Thứ năm, 5/11/2009, 15:38 GMT+7

Đêm ở resort đẹp nhất Hàng Châu

Đầu tháng 11, nhân tham dự Hennessy's Appreciation Journey 2009, đoàn du khách VN với Võ Hoàng Yến, Lý Nhã Kỳ, Ngô Quang Hải có dịp ghé qua thành phố cổ nổi tiếng Trung Quốc, và nghỉ lại tại resort Fuchun.
> Muôn vẻ Lý Nhã Kỳ ở Hong Kong

Võ Hoàng Yến so vai vì lạnh khi đặt chân xuống sân bay Hàng Châu.
Võ Hoàng Yến so vai vì lạnh khi đặt chân xuống sân bay Hàng Châu.

Hơn hai tiếng đồng hồ sau khi rời khỏi Hong Kong ồn ào và ấm áp, đoàn đặt chân đến Hàng Châu, nhiệt độ ngoài trời là 11 độ C. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần và quần áo, khăn mũ, mọi người trong đoàn vẫn co ro vì lạnh. Á hậu Võ Hoàng Yến khăn quàng hồng rực rỡ, diễn viên Lý Nhã Kỳ xinh xắn trong áo trắng và mũ đội đầu kiểu nhà binh.

Gió lạnh thốc buốt da thịt, nhưng thổi vào lòng người những cảm xúc tươi mới, khác lạ, của những người phương Nam được hưởng mùa đông sớm. Đạo diễn Ngô Quang Hải phấn khích: “Năm nào tôi cũng hồi hộp chờ đến ngày đầu tiên của mùa đông, cảm giác háo hức, mong chờ kỳ lạ. Không ngờ năm nay, cái ngày này lại đến sớm và đặc biệt như thế này”.

Cổng vào resort Fuchun Pavillion.
Cổng vào resort Fuchun Pavillion.

Khu nghỉ dưỡng Fuchun cách sân bay quốc tế Xiaoshan một giờ xe chạy, cách thành phố Hàng Châu hơn 40 km, nằm trên một khu vực đồi núi. Đường lên resort xanh mướt cây cối. Nắng trong vắt xuyên qua khe lá, rải những mảnh mặt trời vàng ruộm như bánh quy xuống mặt đường đá. Xa xa là những đồi chè trải hút tầm mắt. Khi mấy vị khách yếu thể lực bắt đầu chóng mặt vì con đường ngoằn ngoèo dốc ngược, thì cũng là lúc nhìn thấy những ngôi nhà cột gỗ, mái ngói lô xô trên đỉnh núi.

Fuchun resort được thiết kế dựa trên cảm hứng từ bức tranh do Hoàng Công Vọng - bậc thầy về tranh thủy mặc đời Nguyên - sáng tác cách đây hơn 700 năm. Họa phẩm được thực hiện trên cuộn giấy da 11 m, tạc hình núi non trập trùng, soi bóng xuống mặt hồ. Hai hàng liễu xanh mướt dẫn lối vào khu nhà chính. Tường trắng, ngói thẫm tạo cảm giác thanh bình, yên ả, là chốn tịnh tâm lý tưởng.

Lý Nhã Kỳ, Võ Hoàng Yến lộng lẫy trong đêm tiệc.
Lý Nhã Kỳ, Võ Hoàng Yến lộng lẫy trong đêm tiệc.

Sảnh tiếp đón, hành lang và những khu vực chính của Fuchun đều được thiết kế theo kiểu nhà cổ, nhiều gian, nhiều cột, với rầm bằng gỗ. Hành lang dài hun hút, gấp hình zích zắc dẫn qua các khu nhà, sau mỗi khúc quanh lại dường như mở ra vô tận. Các phòng nghỉ rộng rãi, nội thất tông màu nâu trầm, làm nổi bật những bức tường vàng, mấy ngọn đèn vàng. Tấm mành tre được kéo lên, cảnh hồ nước mênh mông ùa vào phòng.

Màn múa lộng lẫy tại sân khấu đặt trên bể bơi, các vũ công soi mình xuống mặt nước.
Màn múa lộng lẫy tại sân khấu đặt trên bể bơi, các vũ công soi mình xuống mặt nước.

Đêm xuống, trời càng buốt hơn. Tiệc cocktail được tổ chức ngoài trời, không gây nhiều khó khăn cho các đoàn đến từ Pháp, Anh, Trung Quốc, song thách thức những vị khách đến từ xứ nóng. Hoàng Yến, Nhã Kỳ diện đầm dạ hội lộng lẫy, nhưng vẫn phải khoác ngoài khăn lông, áo dạ để giữ ấm.

Đến giờ thưởng thức tiệc chính, ai cũng háo hức vào nhà để tránh gió, nhưng không ngờ, đó lại là khu bể bơi, nước đầy tràn mênh mang, không khí ẩm ướt, lành lạnh. Trên cái sân khấu rất hợp phong thủy đó, du khách được thưởng thức màn múa lộng lẫy, tứ tấu violin dìu dặt, và một nàng MC xinh đẹp tuyệt trần. Những chiếc ly được xếp hàng đôi trên bàn, phản chiếu ánh nến lên những mặt người, khiến ai cũng như đẹp hơn bội phần.

* Ảnh: Phong cảnh và nội thất Fuchun Resort

Ý Phương
Ảnh: T.V.

Lien he quang cao