Thứ ba, 21/2/2012, 00:38 GMT+7

Nữ sinh tố bị bạn gái rạch mặt

Thấy ví tiền và điện thoại của cô bạn học để hớ hênh, Trinh muốn trêu đùa nên giấu vào cặp bạn khác. Tối hôm đó, nữ sinh đã bị cô bạn dùng dao lam rạch mặt để "cảnh cáo".

Ngày 20/2, gia đình em Trần Nữ Diễm Trinh (lớp 12B1, trường THPT Trần Bình Trọng, tỉnh Khánh Hòa) đã trình báo sự việc với công an thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm.

Theo đó, sáng 18/2 trong giờ nghỉ tiết thứ tư, nữ sinh đến xem các bạn cùng lớp đánh bài. Thấy điện thoại và ví tiền của một bạn nữ để hớ hênh, Trinh muốn trêu đùa nên giấu chúng vào cặp sách của hai bạn nam.

Phát hiện sự việc, cô bạn kia tức giận dù Trinh đã nhận lỗi. Hai bên xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn. Khoảng 19h cùng ngày, Trinh đồng ý đến ngã tư chợ Cam Đức để gặp bạn xin lỗi. Nhưng khi vừa đến Trinh đã bị cô bạn kia cùng hai nữ sinh chặn đánh. Họ dùng kéo đâm và dao lam rạch nhiều nhát vào mặt Trinh. Ngay sau đó nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Em học sinh lớp 12 trường PTTH Trần Bình Trọng (thị xã Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) bị rạch nhiều vết trên mặt.

Anh Hoàng (cha của Trinh) cho biết, hiện sức khỏe của Trinh đã tạm ổn nhưng gương mặt em còn nguyên những vết dao lam và vết đâm kéo dài từ gò má xuống cằm. Theo kết luận của bệnh viện, nạn nhân bị đa chấn thương vùng mặt, cổ và đầu. "Chúng tôi đã báo sự việc với cô chủ nhiệm và xin phép cho con được nghỉ học vài ngày để điều trị vết thương", anh Hoàng nói.

Trao đổi với VnExpress.net, Hiệu trưởng trường THPT Trần Bình Trọng cho biết vẫn chưa được báo cáo vụ việc. Còn đại diện công an thị trấn Cam Đức cho hay, sau khi nhận được trình báo từ gia đình nữ sinh đã khẩn trương làm rõ sự việc.

"Bước đầu, chúng tôi đã mời một số người liên quan lên làm việc. Do sự việc nghiêm trọng nên chúng tôi phải cẩn trọng. Các nữ sinh bị tố đã gây thương tích cho nạn nhân có lời khai trái chiều. Trong ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục lấy lời khai của những người còn lại nhằm làm sáng tỏ vụ án", đại diện công an thị trấn Cam Đức nói.

Tá Lâm

Nhà trường phải xử lý nghiêm

Để điện thoại và ví hớ hênh như thế ko mất là may lắm rồi, lẽ ra phải biết mà đề phòng lần sau... đằng này bạn trêu mà lại còn có hành vi côn đồ như thế...khó có thể mà chấp nhận được... các bạn ấy ko là người bị hại nên ko biết dc cảm giác của bạn Trinh thế nào...thật sự quá đáng...chắc như vậy mới nổi tiếng ???

Không ngờ!

Trời ạ, chỉ là trò đùa tuổi học trò mà bị trả đũa dã man như vậy. Hồi nhỏ cũng hay giấu dép giấu đồ bạn hoài chứ gì; mà mọi người vẫn cười huề còn dắt nhau đi ăn kem bánh flan nữa chứ!!! Còn bây giờ, tí vậy thôi mà bị rạch mặt rồi... ko biết còn ẩn khúc gì nữa ko! Nếu ko, thì em nữ sinh rạch mặt người ta kia phải được đem vô trường giáo dục nhân phẩm thôi... ko chừng để lâu sau này thành "luyện" mất!

Tâm lý đạo đức

phải xem xét lại, nhìn nhận và đánh giá thật kỹ về tâm sinh lý và cách cư xử của những cô câu học trò thời nay.

Thật xót xa

Thật là quá tàn nhẫn. không hiểu suy nghĩ thế nào mà lại làm hại cả cuộc đời bạn mình chỉ vì một trò đùa trẻ con vậy nữa?

XỬ LÝ NGHIÊM HÀNH VI CÔN ĐỒ

Rõ ràng đây là hành vi quá hung hãn, mang tính chất côn đồ, là mối nguy cho xã hội. Pháp luật Việt Nam nên xử lý nghiêm những loại hành vi như thế này dù đó là các em còn đang ngồi ghế nhà trường.
Đây quả thực là hành vi quá nguy hiểm cho xã hội, cần loại trừ.

Chia sẻ

Tôi nghĩ nên giáo dục các em lại, không nên có những hành động dã man và mất tính người trong độ tuổi còn đi học như vậy được. Chúc em Trinh sớm bình phục.

đau xót

đùa như thế thì cũng không hay, hối tiếc thì đã muộn, sự việc trên để các bạn học sinh rút kinh nghiệm không nên đùa cần phải cảnh giác tất cả, còn bạn kia thì quá hung hăng và ác độc, các bạn đi cùng cũng có bản chất giống nhau , nên đã không khuyên mà hợp tác, vì vậy cần phải xủ lý nghiêm khắc để tránh sự việc đáng tiếc trên lại tiếp tục xảy ra nữa thì tội nghiệp các em khác

Thật khủng khiếp

Tôi thật không ngờ trẻ em bây giờ sao hung hãn quá mức. Chúng ta cần phải đặt 1 dấu chấm hỏi lớn?????

Bạo lực

Học sinh sống theo kiểu giải quyết bằng bạo lực ở Việt Nam bây giờ quá nhiều, đạo đức xuống cấp, gia đình và nhà trường cũng bế tắc trong việc này, giáo viên hễ cứ can thiệp thì gia đình lại kêu lên bênh vực con em mình, để rồi con trẻ được đà lấn tới không sợ giáo viên nữa, nói nhiều rồi cũng để đấy, nản.

con gái thời nay......!

đúng là thời nay con gái ko còn là con gái nữa. là con gái còn ngồi ghế nhà trường mà đã như vậy rồi thì sau này ra đời thế nào nữa. những người như vậy là mất đi cái gọi là duyên dáng Việt Nam mất rồi. tôi ko hiểu trong đầu họ chứa gì nữa.... có biết suy nghĩ hay ko mà đi rạch mặt con người ta như vậy. cái quý nhất của người con gái là nhan sắc vậy mà nỡ lòng nào đi hủy hại nhan sắc của người khác. nếu đặt ngược lại người bị rạch mặt là họ thì như thế nào. pháp luật cần phải nghiêm minh mới được.

nhiều bạn comment mà không đọc kỹ

Mình thấy nhiều bạn đọc mà không hiểu hay sao? Mình thấy trong bài viết có ghi là " Trinh muốn trêu đùa nên giấu chúng vào cặp sách của hai bạn nam." Nếu đúng như vậy thì là đùa còn nếu ko thì là gian, nhưng dù gì thì hành động xử bằng bạo lực thì rất đáng lên án, thời buổi giờ đụng chuyện gì cũng dùng bạo lực thì không thể chấp nhận hơn nữa còn đang là HS mà lại là con gái, đáng buồn cho ngành giáo dục ngày càng nhiều những trường hợp đánh nhau như vậy.

con gái thời nay

ghê quá! nhìn những vết sẹo trên mặt Trinh mà tôi thấy thật thương xót. cũng chỉ là một trò đùa thôi, với lại 2 bạn là bạn cùng lớp thì có gì là quá đáng đâu. Trinh đã xin lỗi rồi mà. như thế chứng tỏ đạo đức của bạn gái kia đã bị suy đồi. tôi mong trường Bình Trọng cần loại bỏ những thành phần như thế để tránh ảnh huởng đến uy tín của trường

Trò đùa và tác hại

Đúng là một bài học sâu sắc đối với một trò đùa! Nếu như trò đùa này gây cho người ta hiểu lầm hay như một bạn đọc đã nói là định đổ oan cho người khác lấy trộm thì hậu quả sẽ còn ra sao. Các bạn trẻ nên ý thức hơn về "trò đùa" của mình. Theo như tôi thấy thì bạn gái kia nên tự suy nghĩ về trò đùa của mình, không ai ủng hộ hành động bạo lực ở học đường và cũng không ai ủng hộ cái gọi là "trò đùa" của bạn đâu, tự sâu trong lòng bạn chỉ có bạn biết và hiểu đó có phải là trò đùa hay không! Trong trường hợp này tôi thấy cả hai bên gia đình nên tự hòa giải thì hơn, các em còn đi học, còn cả tương lai phía trước, cuộc sống cần nhiều tấm lòng bao dung để con người ta thoải mái, vui tươi và hiền dịu chút đi, không nên làm nặng nề mọi việc theo góc nhìn phiến diện! Có đôi lời với các bạn trẻ và bạn đọc!

nên xử thật đích đáng

bạn bè giỡn như vậy cũng bình thường, nhưng là bạn cùng lớp là không có gì?nhưng bạn đã xin lỗi mình cũng tha thứ đi chứ, loại con gái có máu giang hồ đó nên cho vào trại giáo duỡng,đuổi học đừng cho học nữa. con gái người ta nuôi lớn lên mà đi rạch mặt

Giáo dục người lớn trước

Có một nhà giáo dục đã nói: Muốn giáo dục trẻ em, trước hết hãy giáo dục cha mẹ chúng. Người lớn chúng ta hằng ngày làm biết bao nhiêu gương mù, gương xấu thì làm sao giáo dục các em được. Cướp bóc, ăn gian, nói dối, trụy lạc, hở hang, ngoại tình, bất công, vô trách nhiệm, tham nhũng, ức hiếp kẻ yếu, sùng bái vật chất...nhan nhản khắp nơi thì làm sao không ảnh hưởng xấu đến các em nhỏ. Trẻ em là bản sao của chúng ta đấy!

Bất bình thay!

Không thể chấp nhận được, không ngờ các bạn là những nữ sinh áo trắng lại có những hành động bạo lực như thế. Nhóm nữ sinh này cần phảii được xử lý nghiêm!

Buồn!

Không thể tin được, sao con người có thể đối xử với con người như thế, ngay cả khi đó là bạn cùng lớp học với minh.

Trò đùa ngu ngốc để lại hậu quả không đáng

Trinh- người khởi xướng nên vụ này đã là 1 người thiếu hiểu biết, đem tài sản cá nhân của 1 người khác đi giấu là 1 trò đùa ngu ngốc. Trinh- cũng là người lãnh hậu quả nặng nề nhất vì những hành động trả thù côn đồ và dã man.

Tội giết người

Nếu vết rạch quá xuống một chút vào đúng động mạch chủ thì liệu có cứu kịp ko hay là đã phạm tội giết người rồi?!, theo tôi dù trẻ hay vị thành niên thì cũng phải xử nặng và công bố công khai toàn trường để răn đe! còn nạn nhân tôi nghĩ học sinh cũng hay đùa quá là thường xảy ra, vấn đề là đã biết xin lỗi rồi!!!

Nâng cao mức án trẻ vị thành niên

Hiện nay đang nổi lên nhiều vụ án vô nhân tính của vị thành niên. Pháp luật cần phải nâng cao gấp đôi mức án tù đối với đối tượng này để đảm bảo tính răn đe. Như vụ của Lê Văn Luyện phải 40 năm tù giam mới đúng. Vụ rạch mặt này phải phạt 4 năm tù giam.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao