Thứ sáu, 10/2/2012, 15:45 GMT+7

Bới đống tro tàn chợ Quảng Ngãi để tìm vàng

Nung trong lửa suốt 7 tiếng, phần lớn hàng hóa ở chợ Quảng Ngãi đã bị thiêu rụi. Sáng 10/2 từng tốp tiểu thương được phép vào chợ, nhặt nhạnh đồ đạc và moi trong đống tro tàn từng chỉ vàng.
> Chợ Quảng Ngãi cháy, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng/ Hàng trăm tiểu thương điêu đứng vì cháy chợ

Nguyễn Thị Bích Phượng ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi- là người may mắn tìm được 7,4 cây vàng của mình sau vụ cháy chợ.

Bà Mai đào bới trong tro đen tìm kiếm vàng của mình sau vụ cháy chợ Quảng Ngãi. Nhiều tiểu thương không chỉ để hàng hóa ở gian hàng trong chợ mà còn cất vàng, tiền, sổ nợ, thậm chí sổ đỏ... Bà Mai sáng nay đi tìm lại 20 cây vàng, còn con gái bà là Nguyễn Thị Nga bới kiếm 4 cây vàng, một sổ đỏ và 24 triệu đồng tiền mặt.

Chị Nguyễn Thị Lục, Tiểu thương kinh doanh quần áo ở chợ Quảng Ngãi nghẹn ngào tìm được vàng của mình sau vụ cháy.

Chị Nguyễn Thị Lục, kinh doanh quần áo, nghẹn ngào tìm được vàng.

Hai mẹ con bà Mai đào bới trong tro đen tìm kiếm vàng của mình sau vụ cháy chợ Quảng Ngãi vào sáng nay. Bà Mai tìm 20 cây vàng còn con gái Nguyễn Thị Nga thì tìm 4 cây vàng, 1 sổ đỏ và 24 triệu đồng tiền mặt.

Chị Lê Thị Nhị, tiểu thương kinh doanh quần áo vui mừng tìm được chút vàng trang sức trong đống tro.

Nguyễn Thị Bích Phượng ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi- là người may mắn tìm được 7,4 cây vàng của mình sau vụ cháy chợ.

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng ở phường Nghĩa Chánh may mắn tìm được 7,4 cây vàng để ở chợ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm trong đống tro tàn, anh Lương Hồng Thắng quê ở Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh(Quảng Ngãi) đau khổ vì hàng hóa bị lửa thiêu rụi sạch và số tiền mặt 430 triệu đồng bị lửa đốt co quắp còn bé xíu thế này.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, cả nhà anh Lương Hồng Thắng đau khổ vì hàng hóa bị lửa thiêu rụi toàn bộ, còn số tiền mặt 430 triệu đồng bị đốt cháy gần hết.

Chợ Quảng Ngãi tan hoang sau vụ cháy. Các gian hàng chỉ còn lại toàn là tro than, đồ đạc cháy nham nhở.

Tiểu thương bắt đầu dọn dẹp gian hàng, nhặt nhạnh đồ còn sót lại.

Tiểu thương bắt đầu dọn dẹp gian hàng, nhặt nhạnh đồ còn sót lại.

Khói vẫn còn lẩn quẩn trong gian nhà lồng, ám đen khắp nơi.

Khói vẫn còn lẩn quẩn trong gian nhà lồng.

Bên ngoài chợ, tiểu thương sắp xếp lại hàng. Chính quyền địa phương đã tổ chức chốt chặn các ngả đường dẫn vào chợ nên ngăn được nạn hôi của. Đến sáng nay, từng tốp 5 đến 20 người một lần lượt được phép vào chợ để nhận lại gian hàng và đồ đạc của mình.

Bên ngoài chợ, tiểu thương sắp xếp lại hàng. Chính quyền địa phương đã tổ chức chốt chặn các ngả đường dẫn vào chợ nên ngăn được nạn hôi của. Đến sáng nay, từng tốp 5 đến 20 người một lần lượt được phép vào chợ để nhận lại gian hàng và đồ đạc của mình.

Trí Tín

Đã ngèo lại càng ngèo

thật đáng thương cho những người dân vất vả để kiếm tiền, mọi thứ đã biến hết, những người quản lí phải co trách nhiệm trong vụ cháy này.

Nguyen nhan chay vi .....

Có thể một số kẻ bất lương ăn trộm cắp tiền vàng của những hộ kinh doanh trong Chợ rồi gây lên vụ cháy .

Điều thiết thưc cần phải làm

vi sao Ban quan ly cho ko nghi den viec mua bao hiem chay no cho va van dong cac tieu thuong nen mua Bao hiem tai san vat chat hang hoa cua minh ,cung nhu Bao hiem tinh mang con nguoi ,.

Thương về miền Trung

Theo dõi từ hôm bữa đến giờ thấy thật buồn. Lúc còn học cấp 3 mình thường hay chở Má mình xuống chợ này để mua vải về bán cho mọi người ở quê. Má mình thường hay mua hàng ở sạp chị Thảo dưới tầng trệt. Không biết chị ấy sao không nữa. Giờ mỗi lần nghe ngoài Quảng Ngãi xảy ra chuyện là lòng buồn muốn khóc. Không biết khi nào người Quảng Ngãi chúng ta mới thoát nghèo được. Xin chia buồn cùng các tiểu thương.

cần điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy!!!... SOS..

không thể không có nguyên trong vụ cháy này. tôi mong rằng các cơ quan chức năng cần phải điều tra rõ vụ việc. biết đâu có người thực hiện hành vi bất chính rồi phi tang chứng cứ. thật khó hiểu????

Sao tien khong bo vao tu sat?

nguoi ma bi chay mat tien, sao lai khong mau mot cai tu sat ma de vao

Có đổi tiền bị cháy lại được không nhỉ?

Cùng thắc mắc như bạn Nguyễn Văn Liêm?Về cơ bản tiền bị cháy thì coi như không còn sử dụng được,vậy liệu có thể đổi tiền bị cháy đó được không nếu như chủ số tiền chứng minh được đó là tiền của mình vs không phải tiền giả ?

Mong rằng người Việt Nam giống người Nhật Bản

Mong rằng không có tình trạng hôi của sau thảm họa. Mong rằng mọi người tại chợ Quảng Ngãi có tinh thần giống người Nhât Bản sau động đất sóng thần vừa rồi.

Tội nghiệp bà con quá

Tội nghiệp bà con quá, làm lụng bao nhiêu năm bao nhiêu mồ hôi công sức đã cháy rụi trong biển lửa...

Nhói lòng!

Nhìn hình mà nhói lòng! Kinh nghiệm có được đều phải trả giá.

Thật may là của đi thay người

Xin chia buồn với các tiểu thương. Cũng may là không có thiệt hại về thương vong. Qua các vụ này, mình nghĩ mọi người nên mua bảo hiểm. Con người không ai đoán trước được chữ ngờ.

chia sẻ

Nhất Thủy, Nhị Hỏa. Thật sự đau xót khi nhìn ngọn lửa đốt cháy cả cơ nghiệp của các hộ kinh doanh.

Có quỹ nào kêu gọi đóng góp chia sẻ cùng các hộ kinh doanh chưa nhỉ, Chia sẻ để các hộ kinh doanh để họ có động lực hơn, bước tiếp sau sự cố mất mát xảy ra.

Qua đây chúng ta có bài học gì để thiệt hại và mất mát là ít nhất khi thiên tai và các sự cố tương tự có thể sảy ra. Đặc biệt là các hộ kinh doanh và BQL các chợ đầu mối.

Cháy chợ QN

Nếu cháy còn nhận đươc mệnh giá tiền thì nên đổi lại tiền cho dân chứ!

Thật tội nghiệp cho các tiểu thương

Không biết rồi các tiểu thương được ai (...) đền bù và bồi thường đây? Tất cả các chợ ở Việt Nam đa số đều được chính quyền địa phương quản lý và thu chi phí. Bây giờ xảy ra như vậy không biết chính quyền địa phương đó có đền bù hay hỗ trợ gì không? Không biết ở VN có công ty nào bán bảo hiểm về hàng hoá buôn bán ở chợ hay không nữa?

Nhói lòng

Mồ hôi công sức bà con tiểu thương nhìn mà đau lòng !!!

Một bài học

Chia vui cùng các gia đình tìm lại được vàng . Với số tiền từ chục triệu đến gần nửa tỷ bị cháy kia là cả gia tài với các tiểu thương tại chợ . Từ chuyện trên các tiểu thương nên rút ra bài học và ban quản lý các chợ cũng nên thông báo - cáo thị : Không để lại tư trang - tiền bạc tại ki-ốt . Mỗi ki-ốt đều phải tuân thủ luật PCCC và luôn có thiết bị PCCC .

Khó hiểu

Thật không hiểu nổi, tiền và vàng với số lượng lớn như vậy mà lại để ở chợ, để ở nhà nhiều khi còn không giữ được nữa là...hay là nhiều tiền vàng quá ở nhà không còn chỗ cất. Đây là bài học nhớ đời cho các tiểu thương buôn bán ở chợ

Chia sẻ

Thật là đau lòng! Bao mồ hôi công sức đổ ra! Xin chia buồn cùng mọi người ...

Tội quá!

Không biết bao giờ người miền Trung mới hết khổ? Hết thiên tai, lũ lụt giờ lại đến những sự việc như thế này. Thương họ quá đỗi!!!!!

Thật đáng tiếc

Thật tội nghiệp, bao nhiêu vốn liếng mất sạch. Kinh nghiệm sau này mọi người không nên để quá nhiều tiền của ở cửa hàng

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao