E-mail
Bản In
xót quá
đọc xong mấy dòng tự đáy lòng của người nông dân tiên lãng tôi cảm phục tinh thần của họ quyết giành từ tay bão gió sóng biển kiếm miếng cơm manh áo, có ngày hôm nay mảnh đất đầy mồ hôi nước mắt và máu của họ đã thấm xuống mảnh đất này, tôi cũng từng cho con vào thùng phi tránh bão khoảng năm 1986-1987, tôi hiểu chia sẻ với họ
NGƯỜI LÀM QUAN PHẢI BIẾT THƯƠNG DÂN
Đất nước ta từ Bắc vô Nam có hơn 3000km bờ biển, nhiều người ví VN như một bao lơn của biển TBD, tài nguyên về biển cũng nhiều, nhưng tai ương thì cũng lắm vì hơn 70% các cơn bão hình thành trên biển đều đổ vào VN. Chỗ tâm bão thì không nói nhưng vùng phụ cận tuy không bị bão tàn phá , nhưng sóng cũng quật tả tơi.
Trong khi ở Hải Phòng người dân bỏ công sức tiền bạc để tự lấn biển tìm cái sống, thì ở Phú Yên nhà nước phải bỏ hàng ngàn tỉ đồng để quai đê chắn sóng, thế mà mỗi năm biển cũng lấn vào hàng trăm mét, nhiều gia đình mất nhà cửa, mất người . Nhiều nơi trên dãi bờ biển từ Bắc chí nam, chính quyền và nhân dân cùng ra sức chống gió, chống xâm thực... mỗi năm nhà nước tốn không biết bao nhiêu tiền của.
Thấy được như vậy mới thấy công lao của những người dân Tiên Lãng - Hải Phòng. Nơi đây nhà nước không những đã không tốn tiền , mà những vùng đất lấn biển còn mang lại nhiều tiền của cho địa phương. che chắn cho làng xóm trong đất liền phía sau trước bão tố phong ba của biển, mà nếu xảy ra nhà nước phải tốn rất nhiiều tiền để khắc phục.
Chỉ riêng việc nhà nước không phải tốn ngân sách cứu trợ, nuôi dân thì đã là một điều lợi to lớn lắm rồi, chưa nói gì đến tiền thuế họ nộp hàng năm và quỹ đất của địa phương tăng lên, lãnh thổ của quốc gia tăng lên. Bởi vậy, đối với những người lấn biển cần trân trọng họ như những anh hùng. Nếu chúng ta có những anh hùng trong bảo vệ tổ quốc thì cũng nên có những anh hùng trong mở đất cho quê hương .
Chính quyền những địa phương có người lấn biển phải thấy hãnh diện , vui mừng và thương yêu trân trọng họ. Cái tội của một số cá nhân ở Tiên Lãng là ganh tỵ với những gì mà họ kiếm được từ biển, họ không thấy những khó khăn, mất mát, đau thương mà người dân phải chịu trong quá trình lấn biển.
bão do trời không bằng bão do người gây ra
Thật tội nghiệp và xót xa cho số phận những con người chống chọi với mưa bão để lấn biển mong cho cuộc sống được tốt hơn.Quả là trời không phụ lòng người khi trải qua nhiều năm tháng vất vả thì người dân cũng được đền bù công sức lao động.
Thương nông dân
Người nông dân đổ mồ hôi xương máu để quai đê lấn biển là thế, ấy vậy mà chính quyền địa phương cứ coi như tất cả đất đai là của họ dưới danh nghĩa đất của nhà nước muốn cho thì cho muốn lấy thì lấy. Tôi có cảm tưởng như chính quyền tiên lãng nghĩ mình là tổng công ty bất động sản độc tài vậy.
cảm phục
cảm ơn người nông dân cần cù
nghĩ
xót xa
- Bộ đội phòng không không quân tập luyện (20/02)
- Quốc lộ 6 dự kiến thông xe sau 3 ngày nữa (20/02)
- 'Vụ Tiên Lãng là bài học lớn về tư duy pháp luật đất đai' (20/02)
- Xe tải mất phanh, hàng chục người thoát hiểm (20/02)
- Cứu 9 thuyền viên tàu cá bị nước tràn (20/02)
- Xe Piaggio LX bốc cháy khi đang chạy (20/02)
- Vợ con ông Vươn được bố trí ở tạm nhà công vụ (19/02)
- Tìm thấy thi thể ngư dân sau 9 ngày mất tích (19/02)
- Núi trên tuyến quốc lộ 6 vẫn đang sạt lở
(19/02) - Đà Nẵng sẽ xây hàng loạt bãi đỗ xe ngầm (19/02)
- Sạt lở núi làm 2 người chết, quốc lộ 6 tê liệt (19/02)
- Xe tải tông hai xe máy, vợ chồng chết thảm (19/02)
- Cứu 35 thuyền viên gặp nạn trên biển (18/02)
- Xe máy phát hoả, bà chủ thoát nạn (18/02)
- Đuổi theo xe vi phạm, thiếu úy cảnh sát tử nạn (18/02)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố

























VnExpress tuyển dụng
cảm phục
Cảm phục nhũng người nông dân lam lũ cầu mong mọi việc từ nay sẽ tôt đẹp .Các bác có cuộc sống ấm no hp!