(HN) - (TP.HCM)

Nữ cảnh sát 'đội mưa' điều khiển giao thông

Sáng nay, Hà Nội mưa phùn, lạnh 14 độ C nhưng nhiều nữ cảnh sát vẫn dậy sớm đi hơn 10 km để kịp có mặt tại 10 nút giao thông trọng điểm làm nhiệm vụ trong ngày đầu ra quân. Có người còn không ngủ được vì "hồi hộp".
> Clip những 'bóng hồng' điều khiển giao thông / Hà Nội tung nữ cảnh sát ra điều khiển giao thông

6h30 sáng 3/1, thượng sĩ Đỗ Thị Loan (22 tuổi, Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, Công an Hà Nội) có mặt nhận nhiệm vụ. Hôm nay là ngày đầu tiên cô cùng hàng chục nữ đồng nghiệp được tăng cường ra 10 ngã tư lớn đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Cùng ca trực giờ cao điểm buổi sáng là trung uý Hoàng Thị Cẩm Vân (27 tuổi). Nữ cảnh sát giao thông này ở xã Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), cách nơi làm việc hơn 10 km. Hàng ngày, Cẩm Vân phải dậy sớm từ 5h30 để kịp thời có mặt nhận nhiệm vụ.
Hai nữ cảnh sát phối hợp cùng 2 nam đồng nghiệp chốt tại hai ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài và Điện Biên Phủ - Cửa Nam.
Trước giờ lên đường, trung tá Nguyễn Đức Trung, Đội phó Đội CSGT số 1 chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho hai nữ cảnh sát trẻ.
Hai nữ cảnh sát được xe của đội đưa đến từng chốt làm nhiệm vụ.
Đúng 7h30, nữ thượng sĩ đứng điều khiển giao thông tại ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền. Đỗ Thị Loan mới vào nghề được một năm sau khi tốt nghiệp trung cấp cảnh sát loại giỏi. Đây là lần đầu tiên cô được đứng điều tiết tại ngã tư.
Còn Hoàng Thị Cẩm Vân đứng tại nút giao Cửa Nam - Điện Biên Phủ. Thường ngày, cô làm công việc hành chính về xử lý vi phạm giao thông.
Lần này, được giao thêm trọng trách mới, nữ trung uý sẵn sàng đảm nhận mặc dù điều kiện về thời gian khá eo hẹp và phải chăm hai con nhỏ.
Nhiều người đi đường tò mò khi thấy nữ cảnh sát giao thông.
Mỗi một chốt giao thông trọng điểm ngoài nữ cảnh sát còn có hai nam cảnh sát và một tổ trưởng. Thượng sĩ Sa Thị Tố Quyên (Đội CSGT 2) đang làm việc tại ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ.
Mặc áo mưa đứng hướng dẫn giao thông tại ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, thiếu uý Nguyễn Mai Huyền (Đội CSGT số 2) cho biết, nhà ở bên kia cầu Thăng Long, cách nơi làm việc hơn 10 km nên sáng nay mở cửa ra thấy mưa trong lòng có một chút e ngại. "Trấn tĩnh lại thấy công việc của mình vừa là nghĩa vụ vừa là trách nhiệm nên lại phấn chấn", Huyền nói và cho biết, mới tốt nghiệp Học viện Cảnh sát được hai tháng, sau 5 năm được đào tạo chính quy chuyên ngành cảnh sát giao thông.
8h30 hết ca trực, thiếu úy Cẩm Vân dắt tay một bà cụ qua đường rồi về trụ sở làm công việc giải quyết hồ sơ, xử lý vi phạm.
* Clip: Những 'bóng hồng' điều khiển giao thông

Hoàng Hà

Bình thường thôi sao cứ nâng cao quan điểm quá vậy. Làm CSGT thì điều khiển giao thông thì có gì lạ nhỉ, nhất là lương nghành CS lại rất cao. Xã hội phân công công việc, ai chon việc gì thì làm việc đấy là điều bình thường mà. ...    

Hàng ngày tôi vẫn thấy các chị em vét cống nước, dọn vệ sinh, quét rác giữa trời mưa, trời nắng vào các buổi trong ngày sao không được tôn vinh nhỉ. Phải chẳng .......

Hãy giữ lấy hình ảnh của người CAND

Ngồi bàn giấy nhiều rồi thì xuống phố tí cho đúng đặc thù nghề nghiệp là đúng rồi. CSGT nào cũng tập trung vào chuyên môn mà không nhăm nhe làm "kinh tế" thì tốt biết bao!

@longhaf
mình cũng là công an, nhưng mình nêu ý kiến này có chút tính cá nhân trong đó.
ý kiến mọi người ở đây là sự động viên, khích lệ, là cổ vũ cho hình ảnh nữ cảnh sát chứ gì mà nâng cao quan điểm?
Mỗi người đã lựa chọn cho ...    

Qua tuyet. rat dep. Co len cac em. anh ung ho tuyet doi.

Ở các nước cảnh sát không phải đứng đường, kiểm soát giao thông nên thay bằng các biện pháp khác. Nếu để đứng đường thì không cần đào tạo đại học, vừa tốn nhân lực vừa gây nhũng nhiễu

Thời bình nữ cảnh sát điều khiển giao thông cũng là một việc rất bình thường, khi chấp nhận vào nghề là chấp cả những điều gian nan và những điều ngọt ngào. Ngày trước thời chiến tranh các cô gái trẻ vẫn đằm mình trong mưa bom bão đạn ...    

Mỗi ngày tôi cũng phải đi làm và vể trên 35km kể cả nắng ,mưa??????

Liệu giải pháp này có làm hình ảnh CSGT đẹp lên trong lòng dân không... chưa đủ.

Nghiêm túc, nhiệt tâm và đầy lòng tự hào là những gi tôi được thấy từ khuôn mặt các chị. Chúc các chị một năm công tác tốt, an toàn và mạnh khỏe.

Đừng để chủ trương này là đồ trang sức. Nhân dân sẽ thấy ấm lòng hơn khi sự thay đổi và quan tâm này của ngành CA được các chiến sỹ thực hiện bằng tấm lòng và xuất phát từ trái tim. Hãy trang bị tốt nhất để đảm bảo ...    

 
 
 
 
 
 

Đừng tìm cách 'đánh lừa' trí não

Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và căng thẳng, nhiều người thường uống cà phê hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn. Song thực chất, đó chỉ là những công cụ đánh lừa trí não, mang lại hiệu quả tạm thời.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang