháng 8/2006 tới các tỉnh miền Tây. Đó là không đến nhà dân trước khi trời chưa tối hẳn, xì hết hơi xe khi đến xin ngủ trọ ở các uỷ ban nhân dân, và trình thẻ sinh viên của mình để tỏ ra là người tốt... bởi vì đến nhiều nơi, cán bộ xã, người dân từ chối một cách thẳng thừng”.
Phương thủ thỉ: "Ngủ, nghỉ, ăn uống kham khổ mấy, mình là con gái đều chịu được. Chỉ sợ nhất là cái nắng nóng hừng hực của các vùng miền như Ninh Thuận, Phú Yên, Hà Tĩnh… Đấy mới là “cửa ải” thử thách lớn nhất mà bọn mình cần phải vượt qua. Nhiều khi cháy khô cả cổ họng vì không tìm được quán nước, dắt xe đến vài km vẫn không tìm thấy hiệu thay săm, lốp (vì săm đã nát không thể tự vá được). Thế nhưng, bọn mình vẫn phải cười tươi để động viên nhau".
Nắng gió đối với Sơn, chàng trai tuổi 20 chẳng hề hấn gì. Nhưng với Phương, ra đến Hà Nội, gặp bạn bè chẳng ai nhận ra. Gặp và tiếp xúc, ai cũng ngỡ Phương là một… đấng nam nhi bởi nước da rắn rỏi.
'Đi để trải nghiệm với cuộc đời'
Đó là tâm sự của Sơn với mẹ trên blog của mình sau 4 ngày tham gia vào chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe đạp. Cả hai bạn quan niệm “ Đi để lòng mình không tù đọng, vì hạnh phúc của một kẻ lữ hành. Đi để tìm cho mình những cơ duyên. Và quan trọng hơn cả là để trải nghiệm với cuộc đời”.
 |
Mệt quá phải xuống dắt xe. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Với Sơn đi lần này là để tìm cơ duyên. Cơ duyên có thêm những người anh, người bạn và sẽ là những người đồng nghiệp trong tương lai. “ Cơ duyên của tuổi trẻ khao khát được vượt lên tất cả…”, đó là dòng tâm sự chứa đựng đầy nước mắt của Sơn với người mẹ yêu quý tại Quảng Bình.
Sơn còn viết: "Chuyến đi này giúp cho tôi thấy đất nước mình thật đẹp, tấm lòng nhân dân mình thật nhân hậu nhưng cũng thật nghèo. Đất nước tôi nghèo, tôi đau. Tôi nhận ra mình không chỉ biết buồn, biết đau, biết nhìn. Tôi phải làm…".
Là con gái duy nhất trong gia đình, ở nhà được bố mẹ khá chiều, qua chuyến đi này Phương đã biết nhiều thứ. Cố làm từ việc nhỏ nhất như thổi cơm, đến những cách tiếp cận với người dân, hiểu sâu hơn về cuộc sống của người dân, điều mà Phương cho rằng sau này rất có ích trong hoạt động nghề nghiệp của mình.
“Chỉ trong vòng 2 tháng hè, nhiều đứa bạn mình có thể kiếm được vài triệu tiền nhuận bút. Mình vẫn quyết định lên đường. Với số lượng ảnh lên đến gần 2.000 kiểu từ Nam chí Bắc, kiến thức về văn hoá, hay cái nhìn thoáng qua về nền kinh tế của các vùng miền, cách chia sẻ với những nỗi khó khăn của bà con... là khối tài sản lớn không phải sinh viên nào cũng sở hữu nó được”, Phương nói vẻ tự hào.
Sau 3 ngày (10-12/8) khám phá danh lam, thắng cảnh, được bạn bè đưa đi ăn nhiều món ngon của Hà Nội, bạn gái Lan Phương, đã thốt lên: "Chẳng bù cho những tháng ngày cơ cực trong chuyến hành trình xuyên Việt".
| Chuyến hành trình xuyên Việt bằng xe đạp Phương và Sơn từ TP HCM ra Hà Nội kéo dài từ 26/6 đến 9/8. Có mặt tại Hà Nội ngày 12/8, Phương và Sơn đã nhiệt tình tham gia hành trình Vòng xe tuổi trẻ với 300 cư dân trên các diễn đàn. Mục đích của hành trình nhằm cổ vũ cho một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường; gắn kết các thành viên trong các diễn đàn, nhóm khác của cộng đồng mạng. Đây cũng là dịp để các bạn giao lưu và tặng quà cho các em nhỏ của nhà trẻ Sao Mai, nơi có nhiều trẻ em nhiễm chất độc da cam, tự kỷ, não, liệt... |
Tuấn Anh