(HN) - (TP.HCM)

Hàng nghìn dơi quý kéo về chùa cổ hơn 400 tuổi

Ngôi chùa cổ ở Sóc Trăng thu hút hàng nghìn con dơi về sinh sống. Trong đó, có loài đang được Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới cấm săn bắt, buôn bán vì có nguy cơ tuyệt chủng.

Sáng 15/8/2007 khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tồn tại trên 400 năm tại tỉnh Sóc Trăng là chùa Mahatup (chùa Dơi) bị thiêu rụi chánh điện. Gần 3 năm sau ngôi chùa cổ này được phục dựng với kinh phí 3,5 tỷ đồng do Trung ương hỗ trợ nhưng đàn dơi quý trong chùa ngày một thưa dần vì nạn săn bắt, môi trường sống bị ảnh hưởng.
Theo ông Lâm Tú Linh (Phó trụ trì chùa Dơi), sau khi được đầu tư tôn tạo, gần đây, dơi quý bắt đầu về chùa ngày một nhiều hơn vì cảnh quanh, môi trường tự nhiên bắt đầu hồi sinh.
Một năm trước chỉ có khoảng 400 con dơi treo mình trên 3-4 cây trong chùa, nay có cả nghìn dơi quý treo mình trên cây.
Một chú dơi khác nặng hơn 1kg, sải cánh chừng 2m. Con dơi này một chân treo trên cây, đang lim dim ngủ ngày. Hai loài dơi ở ngôi chùa cổ trên 400 tuổi ở Sóc Trăng là dơi ngựa lớn và dơi ngựa Thái Lan, đang được Tổ chức bảo vệ động vật hoang dã thế giới cấm săn bắt, buôn bán vì có nguy cơ tuyệt chủng.
Chiều xuống, du khách ngồi bên khu du lịch được nhìn đàn dơi hàng nghìn con bay đi tìm mồi. Sáng sớm chúng lại về với chùa để treo mình ngủ trên cây.

Trần Thảo Vân

Nhớ ngày nhỏ, trên vùng quê D ă k Nông nơi tôi sống, những buổi chiều nhá nhem tối, từng đàn dơi bay rợp cả bầu trời để bắt muỗi. Nhưng kể từ khi người Bắc vào định cư, họ vào tận những hang dơi khổng lồ để lấy phân ...    

Thật đáng mừng
Mừng quá, dơi về chùa ngày càng nhiều trở lại là điềm lành cho ngành du lịch tỉnh Sóc Trăng. Khu du lịch này mở ra là một chủ trương đúng đắn của lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng vì đường sá không chỉ thẳng tấp, hết kẹt xe ...    

Quan trọng là công tác bảo tồn chứ dơi kiểu này lại kích thích bọn săn trôm thôi

Khu du lịch xây dựng ồn ào, sư thì không tu hành được, dơi thì không ở được, tại sao lại đem chùa chiền ra kinh doanh như vậy. Làm mất đi vẻ tôn nghiêm của chùa, nếu cứ đà này, dơi thì không còn, chùa thì hư hại. Mục ...    

Mình thấy bi giờ cũng còn ít hơn hồi trước năm 2000. Thời đó cứ mỗi chiều, không cần đến chùa Dơi, cứ ở bất cứ đau trong thị xã Sóc Trăng cũng có thể nhìn thấy cảnh đàn Dơi bay đi ăn mỗi chiều tối. Giờ muốn ngắm Dơi thì phải vô chùa mới thấy đc.

hi vọng nơi đây không trở thành địa điểm có món đặc sản thịt dơi như các khu du lịch Vườn Cò đã từng được báo chí phản ánh

Hy vọng là người ta không bắt dơi bỏ vào mồm.

Nghe thì hấp dẫn, nhưng cách nay chưa đầy hai tháng tôi có về nơi ấy thấy dơi treo trên cây tòn teng . . . Rảo 1 vòng quanh thành phố thì mấy quán nhậu hầu hết đều có món " thịt dơi nấu cháo đậu xanh.". Tội nghiệp cho đàn dơi chọn đất lành không đúng chỗ.

Loài người tràn tới đâu các loài khác đều thông qua dạ dày mà về với đất đen đến đó.
Rồi cũng tới 1 ngày chỉ còn loài người sống với cây ngũ cốc và gia cầm mà thôi.

 
 
 
 
 
 

Đừng tìm cách 'đánh lừa' trí não

Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và căng thẳng, nhiều người thường uống cà phê hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn. Song thực chất, đó chỉ là những công cụ đánh lừa trí não, mang lại hiệu quả tạm thời.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang