Thứ năm, 9/2/2012, 15:58 GMT+7

Hàng trăm tiểu thương điêu đứng vì cháy chợ

Dồn hết vốn liếng mua hàng kinh doanh, nhưng giờ hơn 400 tiểu thương chợ đầu mối lớn nhất của Quảng Ngãi trở thành tay trắng. Nhiều người không biết sẽ sống thế nào trong những ngày tới.
> Chợ Quảng Ngãi cháy lớn

Chuông điện thoại nhà đổ liên hồi, chị Nguyễn Thị Kim Phượng tung chăn ngồi dậy càm ràm: "Ai lại gọi vào giờ này nhỉ?". Nghe đầu dây bên kia người bạn hàng ở chợ Quảng Ngãi thất thanh: "Tới ngay đi, chợ cháy rồi...", chị Phượng quẳng điện thoại, kêu chồng chở tới chợ.

Hai vợ chồng chị Phượng phóng xe đến chợ thật nhanh với ý định vớt vát được hàng hóa từ bên trong. "Song vừa đến chợ thì lửa đã cháy lan ra khắp nơi, bên trong phát ra tiếng nổ ầm ầm nên hai vợ chồng đứng chết sững phía trước chợ", chị Phượng kể lại.

Hàng trăm tiểu thương ngồi bên vệ đường thẫn thờ, tuyệt vọng dõi theo ngọn lửa thiêu rụi hàng hóa, tài sản của mình ở chợ Quảng Ngãi trong sáng nay. Ảnh: Trí Tín
Hàng trăm tiểu thương ngồi bên vệ đường thẫn thờ, tuyệt vọng dõi theo ngọn lửa thiêu rụi hàng hóa, tài sản của mình ở chợ Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín.

Thảm họa cháy chợ Quảng Ngãi sáng 9/2 cũng làm hàng trăm tiểu thương điêu đứng. Những ngày sau Tết Nhâm Thìn, tiểu thương bắt đầu mua hàng nhập về để bán. Ngọn lửa oan nghiệt đã thiêu rụi tất cả.

Hớt hải chạy đi chạy lại từ tờ mờ sáng đến gần trưa, ông Nguyễn Văn Hai bán sạp vải ở chợ Quảng Ngãi đen nhẻm vì tàn tro. Ngồi bên vệ đường, người đàn ông nói giọng thiểu não: "Cháy hết rồi. Bao nhiêu vốn liếng gia đình dồn hết vào đó, có bao nhiêu tiền tích cóp trong dịp Tết, tôi dồn hết mua hàng, trị giá mấy trăm triệu giờ thành tro than rồi".

Dọc theo các tuyến phố xung quanh chợ Quảng Ngãi, từng nhóm tiểu thương đứng ngồi bơ phờ, ôm nhau khóc rưng rức. Ngồi bệt xuống vỉa hè nhìn trân trân vào gian chính khu chợ, bà Thái Thị Hà Thanh thỉnh thoảng lại đưa tay lên ngực thở ngắt quãng. "Cả đời dành dụm, gia đình con cái tôi tích góp đầu tư 6 gian hàng mỹ phẩm ở lầu 2. Hàng hóa mới đưa về sau Tết tổng cộng chừng 6 tỷ đồng, giờ thì...", bà ôm mặt lắc đầu nói không thành tiếng.

Chị Nguyễn Thị Lệ, Tiểu thương kinh doanh giày, dép ở chợ Quảng Ngãi xót xa kể lại vụ hỏa hoạn vào lúc 4 giờ sáng nay. Ảnh: Trí Tín
Chị Nguyễn Thị Lệ, tiểu thương kinh doanh giày dép ở chợ Quảng Ngãi kể thiệt hại. Ảnh: Trí Tín

Đến trưa nay, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ cháy, bốc mùi khét lẹt, khói mù mịt trong các gian hàng chợ Quảng Ngãi. Những bao gạo, hạt đậu nành... cháy xém, vương vãi khắp nơi quyện lẫn với giày dép đen nhẻm, đặc sệt trong dòng nước từ các xe chữa cháy phun vào.

Bình tĩnh hơn các tiểu thương khác, chị Nguyễn Thị Lệ làm chủ một gian giày dép ở chợ thở dài nói: "Gia sản của nhà tôi đầu tư hết cả vào đây gần một tỷ đồng buôn bán nuôi con cái ăn học. Lửa thiêu cháy rụi, mấy ngày tới biết lấy gì làm ăn, nuôi mấy đứa nhỏ học hành đây".

Trao đổi với VnExpress.net, ông Nguyễn Tăng Bính, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết, vụ cháy đã gây thiệt hại, mất mát quá lớn, không những ảnh hưởng lớn đến đời sống của gia đình các tiểu thương mà còn gây xáo trộn cuộc sống của nhiều người dân trên địa bàn.

Theo ông Bính, nhằm chia sẻ khó khăn trước mắt cho 424 hộ tiểu thương sau vụ cháy chợ, UBND TP Quảng Ngãi đề xuất tỉnh hỗ trợ khẩn cấp mỗi gia đình 5 triệu đồng để lo cuộc sống những ngày tới. Chiều 9/2, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng họp khẩn cấp, bàn bạc hướng khắc phục hậu quả, chia sẻ rủi ro cùng tiểu thương.

Trí Tín

Thương cho đồng bào Quãng Ngãi

Là một người con Quãng Ngãi tôi chỉ mong nhà nước có hướng khắc phục cho những tiểu thương đở đi phần nào lo âu mong nhà nước giúp đỡ QN sớm có chợ búa để bà con buôn bán và lam ăn. thay mặt bà con tôi cảm ơn rất nhiều. Và một điều nửa tôi vòng tay nhân ái của mọi người khuyên góp cho tiểu thương một ít để khỏi phải lo mà sinh ra bệnh. huhuhuhu Quãng Ngãi của tôi

Cùng chung tay!

Xin được chia buồn cho các cô, bác tiểu thương ở chợ Quảng Ngãi. Gia đình tôi cũng làm kinh doanh, tôi hiểu lắm những tiểu thương mà bao vốn liếng đều dồn vào cái cửa hàng ở chợ. Mất là mất hết vốn liếng, khi nghe thời sự tôi cũng được tin nhà nước sẽ hỗ trợ mỗi tiểu thương 5.000.000đ. Nghe xong tôi cũng phải lắc đầu, bởi 5.000.000đ nó chiếm được 1% số thiệt hại mà người ta phải chịu. Nhưng biết làm sao được, kinh phí nhà nước có hạn. Mong là xã hội hãy chung tay ủng hộ, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong các cô bác tiểu thương hãy vững vàng vượt qua hoàn cảnh.

Xót xa

Thật xót xa cho người dân quê tôi. Hết lũ lụt lại tới hỏa hoạn. Nghèo...mãi vẫn nghèo.. Cầu mong bà con sẽ sớm vực dậy sau mất mát to lớn này.

Hỗ trợ bao nhiêu thì vừa?

Theo bạn Đặng Thanh hỗ trợ 5tr còn ít chỉ đủ ăn cháo thì hỗ trợ bao nhiêu là vừa? Họ mất trắng tài sản ở chợ thì quả thật đáng thương nhưng không có nghĩa là trằng tay thật sự, bạn có biết lương tháng trung bình của người dân VN hiện nay là bao nhiêu không? Bạn thử nhân xem hơn 600 người nhận hỗ trợ thì tổng chi của ngân sách địa phương trong vụ này là bao nhiêu tiền, còn tiền hỗ trợ cho người đi cứu hỏa nữa.

Hỗ trợ

không phải chỉ hỗ trợ 5 triệu đồng, mà chính xác là 14 triệu đồng

RÚT KINH NGHIỆM

Mọi người nên rút kinh nghiệm bằng cách mua bảo hiểm cho những tài sản của mình để hạn chế tối đa rủi ro. Xin chia buồn cùng các tiểu thương.

Hãy cùng chung tay của ít lòng nhiều

Hãy vào Facebook nhấn Like Chung Tay Góp Sức Với Chợ Quảng Ngãi để ủng hộ đồng bào Quảng Ngãi đi mọi người ơi, chợ cháy rồi, không ngồi đó nói nữa mà Hành động đi

Hãy cố gắng vượt qua

Xin chia buồn với tất cả mọi người,hãy cố gắng vượt qua,làm lại từ đầu sẽ rất khó khăn nhưng rồi mọi thứ sẽ qua

Nguyên nhân?

Là người con quê hương Quảng Ngãi. Rất xót lòng cho thảm cảnh thương nhân chợ Quảng Ngãi. Họp khẩn cấp để bàn bạc hướng khắc phục, chia sẻ rủi ro nhưng chưa thấy chỉ đạo điều tra nguyên nhân. Nếu Cơ quan đều tra ko vào cuộc ngay tức thì, liệu nguồn cơn thảm cảnh này có mất dấu trong quá trình dọn dẹp hậu quả hiện trường. Mong cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm thuộc về ai.

Cháy quá mạnh

Chỉ biết chia buồn cùng các tiểu thương chợ Quảng Ngãi. Chứ cháy mạnh và nhanh như vậy thì cứu hoả của Mỹ cũng chịu chứ đừng nói gì tới cứu hoả ở tỉnh Quảng Ngãi Việt Nam ta.

Cứu giúp các tiểu thương

Thật rất đau lòng khi thấy bà con tiểu thương chỉ qua một đêm trắng tay. Không biết các tiểu thương có tham gia bảo hiểm cháy nổ không? nhưng chắc chắn có đóng thuế và các koản phí khác cho chợ, mong rằng nhà nước có những chính sách tích cực hơn để nhanh chóng vực lại việc kinh doanh mua bán cho các hộ tiểu thương, đừng để họ trắng tay phải đi làm thuê cuốc mướn thì tội lắm.

BẢO HIỂM RỦI RO.

giá như các tiểu thương này có thể mua bảo hiểm thì cũng đỡ được phần nào.

muốn chia sẻ những khó khăn

xin gửi lời chia sẻ sự đau buồn đến với những đồng nghiệp tiểu thương trong chợ. qua đây chính quyền quảng ngãi cũng nên tạo một kênh truyền thông để cho mọi người có thể đóng góp đôi chút cho bà con bi tai họa bât ngờ trong việc cháy chợ, qua đây nhà nước cũng phải tổ chức sao để các tiểu thương kinh doanh được tuyên truyền mua bảo hiểm hỏa hoạn hàng năm để gỉam bớt đi sự rủi ro cho mình. chúc các tiểu thương nhiều sức khỏe và chúc cho sư việc sẽ được chính quyền và xã hội chung tay chia sẻ nỗi buồn cả vật chất và tinh thần với quí vị tiểu thương.

Chia sẻ với các tiểu thương

Xin được chia sẻ với các tiểu thương Quảng Ngãi, nhưng thiết nghĩ, giá họ mua bảo hiểm cho số hàng hóa thì có lẽ không hoàn toàn mất trắng như bây giờ...

Xin chia buồn cùng mọi người

Không gì là không thể, hãy vực dậy rồi sẽ có lại tất cả . Nhật Bản vừa bị những gì cũng có thể gọi là mất mát quá lớn ,nhưng họ đã vực dậy 1 cách nhanh chóng .

thiệt là buồn

mình cũng bị vạ lây vì bán thiếu cho tiểu thương ở đây..

Chia sẻ

những lúc thế này mới cần mọi người tham gia chia sẻ không thì sẽ có nhiều người quẫn cho mà xem

Sao hỗ trợ ítvậy?

Hỗ trợ 5.000.000 thì chắc cho gia đình Tiểu Thương mua cháo ăn mấy bữa. Cứu hỏa yếu tay quá.

Bảo Hiểm

Sao ko mua bảo hiểm đi???

trách nhiệm của ai?

đọc xong hai bài viết của vnexpress.net về việc cháy chợ quảng ngãi thì thật là đau xót cho các tiểu thương, nhưng với trách nhiệm này thì do ai dây?? Quảng Ngãi đã là 1 thành phố rồi nhưng lực lượng PCCC thì quá mỏng. huy động cả cứu hoả của khu lọc dầu Dung Quất và cầu cứu từ Quảng Nam mà chỉ có được 10 xe cứu hoả thì làm sao mà dập tắt được đám cháy với hơn 5.000 m2 được. đây là trách nhiệm của ai??

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao