Thứ sáu, 6/4/2007, 12:07 GMT+7

Thày Tổng vụ đã quấy rối 3 nữ sinh

Sau khi mời Mai và Hoa ăn quýt, thày Liêu Huê ôm 2 nữ sinh vào lòng. Hoa vùng chạy được, còn cô bạn bị thày đè xuống nền nhà "thọc lét". Nghe tiếng kêu cứu, Hoa quay lại xô ông Huê ra, sau đó hai em đi về khu ký túc xá.
> Tổng vụ trường trung học sàm sỡ 2 nữ sinh

Trường Việt Hoa Quang Chánh. Ảnh:CAND.

Chiều 13/1, Mai cùng Hoa, học lớp 5 trường Quang Chánh, tỉnh Đồng Nai, đang hái quả bàng ở gần căng tin, được ông Liêu Huê gọi qua phòng. Ông Huê lấy cho mỗi cháu 2 quả quýt. Ăn xong, Hoa mở tủ lạnh lấy trái cây ăn tiếp, còn Mai lấy nước lạnh uống.

Ông Huê ngồi gần ở đó liền ôm hai cháu vào lòng, Hoa vùng chạy, riêng Mai bị ông Huê đè xuống nền nhà "thọc lét". Nghe tiếng kêu cứu của bạn, Hoa từ ngoài chạy vào xô ông Huê ra, sau đó cả hai đi về khu ký túc xá

Tiếp đó chiều tối 15/1, Linh, một nữ sinh lớp 7, chơi trước sân trường thì ông Liêu Huê lại gọi vào phòng. Nghĩ thày giáo quản lý học sinh ở nội trú có việc muốn hỏi, cô bé chạy tới. Ông Huê mở tủ lạnh đưa Linh 2 quả quýt. Chưa kịp ăn, cô bé bị thày sàm sỡ. Sau gần 10 phút kêu la, vùng vẫy, nữ sinh này thoát khỏi vòng tay thày. Sáng 17/1, Linh đã viết tường trình tố cáo hành vi của thày.

Sáng 31/3, tại cuộc đối chất ở cơ quan điều tra với hai cô bé lớp 5 và lớp 7, ông Liêu Huê đã thừa nhận hành vi.

Trường Quang Chánh thành lập tháng 6/1996, diện tích hơn 2.000 m2. Đã hơn 10 năm kể từ ngày thành lập, chưa lần nào HĐQT của trường được cấp có thẩm quyền (Sở GD&ĐT Đồng Nai) ra quyết định công nhận.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

(Theo Công An Nhân Dân)

 
Lien he quang cao