(HN) - (TP.HCM)

Hà Nội nhìn từ trên cao

Những toà nhà cao tầng trở nên bé nhỏ, đại lộ Thăng Long uốn cong như một dòng sông, đường trên cao chạy dài khuất tầm mắt... Hà Nội nhìn từ độ cao hơn 200 mét đẹp lạ thường.

Hà Nội đang mở rộng về phía Tây Nam với các khu đô thị mọc lên, cao ốc, chung cư, nhà cao tầng san sát và một không gian xanh mát.
Một đoạn sông Hồng khu vực Tây Hồ, Từ Liêm. Xa xa là các dãy núi Sóc Sơn, Tam Đảo thuộc địa phận Hà Nội và Vĩnh Phúc.
Hồ Tây mênh mang nhưng cũng trở nên nhỏ bé khi được quan sát từ độ cao hơn 200m.
Quần thể Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội, Cung triển lãm quy hoạch quốc gia.
Đường trên cao đang thi công tại đoạn Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến. Tuyến đường này dài 3.267m trong tổng chiều dài 8.912m (gồm 385m đường dẫn và 8.527m cầu cạn) chạy suốt từ phía sau cầu vượt Mai Dịch đến phía Bắc hồ Linh Đàm.
Đại lộ Thăng Long như một con sông ngoằn ngoèo "chảy" về phía Tây Nam thành phố.
Sông Tô Lịch đoạn Cầu Giấy, Bưởi.
Trung Hoà - Nhân Chính - một trong những khu đô thị đầu tiên ở Hà Nội với hàng chục tòa chung cư.
Đường Láng, đoạn từ ngã tư Trần Duy Hưng tới bùng binh ngã 5 Cầu Giấy.
Đường dẫn cầu Thanh Trì nối liền với đường trên cao Bắc Linh Đàm - Mai Dịch nhìn từ trực thăng.
Cầu Vĩnh Tuy, khánh thành tháng 9/2009 chụp từ trực thăng.
Đường Giải Phóng, cửa ngõ phía nam thủ đô, nối liền quốc lộ 1A chụp từ trực thăng.

Hoàng Hà

Nhìn từ trên cao mới biết HN lộn xộn thật. Không gian thì thật là đẹp. nhưng khu chung cư rồi những nóc nhà nhỏ bé cứ chỗ cao chỗ lõm. Quy hoạch chưa đồng đều khiến thủ đô chưa thực sự đẹp trong con mắt của mọi người. Chỉ ...    

Nhìn thế này mới thấy Hà Nội quy hoạch lộn xộn thật. Người Hà Nội buồn.

đấy là từ trên cao, còn hãy xuống thấp để nhìn thì không đẹp như thế đâu. CHÚNG TA CÒN NHIỀU VIỆC PHẢI LÀM VỚI HÀ NỘI.

Ngoài một vài khu chung cư được quy hoạch. HN vẫn để tình trạng xây nhà hộp diêm trông rất xấu. Thế kỷ 21 rồi sao vẫn để tình trạng này xảy ra trên quy mô rộng như thế. Phải chăng do quản lý lỏng lẻo hay thiếu trách nhiệm?

Nhìn thủ đô mình còn nghèo những ngôi nhà cao tầng quá !!!

Hà Nội hiện đã đổi thịt thay da nhiều, xứng đáng tầm vóc của thủ đô nước ta. Tuy nhiên Hà Nội vẫn còn quá nhiều nhà cổ, nhỏ và cũ kỹ. Nhìn từ cao lẫn đi dạo quanh, người ta dễ dàng nhận thấy sự đơn lẻ của những ...    

Cảm ơn tác giả. Những bức ảnh thật đẹp. Yêu Hà Nội lắm, Hà Nội ơi!

zoom được cả cầu Vĩnh Tuy và Thanh Trì.. unbelieve!!!

Quả thật Hà Nội đẹp, là một trong những Thủ đô nghìn năm tuổi rêu phong, cổ kính. Thật tự hào đấy chứ. Còn hiện đại Hà Nội không kém so với các Thủ đô nước tiên tiến đâu.

Chúng ta có yêu Thủ đô thì mới yêu bản thân ...    

Hà nội nhìn trên cao đẹp thật đấy.

Các khu vực ngoại thành Hà Nội và các Thành phố khác dù có thay đổi và phát triển đến đâu đi chăng nữa , thì cũng không thay thế được sự hấp dẫn bằng Nội thành Hà Nội . Mặc dù Nội thành Hà Nội có xây nhà ngổn ...    

hôm nay mới được nhìn thủ đô từ trên cao,đẹp quá đi,tôi yêu Hà Nội

     
     
     
     
     
     

    Đẹp và quyến rũ quá Paris!

    Thật khó mà diễn tả được cảm xúc về chuyến khám phá Paris mà tôi đã trải qua, chỉ có thể tóm tắt là quá tuyệt vời. Xin được chia sẽ một số hình ảnh dưới góc nhìn của người lần đầu biết Paris. Cảm ơn Paris đã mở rộng thêm tầm mắt của tôi. (Bùi Nhật Tân, TP HCM)

    Được hợp tác bởi:

    Việt - Pháp đẩy mạnh hợp tác địa phương

    Hợp tác phi tập trung giữa các chính quyền địa phương Pháp với các địa phương Việt Nam đã trở thành một trong những hình mẫu hợp tác hiệu quả nhất trong quan hệ hai nước.
    > Pháp ưu tiên thúc đẩy thương mại với Việt Nam

    Được hợp tác bởi:
    Diễn đàn tư vấn

    Độc giả muốn được tư vấn về các danh thắng, khu du lịch, kinh nghiệm đi du lịch, xin mời gửi email về dulich@vnexpress.net
    Tư vấn du lịch Hà Nội
    Tư vấn du lịch tuần trăng mật
    Tư vấn du lịch Côn Đảo
    Tư vấn ngắm hoa tam giác mạch
    Tư vấn du lịch Đà Nẵng tự túc
     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang