E-mail
Bản In
Giờ làm/ học không phải là nguyên nhân gốc rễ
Đổi giờ làm và học không cải thiện được tình hình giao thông đâu. Nguyên nhân gốc rễ là 1. Việc phân luồng giao thông chưa ổn, 2. Hệ thống giao thông quá cũ rích và chật hẹp, không đủ cho lượng dân lưu thông, 3. Dân số tập trung quá lớn về 1 địa điểm, địa điểm khác thì không đầu tư đủ cơ sở vật chất và đời sống để dân yên tâm về làm việc. Nếu đổi giờ để giải quyết tình trạng giao thông như hiện nay thì đúng là như kiểu lấy trứng chọi đá thôi, không giải quyết được gì đâu.
Nên xét tất cả các trường hợp
Tôi ko có ý kiến gì về thay đổi giờ làm của CNVC, nhưng việc thay đổi giờ giấc của các em học sinh, sinh viên là không hợp lý. Các bác cũng có con, có cháu đi học, vậy các bác nghĩ sao về việc bắt các em học sinh,sinh viên học đến 19h? Thứ nhất, có nước nào có giờ học như Việt Nam ko? Trẻ em nước ngoài năng động, hoạt bát thông minh, trong khi trẻ em Việt Nam chỉ có học mà ko chơi? và bây giờ thay đổi giờ làm vậy thì thời gian nghỉ còn ko có, ko dám mơ đến chữ "chơi" xa xỉ.
Đó chính là vấn đề thứ 2, các bác có nghĩ tới sức khoẻ để đảm bảo cho việc học hành của các em?đó là chưa kể bây giờ đa phần các em đều học thêm.Các bác có nghĩ và tự hỏi, để đạt được 1 mục đích, các bác đang làm ảnh hưởng đến 1 thế hệ trẻ ( hoc sinh, sinh vien ), cả về thể xác lẫn tinh thần?Và theo như tôi thấy, khung giờ tắc là khoảng từ 5-6h, chủ yếu là giờ tan tầm của công sở, không liên quan gì tới các em học sinh, sinh viên, bây giờ đổi giờ của các em vậy, chắc góp thêm công làm tăng "giờ tắc đường" của các em, sẽ là từ 5h-8h. Tôi nghĩ có nhiều giải pháp làm giảm tắc đường, quan trọng vẫn là nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân,cứ đúng luật mà thực hiện, chắc ko có tắc đường. Và các bác có thể giảm bớt thay đổi (mai cắm đèn đỏ, ngày kia rút, nay phân làn, mai bỏ), đường Việt Nam đã nhỏ, lắm công trình đang xây dựng (mở rộng đường, xây cầu..) và thêm ý thức người dân chưa cao, các bác có thay đổi ngàn lần (như chuyển giờ làm đến 12h đêm...) cũng ko hết tắc đường. Chỉ xin các bác thương các em học sinh, sinh viên.
Bữa sáng ăn gì? đã đúng với gia đình tôi
Câu chuyên đổi giờ làm đúng là đề tài hay. Thêm vào đó táo quân 2012 phản ánh đúng thực tế. Câu hỏi bữa sáng ăn gì đã đúng với gia đình tôi. Là con tôi vào lớp muộn, nên ngủ dậy muộn, không ai ở nhà để giám sát bé ăn sáng trước khi đi học. Nên đã bỏ bữa sáng.
dịch chuyển trường học ra ngoại thành
Thực trạng giao thông hiện nay, phần nhiều là khi thành phố HN phát triển và mở rộng có quá nhiều trường đại học, CĐ và THTN trong nội đô, nếu di dời hết các trường này ra ngoại thành HN thì chỉ ảnh hưởng đến 1 lượng nhỏ thầy cô giáo nhưng lại giải quyết được rất nhiều nhân sự trong nội thành, chỉ bấy nhiêu thôi, các trường từ trung học trở xuống ko phải thay đổi gì cả cũng vẫn ổn.... tuy nhiêu chưa thấy dự án nào đề cập đến....
1 đoạn đường ngắn từ cầu Trắng, Hà Đông lên đến cầu vượt ngã tư sở có đến gần 10 trường trên trung học, thử hỏi sao mà đường lúc nào chả tắc.
Chưa hợp lý lắm!
Đổi giờ làm việc là phương án khả thi nhưng phải đổi làm sao cho hợp lý chứ! Chẳng hạn, 1 học sinh cấp 3 học 1 ngày khoảng 3, 4 môn rồi hôm sau lại học tiếp các môn này thì sẽ bị trả bài đã học hôm trước, nếu về muộn, rồi học thêm phụ đạo đến tầm 22h thì thử hỏi thời gian nào học 3,4 bài học đó, thời gian nào nghỉ ngơi, sức nào chịu nổi, 1 vài tuần còn ráng chịu đựng chứ cả năm thì chắc học xong ai cũng 'thương tích đầy mình" quá.
Đừng có cái gì cũng thử
Tôi hoàn toản không đồng ý với những ai có ý kiến là "HÃY THỬ XEM SAO". Sinh ra lãnh đạo, những người được dân tín nhiệm phải là những người nghĩ trước người dân, phải làm gì cho dân bớt khổ thì làm. Phương án nào mà cả xã hội cùng mơ hồ không biết là sẽ ra sao thì hãy thử, làm một việc mà hàng vạn con người có tri thức phản đối thì đó là hay là nên làm à? Có người nói "làm đi rồi hãy kêu", tôi nghĩ một vấn đề rõ rành rành là cứ cho các em ở lại đến 7h là hết tắc đường, vậy sức khỏe, việc học hành của các em sẽ tính sao; ảnh hưởng đến cả một thế hệ đấy, có ai là không nhìn ra điều này cơ chứ. Tôi thật không hiểu?
Thật vô lý
Tôi ủng hộ ý kiến của bạn Lương Hồng Thái! Tại sao mọi người lại phải hy sinh vì giao thông? Tại sao thế hệ tương lại của đất nước lại phải gánh hậu quả của những bất cập trong quy hoạch đô thị của thế hệ trước? Ai có thể chứng mính được rằng giáo dục kém quan trọng hơn giao thông không?
Mà chắc gì giải pháp này sẽ giải quyết được vấn đề tắc ngẽn giao thông khi các bậc cha mẹ hết giờ làm vẫn lang thang hay tụ tập trước cổng trường đợi con?
Chắc bạn Vũ Văn THuân muốn nói đến từ "đại cục". Vậy ra giao thông là đại cục, còn giáo dục và tri thức chỉ là tiểu tiết hay sao?
Một sáng kiến chưa hoàn hảo
Theo ý kiến tôi, đây là một sáng kiến góp phần làm giảm tải về giao thông nội thành, mà từ trước đến nay chưa có một cách nào hiệu quả. Theo cách này để phân bổ người tham gia giao thông thì một phần rất tốt, mọi người có thể ủng hộ và như các ý kiến nhìn từ trước và các nước. Nhưng cũng thật vất vả cho các phụ huynh,... và rất rất nhiều người khác bởi kinh tế còn khó khăn, nước mình chưa thể so với nước khác và cũng chẳng thể so sách thời xưa được, bởi những người mấy ngày trước còn chung nhau đi trên một tuyến đường (cùng làm giảm đấy chứ), các bậc bố mẹ vào công sở (Cty) từ 7h, bây giờ phải thuê ai hay đang làm phải xin về để đưa các con đi học từ 8h sáng (hoặc về trước để đón, hay cả gia đình nay ai về người đấy ăn và ...)........ Hãy đề xuất một sáng kiến tối ưu hơn ....... ---- Hiền tài là nguyên khí của quốc gia .........
y kien
Đơn giản nhất là vào mùa đông các em sao mà chịu được rét? chư nói đến là những điều khác. ở DaLat thì 8h tối thì hầu hết quán xá, cafe và tất cả mọi hoạt động kinh doanh đã phải đóng cửa rồi.
Mùa hè thì sao?
Mùa hè tôi thấy HS, SV nghỉ học hết, không ít các bạn SV về quê nhưng đường vẫn tắc đấy thôi. Đây có lẽ chưa phải là phương án hay nhưng cứ thử xem sao đã.
HỌC SINH SẼ KHÔNG CÓ THỜI GIAN XEM BÀI
nếu học sinh tan học sau 19 giờ, những em nhà xa phải đi xe bus thì phải chờ xe rồi thời gian đi từ trường về nhà về nhà phải tắm rửa cơm nước xong chắc phải 9 - 10 giờ đêm thế thì còn đâu thời gian để làm bài tập chuẩn bị bài cho ngày hôm sau. chưa kể những nhà có điều kiệm cho con học gia sư buổi tối học xong chắc phải 12 giờ đêm. thế thì chất lượng giáo dục sẽ như thế nào ????
Hãy thử xem sao
Hãy thử xem sao, chứ ở các nước người ta cũng đổi giờ học và cả giờ làm nữa... Chứ cái gì cũng sợ thì làm sao biết là có hợp lý hay không? Biết bao nhiêu giải pháp chống kẹt xe mà có được gì đâu, vậy thì chúng ta phải thử phương án mới chứ!
chuyện nực cười
với giờ học mà HN thay đổi mới này sẽ gay không ít khó khăn cho cả hoc sinh, sinh viên lẫn phụ huynh, đi học sớm và tan học muộn như vậy sẽ khiến học sinh không có đủ thời gian cũng như sức khỏe để học bài cho ngày hôm sau, nhất là những hôm có bài kiểm tra, vì đâu phải chỉ đi học ở trường xong là về ngồi học tiếp được, cũng phải cho học sinh thời gian an uống, nghỉ ngơi, người đưa ra ý kiến mới này sao không thử đặt mình vào hoàn cảnh hoc sinh để xem, 1, 2 ngày còn có thể được, chứ cả năm mà như vậy thì chắc bớt ùn tắc giao thông (mà không biết có giảm được không) nhưng lại ùn tắc bệnh viện (học sinh không đủ thời gian để nghỉ, những em cuối cấp phải học nhiều hơn cộng thêm di về buổi tối nguy hiểm). Làm ơn trước khi đưa ra áp dụng hãy tự mình áp dụng, nếu thấy được tính khả thi thì hãy làm, còn không thì đừng bắt người khác phải làm theo.
Không có gì mới
Thay đổi giờ học của các cháu học sinh để giảm un tắc giao thông thiết nghĩ cũng không khác quy định mỗi người chỉ được đăng ký một xe gắn máy, hay cấm lưu hành xe Ba Gác trước đây. Cần có một ý tưởng thực tế và hiệu quả hơn.
nên cố gắng hơn nữa
Tôi được Ông nội tôi, và Bố tôi kể rằng thời bom Mỹ thả, cha ông tôi đi học bằng đèn dầu và nón rơm, vẫn học và thành đạt và nên người, tại sao việc nhỏ như vậy mọi người ko cùng nhau sẻ chia!
Không nên nhỏ nhen!
Tôi nghĩ các bậc cha mẹ hãy nghĩ lấy bố cục làm trọng! Vì giao thông của mình còn nhiều nan giải, hãy chung tay đấu cật xây dựng Đất nước mình còn nhiều nan giải, cùng sắn tay xây dựng Đất nước ta to đẹp và đàng hoàng hơn, trích lời Hồ Chủ tịch vĩ đại.
Không chấp nhận được
Thật là vô lý khi đem con em chúng ta ra để làm thí nghiệm về vấn đề ùn tắc giao thông. Ông Bộ trưởng Bộ giao thông không điều tra tham khảo cho kỹ lưỡng xem nguyên nhân tắc từ đâu???? Ở VN đường phố thì hẹp, các gia đình có tiền đổ xô đi mua ô tô thật to, thật oai, 2 ô tô như thế thì đã chiếm hết cả đường rồi. Vỉa hè dành cho người đi bộ nay cũng trở thành nơi đỗ xe ô tô. Thật là vô lý. Ông nào đưa ra ý kiến thay đổi giờ học của học sinh không hiểu Ông đã tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học sinh hay chưa? Ông có hiểu nỗi khổ của học sinh và các bậc phụ huynh hay không??? Giữ học sinh đến 7 giờ tối nghĩa là sẽ có hàng triệu gia đinh phải sinh hoạt theo các em. Cả ngày có một bữa cơm thân mật sau một ngày làm việc nay cũng bị phá hỏng mất rồi. Xin đề nghị hủy bỏ việc thay đổi này .
Giao thông chỉ là một yếu tố của đời sống xã hội
Theo quan điểm của tôi, giao thông chỉ là một yếu tố của đời sống xã hội. Vậy tại sao lại bắt tất cả các lĩnh vực khác phải thay đổi để phục vụ giao thông!!! Giải pháp thay đổi giờ học và làm chỉ là giải pháp phần ngọn, không thể giải quyết được phần gốc của ván đề. Nên xem lại!
Cuộc đời các Thầy Cô giáo sẽ ra sao?
Làm giờ như vậy thì gia đình các Thầy Cô sẽ ra sao nhỉ? Chắc chỉ còn các Cô giáo già không về nổi nhà nữa mới dạy được kiểu giờ này thôi
- Học trò nghèo trường Ams du học Mỹ (30/01)
- GS Ngô Bảo Châu: 'Đích của cuộc sống phải đủ cao quý' (23/01)
- Đào tạo trái phép hơn 600 học viên đại học, cao đẳng (17/01)
- Hà Nội trợ cấp tiền Tết cho giáo viên đặc biệt khó khăn (15/01)
- 1.000 sinh viên được hỗ trợ xe về quê ăn Tết (12/01)
- Trường bỏ hoang, trẻ em học nhờ nhà văn hóa (12/01)
- Trường mầm non sơ tán vì rung lắc (11/01)
- Du học tại chỗ không ít thách thức (11/01)
- Du học tại chỗ không ít thách thức (11/01)
- Thành lập học viện quốc tế về phần cứng tại Việt Nam (10/01)
- Sinh viên nghiên cứu máy rửa quả lọc chạy thận nhân tạo (08/01)
- 40 sinh viên xuất sắc nhận học bổng 'Người đi tìm lửa' (06/01)
- Phạt 3 công ty đào tạo liên kết 220 triệu đồng (05/01)
- Học sinh tiểu học, mầm non đồng loạt nghỉ học
(05/01) - Trường học tăng cường giữ ấm cho học sinh (04/01)




















VnExpress tuyển dụng
Hãy để các em học sinh tự đi học
Nhà nước hãy hỗ trợ và tổ chức các chuyến xe buýt riêng dành cho học sinh. Các em học sinh đã lên đến PTTH hay đi học nghề đều có thể tự đi học độc lập rồi mà phụ huynh còn sáng đưa đến trường, chiều tối rước về. Hãy để các em tự đi học bằng xe đạp hoặc xe buýt. Điều này tạo cho các em tính làm việc độc lập. Các em đã lớn rồi , đừng quá bảo bọc như một đứa bé!