Thứ sáu, 10/2/2012, 11:03 GMT+7

Lúng túng trong việc chữa cháy chợ Quảng Ngãi

Ngọn lửa được phát hiện rất sớm, ngay từ khi là đám cháy nhỏ, nhưng lực lượng tại chỗ đã luống cuống không thể dập tắt. Cảnh sát PCCC đến muộn, lại không có nước khiến cho hỏa hoạn kéo dài tới 7 giờ, gây thiệt hại nặng.
> Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng/ Hàng trăm tiểu thương điêu đứng vì cháy chợ/ 'Cháy chợ đầu mối là thảm họa'

Bà Trần Thị Hoa, người đầu tiên phát hiện cháy chợ, kể lại khoảng 4h sáng 9/2, bà đến chợ sớm lấy hoa thì phát hiện những đốm lửa nhỏ ở bên trong cửa chính, phía Đông chợ Quảng Ngãi nên la lớn. Lúc ấy, nhiều người trên đường Nguyễn Bá Loan đã thức dậy tập thể dục, chuẩn bị hàng hóa buôn bán.

Chị Huỳnh Thị Thảo ngụ sát chợ Quảng Ngãi nói: "Phát hoảng, mọi người chạy đi tìm nhân viên bảo vệ chợ thì gặp ông Thanh. Ông này quýnh quáng nên không mở được cửa phía Đông của chợ cho mọi người nhào vô dập lửa. Đến khi phá được cửa, mấy ông dùng bình xịt CO2 rồi bất lực gọi cho lực lượng cứu hỏa".

Chợ Quảng Ngãi cháy rừng rực sáng 9/2 với cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Trí Tín
Chợ Quảng Ngãi cháy rừng rực sáng 9/2 với cột khói bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Trí Tín.

Hôm qua ca trực chợ có 7 người gồm ông Lương Công Hoàng (tổ trưởng), Nguyễn Trung (tổ phó) và 5 tổ viên chia nhau đi tuần các khu vực. Ông Hoàng, tổ trưởng kíp trực nhớ lại, nghe người dân hô hoán chợ cháy ông đang ngủ liền bật dậy vội vã chạy đi cúp cầu dao điện, sau đó trở về nơi có đám cháy cùng mọi người dùng bình CO2 dập lửa.

"Thế nhưng gió lớn, ngọn lửa cháy lan nhanh rộng, cao hơn 3 mét không thể dập được, chúng tôi mới phá cửa cho người dân vào bên trong chợ để hỗ trợ", ông Hoàng nói.

Nhóm bảo vệ nói rằng trong lúc chữa cháy họ gọi máy điện thoại bàn cho cảnh sát phòng cháy mãi không được, may nhờ có anh Hiệp (tổ viên) gọi cho cháu là cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì đến khoảng 5h30, tức một tiếng rưỡi sau khi phát hiện cháy, xe cứu hỏa mới đến hiện trường.

Hai xe cứu hỏa của công an tỉnh có mặt song không thể vào đến nơi dập lửa vì vướng các dãy nhà tôn của chợ tạm xung quanh chợ trung tâm. Xe chỉ đứng trên đường Nguyễn Nghiêm bơm nước vào. Đám cháy bùng phát dữ dội hơn và lan ra khắp nơi, cao hàng chục mét, bao trùm cả chợ.

Công an tỉnh Quảng Ngãi phải điều động thêm các xe chuyên dụng của nhà máy lọc dầu Dung Quất, cầu cứu lực lượng phòng cháy chữa cháy của tỉnh Quảng Nam và Công ty Doosan ở Dung Quất chi viện. Song việc cứu hỏa gặp nhiều khó khăn, nhất là không có nước để dập lửa.

Tiểu thương đau đớn, lục tìm những gì còn sót lại sau vụ cháy chợ Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín
Tiểu thương tìm những gì còn sót lại sau vụ cháy chợ Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín.

Chợ Quảng Ngãi có 4 giếng cứu hỏa ở 4 góc Tây - Bắc - Đông - Nam, nhưng chỉ có giếng phía Tây có nước. Tiểu thương Huỳnh Thanh Hùng kể: "Đến hơn 6h sáng, ngọn lửa bao trùm cả chợ rồi thì nhân viên bảo vệ mới chỉ cho lực lượng chữa cháy giếng cứu hỏa này, còn trước đó họ phải tiếp nước từ xa".

Lực lượng chữa cháy cũng gặp khó khi tiếp cận hiện trường. Bị dãy nhà tôn chợ tạm phủ kín, kiến trúc của chợ Quảng Ngãi xây tường kín nên đến hơn hai tiếng rưỡi sau khi phát hiện cháy, lực lượng cứu hỏa mới điều động xe cẩu chuyên dụng của ngành điện lực, Công ty Môi trường đô thị Quảng Ngãi và Công ty Hương Lúa đến phá bờ tường phía Nam tạo nên những khoảng trống để bơm nước vào bên trong. Hai xe chuyên dụng chữa cháy của nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng dùng vòi rồng bơm nước với áp lực mạnh nhằm hạn chế ngọn lửa từ chợ lây lan ra khu dân cư.

Đến 11h đám cháy cơ bản được khống chế và đến 15h mới dập tắt hoàn toàn. Đêm qua, 3 xe cứu hỏa vẫn túc trực tại chợ phòng ngọn lửa âm ỉ bùng cháy trở lại.

Anh Huỳnh Thanh Hùng, Tiểu thương buôn bán tạp hóa ở chợ Quảng Ngãi bức xúc chỉ tay vào giếng nước cứu hỏa ở phía Tây chợ Quảng Ngãi. Đến khi ngọn lửa bao trùm cả chợ thì lực lượng phòng cháy mới tìm ra giếng cứu hỏa duy nhất có nước trong 4 giếng cứu hỏa nằm xung quanh chợ. Ảnh: Trí Tín
Đến khi ngọn lửa bao trùm cả chợ thì lực lượng chữa cháy mới tìm ra giếng cứu hỏa duy nhất có nước. Ảnh: Trí Tín.

Đại tá Phạm Hùng, Trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Quảng Ngãi, thừa nhận, công tác cứu hỏa triển khai chậm do nhiều kiốt của chợ tạm chắn lối vào chợ chính. "Anh em phải vất vả tháo dỡ và chặt cây thì xe cứu hỏa mới vào sát hai bên hông ngõ chợ Quảng Ngãi để bơm nước. Mặt khác gió liên tục đổi hướng nên lửa bùng phát mạnh", đại tá Hùng nói.

Chiều 9/2, đánh giá lại công tác chữa cháy chợ Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa thẳng thắn nhìn nhận: "Công tác chữa cháy còn thiếu chuyên nghiệp, Công an tỉnh Quảng Ngãi cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm".

4h sáng qua, ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng thiêu rụi chợ đầu mối lớn nhất Quảng Ngãi. Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hơn 500 cán bộ, công an, dân quân tự vệ cùng với 25 xe chữa cháy chuyên dụng và nhiều phương tiện tham gia dập lửa. Song chợ Quảng Ngãi vẫn bị nung trong suốt 7 tiếng liên tục, hiện các bức tường nứt toác có nguy cơ sập bất cứ lúc nào.

Chợ có 424 hộ kinh doanh với gần 700 lô, sạp, hầu hết bị thiêu rụi trong đám cháy, ước tính thiệt hại 200 tỷ đồng. Lãnh đạo tỉnh lo ngại, vụ cháy chợ sẽ khiến giá cả thị trường tăng cao nên đã yêu cầu các cơ quan chức năng chuẩn bị kế hoạch bình ổn thị trường.

Trí Tín

Ôi! PCCC

Từng tham gia chữa cháy với lực lượng PCCC, tôi thấy rằng không riêng gì CS PCCC Quãng Ngãi, mà lực lượng PCCC nói chung nghiệp vụ yếu kém, trang thiết bị nghèo nàn, đã vậy còn không đạt chất lượng. Cứ bỏ ra 200 tỷ để rút kinh nghiệm tiếp thôi!

Ước gì

Sau khi đọc các đoạn comment của các bạn, thì mình chỉ ước 1 điều: ước gì CS PCCC VIệt Nam mình ứng cứu nhanh và kịp thời như nước ngoài, và cái số 114 của Việt Nam mình có người bắt máy nhanh như 911 của Mỹ, chỉ ước nhiêu đó thôi là đủ. Ps: CS PCCC VN mình mỗi lần diễn tập điều chuyên nghiệp như nước ngoài, tôi công nhận điều đó, nhưng khi hành động thực tế thì lại: "Công tác chữa cháy còn thiếu chuyên nghiệp"

Không thể biiện minh được

Một tỉnh lớn và rộng như Quảng Ngãi mà không có xe PCCC chuyên dụng, phải xin viện trợ ở tỉnh bạn.Thử hỏi xe chữa cháy từ Quảng Nam vào đến chợ thì còn gì nữa mà chữa cháy.Tôi là người con của Quảng Ngãi mà cảm thấy xấu hổ thay.......Cuối cùng cũng là bài thơ muôn thuở "Cần nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm".

Bức xúc

không thể nói kiểm điểm rút kinh nghiệm là song, thiệt hại 200 tỷ chứ ít hả.Để mà lực lượng PCCC có kinh nghiệm chắc người dân QN nghèo luôn quá!

chia sẻ

Thật là đau xót cho bà con. Biết bao lo toan mưu sinh trong cuộc sống, rồi bây giờ lại phải chịu cảnh gần như trắng tay. Một khu chợ lớn nhu thế, vậy mà công tác PCCC quá sơ suất. Thiết nghĩ, phải có người chịu trách nhiệm. Chứ không thì đến chừng nào dân mình mới có thể yên tâm làm giàu, phát triển.

Công tác PCCC

Nghe câu nói của Nhóm bảo vệ nói rằng "trong lúc chữa cháy họ gọi máy điện thoại bàn cho cảnh sát phòng cháy mãi không được, may nhờ có anh Hiệp (tổ viên) gọi cho cháu là cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì đến khoảng 5h30...." đáng lý ra những cán bộ trực PCCC ở đâu? làm gì..? để khi xảy ra tai nạn người dân điện thoại lại không có? Nếu những trường hợp khác xảy ra cũng bị cháy tương tự như vậy sao? Thứ 2 nữa là: đáng lý ra công tác PCCC ở khu chợ phải được kiểm tra định kì, đến khi có sự cố lại là: không có nước, bình không có CO2.... Ở đây mình muốn thực hiện hành động chứ không phải rút kinh nghiệm là xong? rồi ai sẽ chịu thiệt thòi xảy ra, có phải là người dân không? trong khi người làm công tác PCCC lại không có mặt lúc dân cần đến.

Không còn gì để cháy

Không còn gì để cháy thì ngọn lửa tự tắt thôi. Một chân lý rất rất cơ bản mà.

Tiêu chuẩn hệ thống chữa cháy

Theo mình biết thì hiện nay cơ quan PCCC làm rất sát trong việc thiết kế & thi công hệ thống báo cháy chữa cháy. Họ giám sát kiểm tra rất kỹ, nhưng không hiểu sao hiện quả thì không thấy đâu mà hậu quả thì có thừa.

Nghĩa vụ thì có, quyền lợi thì ko?

"Công tác chữa cháy còn thiếu chuyên nghiệp, Công an tỉnh Quảng Ngãi cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm". khi một sự thẳng thắn nhìn nhận trước một vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến tài sản và tính mạng con người như vậy . để cuối cùng vẫn là kiểm điểm - rút kinh nghiệm. thì để làm gì??? họ có thể kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Nhưng liệu con em của các tiểu thương đó sẽ rút ra cái gì? khi mà đầu năm học lại phải đóng tiền học? việc cơm áo gạo tiền thường ngày đã khó khăn, bây giờ phải làm sao? Một ngày có 24 tiếng. Thì những tiểu thương này đi làm trước 7h sáng và hơn 7h tối mới về.Họ cật lực làm việc, mà đã là kinh doanh , họ cũng phải nộp thuế , nộp đủ các loại tiền: quét rát- phòng cháy chữa cháy- thuế môn bài... nhưng dường như Tôi thấy cái nghĩa vụ phải thực hiện để được kinh doanh tại chợ là nhiều hơn so với cái quyền mà họ được nhận. Nếu bạn là một người Quảng Ngãi, đã chứng kiến khu chợ tạm. Tôi tự hỏi, không biết ai là người đã cấp giấy quyết định xây chợ tạm như vậy?một cấu trúc kiến trúc vô cùng vô lý.Nếu như việc cháy xảy ra có người đang mua bán bên trong thì có lẽ không những chỉ tài sản mà tính mạng con người còn khó mà bảo toàn được.

Nói Không đúng sự thật

Sự việc trên không đúng sự thật. Tôi là người dân Quảng Ngãi nên tôi biết:
Thứ Nhất lực lượng bảo vệ không có trách nhiệm, đúng lý ra trực là phải phân công nhau đi vòng quanh chợ, tuần tra khoảng bao nhiêu phút 1 lần. Ở đây là mấy ổng ngủ quên, người dân kêu gọi mấy ổng không dậy, chờ cháy hết 1 nửa mới đến, lúc đó đã muộn rồi.

Thứ hai, tôi nghe đồng chí Phạm Hùng nói ra chợ tạm thiết kế rất khó để lực lượng PCCC khó vào để cứu hỏa, cái đó tôi công nhận đúng. Nhưng đó là biện minh thôi, vì giả sử vào được chỗ đó thì có cứu hỏa được không? Tôi đảm bảo 100% là đứng nhìn thôi, Vì xuống quá trễ, cháy đã hơn một nửa rồi, bên cạnh đó là thiết bị PCCC quá thiếu sót, bồn nước thì nhỏ, vòi phun nước quá yếu, phun không tới, nước cứu hỏa các hướng thì không có. Tôi nói thật Bồn nước xe cứu hỏa sao giống cái bồn nước tắm ở nhà tôi quá. Quá thiếu chuyên nghiệp.
Xin chia buồn các tiểu thương chợ Quảng Ngãi.

Cháy Chợ Người dân mất tất cả

Thử hỏi sau khi cháy chợ thì người dân sẽ còn gì...? Ví như vụ cháy ở chợ Châu Ổ, khi làm chợ tạm người dân cũng phải bỏ tiền ra đấu giá và bây giờ chuyển qua chợ mới thì mỗi người phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng mới có 1 chỗ bán.Vậy không phải là cháy chợ thì người dân mất tất cả từ hàng hoá đến chỗ buôn bán. Thật khổ cho dân.

đừng hy vọng

Quảng Ngãi gì. Tớ ở nội thành Hà Nội đây này. 2 năm trước KTT nhà tớ có nhà bị cháy. Chờ được mấy ông cứu hỏa đến thì cháy cả khu rồi. May hôm đó cuối tuần thanh niên trai tráng ở nhà, cả khu huy động xách nước dập lửa. Căn nhà đó cháy rụi và lan sang 2 nhà bên cạnh. Đấy là cứu hỏa ngay khi phát hiện đấy. Dập xong xuôi rồi thì mấy ông cứu hỏa đến rồng vòi lên phun gọi là cho hết khói. Chả trông chờ gì. Tự mình có cứu được mình thì cứu thôi.

Lại rút kinh nghiệm???

Đây là vụ cháy lần thứ 2 tại chợ QN. Biết bao nhiêu lần rút kinh nghiệm rồi; lần này lại rút kinh nghiệm cho lần sau nữa ?

Quan liêu quá...

Sao mọi người lại vô tâm để chợ phải cháy thê thảm đến vậy. Đọc bài viết này xong tôi thấy hụt hẫng ghê. Đám cháy chỉ bùng phát từ những đốm lửa nhỏ mà... Phải chăng nhân viên bảo vệ có chút ít nghiệp vụ về chữa cháy (điều kiện cần và có nằm trong công tác nghiệp vụ của ngành bảo vệ); phải chăng ông tổ trưởng ca trực không ngủ (đã gọi là trực mà lại đi ngủ?). Phải chăng những người có mặt có thể gọi điện được cho cơ quan chữa cháy sớm (đáng lý ra những đường dây điện thoại khẩn cấp thế này phải luôn mở và có người trực?). Phải chăng các giếng chữa cháy đều có nước và lực lượng chữa cháy có thể tìm ra giếng chữa cháy có nước sớm... thì thiệt hại đâu lớn đến vậy.
Cuối cùng, thiệt hại cũng là của người dân.

binh thuong thoi

Không có gì là ngạc nhiên cả.Từ trước đến giờ có đám cháy thật to nào là "Nhờ sự có mặt kịp thời của PCCC nên đám cháy được dập tắt kịp thời,kg gây thiệt hại cho người dân" đâu.Mà toàn là cháy rụi không à.Tự lo cho bản thân thôi.

Xin nhìn lại mình

Xin chào mọi người! Lại một vấn đề nữa về xã hội mang ra bình luận. Về vụ này tôi thật nghĩ hoài - nghĩ về mọi người nghĩ về mình, mình có trách nhiệm sao đây để hoàn thiện tốt hơn cho xã hội - đặt biệt là cho tương lai. Xem nhiều sự việc đã xảy ra thấy một chuyện là xảy ra rồi ngồi trách khứ đủ người đủ tội, còn riêng mình nếu là mình lúc đó thì mình làm gì??? (mình ở đây tôi nói hơi khá lớn đó). Bây giờ thời thắt lưng buộc bụng, đòi hỏi phải kỹ lưỡng xem khó quá - nếu có đề xuất (mang tình khả thi - nhưng chi phí cao thử hỏi được duyệt hay không. lại xin hỏi về mình ...mình lo gi dây???)

Không thể tin nổi

Cứ như thế này thì dân Quảng Ngãi đã nghèo còn nghèo hơn.Cứ rút kinh nghiệm rồi đến kiểm điểm... Thật là thất vọng

Rút kinh nghiệm là cùng!

Kiểm điểm và rút kinh nghiệm chính là bài ca không bao giờ quên của các vị nhà ta.

Lực lượng chữa cháy ở đâu?

Đám cháy phát hiện từ lúc 4h00 sáng và đến 5h30 lực lượng chữa cháy mới có mặt? Và nếu không có anh Hiệp tổ viên gọi cho cháu của mình là cảnh sát phòng cháy chữa cháy thì không biết đến bao giờ mới có lực lượng chữa cháy??? Người dân đóng thuế cho nhà nước để trả lương cho các anh nhưng khi cần thì các anh ở đâu? Hơn 424 hộ kinh doanh, tài sản của họ bị thiêu rụi như vậy thì trách nhiệm bây giờ sẽ thuộc về ai? Hay chỉ là kiểm điểm và rút kinh nghiệm???????

200 tỷ dùng làm kinh nghiệm cho những nhà quản lý

Cái cụm từ " rút kinh nghiệm " xem ra khó mà xác định giá trị của thiệt hại nhỉ !?!. 200 tỷ đồng của biết bao mồi hôi, công sức; có người thành tán gia bại sản, thất nghiệp..... Thế mà lãnh đạo tỉnh đánh giá " rút kinh nghiệm " là xong. Thật không hiểu nổi và chẳng biết ra sao ngày sao.....

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao