(HN) - (TP.HCM)

Hà Nội thành 'sông' sau trận mưa lớn

Chiều 14/6, trận mưa lớn kéo dài hơn 2 tiếng, với cường độ 100 mm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu, giao thông ùn tắc trong giờ cao điểm.
> Cây đổ ngổn ngang sau trận mưa lớn

* Clip: Hà Nội ngập sau trận mưa
17h đến 20h ngày 14/6, trận mưa lớn nhất từ đầu mùa ở Hà Nội đã khiến nhiều tuyến phố ngập sâu.
Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, lúc 19h, tổng lượng mưa đo được tại Vân Hồ 91mm; Hồ Tây A: 106mm; Trúc Bạch 106mm - mức kỷ lục trong năm 2012.
Phố Huỳnh Thúc Kháng lúc 19h.
Phố Đinh Tiên Hoàng biến thành sông. Phía xa là tháp Rùa hồ Gươm.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố vốn ít ngập như Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương... cũng chìm trong nước.
Chủ xe này đã phải dắt bộ hơn một km trong mưa ngập.
Nhiều đoạn trên đường Huỳnh Thúc Kháng nước tràn lên vỉa hè, người dân bắc ghế đứng trước cửa để chắn nước.

Giao thông trên nhiều tuyến phố trở nên hỗn loạn.

Giao thông trên nhiều tuyến phố hỗn loạn. Nhiều công chức 21h mới về đến nhà.

Bá Đô - Tuấn Hoàng - Mạnh Cường

Nếu Hà Nội của chúng ta không ngập mới là lạ. Thói quen của tôi là cứ thấy trời mưa lâu lâu thế nào cũng có chuyện để nói là" Kiểu này đường Hà Nội lại thành sông rồi đây". Tôi nghĩ thủ đô mình đúng là "Hà Lội"

Đường chưa hoàn thành đã xuất hiện ổ 'chim'.
Cống thoát nước bên đuờng cũng chung thực trạng., đất cát làm đường chảy xuống lấp kín lòng cống. Khi hoàn thành thì nước không thoát đi đâu được đành' lên đường' tham gia giao thông với phương tiện và khách lữ ...    

 Vỉa hè cứ vài năm lại bật lên lát lại??? thậm chí chả hỏng gì, lát lại còn xấu hơn lát cũ, cống, đường đổ nhựa lại còn chỗ chênh 5-10 phân, chỗ bằng mép cống (bằng mép mới là chuẩn) trên 1đoạn đường chỉ 20-100m? v.v.... Thiết nghĩ chúng ...    

các bạn ah! nước ngập là do mưa lớn chứ đâu phải là do đường. cống thoát nước chỉ có lưu lượng nhất định thôi. mưa to quá thì sao mà chảy kịp. còn xe bị ngập là do bánh xe thấp thôi... nếu xe cao , nền nhà cao ...    

Hàng nghỉn tỷ dồng để cải tạo hệ thống thoát nước thông thường chứ có phải nước mưa đâu, hai bạn này buồn cười thật

Bác Thăng ạ em cũng là con dân thủ đô, cứ đến hạn lại lên năm nay qua năm khác. Ai bảo sống giữa thủ đô thì không biết mùa nước nổi, dù nhà em có giữ rốn rùa thì vẫn cứ nổi. Ngày Bác lên Bộ trưởng, em tin, ...    

Tôi nhớ lại cách đây khoảng chục năm, khi tổng kết giai đoạn một dự án thoát nước Hà Nội, tôi có đọc một tờ báo có một câu ấn tượng: Dự án thoát nước Hà Nội: 3000 tỷ đồng mọi thứ đều thoát trừ nước (lúc đó 1USD khoảng ...    

Thật là thất vọng về cách thức quản lý, tổ chức, thi hành như hiện nay. Nỗi thất vọng quá lớn!

Bên cạnh việc kè, lấp ao hồ, kênh, mương, thu hẹp dòng chảy trong quá trình đô thị hóa Thủ đô trong thời gian qua, chúng ta đã bê tông hóa quá nhiều trong thành phố. Nước mưa không có chỗ thấm nên dồn toàn lực cho các cống thoát ...    

Đất nước chúng ta rất tự hào cho danh hiệu thủ đô vì hòa bình ,sanh sạch đẹp.Thế nhưng nhìn lại một cách tổng thể thì thủ đô Hà Nội đang xuống cấp trầm trọng về giao thông,môi trường. Đường xá luôn luôn được cải tạo nâng cấp thế nhưng ...    

Chào bộ trưởng bộ giao thông Đinh La Thăng! Tôi là người chứng kiến trận mưa chiều hôm qua, tôi thấy người dân quá khổ với hệ thống cống rãnh của ngành đã làm, bỏ bao nhiêu tỷ đồng........mà mưa chỉ trong vòng 30 phút thì đã ngập gần 1 ...    

Không biết đến bao giờ thủ đô Hà Nội mới hết cảnh úng ngập? Những nhà lãnh đạo sẽ nghĩ gì khi cứ mỗi lần mưa to là người dân thủ đô lại bì bõm đi trên đường như người dân ở nông thôn lội ruộng.

     
     
     
     
     
     

    Thư gửi con trước ngày thi đại học

    Mỗi tối, thấy con thức khuya để học bài, rồi sáng dậy con lại than rằng học mãi nhưng không nhớ gì, mẹ thấy lo lắng lắm.

    VnExpress Brands

    Nhược thị ở trẻ em có thể chữa khỏi

    Không phải là bệnh phổ biến song tỷ lệ người mắc bệnh nhược thị ở Việt Nam ngày càng nhiều. Hiện, khoảng 2% dân số toàn cầu mắc bệnh này, gây ảnh hưởng lớn đến sự hình thành thị giác 2 mắt, nhất là với trẻ dưới 6 tuổi.

    VnExpress Bệnh viện mắt Sài Gòn

    Bốn mùa tôi yêu

    Tôi đến Pháp một ngày cuối tháng tư, trời se lạnh. Cái choáng ngợp trước tầm vóc của sân bay Charles de Gaulle thoáng qua, nối tiếp là cái ngây ngất trước một khung cảnh mùa xuân tuyệt đẹp, nơi nơi đầy hoa nở. (Viết Hải, Huế)

    Bí quyết vừa học vừa làm hiệu quả

    Vừa học vừa làm là khái niệm không còn xa lạ với các bạn trẻ. Đây là cách hiệu quả để vừa có tự chủ tài chính, vừa nâng cao kinh nghiệm, năng lực và kiến thức của bản thân. Học và làm, cả hai công việc này đều đòi hỏi sự nghiêm túc và có rất nhiều áp lực. Vậy bí quyết để vừa học vừa làm hiệu quả là gì? CareerLink xin chia sẻ cùng bạn một ...

     
    Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang