(HN) - (TP.HCM)

Hà Nội ngày lạnh nhất từ đầu đông

Quàng khăn, đội mũ, khoác áo dày, mặc áo mưa, thậm chí đốt lửa sưởi nhưng nhiều người dân ở Hà Nội vẫn rét run bởi cái lạnh 9 độ C trong buổi sáng nay. Nhiều trường đã thông báo cho trẻ nghỉ học bù.
> Hàng nghìn học sinh nghỉ học vì rét

Hà Nội lần đầu tiên rét 9 độ C kể từ đầu mùa đông. Sáng sớm ra đường ai nấy đều bịt kín khẩu trang và mặc áo khoác dầy.
Nhiều nơi ở miền Bắc nhiệt độ cũng giảm sâu như Sapa (Lào Cai) 3 độ C, Lạng Sơn 5 độ C, hầu khắp vùng đồng bằng Bắc Bộ rét dưới 10 độ C.
7h sáng, nhiều người đứng co ro chờ xe buýt bên đường.
Theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội, khi nhiệt độ dưới 10 độ C, học sinh THPT vẫn đi học bình thường, còn các bé tiểu học được nghỉ.
Nhiều phụ huynh không xem dự báo thời tiết buổi sáng nên vẫn đưa con đến trường.
Người bán trà nóng tranh thủ bê đồ mở hàng sớm.
Những công nhân xây dựng co ro trên đường đến công trường.
Cái lạnh buốt khiến nhiều thanh niên vốn ngại bịt mặt khi ra đường cũng phải dừng xe mua khẩu trang.
Cụ ông này còn mặc thêm cả áo mưa để chống chọi lại cái rét cắt da cắt thịt.
Hàng bánh khúc, xôi nóng ăn sáng đắt khách.
Nhiều người đốt lửa sưởi ấm trên phố.
Cô gái cho chàng trai thử độ lạnh của đôi tay không đeo găng. Theo cơ quan khí tượng, thời tiết giá rét chỉ giảm đi chút ít vào khoảng ngày 7 đến 9/1 sau đó, không khí lạnh tiếp tục tăng cường.

Khánh Huyền

Cho Sài Gòn tí lạnh đi, nóng quá. Giá mà chia trung bình nhiệt độ 2 miền thì mát mẻ quanh năm ^^

Miền Bắc lạnh thật nhưng nếu mà xa cái lạnh này cũng nhớ lắm lắm :)

Bác Hoàng Hà chụp đẹp quá, Thanks vì những hình ảnh này.

Hôm nay thấy mình thật “yêu” đất Phương Nam này, thức dậy trong tiết trời se lạnh, những ngọn gió mát nhẹ hoà quyện trong cái nắng hanh vàng thật giống tiết trời thu ngoài Bắc…. thật thân thương và gần gũi….

Trong này mình thì đang được tận ...    

Đúng là gai mồng tơi chọc! mới rét chút đã kêu chu choa lên rồi! Hãy lên chỗ chúng tôi xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn trẻ vẫn đi học như thường, có đứa còn chẳng có áo rét gì cả.

Hic hic, chỉ tội mấy em Sài Gòn ra làm dâu Hà Nội thôi.

Hà Nội là như vậy...thích những lúc như thế này để mọi người có thể gần nhau hơn.

Các bạn sài gòn không lạnh lại thích lạnh..Haizzz lạnh khổ lắm các bác ơi. Làm gì cũng ngại hết, lúc nào cũng co ro chẳng muốn làm gì

Dưới cái rét buốt ở Hà nội sáng nay lại nhớ dến bài hát" Gửi nắng cho em". Ước gì minh cũng có người mong gửi cho một chút hơi ấm từ phương Nam nhỉ?!!!

rét đậm cho nhớ cái quý của việc phá hoại môi trường sống ! nhà máy , xe cộ , lòng tham vơ vét tài nguyên thiên nhiên của con người đi quá giới hạn ! chính vì thế làm cho chúng ta phải nhận lấy những cảnh như thế ...    

mình mong trong này lạnh mà hok có....nhìn ảnh mà thèm thuồng....mua 3 cái khăn quàng cổ cất trong tủ k biết làm j......hận.....

Các bác SG cứ thích lạnh như HN, nếu các bác SG mà lạnh như HN thì bắc Miền trung và miền Bắc ngập băng tuyết trong mùa đông rồi..he he...tha hồ trượt tuyết nhé...

 
 
 
 
 
 

Tăng khả năng tập trung nhờ nước cốt gà

Trong thời gian con ôn thi căng thẳng, mệt mỏi, nhiều phụ huynh đã mua nước cốt gà cho con uống. Song không phải ai cũng hiểu rõ tác dụng của thực phẩm dinh dưỡng này đối với trí não.

VnExpress Brands

Du học thạc sĩ ngành Logistic tại Canada

Trường đại học York và đại học Ryerson đào tạo về quản trị ngoại thương và quản trị kinh doanh với chất lượng tốt. Trong đó, Logistics là một phần của chương trình này.

Tài chính vững mạnh ở tuổi 30

Khái niệm thịnh vượng tài chính ở tuổi 30 không còn quá xa lạ với chúng ta nữa. Vì nhóm tuổi người thành công trong sự nghiệp đã ngày càng trẻ hóa, tập trung nhiều nhất ở nhóm dưới hoặc bằng 30. Một yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công của những người thành công ở nhóm tuổi 30, đó là khả năng tích lũy và vạch kế hoạch tốt ngay t...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang