(HN) - (TP.HCM)

Bến xe thủ đô đông nghẹt trước kỳ thi đại học

Sáng nay, một ngày trước đợt làm thủ tục thi tuyển sinh ĐH, CĐ, các bến xe ở Hà Nội lại đông nghẹt sĩ tử và người nhà 'tay xách nách mang' lên dự thi.
> Thí sinh đổ về Sài Gòn dự thi

Bến xe Giáp Bát tấp nập nhất Hà Nội những ngày này chật như nêm.
Đối với nhiều em học sinh ở các tỉnh, có thể đây là lần đầu tiên được đặt chân đến thủ đô.
Thời tiết tuy không quá nóng bức nhưng cũng đủ làm nhiều sĩ tử và phụ huynh mệt nhoài sau nhiều giờ "hành xác" trên những chuyến xe nhồi chật khách cùng đồ đạc.
Ai nấy đều lỉnh kỉnh đồ đạc. Người thì mang gạo, đỗ tự nấu ăn trong vài ngày ở trọ, người lại mang quà lên cho người thân.
Những vất vả của sĩ tử và người thân được giảm đi rất nhiều, nhờ sự trợ giúp của lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện ngay tại bến xe.
Thí sinh Nguyễn Nho Quyền (Thanh Hóa) đang được một người hướng dẫn tìm đường về nơi ở trọ.
Trong lần thứ 2 "vượt vũ môn", Đinh Hoài Phương quyết tâm thi vào ĐH Công Đoàn. Phương và cậu em Nguyễn Xuân Mạnh tự lên Hà Nội tìm đến nhà người thân để ở trọ.
Trong khi đó, do xe khách quá tải nên bố con thí sinh Trương Công Hải chật vật mất gần một ngày để từ Thanh Hóa lên Hà Nội. Phụ huynh này cho biết, nhiều năm học phổ thông học khá tốt nên năm nay Hải quyết định dự thi vào ĐH An ninh Nhân dân.
Đi một mình, Tuấn Linh (quê Thái Bình) đã mang cả xe đạp và quạt điện lên thành phố. Cậu cho biết, sẽ tiết kiệm được khoản chi phí về đi lại trong 3 ngày ở Hà Nội.
Một thí sinh còn mang theo cả con ngan to và một can rượu trắng để làm quà cho người thân trong dịp lê thành phố dự thi.

Hoàng Hà

Nhanh quá, thế là đã 6 năm kể từ ngày mình lên HN dự thi ĐH, tất cả như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Ngày xưa mình cũng ngơ ngác như thế, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Cảm ơn các bạn sinh viên tình nguyện, mỗi lần ...    

Lại một mùa thi nữa lại đến , chúc các sỹ tử thi năm nay hãy cố gắng bình tĩnh tự tin trước khả năng làm bài của mình để kết thúc kì thi với kết quả tốt nhất!

chúc các anh chị thi tốt, vượt vũ muôn hóa rồng nhé, năm sau sẽ đến lượt bé vào cuộc bút chiến .hihi

Mình lúc xưa cũng như các bạn! Chúc tất cả thi tốt..các sĩ tử

Các em hãy cố gắng, tự tin để làm bài tốt!!! Chúc thành công.

Mình thấy vui mà. Không khí thi làm rạo rực cả lòng người. Hôm nay đi xe buyt nghe bác lái xe và phụ huynh nói chuyện mình thấy chuyến xe thật vui vẻ. Chỉ cần công tác chuẩn bị tốt sẽ tiết kiệm hơn và giải quyết những khó ...    

cố lên các bạn thí sinh. Chúc các bạn tự tin,may mắn và thi tốt. Chúc riêng các bạn thi BK HN năm nay nhiều thành tích tốt. Rất vui vì mai sẽ được mặc màu áo xanh tình nguyện giúp các bạn... Chúc thành công!

Mới đó mà đã 1 năm rồi, nhanh thật.

Với điều kiện thì tôi nghĩ như hiện nay có thể kết hợp thi cùng đợt thi TN,có thể thêm phần nâng cao khác nhau và kiểm soát việc gian lận thi tốt nghiệp! Nếu cứ như này thật khổ sở cho các em học sinh tỉnh lẻ khi phải ...    

Tuy mệt nhoài nhưng thấy khuôn mặt các sỹ tử và người nhà ai cũng rất vui, tràn ngập hy vọng.

the la da 10 nam tu cai ngay len ha noi di thi.nhanh qua..bao bo ngo ban dau troi qua.. chuc cac em thi tot

12 năm kể từ ngày đầu tiên lên hà nội thi đại học. Tới hôm nay nhìn lại cảnh các em và phụ huynh cũng chẳng khác hoàn cảnh mình ngày xưa là bao. Mỗi kỳ thi tiêu tốn của cả xã hội biết bao nhiêu tiền của. Mong sao ...    

     
     
     
     
     
     
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang