E-mail
Bản In
Xem phố ngày Tết nghĩ về ùn tắc giao thông
Ông Bộ Trưởng Giao thông xem cảnh này, nghĩ về cảnh ùn tắc ở HN, HCMC mà đề xuất giải pháp cho thiết thực, phù hợp; thế này thì trò thu phí xem ra không cần thiết
Cuộc sống thật yên bình
sáng nay là ngày mùng 2 tết tôi tới cơ quan trực, khi ra khỏi nhà tôi thật ngỡ ngàng vì khung cảnh náo nhiệt ở thành phố không còn mà chỉ còn những con đường thật bình yên với dòng người đi lại thưa thớt, vừa đi tôi vừa nghĩ ước gì ngày thường cũng được như vậy thì sung sướng quá, không biết nghành giao thông trong năm mới này có cải thiện được nét mới cho người dân thành phố nhờ hay không, hay lại tiếp tục điệp khúc đào lấp rồi lại đào lấp, cảnh ngập lụt có còn không, ôi tôi ước gì ngày thường cũng như những ngày tết để dân thành phố mình đỡ khổ vì mấy ông giao thông công chánh hứa thì nhiều nhưng chẳng làm được bao nhiêu.
PHỐ VẮNG NGÀY TẾT NGHĨ VỀ GIAO THÔNG
Có lẽ , các nhà hoạch định , nghiên cứu khoa học , các vị lãnh đạo cấp cao và những vị giữ trọng trách quản lý nên dạo phố ngày tết, phố vắng để ngẫm nghĩ cho một hoạch định hôm nay và mai sau - Để cuộc sống luôn mang dáng vẻ thanh bình .
Tấp nập chưa hẳn là lao động sôi nổi khi con ngừi hàng ngày bon chen chỗ này , chỗ kia .
Nếu đường rộng hơn một chút, nếu cư dân giãn ra và nhà máy công sở, trường học gián ra và phân bổ khu vực không quá tập trung.. Cụ thể ,từ vành đai ba của Hà Nội dừng xây dựng nhà cao tầng , giành thêm diện tích mặt đường, giải phóng ngay những nút cổ chai...
Khu hành chính tập trung , có xe buýt đưa đón . Trường phổ thông tập trung mỗi quận chỉ một trường lớn (như mô hình tổng công ty) toạ lạc trên một diện tich đủ choncác hoạt động tại chỗ và học sinh được xe buýt đưa rước đi đến nơi về đến chốn . Vậy là giải phóng việc đưa con trẻ đến trường. Các trường Đaị học tập trung đầy đủ ký túc xá và điều kiện hoạt động, thầy cô có xe đưa đón ..
Làm như thế còn dễ đồng thuận hơn việc tăng hu tiền này , tiền kia .t
PHỐ VẮNG
Đó là nét văn hóa của người việt mình từ bao đời nay, chộn rộn cả năm cho đến ngày 30 tết để sáng mùng 1 được nghỉ ngơi sum họp, chúc phúc, ăn uống . Những người trong gia đinh sum vầy không ai đi ra đường ,đến trưa thì mới ra đường nhưng củng chỉ dành thời gian thăm viếng cho những người thân trong gia đình và thăm nghĩa trang, chùa chiền thế mới thấy nét văn hóa người việt mình bao đời nay không ai bảo nhưng vẫn duy trì .
Năm nay và mãi mãi các năm về sau sáng mùng 1 tết sẽ là phố vắng, thiêng liêng là thế đó.
Sài gòn đẹp nhất là ngày mồng 1
Mình cứ mong đến ngày tết để đi ra đường, lúc này phố xá vắng vẻ, sạch sẽ, không khói bụi, không ô nhiễm, không ốn ào, không chen lấn, không giành giật. Thật là dễ chịu đúng nghĩa một thành phố văn minh.
Ủng hộ bạn Nguyễn văn Hùng
Ủng hộ bạn Nguyễn văn Hùng "Hình ảnh này là câu trả lời cho các nhà quản lý: Môi trường đô thị, giao thông ách tắc, tệ nạn tràn lan........tất cả là ở đây, đừng tìm nguyên do ở đâu nữa" TP quá tải và nhiều tệ nạn vì dân nhập cư thất nghiệp!!
That la yen a?
Da lau roi mo'i thay lai nhung con duong Sai Gon yen a, vang lang. Hinh rat dep, thanh pho nhin qua hinh thay rat la` yen binh.
Không khác biệt
Năm ngoái cũng có một bộ ảnh tương tự thế này thì phải!
Ước gì ngày nào cũng bình yên như thế
Ước gì ngày nào cũng bình yên như thế, và không kẹt xe thì tuổi thọ cư dân Hà Nội và TPH HCM sẽ tăng cao hơn.
gop y
Hinh anh nay la dap so cho cac nha quan ly !!! Tai sao cac vi cu loay hoay mai ma chang tim ra dap so ??? Dan ngoai tinh tran vao Ha noi qua nhieu !!!
Tôi yêu Hà Nội
Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, tôi lại tràn đầy cảm xúc. Hà Nội (HN), 2 tiếng thân yêu lại tràn ngập trong tôi. Thích cái thú đi dạo quanh HN, ngắm phố phường, ngắm những nét êm đềm HN...
Hà nội của người Hà Nội
Tôi yêu Hà Nội biết bao. Đây mới đúng là Hà Nội của tôi, Hà Nội của người Hà Nội. Phố xá vắng vẻ, thanh bình và sạch sẽ, không lộm nhộm, không "pha tạp". Ước gì có thể đóng "cổng thành" lại để Hà Nội của tôi mãi được như vậy!!!
phố vắng
sáng mùng một tết phố vắng là chuyện quá bình thường, phố đông mới là chuyện lạ, chuyện này có vẻ quá xưa rồi.
Đây mới đúng là Hà Nội!
Nếu không phải quê hương mình, thì có lẽ hiếm ai hiểu và yêu được thời khắc này của Hà Nội. Nếu không phải trân trọng Hà Nội, thì hiếm ai cảm thấy xúc động trước những hình ảnh này. Những ai đã sống, đã yêu Hà Nội hết mình, đã thấy Hà Nội trải qua mọi thời khắc và thấy được vẻ đẹp tuyệt vời nhất của Hà Nội - những năm 60 đến 90 - thì mới cảm thấy những ngày Hà Nội vắng lặng thật đáng quý! Còn những ai không hiểu, thì xin đừng cm vô tội vạ :). Bởi nó làm rất nhiều người yêu Hà Nội buồn
DAT NUOC TRON NIEN VUI
thành phố là đất làm ăn là một tp năng động mong đất nứoc phát triển, bà con về quê ăn tết là tính chất bản sắc của người VIỆT NAM: như ngưòi xưa thường nói có tông là có tổ có đất là có nước: theo tôi dù vất vả đến đâu được về cội nguồn là niền HẠNH PHÚC (SUNG SƯÓNG) hoà chung niền bà con vn nói chung còn những ngươi CHIẾN SĨ, NHỮNG NGƯỜI LÍNH ở xa nhà các anh.
xin cám ơn các anh giữ sự bình yên cho TỔ QUỐC.
Phố vắng do tết hay do người :)
Phố vắng do tết và cũng do con người. Ngyện vọng ngày nào cũng là tết để ra đường không kẹt xe không khói bụi. Mong ước cũng chỉ kéo đến hết ngày mùng 4 thôi hết mùng 5 dòng người lại ùn ùn chen nhau lên hà nội: lại bon chen, khói bụi, tắc đường.....cố gắng tận hưởng không khí hà nội ngày tết đi mọi người.
Phố vắng có vui ?
Theo tôi, những bức ảnh này chỉ có tính chất không bình thường mà thôi. Phố vắng có vui bao giờ ?
Mong ngày nào cũng là Tết
Nếu không phải là người Việt thì ít ai có thể hiểu được nó thiêng liêng như thế nào. Ngày Tết, người Việt lại trở về với chính mình với bao đức tính tốt đẹp nhất mà con người có thể có. Người ngoại quốc nào muốn nghiên cứu về bản chất của người Việt thì chẳng có dịp nào tốt hơn là Tết. Ngày Tết người Việt trở về với tổ tiên, trở về với cội nguồn. Chẳng riêng gì ở Việt Nam mà ở khắp mọi nơi trên thế giới sống với nhau bằng thủ đoạn, mánh khóe nhiều hơn là bằng tình thương. Người Việt dù sao cũng khác hơn nhiều dân tộc khác là ngày Tết, người Việt lại trở lại với chính mính với bao đức tính tốt đẹp. Mong ngày nào cũng là Tết để thế giới biết thế nào là người Việt thật. Xin cảm ơn VNE đã đem lại cho tôi món ăn tinh thần vô cùng quý giá trong bao năm nay.
Kính chúc quý báo những sự tốt lành nhất mà tôi không biết làm sao có thể diễn tả bằng lời. Xin kính chúc mọi người một năm mới tốt đẹp với 366 ngày vui và hạnh phúc như ngày Tết.
như mọi năm thui
thành phố nào cũng vậy thui mà. Mọi người về quê ăn tết hết rùi
- TP HCM xây 2 cầu vượt để giảm ùn tắc (23/02)
- Nữ sinh bị rạch mặt được giám định thương tật (23/02)
- Hành trình đến với các thánh địa Phật giáo (23/02)
- Những nẻo đường Việt Nam
(23/02) - Hội An dịu dàng
(23/02)
- Mưu sinh trong đêm giao thừa ở Sài Gòn (23/01)
- Những màn pháo hoa đẹp mắt bên hồ Gươm
(23/01) - Tết của người Mường
(23/01) - Nhóm bạn trẻ 'say' quốc ca
(23/01) - Rồng Việt Nam từ khởi nguồn đến hiện đại (23/01)
- Đón giao thừa ở nông thôn
(23/01) - Hàng chục nghìn người đổ ra đường đón năm mới
(23/01) - Người dân đón chào năm Nhâm Thìn
(23/01) - Bến xe chiều cuối năm (22/01)
- Hối hả thu hoạch lúa để đón giao thừa
(22/01) - Hà Nội chiều cuối cùng năm Tân Mão
(22/01) - Chợ thủ đô ngày cuối năm (22/01)
- Phiên chợ quê cuối năm (22/01)
- Đôi nam nữ tử nạn trên đường về quê ăn Tết (22/01)
- Chợ hoa xuân lưu động (22/01)
![]() |
- Bố Phó giám đốc Sở mất, báo tang bằng văn bản
- Nữ sinh tố bị bạn gái rạch mặt
- 'Cấm trông giữ xe, cả thủ đô hưởng lợi'
- Xe Piaggio LX bốc cháy khi đang chạy
- Xe tải tông hai xe máy, vợ chồng chết thảm
- Vợ chồng mới cưới bị tàu hỏa kéo lê
- Cô dâu chú rể náo loạn vì cháy nhà hàng
- Xe Mercedes bốc cháy, cầu Chương Dương tắc nghẽn

- Xe khách nhốt cảnh sát giao thông
- Dịch vụ nhạy cảm bị đưa vào tầm ngắm



































VnExpress tuyển dụng
Hà Nội xưa...
Woa, Hà Nội đẹp quá!!!! Tôi thích nhất Hà Nội những ngày như thế này!