(HN) - (TP.HCM)

Con trai đốt nhà vì mẹ không cho tiền

Xin tiền nhưng mẹ không cho, thanh niên 20 tuổi chạy vào phòng ngủ, bật lửa đốt hết chăn, màn khiến căn nhà 2 tầng bốc cháy dữ dội, thiêu rụi nhiều đồ đạc trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

17h30 phút căn nhà gỗ khang trang của gia đình bà Lưu Thị Nga (SN 1970, trú tại xóm 7, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn) bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, bao trùm cả cơ ngơi gồm 1 căn nhà gỗ, 1 nhà ngang cùng nhiều tài sản, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Nhận được tin báo, CAH Nam Đàn đã triển khai lực lượng, dập tắt đám cháy.

Chiều 18/1, căn nhà khang trang của gia đình bà Lưu Thị Nga (43 tuổi, xã Khánh Sơn 2, huyện Nam Đàn, Nghệ An) bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm cả cơ ngơi gồm 1 căn nhà gỗ, 1 nhà ngang cùng nhiều tài sản, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Nguyễn Trọng Vũ (SN 1993), con trai bà Nga tự tay châm lửa đốt buồng ngủ, dẫn đến vụ hỏa hoạn. Ngày 18-1, Vũ xin tiền mẹ nhưng bà Nga không cho, giận mẹ không cho tiền, Vũ đã chạy vào phòng ngủ bật lửa đốt hết chăn màn dẫn đến hỏa hoạn.

Nguyên nhân là do Nguyễn Trọng Vũ (20 tuổi, con trai bà Nga) xin tiền mẹ nhưng không được nên đã chạy vào phòng ngủ bật lửa đốt hết chăn màn dẫn đến hỏa hoạn. Sau sự việc, Vũ đã bỏ trốn và 20h cùng ngày bị lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ hình sự.

Mái che cũng bị ngọn lửa phá hủy

Mái che của căn nhà cũng bị ngọn lửa phá hủy.

Tất cả đồ vật đều bị cháy đen.

Tất cả đồ vật đều bị cháy đen.

Gác hai của ngôi nhà cũng cháy rụi.

Gác hai của ngôi nhà cũng cháy rụi.

Các thanh gỗ cháy đen còn sót lại.

Các thanh gỗ cháy đen còn sót lại.

Cánh cửa của ngôi nhà vẫn khóa im ỉm từ hôm xảy ra sự việc. Vũ là con trai của Nguyễn Trọng Tuấn, ông trùm ma túy trong đường dây vận chuyển 58 bánh heroin cùng 400 viên hồng phiến, đã bị công an Nghệ An triệt phá và bắt giữ vào ngày 28-12-2012.

Cánh cửa của ngôi nhà vẫn khóa im ỉm từ hôm xảy ra sự việc. Vũ là con trai của Nguyễn Trọng Tuấn, ông trùm ma túy trong đường dây vận chuyển 58 bánh heroin cùng 400 viên hồng phiến, đã bị công an Nghệ An triệt phá và bắt giữ ngày 28/12/2012. Công an huyện Nam Đàn đang điều tra vụ việc.

Theo An ninh Thủ đô

 Người thì không có nhà mà ở, ăn chơi rửng mỡ rồi là điên.

Thằng con trời đánh!!!

Hết thuốc chữa!

Đọc đoạn cuối mới biết tại sao đốt nhà .. . . .quả báo thôi.

Cha đi buôn ma tuý, hại biết bao gia đình tan nát, con mất cha, vợ mất chồng, cha mẹ mất con cái. .. . .giờ thì người đi tù, người đốt nhà.

đúng là con của trùm ma túy, ông trời có mắt, tiền làm ăn phi pháp sẽ ra tro thôi

Gieo gió thì gặp bão, tiền làm ăn bất chính ( buôn bán ma túy) mà đem xây nhà không cháy mới là chuyện lạ? Thuyết nhân quả có bao giờ sai đâu?

Bố nó là trùm ma tuý mà, nhân ào quả nấy!

Cái này gọi là của thiên trả địa thôi,gieo gì thì gặt nấy,nhân quả mà

Đời cha ăn mặn mà....

thằng con là thằng bất trị rồi

Nhân-quả nhãn tiền, của Thiên trả Địa bạn ơi

Báo ứng!
Chắc chắn biệt thự này cũng đã mang nhiều tai ương cho những gia đình có con em vướng vào...ma túy.

 
 
 
 
 
 

Máy kiểm tra trí não 'hút' cha mẹ học sinh

Xuất hiện tại các siêu thị lớn, chiếc máy đo độ tập trung và trí nhớ của nhãn hàng Brand's thu hút sự quan tâm của nhiều bà mẹ. Ai cũng muốn kiểm tra mức độ hoạt động trí não của con mình.

VnExpress Brands

Điều cần biết khi xin thị thực giám hộ Australia

Phu huynh cần nắm rõ các quy định của Bộ di trú đối với người giám hộ như: không được đi làm thêm, có thể tham gia các khóa học tiếng Anh ngắn hạn...

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang