Thứ tư, 8/2/2012, 00:07 GMT+7

Vác xô, bình đi xin nước sinh hoạt

Không đúng như cam kết của công ty nước sạch, chiều và tối 7/2 nhiều hộ dân ở các quận, huyện phía Tây Nam Hà Nội vẫn phải nháo nhác đi xách nước về dùng sau 3 ngày vỡ ống dẫn nước từ sông Đà.
> Người Hà Nội náo loạn vì mất nước sinh hoạt

Cảnh người dân xách nước tấp nập trên đường phố và tại một số khu chung cư ở Hà Nội chiều 7/2.

Cảnh người dân xách nước tấp nập trên đường phố và tại một số khu chung cư ở Hà Nội chiều 7/2.

Một vòi nước đang được người dân cố gắng mở van vớt vát chút nước tại dãy nhà N6D khu tái định cư Trung Hòa Nhân Chính.

Người dân dãy N6D khu tái định cư Trung Hòa Nhân Chính đang cố gắng vớt vát chút nước còn lại trong đường ống.

Hai phụ nữ giúp việc tay xách nách mang với những chiếc bình vốn để đựng nước lọc, mang đi xin nước.

Hai phụ nữ giúp việc xách những chiếc bình vốn để đựng nước lọc, mang đi xin nước sạch.

Anh Nguyễn Thanh Ngọc ở nhà 406, 24T1 khu Trung Hòa Nhân Chính đi làm về không quên mang theo một bình nước về để nấu cơm. Anh cho biết, 3 ngày nay mỗi buổi từ cơ quan trở về đều phải chở theo nước.

Anh Nguyễn Thanh Ngọc ở phòng 406, 24T1 khu Trung Hòa Nhân Chính đi làm về không quên mang theo một bình nước về để nấu cơm. Anh cho biết, 3 ngày nay mỗi buổi từ cơ quan trở về đều phải chở thêm một bình nước.

Chị Hảo đang vác bình nước thứ 4 trong buổi chiều. Chị cho hay, đi bộ cách đó gần 1km để xin nước từ người quen có giếng khoan.

Chị Hảo đang vác bình nước thứ 4 trong buổi chiều. Chị cho hay, đi bộ cách đó gần 1km để xin nước từ người quen có giếng khoan.

Còn chị Thanh (trái) và chị Tuyết vừa đi xin nước vừa mang theo rau và thức ăn để làm sạch tại chỗ.

Còn chị Thanh (trái) và chị Tuyết vừa đi xin nước vừa mang theo rau và thức ăn để làm sạch tại chỗ.

Khi đã có nước để xin thì những người phụ nữ này không ngần ngại được lấy từ đâu, kể cả từ vòi trong nhà vệ sinh.

Thiếu nước nên nhiều người xin cả nước từ vòi trong nhà vệ sinh.

Một phụ nữ hứng từng nồi để đổ vào xô rau rửa tại nơi xin nước.

Một phụ nữ hứng từng nồi để đổ vào xô rau rửa tại nơi xin nước.

17h chiều, cô Thái Thị Long ở 134 phố Nguyễn Tuân đang thử xem vòi có nước hay chưa. Trước đó chủ đầu tư đã cam kết trong ngày 7/2 sẽ có nước.

17h chiều, cô Thái Thị Long ở 134 phố Nguyễn Tuân đang thử xem vòi có nước hay chưa. Trước đó chủ đầu tư đã cam kết trong ngày 7/2 sẽ có nước.

Nhưng van đã mở, vòi lúc sẩm tối vẫn chưa có nước chảy, bể chứa cạn kiệt.

Van đã mở nhưng vòi vẫn chưa có nước chảy, bể chứa cạn kiệt.

Hàng rửa xe trên phố Nguyễn Tuân khô roong, thợ ngồi thảnh thơi.

Hàng rửa xe trên phố Nguyễn Tuân cũng ngồi chơi suốt mấy ngày nay.

Đêm đến, cảnh đi xin nước vẫn nhộn nhịp tại một số khu vực mất nước.

Đêm đến, cảnh đi xin nước vẫn nhộn nhịp tại một số khu vực mất nước.

Hoàng Hà

Nước Sạch ở đâu ?

Chờ dài cổ ra chiều tối 07/02 mới có nước, có nước cái sướng khủng khiếp nghĩ mọi sinh hoạt của gia đình trở về ổn định ai ngờ vặn vòi nước ra vàng khè, tanh ngòm chẳng thể nào dùng được .

phải có hành động

đến gần 3 giờ chiều rồi mà chúng tôi ở khu vực phường Trung Hòa vẫn không có 1 giọt nước, gọi điện lên công ty nước sạch thì không ai nghe máy.Đề nghị công ty cử người xuống các địa bàn chưa có nước để xem xét cụ thể và đưa ra hướng giải quyết cho dân chứ đừng ngồi một chỗ mà phát biểu theo cảm tính như thế.Ông giám đốc công ty nước sạch nói do nhà xây cao không có bể ngầm nên nước không vào được nhưng nhà tôi là nhà cấp 4 đường ống nằm rất thấp để vào bể ngầm mà đến giờ này vẫn chưa có nước là sao(xin nói thêm nhà tôi nằm cách mặt đường có vài mét).Theo tôi công ty nên cử người tới những nơi nước đã tạm đủ khoá van nhánh lại để nước đủ áp đến những nơi chưa có thì may ra mới cải thiện được tình hình chứ ngồi đó chỉ để trả lời chung chung thì không hay đâu

Có nước, nhưng mà...

Chỗ mình ở Nguyễn Trãi - Thanh Xuân có nước từ đêm hôm qua rồi. Nhưng mà xả hơn 2 tiếng mà nước vẫn vàng khè, không thể nào dùng nổi. Nước còn hơi tanh nữa. Tưởng nước mới nên thế, vậy mà tới giờ thì nước vẫn thế, chẳng biết làm thế nào. Cả hàng xóm xung quanh cũng thế luôn, có nhà còn không bơm được nước nữa .

nước còn bẩn

Tối hôm mùng 7 khu vực Lương Thế Vinh có nước rồi nhưng nước này còn bẩn hơn cả nước sông Hồng, dùng thế này chắc phải đi viện sớm.

Có như vậy mọi ng mới thấy nước quý giá như thế nào

Tôi thấy qua những sự cố như thế này ng dân mới thấy nước thật sự rất quý giá để biết tiết kiệm nước hơn trong việc sử dụng. Ko phải cứ có nhiều tiền thì muốn dùng bao nhiêu thì dùng, rồi dùng 1 cách bừa bãi, lãng phí. Có những nơi, những người nước chảy tràn ko mà ko 1 ai khóa vòi lại... Còn rất nhiều nơi khác ở VN và trên TG còn ko có nước sạch để dùng thường xuyên chứ ko phải chỉ vài ngày đâu. Mọi ng hãy cùng nhau tiết kiệm nước nhé!

vẫn chưa có nước

đến 11h35 sáng ở trung văn vẫn chưa có nước, cháu muốn biết chính xác ngày có nước còn liên hệ xin nước và tắm giặt nhờ, bọn cháu là sinh viên nên ko thể có nhiều chỗ thân quen để xin như người dân ở đây

chán nản !!!!!!!!!

11h nhà mình vẫn chưa có nước.khổ thật !!! 2 hôm trước xin mãi ông xe tec nước sạch mới bán cho 1m3 với giá 200k huhu tối hôm qua hỏi mua 1 xe 5m3 với giá 2.500.000. Thật khủng khiếp !!! bao giờ mới có nước đây???????

hãy có trách nhiệm trong công việc

Tôi đề nghị các đơn vị thi công đường làm hỏng hệ thống cấp nước cần phải bị xem xét trách nhiệm. Hiện nay chúng ta đang tồn tại một kiểu làm việc rất vô trách nhiệm từ người cao nhất tới người thấp nhất là công nhân và chẳng cá ai bị xử lý về những việc làm ẩu của họ. Hãy hình dung đây là hệ thống dẫn dầu hoặc điện thì sao? hệ thống thông tin liên lạc thì sao? mà chúng ta cũng đã từng có các vụ việc như vậy rồi. Hãy đưa vụ việc này làm sáng tỏ xem ai vô trách nhiệm trong vụ này làm khổ không biết bao nhiêu người.

Không lẽ không còn cách?

Không lẽ, không còn có cách nào để như vậy sao?.

lời hứa của Cty nước sạch?!

Hiện giờ là 10h45 phút sáng ngày 8/2/1012 Dân ở ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái - Quận Thanh Xuân vẫn chưa có nước sạch. Biết kêu ai !???.

Nhà tôi có nước nhưng thật khủng khiếp!

Chiều tối qua nhà tôi đã có nước nhưng nước vừa đục vàng khè mùi lại thum thủm. Phải xả cả bể đi.... Khóa vòi bơm lại... Chờ... :((

Thiết yếu.

Nưóc là một phần thiết yếu của cuộc sống.

Nước ơi là nước ơi...

Không biết bao giờ mới có nước??? Đến 10h35 sáng ngày 8.02 vẫn chưa có nước. Cả nhà tôi đang chết khô vì nước, 4 ng lớn và 2 trẻ con. Cả khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà đang chết khô.

Mất nước – rõ khổ!!!

Nhà tôi ở Thịnh Liệt, Hoàng Mai. Theo lời cam kết của GĐ cty nước sạch HN thì đến đêm ngày 7/2 và chậm nhất là sáng ngày 8/2 khu phía Tây Nam Hà nội sẽ có sẽ có nước nhưng cho đến giờ này (10h30p sáng) vẫn chưa có tí nước nào. Đã thế cả đêm ngày 7/2 khá nhiều hộ dân ở khu nhà tôi đã thấp thỏm ngủ không yên để canh nước và bơm nước vào bể. Không hiểu chủ đầu tư cam kết kiểu gì nữa, đã hơn 5 ngày không có nước rồi!!!

Không chịu nổi !

Làm sao có thể chịu được nếu mà cứ mất nước lâu đến thế này?! Chính quyền phải giúp dân nhanh chóng chứ ?! Một vài người không làm được thì phải huy động nhiều người làm chứ !

Có ai cấm hứa đâu?

 Tóm lại là dân tự vận động đi đừng trông chờ.

Vẫn là nước

Tại sao đến giờ vẫn chưa có nước? Thà không hứa để người dân đỡ phải ngóng mà còn có phương án di dân. Đằng này cứ phải ngồi chờ cho đến bao giờ đây?

Tôi không hiểu!!!

Bây giờ là 9h 10p sáng tôi chạy xuống xem bể ngầm,vẫn cạn...!Khu Trung Hoà Nhân Chính vẫn chưa có nước dùng.Thật thất vọng!Chẳng hiểu mọi người hứa gì

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao