E-mail
Bản In
Cảm động rơi nước mắt
Hoan nghênh những tấm lòng giúp đỡ thiết thực. Một việc làm rất nhân đạo cần phổ biến rộng rãi. Tôi cảm động rơi nước mắt khi thấy nghĩa cử này. Tôi đã từng đưa con đi thi, buổi trưa cha con đi tìm một nơi ăn uống, nghỉ ngơi thật là vất vả, nên hiểu rất nhiều về giá trị của bữa ăn tiếp sức như thế nầy. Xin dành những lời tốt đẹp nhất đến những người đã giúp công giúp của để giảm bớt gánh nặng lo toan cho các bậc phụ huynh và sĩ tử trong mùa thi.
Bước đột phá chăng?
Chưa tìm hiểu kỹ nên tôi cũng không biết việc sắp xếp, chăm lo cho thí sinh và phụ huynh như thế này là ý kiến của trường, của Bộ, hay của một ai đấy. (Theo như bài báo thì đây là sáng kiến của trường Luật và một hãng thời trang). Nhưng có lẽ đây là bước đột phá mới cho ngành giáo dục, mà cụ thể là trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2011. Việc tổ chức bữa ăn trưa và chỗ ăn nghỉ thoáng mát, sạch sẽ cho thí sinh và phụ huynh trong những ngày nắng nóng như thế này quả thực là việc làm mang đậm tính nhân văn.
Ai cũng thấy, ai cũng biết rằng thi đại học đóng vai trò quan trọng như thế nào trong đời sống của con em chúng ta ngày nay. Hàng năm, có biết bao sĩ tử và người thân lều chõng đi thi trong những ngày hè nóng nực. Quả thực, giữa 2 buổi thi lại không phải đi tìm chỗ trú chân, không phải chen chúc để kiếm bữa ăn trưa, mà lại được nghỉ ngơi, ăn uống thoải mái như thí sinh thi vào trường Luật, thì các em sẽ thấy thoải mái biết bao, phụ huynh sẽ đỡ vất vả biết bao.
Qua đó, áp lực của cuộc thi đối với các em sẽ được giảm bớt phần nào, cha mẹ các em sau những giờ mòn mỏi chờ đợi và lo lắng cho các em cũng được thoải mái phần nào. Nhìn vào những gương mặt hồ hởi của các bậc phụ huynh trong bài viết, thực sự bản thân tôi cảm thấy rất ấm lòng khi thấy rằng mọi vất vả, lo lắng cho con em dường như đã hòa dần và dường như biến mất sau nụ cười của các bác. 30.000 đồng / suất cơm, 90.000 đồng / thí sinh và phụ huynh, không nhiều nhưng giá trị mà nó đem lại là rất lớn.
Xin cảm ơn và hy vọng rằng cách làm của trường sẽ được nhân rộng trên phạm vi cả nước trong thời gian tới. Chúc kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2011-2012 thành công! Chúc các thí sinh làm bài tốt, đạt kết quả như ý muốn, đúng với năng lực của các em!
Cảm động quá
Đầu tiên xin được bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới mạnh thường quân đã giúp đỡ các sỹ tử lên đây thi. Thật quá đáng quý, nhìn hình hình ảnh bác nông dân cầm xuất ăn mà thấy nghẹn ngào... Các em hãy cố gắng lên đừng phụ lòng cha mẹ, các bác hãy vững tin. Chúc cho kết quả đỗ đạt, hạnh phúc đến với mọi người.
Thật cảm động
Xúc động quá. Mình mong muốn trường đại học nào cũng làm được như vậy để các sĩ tử và phụ huynh bớt đi phần vất vả.
Tuyệt vời
Thật tuyệt khi có tổ chức Đoàn trường và hãng có tâm như này. Đoàn hoạt động thiết thực, doanh nghiệp có tâm thật tuyệt vời. Giá mà có nhiều Đoàn cơ sở và nhiều doanh nghiệp chung tay như thế này nhỉ?
Việc làm tốt cần nhân rộng
Rất mong sẽ có nhiều trường đại học trong cả nước học tập theo cách làm của trường ĐH Luật.
Cảm động
Thật cảm động với những hình ảnh mang đầy tính nhân văn này. Trong xã hội còn nhiều người tốt và đáng trân trọng quá. Cảm ơn các bạn!
An toàn thực phẩm
Rất hoan nghênh nhưng cũng cẩn trọng với khâu vệ sinh an toàn thực phẩm.
Rất xúc động
Hôm nay vừa đi làm về nghe toàn chuyện buồn, nào là bắt chẹt 15.000 đồng một cốc trà đá, nào là phòng trọ cho các em bị tăng giá. Nghĩ đến việc vừa đi qua một số tỉnh thấy đồng bào ta nghèo quá lỡ lòng nào mà "người Hà Nội" ra tay chặt chém vậy. Thật xót thương. Bỗng đọc được tin này thấy xúc động quá. Mong sao có nhiều tổ chức, doanh nghiệp có tấm lòng tiếp sức cho các em vượt qua kỳ thi này. Cám ơn những hành động nghĩa hiệp!
Thật cảm động
Tôi cũng từng từ quê miền Trung đi Hà Nội dự thi vào đại học cách đây hơn 20 năm nên rất hiểu những gì mà nghĩa cử này mang lại cho các thí sinh và phụ huynh của họ. Xin cảm ơn rất nhiều những tấm lòng lo lắng, sẻ chia!
Ý tưởng tuyệt vời
Thật là những ý tưởng tuyệt vời. Tuy món quà nhỏ nhưng với tôi thật là lớn!
Xem ảnh mà thấy mắt mình cứ rưng rưng
Thấy thật ấm lòng trước những thông tin như vậy! Xem ảnh mà thấy mắt mình cứ rưng rưng. Trong xã hội không phải gia đình nào cũng có khả năng bồi dưỡng cho con chu đáo trước và trong những ngày thi, nhất là ở nơi thành phố xa lạ! Mong là có nhiều trường như ĐH Luật để phụ huynh và các sĩ tử nghèo đỡ cực!
Đáng hoan nghênh
Đây là việc làm đáng hoan nghênh. Chân thành cảm ơn nhà tài trợ, nhà tổ chức cùng các anh chị em đã xây dựng chương trình này.
Nghĩa cử đẹp
Đây là một hình ảnh đẹp mà các doanh nghiệp nên học tập tài trợ, kể cả chính quyền sở tại cũng nên tham gia. Một lời động viên lớn cho các sĩ tử trước giờ thi. Chúc các em thi tốt.
Suất cơm sĩ tử
Một hành động thật đẹp và mang tính nhân văn cao cả. Mong rằng đây sẽ là tấm gương cho các trường khác noi theo học tập và nhân rộng. Cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn ban giám hiệu nhà trường và các bạn sinh viên tình nguyện.
Chan chứa nghĩa tình
Nhìn những hình ảnh sau khi dự thi, các em sinh viên và phụ huynh được nhận những bữa cơm từ thiện của Đoàn trường ĐH Luật vận động động Mạnh Thường Quân ủng hộ, thật xúc động và ý nghĩa. Quả đúng với đạo lý sống của người Việt "Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách"...
Từng là sinh viên nghèo, tôi thấm thía sấu sắc những gì các bạn sinh viên đã mang lại cho cuộc sống. Cám ơn các bạn, cám ơn tổ chức Đòan của các bạn. Thật hạnh phúc khi ta luôn bắt gặp những nghĩa cử cao đẹp này.
Mong nhân rộng ra toàn quốc
Rất thiết thực và rất văn minh. Mong rằng hình thức hỗ trợ này được nhân rộng ra toàn quốc trong các kỳ thi ĐH, CĐ.
Cần nhân rộng
Xin chân thành cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các nhà tài trợ. Tôi đã từng chứng kiến có gia đình đưa con em đi thi mà phải mang theo chăn màn, nồi niêu xoong chảo, bếp dầu, ruốc, nước mắm... đến địa điểm thi. Hiện còn nhiều gia đình khó khăn lắm. Mong rằng hoạt động tài trợ của các Mạnh Thường Quân được mở rộng và nhân rộng để hỗ trợ cho các sỹ tử trong mùa thi (sẽ không chỉ là xuất ăn miễn phí, mà còn chỗ ở miễn phí, đi lại miễn phí,...).
Vui thay cho các sĩ tử
Đã qua cái thời phải xa nhà đi thi, tìm quán ăn trưa không phải là chuyện nhỏ, nhưng khi đọc được tin này tôi thấy rất xúc động và vui thay cho các sĩ tử. Cảm ơn sáng kiến này và hy vọng sẽ có nhiều hơn những hành động thiết thực để các bạn thí sinh và người nhà an tâm hơn khi đi thi. Chúc các bạn đạt kết quả tốt.
- Đề Toán khó, nhiều thí sinh bị kỷ luật
(04/07) - Sĩ tử bắt đầu cuộc đua vào đại học (04/07)
- Phần mềm tuyển sinh sẽ lọc thí sinh gian lận (03/07)
- Phụ huynh, sĩ tử hồi hộp trước kỳ thi đại học
(03/07) - Gần 700.000 thí sinh đã làm thủ tục dự thi đại học (03/07)
- Phụ huynh và sĩ tử chen chân cầu may tại Văn Miếu
(02/07) - Bộ trưởng Giáo dục nhận trách nhiệm vụ 'nới lỏng chấm thi' (01/07)
- 18 'mẹo' hóm hỉnh vượt qua kỳ thi đại học
(01/07) - Vạ vật thâu đêm giành suất học mầm non
(01/07) - E-MBA bằng tiếng Anh tuyển sinh khóa 10 (01/07)
- Nghi vấn đề thi Văn nhầm tên tác giả Trịnh Công Sơn (30/06)
- 'Mùa hè tuyệt diệu' tại Dream House (29/06)
- Hàng chục nghìn chỗ ở miễn phí cho sĩ tử (28/06)
- Tăng cường 160 lượt xe buýt phục vụ sĩ tử (28/06)
- Trong 15 ngày thí sinh được quyền rút hồ sơ xét tuyển (28/06)






























VnExpress tuyển dụng
Cảm ơn Ivy
Xin cảm ơn hãng thời trang Ivy. Tôi sống ở Hà Nội và năm nay cũng có con thi vào trường đại học Luật. Tôi rất cảm động khi nhìn thấy các tình nguyện viên phát cơm cho các học sinh và phụ huynh ở tỉnh xa lên. Trời nắng nóng mà các tình nguyện viên làm việc rất vô tư, trách nhiệm. Các phụ huynh và học sinh đều xúc động khi nhận cơm. Nhân đây tôi xin chúc ban giám đốc và toàn thể nhân viên Ivy sức khoẻ, thành công và hạnh phúc.