E-mail
Bản In
Xin nhớ ơn các Thầy Cô
Nhân ngày nhà giáo,Việt Nam . Tôi xin gửi lời tri ân chân thành nhất tới tất cả các Thầy,Cô.chúc các thầy ,cô sức khỏe , hạnh phúc.
Cảm động và trân trọng
Thật cảm động khi đọc bài báo, rất trân trọng tình nghĩa của vị lãnh đạo cao nhất Đảng Cộng sản Việt Nam - Cảm ơn các thầy cô đã giáo dục các thế hệ trở thành người có ích cho xã hội. Mong sao thế hệ ngày nay tiếp thu, giữ gìn được truyền thống tốt đẹp tôn sư, trọng đạo của dân tộc ta. Kính chúc bà giáo Đặng Thị Phúc vui, khỏe. Kính chúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mạnh khỏe.
Xúc động
Bài báo một mạc mà xúc động về một nhà giáo, về cái thời mà ai cũng khổ vì đất nước ta còn nghèo. Tôi cũng là 1 nhà giáo, hàng ngày "đưa đò chở khách qua sông", nay cũng được gặp lại những người học trò cũ thấy thật ấm lòng. Chúc cô giáo Phúc và "cậu học trò cấp I" năm xưa sức khỏe và hạnh phúc!
Chúc mừng thầy cô nhân ngày 20.11
Thật cảm động vì nghĩa cử cao đẹp với cô giáo cũ của TBT Nguyễn Phú Trọng, ngày xưa tình nghĩa thầy trò chân thật biết bao. Nhân ngày 20.11, chúc tất cả các thầy cô luôn mạnh khỏe và dành nhiều tâm huyết cho thế hệ tương lai.
Chúc mừng ngày 20-11
Đọc xong bài viết về tình thầy trò của cô giáo đã từng dạy TBT Nguyễn Phú Trọng thật cảm động....Dù ở cương vị nào trong xã hội nhưng nghĩa tình thầy trò vẫn rất được TBT trân trọng. Những người trẻ như chúng em sẽ phải cố gắng học tập theo tấm gương của bác Trọng.
Nhân dịp 20/11 chúc cô Phúc và các thầy cô giáo thật nhiều sức khỏe để đào tạo, bồi dưỡng những nhân tài, những công dân tốt và có ích cho xã hội.
Cô giáo tiểu học.....
Chúc mừng bà giáo Phúc, chúc mừng cô ngày các nhà giáo 20/11. Con người có điểm xuất phát từ mái trường thân yêu dù khó khăn đến mấy cũng vẫn đến được chân trời rộng mở, ở đó có con người nhiệt huyết vì tương lai ngày mai, chúng ta cần nhiều người thầy như cô Phúc. Nhà thật to đẹp, điều kiện tuyệt vời không có con người tâm huyết thì khó khăn lắm. Tương lai lớp trẻ ở trong tâm của các thầy giáo.
Chúc cô sống lâu trăm tuổi
Cô giáo Phúc trẻ và có tâm hồn cũng quá trẻ vì tâm sáng. Với cô giáo cũ, chúng em mãi là những đứa trẻ trong trái tim nhân hậu của cô. Nhân ngày 20/11 xin được gửi đến cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc cô sống lâu trăm tuổi. Làm chính trị nên vất vả lắm cũng xin chúc Anh Trọng khỏe, làm được nhiều điều tốt lành cho quê hương và đất nước. Một học trò cũ của các thầy cô.
Ngày 20/11: Ngày của Tình Thày - Trò!
Chúc mừng Cô giáo Đặng Thị Phúc, chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân ngày 20/11 sức khỏe, hạnh phúc! Câu chuyện cháu được nghe thật cảm động, tình cảm thắm thiết, chân thành của Cô giáo Phúc và Bác Tổng Bí thư là bài học về tình Thày - Trò để các thế hệ dõi theo, học tập.
Trí nhớ cô tốt thật.
Thật ngưỡng mộ cô quá,học trò 50 năm về trước mà cô vẫn nhớ.
Chúc mừng
Chúc mừng cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Cháu trông cô như ở tuổi 60, cháu không nghĩ rằng cô lại 80 tuổi, trông cô đẹp lão, không biết bí quyết gì giữ cô trẻ lâu như vậy?
Chúc mừng cô, chúc cô luôn luôn trẻ khoẻ và hạnh phúc.
chuc mung co
Kính gửi cô, cô đã đào tạo ra một nhân tài của đất nước; với cô là một trong nhiều học sinh đối với chúng em là một nhân tài của đất nước. Chúc mừng cô nhân ngày nhà giáo.
Nhớ về thầy cô
Thật biết ơn thầy cô đã dìu dắt em nên người. Hôm nay đọc bài viết về tình thầy trò giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với cô giáo Đặng Thị Phúc, em thật sự xúc động. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam em xin giử đến quý thầy cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.
Chúc mừng các thày cô nhân ngày 20/11
Chúc mừng các thầy cô nhân ngày 20/11, chúc mừng cô giáo Phúc, nhìn cô em lại nhớ đến mẹ em, mẹ em cũng là giáo viên và rất phúc hậu giống cô. Chúc tất cả các thầy cô luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Chúc mừng cô
Thật vinh dự và cám ơn cô giáo đã dạy dỗ một nhân tài cho đất nước từ nhỏ. Người lãnh đạo cao nhất của Đảng hôm nay thành đạt có phần lớn công lao của cô. Chúc cô và gia đình sức khoẻ hạnh phúc. Chúc Tổng Bí thư xứng đáng niềm tin yêu của các thầy, cô và hơn 80 triệu dân Việt Nam.
Thật đáng trân trọng!
Nhìn cô đã 80 tuổi mà vẫn còn minh mẫn và khỏe mạnh, vẫn ngày đêm giảng dạy cho các em nhỏ… thật đáng quý và trân trọng. Nhân ngày 20/11, cháu kính chúc cô cũng như toàn bộ các thầy cô giáo trên mọi miền đất nước được nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui.
Xúc động quá
Tôi thật sự xúc động khi đọc xong bài viết này. Ngưỡng mộ CT Nguyễn Phú Trọng quá.
Cô thật hạnh phúc khi có những học trò như thế
Nhân ngày 20 tháng 11 xin chúc mừng và cám ơn cô đã ươm mầm bao thế hệ thành cây, thành đại thụ, góp phần dựng xây đất nước. Cô thật hạnh phúc vì đã có những học trò như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, càng hạnh phúc hơn khi người học trò ấy vẫn luôn nhớ ơn và dành thời gian đến thăm cô. Một điều thật giản dị nhưng không phải ai cũng nhớ đến điều đó. Chúc cô mạnh khỏe và tận hưởng những đổi thay của đất nước, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của những người học trò của cô.
Trân trọng tình cảm
Tình nghĩa học trò với cô giáo thời tiểu học của TBT Nguyễn Phú Trọng thật đáng trân trọng và là tấm gương để mọi người đã trải nghiệm thủa học sinh phải học tập, noi theo. Nhân ngày Nhà giáo Việt nam, em xin kính chúc Cô Phúc cùng các thế hệ thầy cô giáo sức khoẻ, hạnh phúc, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, xứng đáng với tình cảm và tâm huyết đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp trồng người và kết trái ngọt với những lớp học trò như TBT Nguyễn Phú Trọng.
Chúc mừng cô nhân ngày nhà giáo
E không nghĩ cô đã 80 tuổi, e chúc cô ngày càng dồi dào sức khỏe
- Cấm liên kết tuyển sinh và đào tạo liên thông ngoài cơ sở (17/11)
- Thi hùng biện tiếng Anh tìm hiểu nền giáo dục Malaysia (17/11)
- Thầy giáo của những huy chương Vật lý quốc tế (17/11)
- Phó chủ tịch nước mừng ngày nhà giáo
(16/11) - Hà Nội tri ân nhà giáo (15/11)
- Hàng loạt sai phạm tại ĐH Lao động Xã hội (15/11)
- Cô giáo bắt học sinh tự vả miệng (15/11)
- Hiệu trưởng đại học tư thục phải dưới 70 tuổi (14/11)
- Giáo viên dùng cán chổi đánh học sinh bị kỷ luật (14/11)
- Phó giáo sư 29 tuổi (12/11)
- 17 nữ sinh bị phạt nằm lên bàn để cô giáo đánh (12/11)
- Hiệu trưởng, giáo viên cũng nói ngọng (12/11)
- Hà Nội sửa nói ngọng (10/11)
- Hàng trăm nghìn học sinh nghỉ học do mưa lũ (08/11)
- Nhiều bạn trẻ thức tỉnh sau bài văn của trò nghèo trường Ams (08/11)





















VnExpress tuyển dụng
Thật cảm động vô cùng.
Là vị lãnh đạo đứng đầu đất nước . nhưng vẫn tranh thủ thời gian để thăm thầy cô .tôi thật xúc dộng .đúng là một vị lãnh đạo thật tuyệt vời ! chúc Tổng bí thư khỏe.