Thứ bảy, 16/7/2011, 15:44 GMT+7

Thí sinh cao đẳng trổ tài ca hát, kể chuyện

Diện trên mình những trang phục dân tộc truyền thống, các cô giáo trẻ tương lai hòa mình vào điệu nhạc, thể hiện tài năng ca hát và kể chuyện. Đây là buổi thi môn năng khiếu tại Cao đẳng Sư phạm trung ương (Hà Nội).

*Clip: Tiếng hát, kể chuyện của các nữ sĩ tử
Các thí sinh ngồi đợi đến lượt biểu diễn tại hành lang bên ngoài phòng thi.
Thí sinh Phan Thị Kim Chi (Vĩnh Phúc) chỉnh đốn lại trang phục chờ đến lượt được gọi vào bốc thăm bài thi kể chuyện.
Nhiều bạn trẻ chuẩn bị trang điểm và phương tiện biểu diễn chu đáo với áo tứ thân, áo dài hay những bộ trang phục quan họ Bắc Ninh với nón quai thao... Để trở thành cô giáo mầm non hoặc tiểu học hay chuyên ngành âm nhạc, hội họa, tất cả thí sinh phải thi năng khiếu ngoài các môn văn hóa bắt buộc.
Nữ thí sinh Nguyễn Thị Kim Hát lại mang trên mình trang phục kiểu nữ thanh niên xung phong.
Sau khi bốc thăm, các cô gái ngồi chờ đến lượt. Sau đó sẽ thể hiện giọng hát bằng một bài tự chọn.
Có nhiều bạn được cán bộ coi thi yêu cầu chọn thử một bài hát ở thể loại khác để thử chất giọng.
Mặc dù yêu cầu tuyển chọn về lĩnh vực năng khiếu không cao lắm nhưng nhiều em vẫn tỏ ra lo lắng, hồi hộp, ngồi bên ngoài chăm chú theo dõi các bạn vào phòng thi trước.
Có bạn thi xong từ lâu nhưng vẫn ở lại ngó nghiêng.
Một thí sinh ôm bụng kêu đau sau khi vừa hát được vài câu. Nghỉ ít giây em lại ca tiếp.
Cô gái quê chính gốc làng quan họ Bắc Ninh Nguyễn Thị Linh mặc trang phục của liền chị hát các điệu từ dân ca đến nhạc trữ tình theo yêu cầu của cán bộ coi thi.
Còn em Nguyễn Ngọc Anh (Quảng Ninh) biểu diễn nhí nhảnh. Cô gái đất mỏ còn có giọng kể truyền cảm, hấp dẫn khiến các thí sinh ngoài cửa thích thú.
Nhiều bạn trẻ mệt mỏi chờ đến lượt vào phòng thi. Có em đến trường từ 6h sáng nhưng tới hơn 4 giờ sau vẫn chưa được đến lượt.

Hoàng Hà

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
Đáp án thi đại học năm 2011
 
 
Lien he quang cao