Nữ sinh đi viện cấp cứu trong giờ thi Lịch sử
Chiều 9/7, đang làm bài thi môn Lịch sử, một nữ sinh thi vào ĐH Công đoàn bỗng kêu sốt, huyết áp tăng cao và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.
> Thí sinh ngất sỉu vì thi trong phòng điều hòa
Ở buổi chiều của ngày thi đầu tiên đợt 2, thời tiết ở Hà Nội mát mẻ nhiệt độ chỉ còn 31-32 độ C, một số khu vực còn có mưa rào nhẹ, thuận lợi cho thí sinh làm bài thi.
Tuy nhiên, PGS TS Vũ Quang Thọ, Hiệu phó ĐH Công đoàn cho VnExpress.net biết, hơn 14h30 chiều 9/7, khi giờ thi môn Lịch sử vừa bắt đầu được một lúc, một nữ sinh ở điểm thi Tiểu học Lý Thường Kiệt (Đống Đa, Hà Nội) bỗng nói với giám thị là bị sốt, tăng huyết áp.
Lo ngại trước tình hình sức khỏe của thí sinh này, Ban chỉ đạo thi của trường đã điều giám sát điểm thi, công an cùng với người nhà đưa thí sinh vào bệnh viện Saint Paul cấp cứu.
 |
| Sau đợt thi đầu căng thẳng, nhiều thí sinh đã kiệt sức ở ngay ngày đầu của đợt thi thứ hai. Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
"Bài thi của thí sinh này đã được thu và niêm phong lại. Khi em vào bệnh viện, tôi có dặn là nếu em hồi phục sớm thì có thể quay trở lại làm bài tiếp", TS Thọ nói.
Cũng theo lãnh đạo trường, tới 16h, sức khỏe của thí sinh này đã khá ổn định và đến cuối giờ em sẽ được đưa về điểm thi để ký vào bài làm để mai tiếp tục dự thi.
Ở buổi thi Văn sáng 9/7, TS Thọ cho hay, sắp hết giờ làm bài thì một thí sinh nam quê Thanh Hóa dự thi vào trường ở điểm thi ĐH Lao động Xã hội (phố Trần Duy Hưng, Hà Nội) bị lập biên bản vì mang tài liệu vào phòng.
Năm nay, ĐH Công đoàn có 5.600 thí sinh dự thi khối C, D (đạt 68% tổng số hồ sơ đăng ký), trong đó, thí sinh dự thi khối D là 3.600 em. So với năm 2010, lượng hồ sơ và thí sinh dự thi đều giảm.
Kết thúc ngày thi đầu tiên của đợt 2, tại TP HCM đã xảy ra hàng loạt các sự cố về y tế ở nhiều hội đồng thi và phải nhờ đến sự hỗ trợ của các bác sĩ. Đặc biệt, có những trường hợp khá nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng.
Cụ thể, sáng nay, tại điểm thi PTTH Nguyễn Trãi (quận 4) thuộc Hội đồng thi ĐH Luật TP HCM, có 1 thí sinh sau khi làm bài được hơn 30 phút thì bị ói liên tục. Sau khi mời các bác sĩ đến chăm sóc sức khỏe, thí sinh này tiếp tục làm bài thi. Theo như thí sinh cho biết thì em bị cảm đã nhiều ngày trước, lại thêm tâm lý căng thẳng nên sức khỏe không tốt.
Vào buổi chiều, tại Hội đồng thi ĐH Y Dược TP.HCM đã xảy ra 2 trường hợp nghiêm trọng hơn. Một thí sinh sau khi làm bài thi được 45 phút thì lên cơn đau tim Rất may có sự hỗ trợ của các bác sĩ có chuyên môn cao kịp thời. Theo các chuyên gia của ĐH Y Dược thì nếu không cấp cứu kịp thời có thể em này sẽ bị nguy hiểm về tính mạng.
Cũng ở một điểm thi của Hội đồng trường ĐH Y Dược (tại PTTH Nguyễn Chí Thanh, quận 5), nữ thí sinh sau khi làm bài được một ít thời gian thì cũng lên cơn đau bụng. Các thành viên điểm thi phải tổ chức đưa đi cấp cứu ngay. Theo chuẩn đoán của các bác sĩ bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 10) thì thí sinh này bị sao ruột. Thí sinh này quê ở Đồng Nai lên TP HCM thi một mình, không có người thân đi cùng.
Bác sĩ Lý Văn Xuân, Trưởng phòng đào tạo ĐH Y Dược TP HCM cho biết đã phải bố trí, phân công cán bộ của nhà trường túc trực, chăm sóc, hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh này ổn định hơn.
Vụ trưởng, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TP HCM, Đỗ Quốc Anh cho hay, trong ngày thi hôm nay là ngày có nhiều các sự cố về y tế ở các điểm thi. Tuy nhiên, sự chuẩn bị chu đáo về công tác y tế sức khỏe của các em thí sinh đã được ổn định.
“Theo đúng quy chế tuyển sinh quy định thì sẽ không có bất cứ trường hợp miễn, đặc cách nào đối với các thí sinh bị ốm đau", ông Quốc Anh nói.
Tiến Dũng - Hải Duyên