E-mail
Bản In
Không nên đi du lịch tự do vào mùa cao điểm
Nói thật tôi cũng từng bị như bạn Thanh Hải nói ở Nha Trang và một số bạn đi Cửa lò, vì tôi trước khi đi du lịch không tìm hiểu kỹ và đi theo kiểu tự do nên bị chặt chém đẹp và đem lại toàn sự bực mình. Tôi nhận xét rất khách quan đấy.
Theo tôi nếu những ai thích đi du lịch tự do thì không nên đi vào mùa cao điểm và đến những nơi như Sầm Sơn, Cửa Lò hay Nha Trang và nếu thu xếp được thời gian đi tự do như vậy thì hãy đi sông nước miền Tây, hoặc Đà Nẵng. Tôi thấy họ không làm ăn chộp giật theo mùa như mấy bãi biển trên và thái độ phục vụ thì rất thân thiện, khi ra về sẽ để lại ấn tượng rất tốt đẹp đấy các bạn ạ.
Nha Trang đâu tệ vậy?
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Đoàn Huy và Trần Hoài Đông về thông tin mà chị Thanh Hải nói về Nha Trang. Hình như hơi có chút cường điệu thì phải, hay vì gia đình chị nhiều tiền nên mới xài sang như thế. Tôi ở TP HCM, gia đình tôi năm nào cũng đi Nha Trang dịp hè vì các cháu nhà tôi thích biển. Chúng tôi đi 5 người, mướn phòng khách sạn trên đường Trần Phú (chúng tôi có số điện thoại của hết các khách sạn dọc theo tuyến đường này). Khi cần đi, chúng tôi gọi để tìm phòng và đặt chỗ trước.
Vào dịp nào quá hút khách, tôi chuyển tiền ra để giữ chỗ, chỉ cần chuyển khoản chừng 200.000 đồng thôi là khách sạn sẵn sàng giữ chỗ cho mình. 5 người thì chỉ mướn một phòng lớn, giá hè năm ngoái là 550.000 đồng, ở được tới 7 người, chúng tôi 5 người nên rất thoải mái. Còn ăn uống thì sáng đi dài dài trên các đường gần chợ Xóm Mới, thiếu gì thứ ăn, giá bình dân. Muốn ăn hải sản ư? Xin mời đi qua cầu Trần Phú, buồi chiều quán ăn dầy đặc như nấm, giá cả chấp nhận được: 230 ngàn/kg ghẹ nhỏ, 350 ngàn/ký ghẹ lớn. Tôm sú to thì 250 ngàn/ký. Hào nướng một dĩa 6 con chỉ có 30 ngàn. Vậy là quá Ok rồi.
Còn chuyện phải chờ đợi khi đi cáp treo hay quá đông người trong khu Thủy Cung thì phải chấp nhận thôi. Hè mà, ai cũng đi chơi như mình. Muốn vắng thì mấy tháng mưa mà đi, tha hồ vắng. Nói chung, trước khi đi đến nơi du lịch nào, mình cũng cần phải tham khảo. Bây giờ trên mạng đầy rẫy thông tin. Những người thành thị tôi nghĩ ai cũng biết cách để cập nhật những thông tin này. Gia đình tôi một dịp hè đi du lịch như thế chỉ tốn khoảng trên 10 triệu bạc là đầy đủ rồi. Có đâu mà để thiên hạ chặt mình như thế? Còn nếu bạn có quá nhiều tiền, bạn vào toàn khách sạn 5 sao thì... miễn bàn.
Đi du lịch cần tìm hiểu trước
Tôi chưa bao giờ đi du lịch mà gặp tình trạng trên. Thậm chí còn tổ chức cho cơ quan đi mà không cần phải nhờ công ty du lịch. Du lịch trong nước hay ở nước ngoài cũng cần tìm hiểu thông tin trước. Kể cả ở nước ngoài, nếu bạn không biết thông tin, không sử dụng đúng dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, có uy tín thì bạn cũng bị tình trạng ép giá.
Trước khi có ý định đi đâu bạn phải tìm hiểu thật kỹ, có kế hoạch cụ thể, chi tiết (có thể tra các thông tin trên mạng). Có thể gọi điện đến một số khách sạn tìm hiểu và tự đánh giá xem khách sạn nào phục vụ chuyên nghiệp hơn. Rồi đặt tiền trước, nếu đã tìm được khách sạn ưng ý mà nơi đến bạn không hiểu nhiều thì tất cả các dịch vụ khác nên nhờ khách sạn: thuê xe đến các điểm tham quan khác, ăn uống, mua sắm... Nói chung mọi dịch vụ bạn có thể tham khảo ý kiến của lễ tân khách sạn. Việc tìm được một khách sạn tốt là quan trọng nhất.
Nếu khéo sẽ tránh được
Nếu bạn đi đoàn nhiều người, thì nên thuê luôn công ty lữ hành tổ chức cho. Họ sẽ giúp bạn thu xếp mọi thứ, với những điều kiện thoải mái nhất và linh hoạt với đoàn của bạn nhất. Các vấn đề như vé tàu, nhà nghỉ, nơi nào phục vụ tốt, giá tốt... họ có kinh nghiệm sẽ tìm cho bạn.
Ngoài ra, thiết kế chuyến đi chơi ra sao, thăm thú nơi nào... cũng sẽ có hướng dẫn và tổ chức của họ sao cho bạn thoải mái nhất. Giá cả cũng không quá đắt hơn và hoàn toàn xứng đáng. Ngoài ra, nên chọn địa điểm nữa, theo tôi vào hẳn miền Nam, phong cách phục vụ cũng khác nhiều so với ngoài Bắc. Đà Nẵng là một gợi ý rất hay.
Tất cả những sự cố trên đều do thiếu kinh nghiệm
Các thượng đế đã mắc những sai lầm cơ bản khi quyết định tự tổ chức tour của mình và gia đình mà không có sự chuẩn bị chu đáo. Mùa cao điểm du lịch, hầu hết khách sạn đều kín chỗ do các công ty du lịch đặt chỗ theo tour của họ, nên số phòng không có khách còn lại rất ít và khả năng chỉ trống từ 1-2 ngày là cùng. Vì vậy, việc di chuyển tìm chỗ nghỉ ở khách sạn của gia đình chị Hải chứng tỏ chị đã không có sự chuẩn bị chu đáo. Rút kinh nghiệm cho đợt nghỉ sau nhé!
Việc bị chặt chém, thật ra tâm lý của chị Hải thích mua đồ bán rong và tâm lý ăn ở nhà hàng bình dân là giá bình dân, đây cũng là sai lầm lớn. Chị đã không có một chút thông tin nào để phục vụ cho việc nghỉ ngơi, vui chơi, ăn uống của gia đình. Lần sau chị hãy vào những nhà hàng chuyên phục vụ, có menu + giá tiền, để cả gia đình cùng thưởng thức món ăn mà không bị ấm ức sau chuyến đi. Chị cứ sợ vào nhà hàng tốn nhiều tiền nên dắt cả nhà đi ăn bụi và thế là rước sự bực dọc vào thân.
Việc xếp hàng để đến các khu vui chơi, cũng bình thường thôi. Chắc chị cũng ít đi du lịch nên phàn nàn như vậy. Còn có ý kiến cho rằng đi du lịch nước ngoài hay hơn tốt hơn trong nước. Cũng chưa hẳn vậy. Ở đâu cũng có những con sâu hết các bác ạ.
Chuyến đi du lịch Thái Lan của tôi, đoàn có 20 người, nói chung đi theo tour thì cứ bám theo hướng dẫn viên, họ nói gì làm theo đó. Có lần đến đảo Coral - Pataya, hướng dẫn viên yêu cầu ai có nhu cầu chơi motô nước (ở Thái Lan chơi moto nước thường họ đi kèm mình, chứ không cho mình tự lái) thì đăng ký 150 bath/vòng. Mọi người đăng ký chơi, trả tiền đúng 150 bath. Có anh trong đoàn tự trả giá với chủ moto giá 50 bath (họ cũng ok) nhưng ra ngoài phao họ làm động tác chao, thế là anh ta rớt xuống nước. Khi đưa anh ta vào bờ họ tính tiền 1000 bath. Ai nói du lịch nước ngoài không có chụp giựt?
Mong sao mọi người có sự chuẩn bị tốt hơn để mọi chuyến du lịch đều mang niềm vui đến từng thành viên trong gia đình thay vì ấm ức, bực dọc.
Đừng đánh đồng cho cả ngành du lịch
Tôi là người trong nghề, khi nghe phản hồi một phía của người viết bài này, tự dưng thấy bức xúc thay. Có lẽ người được phỏng vấn không có kinh nghiệm đi du lịch tự túc thì phải. Trước hết phải nói rằng một số người VN không bao giờ có kế hoạch dài hạn cho những chuyến đi du lịch của mình. Toàn là ngẫu hứng, thích thì đi và nhiều người nghĩ rằng cứ có tiền là muốn gì được đó và cái giá phải trả cho việc đi chơi không có kế hoạch, không đặt trước là điều hết sức bình thường.
Vào những thời gian cao điểm như ngày lễ Tết và tháng 6-7, các bạn cần có kế hoạch và đặt dịch vụ trước 2 tháng. Việc xếp hàng vào các khu vui chơi giải trí lớn 20-30 phút là chuyện rất bình thường, sao lại kêu la. Người Việt không có thói quen, không có văn hoá xếp hàng nên mới tỏ ra khó chịu như vậy chứ nếu các bạn ra nước ngoài thì có thể xếp hàng cả giờ hoặc từ sáng sớm để vào thăm một nhà thờ thôi nhé. Tôi nghĩ đừng nhìn một mắt, đừng có trách các nhà dịch vụ.
Việt Nam mọi thứ đều hạn chế, cái gì cũng kém kể cả văn hoá đi du lịch. Chấp nhận điều đó là sự thật.
Nha Trang điểm hẹn
Qua chuyến du lịch của chị Thanh Hải, tôi là một người dân Nha Trang cảm thấy không đúng lắm về nhận xét của chị về thành phố biển du lịch này. Nha Trang là thành phố biển du lịch 4 mùa nên những chuyện khách sạn hay ăn uống dành cho khách du lịch luôn được coi trọng nên chuyện tăng giá hay "chặt chém" khách du lịch hầu như là không có. Vì vậy thiết nghĩ khách du lịch khi chuẩn bị chuyến đi cho cả nhà cần có kế hoạch cụ thể để không phải có tình trạng bị động.
Nha Trang luôn là điểm đến yêu thích của người Việt Nam không chỉ trong nước mà kể cả ngoài nước. Tôi nghĩ chị Hải nên xem lại cách du lịch của mình, không nên nói những cái không tốt khi chưa tìm hiểu cặn kẽ, tránh hiểu nhầm cho những người đến sau. Tôi hứa chắc với mọi người rằng Nha Trang là thành phố du lịch thân thiện, hài hòa và khi đã đến bạn sẽ còn muốn quay lại nữa.
5 ngày chưa hết 4 triệu!
Tôi cũng vừa đi du lịch 5 ngày ở Nha Trang - Đà lạt, đi 2 người, ở khách sạn có máy lạnh, tủ lạnh, nước nóng, truyền hình cáp... Ăn uống khá thoải mái và rất ngon, ngày năm sáu lần; tính tổng cộng cả tiền xe, chi tiêu vặt... chưa hết 4 triệu đồng. Đúng như nhiều bạn nói ở trên, hãy nghiên cứu kỹ trước chuyến đi, biết giá trước khi gọi món ăn, dự tính trước kế hoạch đi đâu mỗi ngày.
Đừng nói thiếu khách sạn, thứ này nhiều vô kể nếu ta không đòi hỏi quá khắc khe vì các cụm khách sạn nhỏ đầy trong các hẻm với phòng ốc, phục vụ khá tốt. Vào chợ, vào nhà hàng phải biết giá trước, bằng không thì cứ hỏi chả ngại gì cả: chuyện thuận mua vừa bán mà, chả ai muốn bị chém đẹp! Những nơi tôi dùng bữa đều có giá như Sai Gòn hoặc nhỉnh hơn tý thôi.
Chuyện cúp điện ở Nha Trang là có thật trong mùa này: một ngày cúp một ngày có (ngay cả việc này tôi cũng tránh được vì đã hỏi trước). Đà Lạt không cúp, đường từ Nha Trang về Đà Lạt đẹp tuyệt vời.
Tổng kết 4 triệu cho chuyến du lịch 5 ngày của tôi và bà xã thật tuyệt vời, về nhà với tinh thần phơi phới và trông chờ chuyến đi sau.
Đúng là gia đình bạn chuẩn bị chưa kỹ
Bạn nên đặt phòng, đặt ăn qua một số công ty du lịch có uy tín, tuy mất một chút phí dịch vụ, nhưng yên tâm thoải mái. Đi tự do vào thời điểm giữa tháng 6 đến giữa tháng 8 trong năm mình thành gà cho họ chăn, chặt chém.
Khách hàng thông thái sẽ thoải mái
Hằng năm tôi đi du lịch 3 lần, tôi chia sẻ kinh nghiêm nhé. Nếu bạn chọn vào những nơi lúc cung không đủ cầu thì chuyện mọi thứ đắt lên là bình thường, ở đâu cũng vậy, ở Mỹ, khách sạn còn tính giá theo ngày, nếu đặt sớm, ký sớm bạn sẽ hưởng giá ngày đặt, tiền khách sạn dường như cũng nhảy tự động theo cung cầu cứ như tỷ lệ cá cược bóng đá, cược giờ nào có giá giờ đó, chuyện thường thôi. Cơ chế thị trường bản chất là thế.
Chúng ta có một thói quen vô cùng xấu là không lên kế hoạch, tôi và bạn ngồi cạnh nhau ở máy bay, giá vé của tôi 75 USD, vé của bạn 300 USD là chuyện thường, vì tôi có kế hoạch và thông thái hơn bạn. Hoặc bạn giàu có và không mất thời gian nghiên cứu như tôi, cái gì cũng có giá mà. Nếu bạn muốn hành động kiểu Việt Nam, hứng thì làm, thì bạn sẽ giống giới minh tinh ở Mỹ. Bạn phải trả nhiều tiền hơn người khác và chưa chắc đã được dịch vụ như họ.
Chờ 10-20 phút mà có bạn đã phàn nàn thì bạn thiếu kiên nhẫn bạn ạ. Ở đâu trên thế giới cũng đòi hỏi chờ đợi cho việc tốt, họ kiên nhẫn đến kỳ lạ, bởi vì họ không có cách lựa chọn khác ngoài đợi. Ở ta có quá nhiều cách tắt nên thường khôn khéo thì cái gì cũng hơn người khác. Nên ta hay có thói quen đòi phải được hơn.
Thông tin bây giờ cực kỳ nhiều, nếu chịu khó tìm hiểu bạn làm gì ở Việt Nam cũng dễ hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới. Ở mình những quy định mềm khá nhiều. Nếu bạn muốn nhẹ nhàng không mất nhiều thời gian, xin bạn cứ vào chỗ đắt đỏ thì sẽ hài lòng chắc chắn. Cơ chế thị trường thực ra cực kỳ đúng quy luật. Hãy thử khám phá nơi mới cho mùa cao điểm năm sau, hoặc đặt sớm hoặc nghiên cứu kỹ, chắc chắn bạn sẽ có chuyến đi tuyệt vời, dù bạn đến bất cứ đâu.
Nha Trang, điểm dừng chân du lịch lý thú
Một chuyến du lịch tại Nha Trang với kinh phí 30 triệu mà du khách vẫn than phiền thì thật là lạ. Hệ thống khách sạn nhà hàng ở Nha Trang rất nhiều và chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Dọc theo tuyến đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng có nhiều hàng quán hải sản vừa tươi ngon mà hợp túi tiền du khách, hay đi sâu vào trong thành phố cũng có nhiều món ăn nổi tiếng như nem Ninh Hòa, bún chả cá...
Thiên nhiên ưu đãi cho vùng đất này từ khí hậu, đặc sản biển... Người dân Khánh Hoà nói chung và thành phố biển này nói riêng rất mến khách, vui vẻ và thân thiện. Vậy nên trước khi tổ chưc chuyến đi du lịch dù là bất cứ đâu, bạn nên nắm rõ thông tin về nơi ấy, đừng để vì bất cẩn mà có ấn tượng không tốt cho điểm du lịch Nha Trang nha bạn.
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và bổ ích cho lần đi tới. Thành phố biển Nha Trang chúng tôi luôn hân hạnh được đón tiếp du khách.
Chính sách quản lý
Tôi thấy chính sách quản lý ở Việt Nam mình còn tệ quá. Đối với những nước khác như Thái Lan dù nhỏ hơn nước ta nhưng rất phát triển vì chế độ quản lý của họ. Những điểm du lịch giá gần như nhau hết, nếu tăng giá cao thì chỗ đó sẽ bị phạt gấp mấy lần. Như vậy thì ai mà dám tăng giá. Nếu như tình hình thế này thì đi du lịch nước ngoài như Thái Lan, Sigapore... sẽ tốt hơn, giá có đắt hơn, hay thậm chí còn rẻ hơn nữa chứ.
Góp ý với chị Thanh Hải
Ở các vùng từ Thanh Hóa trở ra thì công nhận là dịch vụ rất tồi. Nếu đi Nha Trang mà chị Thanh Hải bị như vậy chứng tỏ là chị quá ít thông tin về du lịch Nha Trang rồi. Theo tôi Nha Trang và Đà Nẵng là hai trung tâm du lịch tốt nhất Việt Nam hiện nay về cả con người, cảnh đẹp, dịch vụ...
Một số thói quen cần sửa khi đi du lịch
Đọc bài viết tôi rất thông cảm và chia sẻ sự bất bình của chị Hải. Qua đây cũng muốn nêu lên vài nhận xét về thói quen của một bộ phận không nhỏ khách du lịch của ta (Việt Nam):
Thứ nhất, tôi hoàn toàn đồng ý với một số ý kiến phê bình xác đáng của một số bạn đã nêu ở trên. Phần lớn khách du lịch của ta chẳng chịu lên kế hoạch và làm công tác chuẩn bị cho chuyến đi. Họ chẳng quan tâm đến việc giữ chỗ vé tàu xe, đặt phòng khách sạn.
Ai cũng biết, khoan nói tới việc đặt phòng khách sạn, chỉ riêng việc mình đường đột đến nhà bạn bè, người quen để chơi (thăm hỏi) mà không báo trước, nhiều khi dù không muốn, họ cũng vẫn buộc phải cáo lỗi không tiếp mình, vì họ đã có kế hoạch đi đâu, làm gì đó.
Khi mình đột ngột "xông" vào khách sạn khi ở đó đã đầy khách mà mình lại không giữ chỗ (book) trước, thì chắc chắn là mình không thể là Thượng đế của họ đươc rồi. Như vậy, chỉ nên đi du lịch khi đã có kế hoạch cụ thể, đặt vé, giữ chỗ khách sạn... trước khi đi.
Thứ hai, khách du lịch nội địa của Việt Nam vẫn có thói quen đi đến những địa điểm du lịch nổi tiếng ở trong nước vào cùng một thời điểm. Có hai yếu tố ảnh hưởng là (1) nhiều người mải làm ăn chỉ sực nhớ đến việc đi du lịch vào những dịp lễ, Tết và (2) khi đi du lịch, họ thường đến những nơi nổi tiếng, đông người, mà ít khi nhận ra rằng mình đi du lịch trước hết là để "thưởng" cho chính bản thân mình, gia đình mình sau một thời gian dài làm việc mệt mỏi, rằng đi du lịch để tìm sự thanh thản, yên bình để bồi bổ cả thể lực lẫn tinh thần.
Muốn vậy, chỉ có cách đi riêng, không trùng với bất kỳ một "cơn lũ quét" du lịch nào, không đến các điểm du lịch "nổi tiếng" vào thời gian cao điểm. Ở nhiều nước khác, Giáng sinh, Tết Dương lịch hay quốc khánh thường là thời gian để người ta nghỉ ngơi tại nhà.
Thứ ba, thường thì khách du lịch nội địa là công chức, người làm công ăn lương của Việt Nam ít khi sử dụng phép năm cho các kỳ du lịch tự chọn. Tiêu chuẩn phép năm của họ thường được sử dụng tỉa dần và rải đều trong năm, để làm những chuyện như nghỉ phép một vài ngày sửa nhà, gặp thầy cô giáo của con, làm một số thủ tục tại các ơ quan hành chính..., rất nhiều người thậm chí còn không sử dụng hết tiêu chuẩn phép năm của mình.
Đa phần khách du lịch nội địa của Việt Nam chưa thấy được ích lợi của việc đi di lịch theo kế hoạch nghỉ phép riêng của mình, đến bất kỳ nơi nào mình thích, trong một thời gian đủ dài. Ở các nước phát triển, người làm công ăn lương luôn có kế hoạch đi chơi, du lịch ngay từ đầu năm, và họ phải đăng ký trước lịch nghỉ phép của mình tại nơi làm việc.
4. Điểm đến: Đa phần khách du lịch Việt Nam vẫn có tâm lý ngại đi du lịch nước ngoài. Vì vậy, điểm đến của họ thường là một số nơi nổi tiếng trong nước như Sapa, Nha Trang, Đà Lạt, Đồ Ssơn, Sầm Sơn... Lý do thì nhiều, nhưng trong đó cũng có tâm lý ngại đi nước ngoài vì sợ bất đồng ngôn ngữ, món ăn không hợp khẩu vị, ngại làm thủ tục, sợ đi máy bay...
Đi du lịch là dịp để tự vừa "thưởng" cho chính mình, vừa là dịp để tiếp cận, làm quen với phong cảnh, nếp sinh hoạt ở địa phương khác, hay nền văn hóa ở nước khác. Vì vậy sẽ là tốt nhất nếu ta tự đi riêng, hoặc đi theo tour một cách có chọn lọc, vào những thời điểm thích hợp nhất với mình, với gia đình mình, để khi trở về sức khỏe thể chất và tinh thần được cải thiện hơn, năng suất lao động và sức sáng tạo cao hơn.
Thêm vào đó, công tác chuẩn bị, lập kế hoạch cụ thể cho chuyến đi, bao gồm cả việc tìm hiểu trước nơi mình sẽ đến, nghiên cứu bản đồ, xem xét tất cả phương án vận chuyển, chọn nơi ở, lập lịch trình, danh sách vật dụng cần đem theo... ngoài việc tạo hiệu quả cao cho chuyến đi, còn là một công việc đầy thử thách, đem lại hứng thú cho bất kỳ ai quan tâm và ý thức đầy đủ được về vai trò của nó.
Chúc chị Hải và các bạn đọc có những kỳ nghỉ vừa ý trong thời gian tới.
(Nguyen Thanh Tuan)
Đà lạt, Lâm Đồng, điểm du lịch hè
Mùa hè ở Việt Nam thường rất nắng nóng và đây cũng là thời gian học sinh được nghỉ hè nên các gia đình thường đi du lịch vào mùa này. Vì vậy mà các điểm du lịch thường bị quá tải nhất là dịp cuối tuần. Tuy nhiên mọi người thường chọn biển là điểm đến vì đơn giản nóng thì được tắm biển và được thưởng thức các món ăn hải sản.
Nhưng theo tôi điểm đến thích hợp nhất cho mùa hè của Việt nam là Đà Lạt, Lâm đồng. Với độ cao 1.500 m, ở đây khí hậu mát mẻ trong lành quanh năm. Đà Lạt là nơi có nhiều điểm tham quan nhất so với những điểm du lịch khác như Thung lũng tình yêu, Đồi mộng mơ, Núi Lang Biang, Làng dân tộc xã lát, Hồ Tuyền Lâm, Trúc Lâm thiền viện, thác Datanla, vườn hoa Đà Lạt... Người Đà Lạt rất thân thiện và dễ mến.
Nếu các bạn có ý đi du lịch Đà Lạt thì nên chọn các khách sạn có tên tuổi như: Blue moon Hotel & spa, Sami, Sài gòn dalat, Ngoc Lan... Vì những khách sạn tên tuổi và đẳng cấp như trên sẽ giữ giá quanh năm. Với kinh phí 30 triệu như trên bạn có thể nghỉ tại khách sạn 4 sao Đà Lạt đã bao gồm ăn uống 3 bữa cho 4 người trong thời gian hơn 10 ngày.
Gửi chị Thanh Hải
Tôi là dân Nha Trang, thành thật tôi cũng chẳng hiểu vì sao chị lại bị "chém" thẳng tay như vậy, bởi lẽ Nha Trang được bình chọn là nơi có đồ ăn ngon và rẻ nhất VN, một bữa ăn "đơn giản cho 3 người" không đời nào có giá cả triệu bạc như thế, ngay cả tại một nhà hàng sang nhất Nha Trang. Một kg ghẹ cũng chưa đến 500 nghìn, ngay cả khi không vào mùa.
Chuyện đi Vinpearl xếp hàng là bình thường, vì khách quá đông nhưng mọi người lại không thích đi phà, chỉ muốn đi cáp treo, nên tình trạng chờ cáp treo đến một tiếng là không có gì cả. Chờ 15-20 phút để chơi trò chơi có thể là vì 2 lý do: một là khách đông, hai là chưa đến giờ trò chơi đó hoạt động lại (vì cứ 30 phút là các trò chơi sẽ tạm nghỉ 15-30 phút để kiểm tra, bảo trì). Với số tiền 30 triệu đã bỏ ra, nếu chị chịu khó nghiên cứu kỹ hơn về Nha Trang thì chắc chắn chị sẽ không hối tiếc về chuyến du lịch của mình.
Du Lịch Nha Trang - Đà lạt
Đoàn nhà tôi đi du lịch Nha Trang - Đà Lạt, mà mỗi người chỉ mất 5 triệu mà đấy là đi máy bay cả đi và về, ăn chơi tả tơi mà hết có từng đấy. Chuyến đi quả là thành công vì cả đi lẫn về không bị trì hoãn chuyến bay nào.
Vui nhất là khi vào Vinpearl lại được chơi trò chơi cảm giác mạnh. Khi trò chơi lên cao nhìn sang phía thành phố Nha Trang thật là đẹp, và vẫn còn vẫy tay với người ở dưới nữa. Chơi trò chơi cảm giác mạnh mà không hò hét lên là có vấn đề. Có người không hét là lúc sau xuống mặt họ tái mét không còn hột máu nào. Chẳng bù cho tôi muốn chơi lần nữa thì lúc ấy người ta nghỉ mất rồi. Nhạc nước khỏi chê, quả là kiệt tác. Chính vì cái đó đã khiến tôi trở lại Nha Trang lần hai.
Đắt đỏ là lỗi tại mình
Nói như chị Hải thì hơi quá đáng xíu, tôi cũng vừa đi Nha Trang về nhưng không đến nỗi như chị. Thiết nghĩ lỗi do bản thân mình chuẩn bị chưa chu đáo khi đi du lịch, nên hỏi thông tin khách sạn, nhà hàng, quán ăn hải sản... từ bạn bè hay các phương tiện tìm kiếm. Chẳng hạn, chuyện khách sạn để nghỉ thì có vô vàn, chị cứ đặt trước là ok liền, như Nice Hùng Vương (và rất nhiều khách sạn nữa trên đường này) ở rất tiện và giá phải chăng, Quán hải sản thì Mười Đô đường Trần Phú (gần cầu Trần Phú), đường Đặng Văn Quyên thì có Quán Cơm Việt Nam, Nem ăn rất ngon và giá cả hợp lý. Tốt nhất là khi đi du lịch nên tìm hiểu kỹ và đặt khách sạn trước để có một kỳ nghĩ thoải mái.
Không có gì lạ
Kinh tế thị trường là như thế, không có gì lạ. Ngoài hơn một tháng hè và mấy ngày lễ Tết, 30/4, 2/9 ra, cả năm các khu du lịch không có khách, vắng như chùa Bà Đanh. Người làm du lịch, dịch vụ nhà hàng cũng mong có khách rải đều ra quanh năm để vừa có việc làm, có thu nhập, lại không bị quá tải. Nhưng thói quen của người Việt Nam là chỉ di du lịch vào những dịp đông đúc như vậy, mặc dù vào những dịp khác có điều kiện cũng không đi.
Vấn đề này cũng có trách nhiệm của các nhà quản lý. Vì thế mới xảy ra tình trạng "Du lịch hành xác" mà năm nào cũng "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" để rồi sang năm vẫn thế! Tôi cũng đã đi du lịch hầu khắp 64 tỉnh thành của Việt Nam, nhưng hầu như đều tránh những nơi đang có lễ hội lớn và vào những thời gian cao điểm. Rất thảnh thơi, thư giãn, giá rẻ, mặc cả thoải mái. Một chút kinh nghiệm góp ý cùng các bạn.
- Đu dây giữa rừng ở miền Bắc Thái Lan
(20/07) - Du lịch Hạ Long bằng trực thăng (20/07)
- Nha Trang biển gọi
(19/07) - Khám phá Sìn Hồ (19/07)
- Hàng loạt tour du lịch bị hủy vì bão lớn (17/07)
- Nhà thờ Cơ đốc giáo ở Mexico
(16/07) - Bình minh trên bãi biển Thiên Cầm
(16/07) - Brunei - Nơi chốn bình yên (15/07)
- Sắc màu Hà Giang
(15/07) - Cảnh sắc Na Uy
(12/07) - Thăm chợ nổi Cái Răng
(12/07) - Thành phố biển Yokohama (12/07)
- Mùa lễ hội hàng giảm giá ở Malaysia (10/07)
- Cù Lao Chàm xanh mướt (09/07)
- Nhà thờ kính độc đáo ở California (09/07)
- 'Nạn lừa đảo du khách rất đáng báo động'
- 120 du khách Nga bị kẹt ở Bình Thuận
- Tết trong mắt người nước ngoài ở Việt Nam
- Du khách nước ngoài xông đất đầu năm
- Bắt đầu tiếp nhận bài dự thi 'Việt Nam mến yêu'
- Du khách thích Việt Nam vì những món ăn ngon
- Tàu du lịch Hạ Long không bị sơn trắng toàn bộ
- VnExpress.net tổ chức chương trình 'Việt Nam mến yêu'




| Độc giả muốn được tư vấn về các danh thắng, khu du lịch, kinh nghiệm đi du lịch, xin mời gửi email về dulich@vnexpress.net |




VnExpress tuyển dụng
Bạn nên thông qua một hãng lữ hành để có một chuyến đi như ý
Chúng tôi hoàn toàn thông cảm với những gia đình tự tổ chức đi du lịch như của gia đình chị. Thông thường vào mùa hè bao giờ nhu cầu đi du lịch cũng tăng cao, chính vì lẽ đó, các khách sạn nhà hàng tại các điểm du lịch thường chặt chém du khách đi lẻ, cá nhân không thông qua các đơn vị lữ hành.
Bởi vì, người ta quan niệm rất đơn giản, các anh các chị đến điểm du lịch đó một lần trong năm mà thậm chí là nhiều năm không quay lại. Trong khi đó, các công ty du lịch thường gửi khách cho họ rất nhiều các đoàn khách trong năm đến cho họ. Chính vì vậy các công ty lữ hành sẽ nhận được chính sách giá cả cũng như thái độ phục vụ của các khách sạn nhà hàng được tốt hơn so với những du khách đi du lịch tự túc.
Trên đây là những chia sẻ của Công ty Du lịch - Dịch vụ Biển Xanh (Bluesea Travel). Mong các anh chị tham khảo.