Thứ sáu, 4/5/2007, 07:47 GMT+7

Cậu bé cứu 11 nạn nhân chìm tàu được tuyên dương

Phát hiện chiếc tàu bị chìm, Truyền liền bơi ra cứu người. Do sóng quá lớn, em lấy dây ống nước cột vào chân rồi bơi đến buộc vào chiếc thùng (có 6 người đang bám) để cha đứng trên bờ kéo vào. Sau đó, Truyền lại bơi ra và cứu thêm 5 người.
>8 người chết trong vụ lật thuyền ở Đà Nẵng

Em Truyền nhận bằng khen và phần thưởng. Ảnh: Người Lao Động.

Ngày 3/5, UBND quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, đã tuyên dương những tập thể, cá nhân tham gia cứu người trong vụ chìm tàu làm 8 người chết ở Làng Vân, Hòa Hiệp Bắc hôm 29/4.

Trong 4 cá nhân cứu người, em Trần Văn Truyền, 14 tuổi, học sinh lớp 7/5 trường THCS Nguyễn Thái Bình, đã dũng cảm 3 lần bơi ra và cứu sống được 11 người, vớt 1 thi hài đưa vào bờ.

Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, cho biết, ngoài bằng khen và phần thưởng là một chiếc xe đạp trị giá trên 1 triệu đồng, UBND quận cũng đã đề nghị Thủ tướng tặng bằng khen cho em Truyền.

(Theo Người Lao Động)

Lien he quang cao