Không hiểu khi không nộp phí đường bộ thì bị phạt !không hiểu khi đường hư dân kêu thán không được sửa chữa thì phạt ai đây? sao không thấy nói đến!
không biết xã tôi toàn là đường đất đóng phí để bảo trì gi chứ?
Không quản lý được thì cấm này cấm nọ... còn muốn tăng nguồn thu cho nhà nước thì nghiên cứu moi tiền của dân. Mình muốn lấy tiền của dân thì mình phải làm gì có lợi cho dân trước. Đừng có hỏi dân đã làm gì cho nhà nước mà hãy hỏi nhà nước đã làm gì cho dân chưa?
nộp 1 triệu 1 năm cũng được nhưng khi nộp rồi thì khi nào giải quyết dứt điểm tình trạng đường xá như bây giờ, quỹ dùng để nâng cấp, tu sữa đường bộ theo tiêu chuẩn quốc tế là chuẩn như thế nào ? sử dụng được bao lâu ? nếu đường làm đúng chuẩn có độ bền 20 - 30 năm thì phí trong 20 - 30 năm không có đường hư sẽ làm gì ? Nếu đóng và làm qua loa cho xong việc thì ông Nguyễn Hồng Trường từ chức, bộ phận có liên quan bị giáng chức hoặc sa thải ? Làm không được thì đuổi, hứa mà làm ko được thì nghỉ chứ ngồi đó làm gì ? Làm gì thì làm, làm sao cho dân phục, dân có lòng tin thì đất nước mới phát triển được.
Đường xấu mà đóng cái gì. Đường do dân tự làm thì sao dân không đc thu phí. Đường làm xong đoạn cuối thì đoạn đầu hỏng. Chi phí làm đường ở Việt Nam gấp 3 lần so với Mỹ mà chất lượng chỉ bằng 1/10 của nước họ mà còn bắt đóng phi
http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/10/lam-duong-viet-nam-dat-gap-3-lan-my/
Ở Bình Dương xe chạy ra đường là 90% là đường có thu phí;
1- Trạm Phú Long QL 13 ( một lượt) ,
2-trạm cầu Ông Bố đi Dĩ An,
3-Trạm Ngã ba Bình Thung,
4- trạm Suối Lồ Ồ chỉ có 5 km đường qua ngã tư Tân Vạn,
5- Trạm Hóa An gần Cầu Hang cầu Hóa An đi Ngã tư Xuân Hiệp,
6 -Trạm An Phú ĐT743 đi Bình Thung -Sóng Thần,
7 - trạm gần ngã tư Miếu Ông cù đi hướng Tân Ba và Cầu Ông Tiếp Biên Hòa (vừa qua cầu Ông Tiếp có một trạm ở Xã Tân Hạnh Biên hòa) ;
8 - Tại xã thạnh Phước gần chợ Tân Uyên có một trạm cùng chung đường trạm Tân Ba và Miếu Ông Cù,
9 - trạm Cầu Phú Cường TP. Thủ Dầu Một,
10- Trạm Suối Giữa QL 13 ( một lượt)
11- trạm phước Hòa trên DT 741 và vừa qua khỏi Huyện Phú Gíao có tiếp một trạm của tỉnh Bình Phước .
Tương lai sẽ có ba trạm( đang thi công) của BECAMEX nữa gồm: Đường Huỳnh văn Lũy đi Cổng Xanh Nhà Đỏ, đường Bình Chuẩn đi Tân Uyên, đường ĐT 747B miếu Ông Cù đi Hội Nghĩa . trong bán kính khoảng 20 km mà có từng ấy trạm ( có thể chưa nhớ hết..) Xin hỏi chúng tôi phải đóng thêm phí bảo trì nữa thì các Ông thấy sao...? Trong khi có xe chỉ chạy vài ngàn cây số một năm.
Đề nghị nếu thu phí bảo trì thì hãy ngừng hẳn các trạm thu phí nói trên mới hợp lý.
Không nộp phí đường bộ thì bị phạt, vậy khi người dân đi đường xấu bị tai nạn chết hay bị tật nguyền thì phạt ai? kiện ai, có được phép kiện không?
Tôi xin nghiêng đầu kính chào tất cả mọi người!!! Tôi "nghiêng đầu" vì thật sự cái đầu của tôi nó cảm thấy nặng trĩu vì đã phải nghĩ ngợi quá nhiều về chuyện chi phí cuộc sống.
Tôi nghĩ ai là con người Việt Nam mà không yêu quê hương, yêu tổ quốc. Và thậm chí là muốn đóng góp công sức cũng như của cải nhiều hơn nữa để Việt Nam không phải là quốc gia mà các nước khác muốn làm gì thì làm.
Chính vì vậy tôi thừa nhận rằng, đóng góp, nộp thuế là xây dựng quê hương đất nước. Tuy nhiên, càng ngày càng lớn lên, và càng chứng kiến nhiều vấn đề trong xã hội tôi lại tự hỏi, mình đóng góp như vậy, rồi các khoản ấy sẽ đi về đâu. Tôi nghe cải tổ đường từ năm này sang năm khác, thế mà tiến bộ thì không biết có nhiều không nhưng chỉ nghe và thấy tình trạng đường đi lại cứ lỡ chỗ này rồi loét chỗ nọ. Liệu làm sao mà không nghi ngại được.
Có một lần, tôi đi đón người thân, trời tối và mưa, mặt đường lênh láng nước. Tôi đang đi thì bỗng xe sốc một cái dữ dội. Tôi loạng choạng nhưng may mà giữ được tay lái, tôi giật mình và trấn tĩnh "mình thật may mắn". Hôm sau tôi tới chỗ đó thì thấy một cái "ổ voi" hơi bị lớn và tôi chỉ có thể nói là may mắn.
Tất nhiên là tôi rất mong không có những tình trạng đường xấu diễn ra và gây tai nạn cho người dân. Và tôi nghĩ để đường không xấu thì người dân phải cùng với chính quyền đóng góp để xây dựng và tu bổ thôi. Tuy nhiên, tôi không muốn có tình trạng "ra quyết đinh => thực hiện, ra quyết định => thực hiện; không thực hiện được => trì hoãn, không thực hiện được => hũy bỏ", nó không phải là một trò chơi để muốn thì chơi còn không muốn thì lại bỏ.
Có thể người ra quyết định có cái nhìn rộng hơn và hiểu hơn về mọi khía cạnh của vấn đề này. Tuy nhiên chỉ có người ra quyết định hiểu thôi còn trong khi người "được" áp dụng quyết định chưa hiểu rõ ngọn ngành thì vẫn chưa đủ.
Tôi muốn bằng cách nào đó mà người dân tự hiểu được nghĩa vụ đóng góp xây dựng đất nước và tự chủ động cũng như cảm thấy hài lòng về việc minh thực hiện hơn là phải thực hiện trong khi trong đầu vẫn còn ấm ức điều gì đó. Bởi người xưa đã có câu "tích tiễu thành đại" và "tức nước thì vỡ bờ".
Quản lý tiền thuế của dân, khi đầu tư dự án thì “đút túi” từ trên xuống dưới, công trình đi vào sử dụng chưa được vài tháng đã nát bét. Bây giờ cái tội đó lại đổ lên đầu người dân chúng tôi, thử hỏi dân có phục và tôn trọng không ?
Một xã hội thế này thì làm gì mà “dân giàu nước mạnh” cho nổi, nếu cứ tiếp tục như thế này thì dân ngày càng kiệt quệ, cái nghèo thường đi kèm với cái “sự hèn” các vị có nghĩ tới không ? Nói chung muốn làm gì thì làm, quan trọng một điều là hãy làm để người dân còn có một chút tôn trọng, chứ bây giờ nhìn thấy mặt của các vị là tôi thực sự chán nản và thất vọng lắm rồi.
Đã nộp phí bảo trì đường bộ rồi vậy mà hiện nay khi qua một số Trạm thu phí không phải BOT vẫn phải nộp tiếp, vậy ông Thứ trưởng đã có phương án nào lấy lại được tiền để trả lại cho dân chưa?
Nếu là đại biểu Quốc hội, tôi sẻ nói với Chính phủ đây là quyết định không hiểu nổi. Khi mà người dân nông thôn phải hiến đất, góp tiền để làm đường hàng năm, .... thu phí qua xăng dầu giờ thêm phí này. Chỉ nói 1 câu là tận thu. Tôi không tin tưởng ngành GTVT nữa, chán lắm rồi.
Các thành phố lớn không nói chứ vùng sâu vùng xa toàn đường đất, nắng thì bụi, mưa thì lầy. Xe máy chỉ sử dụng số 1, số 2, đi thì ít mà dắt bộ thì nhiều mà người dân vẫn phải đóng tiền phí bảo trì đường bộ là không công bằng
Thứ nhất, việc bắt phạt tất cả người dân có sở hữu xe máy (chính chủ hay không chính chủ) khi không đóng phí bảo trì đường bộ là điều dễ dàng. Chỉ cần Cảnh sát giao thông kiểm tra không có giấy chứng nhận đóng phí là phạt hành chính thôi.
Nhưng tôi cũng như các đọc giả khác thắc mắc khi đã đóng phí bảo trì rồi, những con đường vẫn không an toàn, vẫn còn ổ gà ổ voi, chất lượng thì tồi tàn xấu xí thì chúng tôi phải làm sao? Chính phủ phạt người dân, vậy người dân sẽ phạt ai. Hay lại bắt đóng phí để lãng phí.
Thứ hai, "Bất kỳ người dân nào trong cuộc đời đều phải đi rất nhiều trên nhiều tuyến đường. Việc đóng phí không những giúp cho bản thân mà còn góp phần phát triển đất nước. Nếu đưa ra một giải pháp công bằng cho tất cả thì sẽ không có". Sao lại như vậy? Chẳng phải xã hội của chúng ta là xã hội công bằng sao.
Đóng phí để bảo trì những đoạn đường đất chứ gì nữa ban phongba. Bạn ko thấy bác Nguyễn Hồng Trường nói à "một giải pháp công bằng cho tất cả thì sẽ không có". Câu này chốt lại khả năng của mấy bác ở bộ GTVT rồi.
Cá nhân tôi nghĩ hễ ai có thể sử dụng được đường bộ (người bình thường đi bằng chân hoặc xe máy; người không chân đi bằng mông, tay hoặc xe lăn...) đều phải nộp phí vì không có ĐƯỜNG BỘ thì lấy gì đi. Đề nghị thu theo đầu người cho dễ>>>cấp tem sử dụng đường bộ kèm theo Chứng Minh Nhân Dân là không lo bỏ sót.
Ngày xưa có phí đường bộ thu qua xăng dầu (1.000đ/l), giờ đổi tên thành phí môi trường để có cới thu thuế bảo trì đường bộ mới.
thu phí bảo trì đường bộ để bảo trì những cung đường xấu vẫn hoàn xấu à
Bộ GTVT trả lời giúp để dân rõ: Tận thu phí ôtô, xe máy rồi , thì các trạm thu phí phải xóa bỏ chứ ! Nếu do tư nhân đầu tư, được thu phí để hoàn vốn thì Nhà nước đã thu phí trên đầu phươnng tiện rồi, Nhà nước có trách nhiệm hoàn vốn cho họ... chứ cứ để họ thu của người lưu thông trên đường đó thì sẽ là TRÙNG THU. Phương tiện đã nộp phí theo năm, giờ đi đường lại nộp phí theo lượt thì Bộ thấy có thuyết phục không?
Đề nghị thu cả người đi bộ nữa, thế mới là thu đủ.
Các bạn thử nghĩ xem: 1 chiếc xe gắn máy thì làm sao đủ sức để làm hỏng Đường giao thông đúng tiêu chuẩn của Bộ Giao Thông Vận Tải chứ...! Sơ với những chiếc xe tải, xe khách hàng chục tấn kia hì xe máy là gì chứ......sao phải thu phí xe máy nhỉ???
Đến lúc đường xấu ko đi nổi thì các bác lại có lý do là tại thời tiết nóng quá, đường nó gãy, hay là mưa nhiều quá nên đường nó lún, kể cả có gãy làm đôi thì vẫn có cầu hình chữ V cơ mà. Có lẽ các bác ngày xưa phải toàn học sinh giỏi văn cấp quốc tế
- Một xe máy ngày nào cũng đi làm và 1 xe máy một tháng chỉ đi 1 vài lần lệ phí cũng giống nhau à. Không công bằng. Tăng gia xăng là chuẩn nhất. Lệ phí bảo trì phải do dân giám sát không thì thất thoát...
quê tôi toàn đường đất, đường nào làm bằng bê tông thì lại do dân đóng góp thế mà các ông đòi thu phí bảo trì cái gì,đường hỏng thì vẫn ng dân đóng tiền sửa chữa, các ông bỏ đồng nào chưa
Xem nhiều nhất
10 cặp đồng tính tổ chức 'đám cưới' tập thể

Gia đình trung tướng gả chồng cho con dâu
Bà lão ăn xin 78 tuổi bị đánh tại trung tâm từ thiện
Hà Nội nóng nhất trong 30 năm qua
Săn 'cá leo cây'
Cuộc sống đảo lộn vì đàn gà 9 cựa
Nhóm học sinh lớp 6 gặp nạn khi đang chụp ảnh
Mìn nổ, vợ chồng tử vong giữa đường
Nhà trung tá công an phát nổ, cháy rụi
Xông vào đám cháy cứu vợ con
Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia
Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...
Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...
(HN) - (TP.HCM)








không nộp phí bảo trì đường bộ bị phạt thì đúng rồi,nhưng khi nộp phí rồi mà đường không tốt hơn mà vẫn xấu xí như cũ thì tìm ai để phạt vậy nhỉ, ai biết trả lời giúp