Thứ bảy, 9/7/2011, 21:29 GMT+7

Phụ huynh dầm mưa chờ con thi đại học

Chiều 9/7, cơn mưa bất chợt ở Hà Nội đã khiến cho nhiều phụ huynh lúng túng. Nhiều người tìm chỗ trú chân tại các hàng quán, không ít người vẫn đội mưa đứng đợi con.
>Đề Toán 'dễ thở', đề Sử gây băn khoăn

Bác Nguyễn Văn Tranh (Hoài Đức) vẫn mặc áo mưa kiên trì đứng đợi con tại cổng Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Bác cho biết “Tôi ở xa đến đây, không quen hàng quán nào, mà vào đó ngồi cũng sốt ruột vì lo con thi. Thôi đành đứng đây vậy”.
Phụ huynh này thì cho biết, dù mưa to nhưng không muốn đi chỗ khác vì sợ con ra sớm, không tìm thấy bố thì lại lo lắng.
Mỗi người chọn cho mình một vị trí, nhưng đa số chọn cách dầm mưa.
Hoặc đứng núp dưới những tán cây.
Có nhiều người ngồi ven vỉa hè...
... hay nép vào cánh cổng nhà dân
Có nhóm còn chung nhau mảnh áo mưa, ngóng đợi con từ phòng thi.

Thu Trang

Link Site
Đáp án thi đại học năm 2011
 
 
Lien he quang cao