(HN) - (TP.HCM)

Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng

4h sáng nay, ngọn lửa bùng phát rồi nhanh chóng lan rộng thiêu rụi chợ đầu mối lớn nhất Quảng Ngãi. Khoảng 200 tỷ đồng hàng hóa của hơn 400 hộ kinh doanh trong phút chốc biến thành tro tàn.

*Ảnh: Cháy chợ Quảng Ngãi

Lửa phát ra từ hàng giày dép tại chân cầu thang số 3 của chợ, sau đó lan sang các quầy hàng khác. Được người dân báo, bảo vệ vội đi ngắt cầu dao điện, dùng bình xịt dập lửa, nhưng không thành. "Sau đó gần đến 5h họ mới gọi lực lượng cứu hỏa thì ngọn lửa đã bùng lớn lên rồi", bà Trần Thị Lan, một tiểu thương bán thịt ở chợ Quảng Ngãi kể.

Chợ Quảng Ngãi- chợ đầu mối trung tâm của tỉnh này bốc cháy kéo dài từ 4 giờ sáng đến 8 giờ sáng nay vẫn chưa thể dập tắt. Ảnh: Trí Tín
Chợ Quảng Ngãi, chợ đầu mối trung tâm của tỉnh này bốc cháy kéo dài từ 4h sáng đến 8h sáng nay vẫn chưa thể dập tắt. Ảnh: Trí Tín

Chỉ sau một tiếng, ngọn lửa đã bao trùm cả khu chợ rộng 5.000 m2, cao 2 tầng. Cột khói khổng lồ cao hàng trăm mét tỏa mùi khét lẹt. Hàng trăm tiểu thương ở kiốt xung quanh chợ hoảng loạn di dời hàng hóa, đồ đạc vì sợ cháy lan.

Công an Quảng Ngãi đã điều động hàng trăm lính cứu hỏa đến hiện trường, song cột lửa quá lớn nên phải cầu cứu sự chi viện của tỉnh Quảng Nam. Lực lượng chữa cháy của nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng được huy động. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Võ Văn Thưởng cho hay, gần 500 cảnh sát, quân đội, dân quân cùng gần 10 xe cứu hỏa tham gia cứu chữa.

Đến 10h sáng, lửa vẫn chưa được dập tắt hẳn. Không gian sặc sụa mùi cháy của hàng hóa và hóa chất. Các ngả đường vẫn bị chốt chặn để lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ. Hàng trăm tiểu thương cùng người thân đứng đợi bên ngoài với tâm trạng bần thần, lo lắng...

Bà Nguyễn Thị Lệ, chủ gian hàng giày dép ở chợ cho biết, gần 4h sáng bà nhận được tin từ các bạn hàng là cháy chợ phải đến dọn gấp. "Tôi vội vàng lao đến, lửa cháy hừng hực, bảo vệ không cho vào. Hàng hóa giày dép của tôi vậy là tiêu hết rồi", bà Lệ lo lắng. Tổng giá trị giày dép trong gian hàng của bà Lệ khoảng 500 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Hùng hôm qua mới nhập về 6 tấn bánh kẹo trị giá 60 triệu đồng. Trong kho còn khoảng 7-8 tấn bánh kẹo nữa, ước tính 300 triệu đồng. Tất cả đều để ở gian hàng tại chợ. "Vợ tôi nghe tin cháy đã ngất xỉu. Cháy hết rồi, chỉ mong lửa tắt để vào tìm xem có còn cuốn sổ nợ hay không, bao nhiêu nợ nần ở trong đấy cả", ông Hùng buồn rầu nói.

Nhiều tiểu thương có ki ốt, gian hàng xung quanh chợ Quảng Ngãi hoảng loạn di dời hàng hóa vì sợ ngọn lửa lây lan thiêu rụi. Ảnh: Trí Tín
Nhiều tiểu thương có kiốt, gian hàng xung quanh chợ Quảng Ngãi hoảng loạn di dời hàng hóa vì sợ ngọn lửa lây lan thiêu rụi. Ảnh: Trí Tín

Đến 11h trưa, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Hàng hóa gồm vải, mỹ phẩm, giày dép, nông sản... cháy đen nham nhở. Bị nung khoảng 7 tiếng, chợ Quảng Ngãi được xây dựng từ sau giải phóng có nguy cơ sập.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Châu Lâm Bình, Phó giám đốc Ban quản lý chợ Quảng Ngãi cho biết, hỏa hoạn đã gây thiệt hại nặng cho 424 hộ tiểu thương, thiêu rụi 682 lô, sạp hàng hóa với gần 617 tấn hàng. Ước thiệt hại 200 tỷ đồng. Trung bình mỗi hộ tiểu thương mất từ 500 triệu đến một tỷ đồng, có hộ thiệt hại nặng đến 5-7 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng cho rằng nguyên nhân cháy chợ nhiều khả năng là chập điện. Chiều nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức họp khẩn tìm giải pháp giải quyết khó khăn trước mắt cho hàng trăm tiểu thương.

Trí Tín

Cháy chợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu trong đêm

20h45 tối 8/2, khi chợ Hòa Hiệp (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu) đóng cửa thì đám cháy bùng lên dữ dội tại khu nhà chính bán quần áo, vải, giày dép… Do đây là các mặt hàng dễ cháy nên ngọn lửa không ngừng lan rộng và bao trùm diện tích khoảng 1.000 m2 của nhà chợ.

Do chợ Hòa Hiệp nằm ở vùng xa nên lực lượng cứu hỏa của huyện đã không vào kịp. Người dân xung quanh phải ứng phó bằng cách lôi vòi nước của gia đình ra dập lửa. Hàng trăm tiểu thương sống xung quanh nghe tin cháy chợ đã nháo nhào chạy đến di tản hàng hóa.

Sau gần một giờ, ngọn lửa đã được khống chế để không cháy lan sang khu khác. Không có thiệt hại về người nhưng "bà hỏa" đã thiêu rụi toàn bộ khu nhà lồng chợ.

Đức Đồng

thật là đau xót có đến hàng trăm người lại bắt đầu từ con số không .Không biết là do chập điện hay do có người cố tình gây ra thảm cảnh này

Thương quá Quảng Ngãi ơi!!! Quả thật lời Duy Khánh hát không sai.... ...''Quê em nghèo lắm ai ơi, Mùa đông thiếu áo, hè thì thiếu ăn. Trời hành cơn lụt mỗi năm... Bây giờ thêm vào đó là hoả hoạn.

Thật đau xót cho người dân quê tôi, cầu mong không có thương vong về con người, mong các tiểu thương nhanh chóng vượt qua nỗi đau này, sự việc đã xảy ra rồi không thể trách ai được nữa, chỉ mong mọi người mau chóng khắc phục hậu qủa ...    

không thể tin được lần đầu tiên trong đời tui mới thấy đám cháy lớn như thế này. khói bốc lên đen cả một vùng trời. đứng xa vài km vẫn thấy được. không biết có người thiệt mạng không

đến tận 4 giờ mới phát hiện đám cháy lớn ! vậy thì đám cháy nhỏ phải từ khuya rồi ! hỏi thử ban quản lý chợ thay phiên nhau trực đêm và đi tuần tra xem có làm việc nghiêm túc không đây ! nguyên nhân thì không ai ...    

Thật là xót xa! Công sức làm bao nhiêu năm trời bỗng chốc trở thành tay trắng. Lúc trước, cháy chợ Châu ổ cũng có thằng bạn bị phá sản sau 1 đêm. GIờ cháy chợ Quảng Ngãi. Chia buồn cho những người bạn của tôi...

Phút chốc trắng tay, xót xa quá cho bà con mình. Cầu TRỜI PHẬT cho bà con có thêm nghị lực để vượt qua thảm họa này.

đọc thông tin này thương cho các tiểu thương trong chợ, thế là mất sạch

Đành rằng việc cháy chợ xảy ra là tai nạn nhưng việc chậm trễ việc xây dựng chợ dẫn tới việc 1 số tiểu thương xây dựng kiot bán hàng ngoài đường đến khi có hỏa hoạn thì lực lực pccc không tiếp cận được. Rồi việc pccc quá lỏng ...    

tôi cũng quê QUẢNG NGÃI sao thấy buồn quá đi. Xin chia buồn cùng bà con quê hương.

Quảng Ngãi quê mình đã nghèo nay còn nghèo hơn. Thương lắm quảng Ngãi ơi. Cầu mong cho không thiệt hại về con người.

cứ mối lần nghe tin về QN quê tôi là lại thấy quặn thắt lòng.chỉ trong phút chốc bao nhiêu cơ nghiệp người ta gây dựng từ hai bàn tay tráng đã bị thiêu rụi.chia buồn cùng các tiểu thương của chợ QN.hi vọng mọi người sẽ cùng chung tay ...    

 
 
 
 
 
 

Đừng tìm cách 'đánh lừa' trí não

Khi cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ và căng thẳng, nhiều người thường uống cà phê hoặc nhai kẹo cao su để tỉnh táo hơn. Song thực chất, đó chỉ là những công cụ đánh lừa trí não, mang lại hiệu quả tạm thời.

VnExpress Brands

Thay đổi chính sách xin visa đi Anh

Học sinh, sinh viên sẽ được phỏng vấn qua video với nhân viên UKBA trong ngày nộp hồ sơ xin visa, ngay sau khi các bạn lấy dấu vân tay.

Không nên "kén cá chọn canh"

Ngày nay, giữa lúc nền kinh tế đang trong thời kỳ khó khăn nhưng vẫn còn không ít bạn trẻ trong kiểu “kén cá chọn canh” khi đi làm. Đành rằng, các bạn trẻ tuổi và luôn năng động trong công việc nhưng “nhảy cóc” thường xuyên sẽ là một dấu ấn không tốt đối với nhà tuyển dụng và kể cả bản thân người xin việc. Chuộ...

 
Đặt VnExpress làm trang chủ Về đầu trang