E-mail
Bản In

Khong phai tat ca
Bài viết phản ảnh đúng sự thật nhưng không phải là tất cả. Xã hội cũng có người tốt người xấu và thành phố du lịch cũng vậy. Đà Lạt là một ví dụ điển hình thành phố du lịch: Người dân thân thiện từ người bán hàng rong, xe ôm, tài xế taxi, ... đến Công an GT hướng dẫn đường mà tôi tiếp xúc trong lễ hội hoa ĐL vừa qua thể hiện sự hiếu khách, chân thật. Chính quyền địa phương đã làm rất tốt công tác dân vận, cơ chế thông thoáng khuyến khích du lịch phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi chính quyền địa phương chưa làm được như vậy nhưng không vì thế mà "quơ đũa cả nắm".
Gửi ông Bình
Theo tôi thì Matt chẳng có gì là cường điệu cả. Không phải tôi hoàn toàn đồng ý với Matt nhất là khi anh ta nói tẩy chay Việt Nam. Nhưng cách ông nói "Chẳng có gì đáng sợ" làm tôi thấy lo cho ngành du lịch của Việt Nam quá!
Ngành Du Lịch cần rút kinh nghiệm
Tôi thiết nghĩ ngành du lịch của chúng ta nên phối hợp với các cơ quan Công An để có hành động mạnh mẽ thường xuyên và nên đưa vào thành luật thì tốt hơn. Gần đây tôi vẫn thấy còn rất nhiều những kẻ trông như nghiện đi bán những quyển sách hay những câu chuyện cứ lẽo thẽo theo người nước ngoài ở phố cổ. không kể các cô giả vờ bán hoa quả hay ép khách gánh hàng chụp ảnh kiếm tiền...Chúng ta phải ra tay với những đối tượng làm phiền người khác trên phố...thử hỏi các bạn đi du lịch có một hay một vài đối tuợng chèo kéo đi bên cạnh thì làm sao mà yên tâm để thăm thú và du hí được. Chúng ta mất rất nhiều lợi nhuận từ khách nước ngoài do họ không dám quay lại và nói với nhau không nên đến VN từ những tệ nạn này. Mong ngành du lịch của chúng ta sớm tìm ra giải pháp...
Cái tiêu cực của du lịch Việt Nam
Matt Kepnes đã nêu ra những cái xấu của dân Việt mà thực ra ở VN ai cũng biết. Tôi cũng từng bị chặt chém ở Đà Nẵng, Nha Trang và Hà Nội v.v. Ví dụ như ở khách sạn không hề uống bia trong tủ lạnh mà vẫn bị tính tiền, mua lon nước Cola bị tính với giá cắt cổ - người bán hàng nhanh tay xé giá và kêu giá mắc hơn, quán cơm bên đường tính giá chặt chém. Mỗi lần như vậy tôi tránh tranh cãi và cảm thấy xấu hổ giùm cho họ. Tự nhủ lòng là sẽ không bao giờ trở lại những nơi chốn ấy.
Yêu quê hương đất nước, nhưng cảm thấy xấu hổ khi người khác hỏi để đi du lịch VN. VN còn quá nhiều tiêu cực để trở thành một nơi du lịch mà dân ta tự hào.
- Hành hương phương Bắc đón lộc đầu năm (02/02)
- Du lịch hành hương hút khách đầu năm (31/01)
- 120 du khách Nga bị kẹt ở Bình Thuận (30/01)
- Tết trong mắt người nước ngoài ở Việt Nam (24/01)
- Du khách nước ngoài xông đất đầu năm (22/01)
- Các tour 'hot' Tết Nguyên Đán (19/01)
- Du lịch Việt Nam và Campuchia tại Hà Tiên Vegas (17/01)
- Bắt đầu tiếp nhận bài dự thi 'Việt Nam mến yêu' (17/01)
- Du khách thích Việt Nam vì những món ăn ngon (16/01)
- Tàu du lịch Hạ Long không bị sơn trắng toàn bộ (14/01)
- 'Cháy' tour Tết do nghỉ dài ngày (13/01)
- VnExpress.net tổ chức chương trình 'Việt Nam mến yêu' (13/01)
- Đón Tết ở Malaysia (12/01)
- Tour du lịch kết hợp hành hương đón lộc (10/01)
- Cơ hội quảng bá du lịch khi sao đến Việt Nam (09/01)




| Độc giả muốn được tư vấn về các danh thắng, khu du lịch, kinh nghiệm đi du lịch, xin mời gửi email về dulich@vnexpress.net |









VnExpress tuyển dụng
Tiêu cực của du lịch Việt Nam
Tôi thấy ngành du lịch Việt Nam còn quá nhiều bất cập. Tại vì ý thức của người dân chưa được nâng cao, chỉ hám cái lợi trước mắt mà không nghĩ được lâu dài. Tình trạng chặt chém khách diễn ra quá phổ biến, mà đôi lúc muốn đi thăm thú ngồi ăn ở quán ven đường thì có quá nhiều người làm phiền (như người ăn xin, bán kẹo cao su). Thực sự cảm thấy không thoải mái chút nào. Nếu ngành du lịch có thể cải thiện được yếu tố con người thì sẽ đem lại được hình ảnh đẹp không chỉ với du khách nước ngoài mà còn cả với chính du khách trong nước.