Thứ hai, 7/5/2001, 04:08 GMT+7

Vị khách du lịch vũ trụ đầu tiên đã trở về an toàn

Dennis Tito.

12h41' (giờ Hà Nội), ngày 6/5, tàu Soyuz TM-31 chở nhà triệu phú Mỹ Dennis Tito cùng hai nhà du hành Nga đã hạ cánh an toàn xuống thảo nguyên Kazakhstan, kết thúc chuyến du lịch vũ trụ đầu tiên trong lịch sử ngành du hành vũ trũ.

Khoảng 300 người cùng 4 máy bay và 9 trực thăng đã được điều động đảm bảo cho cuộc hạ cánh này. Mặc dù trông hơi xanh xao và mệt mỏi, ông Tito cho biết, chuyến bay quả là "thiên đàng" và "phấn khích". Trước khi đến bệnh viện tại Astana kiểm tra sức khoẻ ngay sau chuyến bay, ông Tito cùng hai phi hành gia đã được Tổng thổng Kazakhstan, N. Nazarbayev đón tiếp.

Nhà du lịch vũ trụ đầu tiên Dennis Tito đã ở trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) đúng một tuần. Phần lớn thời gian ông dùng để chụp ảnh lưu niệm, nghe nhạc opera và chiêm ngưỡng trái đất. Ngoài ra, ông còn giúp một số việc cho đoàn như lập thực đơn và mang thức ăn đến cho mọi người. Ông mang về trái đất nhật ký, ảnh và băng video, dự kiến sẽ công bố sau khi về Mỹ.

Chuyến du lịch trị giá 20 triệu USD của ông Tito khai sinh cho một ngành công nghiệp giải trí mới - du lịch trong vũ trụ. Nhà đạo diễn Mỹ James Cameron, đạo diễn bộ phim Titanic, đã thoả thuận sẽ làm nhà du lịch vũ trụ thứ hai. Một danh sách bí mật gồm 7 người khác có nguyện vọng du lịch vũ trụ cũng đang được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nga xem xét.

(Theo Reuters, ItarTass)

Link Site
 
Độc giả muốn được tư vấn về các danh thắng, khu du lịch, kinh nghiệm đi du lịch, xin mời gửi email về dulich@vnexpress.net
Lien he quang cao