Thứ sáu, 24/2/2012, 16:33 GMT+7

Nhiều bãi đỗ xe thủ đô biến thành trung tâm thương mại

Bãi đỗ xe Gia Thụy, khu đất "vàng" góc phố Hai Bà Trưng - Hàng Bài, điểm đỗ Thái Phiên... đều biến thành trung tâm thương mại, chung cư, văn phòng cao cấp, tòa tháp...
> Người dân chật vật tìm chỗ gửi xe

Hiện nay, các bãi đỗ xe đang được khai thác ở thủ đô mới đáp ứng được 8% nhu cầu của người dân khiến ôtô, xe máy phải đỗ tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường gây cản trở và ùn tắc giao thông, mất mỹ quan đô thị.

*Ảnh: Bãi đỗ xe biến thành điểm kinh doanh

Để giảm ùn tắc, Hà Nội đưa ra hàng loạt giải pháp như điều chỉnh giờ học giờ làm, cấm trông giữ xe trên hàng trăm tuyến phố... Tuy nhiên, giải pháp mấu chốt nhất là quy hoạch và xây dựng những bãi đỗ xe công cộng thì từ nhiều năm nay vẫn chỉ nằm trên giấy. Nhiều khu đất được quy hoạch làm bãi xe hiện bị biến thành trung tâm thương mại, trụ sở... càng khiến ùn tắc gia tăng.

Một trong những bãi đỗ xe hiếm hoi của Hà Nội được xây dựng năm 2003 nay lại biến thành trụ sở của Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Ảnh: Phương Sơn.

Năm 2003, Công ty khai thác điểm đỗ xe Hà Nội từng được giao lập 9 dự án trông giữ xe bằng vốn ngân sách, với tổng diện tích 42 ha. Nhưng 3 năm sau, khi thành phố có chủ trương xã hội hóa công tác đầu tư điểm đỗ, 9 dự án này được chuyển giao cho các chủ đầu tư khác.

Trên thực tế chủ trương xã hội hóa đã bị bóp méo, nhiều dự án bãi đỗ xe bị sử dụng sai mục đích. Đơn cử, điểm đỗ Gia Thụy rộng 10 ha ở phường Gia Thụy (quận Long Biên) nay đã trở thành trung tâm thương mại Savico Megamall sầm uất.

Bãi xe Kim Ngưu rộng 2 ha hiện trở thành điểm buôn bán sắt thép và trạm trung chuyển hàng nông sản của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro). Chỉ một phần nhỏ diện tích được sử dụng làm bãi đỗ xe.

Năm 2007, UBND TP Hà Nội cho phép cống hóa mương Phan Kế Bính (quận Ba Đình) để làm bãi đỗ xe công cộng theo phương thức xã hội hóa. Sau khi hoàn thành, khu vực này mọc lên tòa nhà 3 tầng rộng hàng nghìn m2, trở thành điểm bán xe máy, quán cà phê, shop thời trang... với giá thuê mỗi m2 lên tới hàng chục đôla một tháng.

Anh Trần Văn Xuân (phố Phan Kế Bính) bức xúc: "Thành phố quy hoạch xây bãi để xe nhưng xây xong không thấy phục vụ người dân mà chỉ thấy quán cà phê, quần áo, khiến con phố vốn đã lộn xộn nay lại thành điểm ùn tắc".

Vốn được quy hoạch, làm bãi đỗ xe tuy nhiên tòa nhà 3 tầng trên đầu phố Phan Kế Bính, biến thành những của hàng kinh doanh xe máy, quần áo và làm quán cà phê. Ảnh: Phương Sơn

Ngay tại trung tâm thủ đô vốn luôn đông đúc, nhiều khu đất "vàng" vốn được quy hoạch làm điểm đỗ cũng trở thành văn phòng và chung cư. Điển hình, lô đất gần 1.500 m2 tại ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài đang được xây dựng thành tòa văn phòng, nhà ở cao cấp. Điểm đỗ xe Thái Phiên rộng 3.500 m2 nay trở thành trung tâm thương mại, chung cư cao cấp Vincom 2...

Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, theo quy hoạch, điểm đỗ Thái Phiên sẽ có một gara cao 9 tầng song thành phố lại điều chỉnh, cho phép xây dựng trung tâm thương mại. Do đó, việc thiếu điểm đỗ xe và ùn tắc xung quanh khu này là tất yếu.

Ông Nghiêm cho rằng, một thời gian dài, lãnh đạo thành phố không quan tâm đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe mà thay vào đó lại có chủ trương sử dụng lòng lề đường làm nơi đỗ. Ngoài ra, khâu quản lý sử dụng công trình cũng yếu kém nên nhiều công trình bãi đỗ đã bị thay đổi công năng.

"Thành phố mới chú trọng khai thác những điểm sẵn có mà không phát triển các điểm mới. Năm 2006 đã có khoảng 300 tuyến phố được trông giữ xe, vừa qua mới thực hiện cấm ở 262 tuyến phố. Nhu cầu đỗ xe lớn mà thiếu điểm trông xe đã khiến người dân bức xúc", ông Nghiêm nói.

Toà nhà 7 tầng cạnh sân vận động Hàng Đẫy (phố Cát Linh) được xây làm bãi đỗ xe cao tầng phục vụ SEA Games 22 năm 2003. Sau nhiều năm bị bỏ hoang, bãi đỗ xe đã chuyển thành trụ sở Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội. Còn xe của nhân viên và khách tới làm việc lại được để tràn lan trên vỉa hè, dưới lòng đường trước cổng trụ sở.

Bá Đô - Đoàn Loan

Lãnh đạo TP.Hà Nội cần nghiêm túc kiểm điểm.

Việc cấm bãi đổ xe gây ách tắc giao thông là hợp lý. Nhưng cần phải hiểu đó là nhu cầu thực tế về nơi đỗ xe. Chúng ta cần quy hoạch để có bãi đỗ hợp lý chứ không phải cách hiểu cấm tức là xóa bãi đổ. Quản lý tầm vĩ mô thì cần có cái nhìn và cách nghĩ xứng tầm. Cấm bãi đổ mà lại cấp phép cho dự án khu thương mại thì làm cho nhu cầu đỗ xe từ đã khó hiện tại càng bức bách khi cấm và càng tràn trề khi lại trở thành khu thương mại. Nhu cầu sẽ càng tăng cao. Chính quyền Hà Nội đã làm cái điều mà ví von là cho ăn cho uống nhưng lại cấm đi vệ sinh rồi lấy chỗ đi vệ sinh làm nơi cung cấp dịch vụ ăn uống thì thật chỉ có tầm nhìn của Hà Nội mà thôi. Chính quyền cần kiểm điểm nghiêm túc những việc này.

lập quy hoạch mới

kiểu này không biết quy trách nhiệm cho ai? chỉ dân khổ và bị quy trách nhiệm tội gây tắc đường là do dân thôi. các lãnh đạo chắc lại đề nghị lập quy hoạch bãi đỗ xe mới. rồi 10 năm sau lại có TTTM chung cư cao cấp để dùng thôi. không biết bác Thăng và lãnh đạo thành phố có nói chuyện với nhau về vấn đề này ko.

xử lý không nghiêm

Tôi rất tán thành và chia sẻ với các tác giả. Còn rất nhiều dự án bãi đỗ xe nhưng cũng đang xây hoặc chuẩn bị xây trung tâm thương mại như: dự án bãi đỗ xe tại dọc đường Nguyễn Khánh Toàn (đang xây các toà nhà dọc tuyến phố này), dự án bãi đỗ xe tại dọc đường Khuất Duy Tiến (gần nhà văn hoá Thanh Xuân của Cty xây dựng 41) ...
Xử lý không nghiêm việc này thì góp phần làm cho tình trạng ùn tắc càng nghiêm trọng, không thể giải quyết.

hãy sửa sai

Quy hoạch làm bãi đỗ xe; đã bị biến dạng. Vậy hãy sửa chữa sai lầm, đó mới đúng là vì dân và là có trách nhiệm với chức vụ mà nhân dân giao cho: Người công bộc của dân.

Bãi đỗ xe

Theo tôi thấy thì việc chấn chỉnh và lập lại trật tự các bãi đỗ là chủ trương và phương án đúng và rất tốt cho việc tổ chức giao thông đô thị về lâu dài, tuy nhiên cái bất cập quá lớn ở đây là ở chỗ: CẤM nhưng lại không có BÃI ĐỖ để gửi xe vậy người dân bây giờ đi bằng gì?. Ô tô không đỗ ở đường thì để đâu? Mong các cơ quan chức năng cần thực hiện các giải pháp 1 cách đồng bộ, nhất là cần triển khai các bãi đỗ như đã được phê duyệt như trước kia.

trách nhiệm

Quy hoạch có, nhưng bóp méo quy hoạch, Vậy UBND TĐ Hà nội đang ngồi làm gì? để bây giờ đẩy cái khó cho người dân. Bộ trưởng GTVT có những giải pháp rất mạnh tay, sau khi biết chuyện này liệu ông có ra tay bắt những công trình sai quy hoạch này phải gỡ bỏ không?

Bức xúc quá

Tôi không phải là người Hà Nội nhưng đọc bài báo này xong tôi lại thấy rất bức xúc.Tôi rất đồng ý với bạn Việt rằng:"TTTM thì chỉ có 1 nhóm người được lợi. Thiệt hại thì cả xã hội phải chịu".Ai phải chịu trách nhiệm đây.Xin hãy đặt lợi ích của xã hội lên hàng đầu.

Hoan hô bài báo

Hoan hô tác giả bài báo, cảm ơn tác giả đã bỏ thời gian đi tìm những tư liệu quý báu như trên để đưa lên mặt báo, việc này cần nâng cao quan điểm xử lý những trường hợp tự quyết định đổi công năng của các bãi đỗ xe theo quy hoạch và đưa các bãi đỗ xe trở về đúng theo quy hoạch của thành phố HN. Hôm qua đi ăn giỗ ở chùa Lý triều Quốc Sư tôi đi lòng vòng mãi mới gửi được xe ^^!

Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Nếu đúng như báo phản ánh thì người đúng đầu thành phố phải chịu trách nhiệm về việc ùn tắc giao thông của thành phố, chứ không thể không có ai chịu trách nhiệm.

Cung và cầu

Đáng nhẽ thành phố để cho cung và cầu tự gặp nhau ở mức giá gửi xe hợp lý thì lại đẻ ra quy định giá gửi xe. Vì giá gửi xe thấp nên dùng mặt bằng "đắc địa" làm bãi xe không có lãi bằng làm trung tâm thương mại. Hãy để thị trường tự điều tiết, chỗ nào đất "vàng" thì giá gửi xe ô tô lên 200 ngàn/giờ cũng chấp nhận được. Ngoại thành 5-10 ngàn vẫn vui vẻ. UBND thành phố bớt đi được một đầu việc.

CHỈ KHỔ NGƯỜI DÂN

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" quy hoạch là vậy nhưng khi làm thì lại làm khác hoặc chỉ làm một phần nhỏ xíu còn phần lớn đất còn lại thì kinh doanh lĩnh vực khác tiền nhiều hơn "linh động nhỉ?" nhưng tiền vào túi ai thì chịu. Chỉ khổ người dân thôi, hiến đất làm dự án hoặc chỉ được bồi thường giá rất rẻ. mà dự án thì bị chuyển đổi mục đích hoặc khoanh lại rồi để đó. chỉ khổ người dân lại không có đất để canh tác nữa. ở thành phố thì không nơi đỗ xe còn ở nông thôn thì không còn đất canh tác. rồi lại kéo nhau lên thành phố tìm việc làm, thành phố đã đông người rồi giờ lại càng đông hơn.

Biết kêu ai bây giờ ?

Biết kêu ai bây giờ ? Các cụ bảo "Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược " Một đằng cứ kêu giảm ùn tắc, một bên cứ lặng lẽ xây cho nhiều, thật hết biết.

ĐỀ NGHỊ

Để giải quyết về giao thông trên đường, ngành giao thông vận tải nên dự thảo về qui định đỗ xe trên những tuyến đường cho phép đỗ xe.Hiện nay có tình trạng những gia đình có nhà,có cơ sở kinh doanh mặt đường ,xe tắc xi, nghiễm nhiên đậu đỗ xe ô tô trên đường bất chấp thời gian.Theo tôi nên qui định thời gian nhất thời xe được dừng đỗ là bao nhiêu,nếu không mặt đường là gara xe cho những gia đình có phương tiện xe ô tô.

Hỏi ai ai biết bây giờ hỏi ai?

Thủ đô phải là tấm gương. Nhưng ai có thể cho biết thủ đô có gương gì sáng để cho các địa phương noi theo. Sai thì phải sửa nhưng ai sẽ sửa đây. Hỏi ai ai biết bây giờ hỏi ai? Thật tội nghiệp người Hà Nội!

Thu nhiều hơn!

Đổi công năng để thu nhiều hơn còn chỗ đỗ xe mọi người tự lo đi chứ kêu ca gì

Trách nhiệm thuộc về ai?

Để tình trạng thế này nhưng cuối cùng ai là người chịu trách nhiệm, hay lại là trách nhiệm của tập thể???

Ai phải chịu trách nhiệm đây.

Xây nhà, TTTM thì chỉ có 1 nhóm người được lợi. Thiệt hại thì cả xã hội phải chịu. Ai phải chịu trách nhiệm này đây?

Đề nghị thu hồi

Với các bãi đỗ xe được quy hoạch rồi thì nên có quyết định thu hồi để hoàn trả lại đúng công năng của nó.

Chán lắm rồi.

Ôi Trời ! Bây giờ thì biết hỏi ai đây, ai sẽ trả lời được vấn đề này, ai là người quy hoạch , ai là người ký giấy điều chỉnh và tại sao lại điều chỉnh...??? Hỏi đầu gối cho xong.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao