Thứ hai, 15/6/2009, 08:03 GMT+7
E-mail
Bản In
Cần xử lý nghiêm
Những người đứng trên bục giảng để đào tạo lớp người cho tương lai đất nước mà làm những việc như thế thì làm sao mà có được những sinh viên tốt. Tôi nghĩ, không những ngành giáo dục kỷ luật mà còn phải loại bỏ những người này ra khỏi bục giảng.
Tin tức khác
- Cơ hội học bổng 250 USD dành cho sinh viên (14/06)
- Bộ Giáo dục có nữ Thứ trưởng mới (13/06)
- Hàng chục học sinh hoang mang vì mất hồ sơ thi đại học (12/06)
- Lấy bằng quốc tế tại Việt Nam (11/06)
- 40.000 sinh viên tham gia 'Tiếp sức mùa thi' (10/06)
- Khóa học Anh văn, dã ngoại dịp hè (05/06)
- Làm giả chứng minh thư để thi hộ tốt nghiệp (05/06)
- Bộ GD&ĐT công bố đáp án thi tốt nghiệp THPT (04/06)
- 'Không để hai học trò xứ Nghệ vì việc nghĩa mà trượt tốt nghiệp' (04/06)
- Phát hiện 8 trường hợp thi hộ tốt nghiệp THPT (04/06)
- Nhiều thí sinh lạc quan với phần thi Toán (04/06)
- Gợi ý lời giải thi tốt nghiệp môn Toán (04/06)
- Thi tốt nghiệp 2009 là tiền đề cho kỳ thi Quốc gia năm 2010 (04/06)
- Sau năm 2015 dạy chương trình giáo dục phổ thông mới (04/06)
- Đề thi vừa sức, thí sinh vi phạm giảm mạnh (03/06)
















VnExpress tuyển dụng
Họ làm xấu hình ảnh nhà giáo
Qua thông tin "Công an bắt quả tang vụ đánh bạc ở Học viện Tài chính" tôi cảm thấy thật buồn khi những người đứng trên bục giảng lại có thể vi phạm. Họ là những người làm xấu đi hình ảnh "Nhà giáo Việt Nam".
Thiết nghĩ, cần có hình thức kỷ luật thích đáng cho nhưng người biết luật mà còn phạm luật. Có như vậy mới làm nền giáo dục nước nhà không còn tiêu cực và đúng với câu nói "Nghề giáo là nghề cao quý".