Thứ bảy, 4/2/2012, 00:47 GMT+7

Tiền vàng mã ngập đền bà Chúa Kho

Sáng 3/2, mặc cho trời giá rét mưa phùn, hàng nghìn người cùng những mâm lễ tiền vàng cao ngất ngưởng chen chân đổ về đền bà Chúa kho (Bắc Ninh) để xin lộc, cầu cho năm mới làm ăn phát đạt.
>Chen chúc đi lễ phủ Tây Hồ

*Clip: Cảnh hỗn loạn xin lộc bà Chúa Kho
Con đường dẫn lên đền bà Chúa kho chật cứng người cùng những mâm đồ lễ.
Khiến nhiều khu vực trong đền luôn không còn chỗ đứng.
Dòng người len nhau vào làm lễ.
Ai cũng mong xin được nhiều lộc nên cùng với đó mâm tiền, vàng trình lên bà cũng đầy ắp.
Dâng vàng mã để vay vàng thật.
Để sắm được mâm đồ lễ như thế này, du khách phải bỏ ra vài trăm cho tới cả triệu đồng.
Khắp nơi trong đền, đâu đâu cũng chất đầy những mâm tiền, cành vàng lá ngọc.
Cung bà Chúa luôn là nơi đông đúc nhất. Hàng trăm người phải chen lấn, xô đẩy để kiếm được một chỗ đứng tại đây nhằm đứng cầu xin và rải tiền công đức. Và đây cũng chính là khu vực bọn đạo chích hoạt động tích cực nhất.
Lượng người đến lễ đông đồng nghĩa với việc vàng mã nhiều và khu nhà kho luôn có hàng chục người miệt mài sắp xếp những túi lộc...
...để tán lộc cho mọi người.
Các lò đốt vàng hương phía sau đền luôn luôn rực lửa.

Trao đổi với VnExpress.net, Phó ban quản lý đền bà Chúa kho Nguyễn Văn Đại cho biết, năm nay lượng du khách đi lễ khá đông, ước tính mỗi một ngày có khoảng 10.000 lượt du khách, riêng trong ngày chính hội 3/2, con số này lên tới trên 10.000 lượt.

Để đảm bảo an ninh cho du khách đi lễ, Ban quản lý tổ chức đội an ninh trực 24/24h và đặt hệ thống loa phóng thanh tuyên truyền cho người dân, không thuê khấn, lễ bái thuê, hay cảnh giác kẻ gian móc túi.

"Tuy nhiên, ngày chính hội không thể tránh khỏi những sơ xuất như mất đồ... nên người dân cần nâng cao cảnh giác và quản lý tài sản cá nhân để tránh khỏi những mất mát đáng tiếc xảy ra", ông Đại cho biết thêm.

Bá Đô

Phụ thuộc ở chính bạn

Bạn giàu hay nghèo, Vui hay khổ là phụ thuộc ở chính bạn. Bạn có làm thì sẽ có ăn. Không phải ra chùa, ra miếu xin lộc thì mới có ăn. Có người hỏi tôi tại sao năm nào cũng đi cúng bái, xin lộc rất nhiều mà nay vẫn khổ. Tôi cười và đáp "Tất cả phụ thuộc vào chính bạn" Chẳng có ai hay cái gì có thể giúp bạn thoát khổ. Nhắc tới việc tới chùa cúng Phật ngày nay cũng đã bị biến tướng. Theo Phật giáo nguyên thuỷ ngày xưa thì chùa không phải là nơi cúng khấn như bây giờ. Thời đó chùa là nơi họ đạo, chuyên tu. Còn Phật giáo ngày nay đã quá biến tướng. Theo Pháp sư (Phật sống) Tịnh Không thì đây là Tôn Giáo chứ không phải Phật giáo. Phật giáo đích thực thì không phải Tôn giáo mà là giáo dục. Phật không phải thánh cũng chẳng phải thần, Phật chỉ là người thầy Giác ngộ mà tất cả chúng ta phải noi theo gương của ngài, học những giáo lý của ngài nếu bạn muốn sung sướng và bớt khổ. Đơn giản thôi, tất cả phụ thuộc vào chính chúng ta. Ngay cả Phật cũng chẳng giúp được chúng ta cái gì trừ việc để lại cho chúng ta 1 kho tàng giáo lý. Vì vậy, bạn không phải tới chùa, cũng đừng nên cúng bái....nếu có tới thì tâm bạn phải mang ý niệm là tới để học điều hay lẽ phải của Phật chứ không phải tới cầu xin, đặt lễ...làm vậy không được lợi gì đâu, mà đó cũng không phải là điều Phật dạy. Tất cả phụ thuộc vào chính bạn

NÊN HAY KHÔNG NÊN - ĐỌC XONG SẼ....

Trước mỗi vấn đề, mỗi người có cách nhìn và cách đánh giá khác nhau. Người nói rằng đó là lãng phí, sao không dùng nó vào việc này việc khác có ích hơn. Người nói rằng đó là tín ngưỡng và đức tin...Theo tôi, sự phát triển của xã hội thể hiện qua cả sự giàu có về vật chất và tinh thần. Việc đi lễ chùa hay theo một tôn giáo nào đó...suy cho cùng đó là "nơi" người ta tìm đến để làm chỗ dựa cho những mong muốn tốt đẹp của con người. Đó là quyền tự do của mỗi người, phản ánh sự phát triển của xã hội trên góc độ tinh thần, miễn sao điều đó không làm kìm hãm hay ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Xét về khía cạnh kinh tế, việc đốt tiền giấy mua bằng tiền thật, suy cho cùng đó là một loại hàng hóa, dịch vụ được sử dụng bởi người tiêu dùng cuối cùng. Những hàng hóa ấy được sản xuất và tạo thu nhập cho người tạo ra nó. Nói tóm lại, khi việc lễ chùa hay lễ hội là tự nguyện, điều đó đem lại đời sống tinh thần phong phú cho mỗi người. So sánh có thể khập khiễng, nhưng nó tương tự như khi ta cho ai đó tiền mà tự nguyện, điều đó làm tăng tổng phúc lợi xã hội trong khi của cải vật chất không hề tăng lên. Ở góc độ kinh tế, có cầu có cung, tiêu thụ các sản phẩm đi liền với lễ hội, cũng là một thị trường hàng hóa dịch vụ vậy. Chúc các bạn độc giả một năm mới an khang.

@Le Thang

Bạn Le Thang thử nghĩ nếu bạn cấm việc này thì có làm nổi bộ trưởng đc 1 ngày,không xin lỗi bạn chắc chỉ đc vài phút mất thôi. Đây là nét văn hóa,là đức tin của người việt.Dù biết rằng bạn có ý tốt nhưng người ta đi lễ là để lấy động lực,lấy tinh thần cho 1 năm mới làm việc tốt hơn,bạn chắc cũng biết sức mạnh tinh thần to lớn thế nào rồi chứ. Tôi không xét đến khía cạnh cá nhân mà đây là xét tổng thể,vì cá nhân thì mỗi ng mỗi vẻ bạn ah,bạn đừng đánh đồng lại với nhau mà vô tình phủ nhận nét văn hóa,tín ngưỡng của quốc gia.Thân!

Đức tin và văn hóa

Đức tin của con người thật đáng trân trọng nhưng cũng phải xem lại cách đi lễ và cúng bái của người Việt, sao nó xô bồ quá, tiền rải từ ngoài vào trong, chen lấn xô đẩy, nó không làm cho con người đi lễ thanh thản và không có cái không khí thanh tao mà cảm xúc con người cần có.

Niềm tin đặt vào đó, thế tấm lòng thì đặt vào đâu?

Mỗi người chọn cho mình 1 nơi để đặt niềm tin. Tôi xin không bàn luận vấn đề đúng - sai. Có điều là Tin một cách mù quáng đến độ bỏ nhiều tiền thật của thật để dâng đốt những thứ phù phiếm (mà tôi dám chắc phần đông số người dâng lễ đó chẳng biết mình đang cúng ai, sinh năm nào mất năm nào và làm gì mà được lập thờ như thế). Họ chỉ nghe nói Bà Chúa Kho, dâng cúng bà là bà cho lộc. Họ quên rằng, bên cạnh họ còn có biết bao cuộc sống khó khăn mà chỉ cần đổi 1 mâm cỗ giấy (đốt vèo thành đống tro) là có thể giúp được ai đó qua cơn bĩ cực.

Đức tin hay sự cuồng tín ....!!!

- Những lễ hội truyền thống được tổ chức để ghi nhớ công đức của những người có công với nước là nét đẹp của văn hóa Việt Nam. Nhưng cách thể hiện thì cần xem xét lại, nhiều người đi đến lễ chùa họ làm theo phong trào, người ta làm sao mình làm vậy mà không có sự tìm hiểu kỹ về văn hóa đó. .. - Để xóa được những hủ tục lạc hậu cần có sự cải cách, nhất là những người làm bên lĩnh vực Văn hóa . Cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền để nhân dân nhận thức được thế nào là tự do tín ngưỡng theo phong cách của người hiện đại, chứ cư như thế này thì lãng phí quá. Việt Nam có bao nhiêu là lễ hội, lễ hội nào cũng đốt vàng mã như thế này thì thật tốn kém, số tiền đó đem tài trợ cho các trẻ em mồ côi, các gia đình khó khăn đau ốm, bệnh nạn thì giá trị mang lại sẽ có ý nghĩa hơn !

Miền Nam và miền Bắc

Mình là người Bắc sống trong Nam. Mình thấy người miền Nam cũng đi lễ như vía bà Chúa núi Sam - Châu Đốc An Giang. Nhưng ở trong này mọi người vào lễ rất văn minh, có trật tự. Lượng người đi lễ bà đông nhưng dường như ai cũng sắm gạo, muối dầu và một số tiền vàng, áo bà. Mình cảm thấy ai đến xin vìa, lộc bà cũng , mang theo tấm lòng thanh thản, không bon chen như ngoài đó. Có lẽ các anh chị, cô bác ngoài ấy cần xem lại ý thức và sự tín ngưỡng của mình. Dù đi cầu tài cầu lộc cũng không nên bon chen.

đi lễ

đi làm gì rồi lại tốn tiền.trong khi đó ai cũng muốn giàu . lộc đâu mà bà cho lắm thế

đức tin

Bạn Long thân mến, Đây cũng là đức tin của con người bạn ạ. Người Việt theo Phật nhiều, tin tưởng rằng nếu thành tâm dâng lễ, tuy lễ mỏng nhưng lòng thành, thì sẽ được phù hộ độ trì. Là lòng tin của con người để có thêm động lực, có người trợ giúp làm ăn thôi. Còn thì ai chẳng biết, vẫn là dựa vào bản thân họ để làm. Suy Nghĩ như vậy, để ngay trong cuộc sống, họ cũng biết là phải đối xử tốt với người giúp đỡ mình và giúp đỡ người khác. Mong bạn có cái nhìn khách quan hơn. Thân.

Đốt vàng mã nên hay không nên

Ai cũng biết rằng lễ hội Bà chúa Kho là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam
Mọi người cầu xin được lộc ,làm ăn phát tài ....V v và vân vân
Việt Nam là nước đa tôn giáo đa tín ngưỡng ,nhưng thử nghĩ lòng thì đi cầu nhưng làm thì toàn làm việc thất đức ,gian dối thì có nên hay không ?
Xét về khía cạnh tiết kiệm thì như thế nào ,mỗi lần khấn ,đốt dâng lễ vật tốn cả trăm tới cả trệu đồng ,tại sao không dùng số tiền này làm từ thiện giúp được cho bao nhiêu người còn đang khó khăn bao nhiêu em bé còn lang thang, cơ nhỡ ... như vậy có tốt hơn không ? tâm hồn còn thanh thản gấp bao nhiêu lần khấn vái ... lạy lục ,cầu nguyện
Về khía cạnh môi trường như thế nào giấy ,tro bay tứ tung bụi mù mịt vừa ảnh hưởng tới sức khỏe vừa làm ô nhiễm môi trường .......
Nhà tôi hiện đang ở mặt đường quốc lộ đã phải chịu bao nhiêu thứ tiếng ồn xe cộ ,bụi bặm ...nhưng mỗi lần có đám ma đi qua lại càng khổ ,tiền "âm phủ" bay tứ tung ngoài đường ,bay cả vào nhà .
Nếu tôi là Bộ trưởng bộ tài nguyên môi trường tôi sẽ cấm ngay những việc này cho
đất nước ngày càng sạch sẽ tiết kiệm ......

Kính gửi các bác xem xét lại !

Le Thang

Tiền thật và Tiền âm

Xin hỏi ,các bác các cô các chú và các anh các chị ,bỏ ra bao nhiêu tiền thật để mua tiền âm rồi. quá nhiều quá lãng phí. hãy dùng tiền ấy để cho người nghèo ,mua cái áo ấm cho người lạnh thì có lẽ hay hơn . Có dâng lên cả núi vàng mã nhưng lười thì cũng không có cái gì bỏ bụng đâu . thời đại này là phải làm .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao