E-mail
Bản In
Đáng lo ngại
Xin thưa, đi thi là để biết trình độ, nhưng kết quả thi không nói lên điều gì thì tổ chức thi làm gì đây? Việc học việc thi là đào tạo con người, là chỉ số phát triển, nhưng những chỉ số này không nói lên được điều gì thì quả thật đáng lo ngại...
Bệnh thành tích khó chữa quá
Bạn có biết tại sao người ta hô hào về chuyện xoá bỏ bệnh thành tích trong giáo dục không? Có người đã nói rằng "Một thầy thuốc kém có thể làm nặng thêm bệnh cho bệnh nhân, thậm chí có thể làm hại tới sinh mạng một vài người bệnh. Thế nhưng người giáo viên kém thì cứ mỗi năm lại giết chết một thế hệ học trò".
Bởi vậy việc đẩy lùi căn bệnh thành tích là phải làm một cách khoa học, thật triệt để. Cách đây một thời gian không phải là xa xôi gì, người người và nhà nhà thầm cám ơn sự mạnh tay của người lãnh đạo khi xiết chặt quản lý trong thi cử. Và kết quả thì ra sao mọi người đều biết, có những trường chỉ có được một lượng học sinh rất ít đỗ tốt nghiệp.
Còn năm nay ư? Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp lại cao vượt trội. Nếu nói là không tự hào thì không phải, con em mình giờ học giỏi mà, thông minh và đầy trí tuệ. Nhưng một con quạ hoá công trong một sớm một chiều thì khó quá.
Ngồi một quán nước mà nghe mấy cô cậu học trò trò chuyện với nhau thì mới ngã ngửa ra. Trong phòng thi các em lại được tha hồ chép bài của nhau và quay cóp. Để được vậy, các em phải đóng tiền và được giám thị trong phòng thi nhẹ tay cho. Và những khuôn mặt vừa bước ra khỏi cổng trường cấp 3 đã gọi thầy cô "Lão ấy ngồi ở cửa phòng. Cứ thanh tra đi qua thì lão ấy lại nhắc để chúng tao ngồi yên".
Thi cử giờ là vậy đấy. Lại căn bệnh trầm kha quay lại. Người ta thấy nếu để tỷ lệ học sinh trượt cấp 3 quá cao thì thành ra đào tạo đội ngũ cán bộ giáo dục đã thiếu lại yếu. Bệnh thành tích là căn bệnh mãn tính và chữa mãi không khỏi. Hỏi tới bao giờ mới chế được phương thức hữu hiệu?
Tôi thấy buồn
Tôi có người quen năm nay làm thanh tra giáo giục. Cô ấy đi coi thi về thở dài: "Năm nay đâu lại vào đấy rồi! Thanh tra đi kiểm tra chưa được một vòng đã có điện thoại nhắc nhở: 'Lượn gì mà lượn lắm thế!'". Tôi nghe mà buồn.
Bệnh thành tích thật khó chữa
Kiến thức là cả một quá trình tích lũy của người học chứ không thể lấy một kỳ thi để đánh giá kiến thức của người học. Với cách giáo dục hiện nay chúng ta đang làm thì chỉ làm cho người học đối phó với các kỳ thi. Trong quá trình học, người học không phải quá lo lắng việc tích lũy kiến thức mà cứ sắp đến kỳ thi thì sẽ có "ôn tập".
Lấy ví dụ người học học cách làm ra một cái cuốc, họ không cần nhớ bất cứ công đoạn nào mà họ chỉ cần biết cách tra cán cuốc vào lưỡi cuốc thì coi như họ đã biết làm cái cuốc?
Đỗ cao chưa hẳn đã nâng cao chất lượng giáo dục
Đỗ tốt nghiệp cao không phải do chất lượng giáo dục đã nâng lên mà do chủ yếu là đề thi, hướng dẫn chấm và phần lớn do quan niệm của người thực hiện quy chế thi. Các vị ở trên không sát với cơ sở nên cũng áng chừng mà thôi!
Bộ Giáo dục vẫn còn bệnh thành tích
Rõ ràng Bộ muốn kết quả thi bao nhiêu là được bấy nhiêu còn gì. Cuốn ôn luyện thi tốt nghiệp có vài chục câu hỏi trắc nghiệm thì trúng hết toàn bộ, số chủ đề phải ôn tập thì ít. Nhiều thí sinh chỉ cần 2 ngày làm cuốn trắc nghiệm đó (hoặc chịu khó đi hỏi) là thi tốt nghiệp điểm tương đối cao.
Nếu muốn học sinh điểm kém, Bộ giáo dục chỉ cần tăng số chủ đề lên, tổng số câu ôn tập nhiều hơn một ít nữa đã làm khó học sinh hơn nhiều, và điểm tốt nghiệp thấp đi trông thấy. Bộ Giáo dục vẫn còn ăn theo bệnh thành tích, cái đó không thể chối cãi được. Nếu kì thi tốt nghiệp chặt chẽ hơn thì kì thi đại học đã không phải vất vả hơn thế, kết quả học tập của sinh viên, học sinh đã chất lượng hơn.
Phải chăng đỗ tốt nghiệp quá đơn giản?
Năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp quá cao. Con số cho thấy sự vô lý và ẩn giấu đằng sau nhiều khúc mắc. Đơn cử, trên nhiều diễn đàn có đề cập nhiều bạn còn chẳng biết kiến thức gì... vẫn cứ đỗ tốt nghiệp, phải chăng đỗ tốt nghiệp quá đơn giản? Không cần học cũng đỗ?
Tôi thấy như ngày xưa, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp rất thấp, người đỗ tốt nghiệp có kiến thức khá vững. Giờ thì sao? Đỗ tốt nghiệp làm gì đối với các em không chịu học hành, mải chơi games? Không đỗ tốt nghiệp tôi nghĩ các em còn có sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình, hơn là cho các em đỗ rồi đẩy các em đến tình trạng "không biết gì vẫn phải thi đại học, vẫn phải học đại học". Như vậy, làm sao mà chất lượng giáo dục cải thiện được.
- Phụ huynh cần hiểu đúng khái niệm học sinh giỏi (18/06)
- Nữ sinh chuyên ngữ đỗ tốt nghiệp với 56,5 điểm (18/06)
- Trao 60 học bổng 'Ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam' (18/06)
- Thủ khoa tốt nghiệp THPT của Hà Nội được 56 điểm (18/06)
- Nhiều tỉnh công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT (16/06)
- 1.000 chỗ ở miễn phí cho thí sinh dự thi đại học (14/06)
- Sập trần ký túc xá, hàng trăm sinh viên hoảng hốt (09/06)
- 'Đầu tư xây trường đại học không khác gì lập công ty' (07/06)
- 17.000 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi (05/06)
- Hai học sinh đoạt HCV Toán châu Á - Thái Bình Dương (05/06)
- Chưa quyết định năm 2011 sẽ bỏ thi đại học (05/06)
- Công bố kết quả thi tốt nghiệp trước ngày 18/6 (05/06)
- Trao 4 giải thưởng sinh viên xuất sắc toàn cầu (05/06)
- Đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT 2010 (04/06)
- 53 tuổi vẫn thi tốt nghiệp THPT (04/06)


















VnExpress tuyển dụng
Cứ ngoan là cho chép
Dưới góc nhìn của một thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp này, em thấy nhận định kỳ thi tốt nghiệp năm nay nghiêm túc nhất từ trước đến giờ là hoàn toàn sai sự thật.
Sai sự thật như sau: Kỳ thi tốt nghiệp hiện nay là kì thi giải quyết vấn đề ngoan của học sinh. Cứ ngoan là cho chép. Một sự thật là giáo dục nước ta đang xuống cấp trầm trọng. Kỳ thi tốt nghiệp chằng giải quyết được vấn đề trình độ văn hoá. Thật là đáng buồn.