E-mail
Bản In
Vẫn biết nhưng phải cam chịu
Tôi vô cùng bức xức trước tình trạng nhồi nhét khách hiện nay, trách nhiệm này thuộc về ai? Tôi xin trả lời rằng trách nhiệm này thuộc về bản thân hành khách trước tiên sau đấy là trách nhiệm của lãnh đạo công ty quản lý bến xe. Bản thân tôi là người Nam Định mà mỗi lần nghĩ đến việc ra bến xe về quê thăm gia định lại cảm thấy nản. Vào bến xe lên xe, xe rời bến bắt đầu hành trình bắt khách của mình, quay đến 4 vòng quang khu vực bến Giáp Bát. Bản thân hành khách chịu trách nhiệm một phần vì lý do nhắm mắt cho qua với những câu nói: Các bác các anh chị ngồi sát giúp em cuối tuần đông. Thử hỏi nếu bản thân hành khách ngay từ đầu đã có ý thức rằng xe đầy khách rồi ta không lên nữa liệu tình trạng này còn có thể xảy ra tới mức nghiêm trọng như hiện nay không. Chú Đinh La Thăng kính mến, cháu có mong ước có một tuyến xe văn minh lịch sự, đi đúng giờ, ngồi đúng chỗ. Ước gì chú Thăng đeo khẩu trang ngồi thử một lần để cảm nhận được văn hóa xe khách ít nhất tại bến xe Giáp Bát tuyến Hà Nội - Nam Định quê mình!
Nhà xe giải thích nực cười
"Lý giải về việc nhà xe không đưa xác nạn nhân qua cửa chính, ông An cho biết, hành khách ngồi đông nên nếu đưa xác chết qua hành lang để ra cửa chính thì có thể va quệt vào người khác nên lái, phụ xe lựa chọn cách đưa qua cửa thoát hiểm." Xe 24 chỗ ngồi, có đông khách thì cũng chỉ có 24 người thôi, không lẽ khi có 1 hành khách xấu số gặp nạn như vậy 23 người còn lại không thể nhường đường cho nạn nhân xuống xe hay sao? Hay là số khách trên xe quá đông hơn nhiều so với 24 khách. Tôi cũng không thể hiểu nổi sao các hành khách đi cùng có thể để cho xe đi như vậy. Tôi hy vọng cơ quan chức năng sẽ làm rõ chuyện này để không còn những chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra. Thật chia buồn cùng gia đình.
Khủng khiếp
Đây cũng là nỗi kinh hoàng những ai đã ngồi xe Nam Định. Không những nhồi nhét khách mà còn mất lịch sự nữa.
Phải xử lý nghiêm
Cơ quan chức năng nên vào cuộc để ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành động trên để người dân bớt khổ.!
Xin chia buồn
Xin chia buồn với gia đình anh, mong gia đình anh sẽ sớm quên đi nỗi đau mất mát người thân này.
Chia buồn!
Xe khách nào thời điểm này cũng chèn khách như vậy! Xin chia buồn cùng gia đình!
Thương quá
Tôi đã không cầm được nước mắt, những ngày này ai cũng rạo rực đón Tết vậy mà con đã ra đi. Thương con quá, cầu mong con mau siêu thoát.
Sự ra đi nhiều nguyên nhân
Xin chia buồn cùng gia đình! Có thể phần nhiều dẫn đến sự ra đi của em là do bệnh tật nhưng tác nhân gây ra lại chính là phương tiện giao thông công cộng yếu kém, nhồi nhét khách quá đông, cơ quan chức năng quản lý kém hoặc cố tình quản lý kém.
Sao không kiểm tra
Tại sao công an huyện không báo cho trạm cảnh sát tiếp theo để kiểm tra chính xác trên xe có bao nhiêu người?
Đau lòng quá
Gần Tết rồi. Đọc bài này mà đau lòng quá. Em ra đi khi tuổi còn quá ít. Hix
- Thủ đô trang hoàng đón Tết (21/01)
- Ăn Tết trên đò giữa sông Hương (21/01)
- Tranh rồng mừng xuân
(21/01) - Tết sớm của người Dao ở Hòa Bình
(21/01) - Đôi rồng bằng hoa lớn nhất Việt Nam
(21/01) - 'Cưỡng chế đầm tôm ông Vươn để đảm bảo công bằng' (20/01)
- Chủ tịch nước chúc Tết Bộ tư lệnh Hải quân (20/01)
- 'Biển đảo và hồn dân tộc' ở hội hoa xuân (20/01)
- Nhà xe chứa 'hàng nóng', chở quá tải
(20/01) - Đường phố Sài Gòn lung linh đón Tết
(20/01) - Xe giường nằm cao cấp 'nhồi' khách (20/01)
- 'Khu vực đất cưỡng chế ở Hải Phòng sẽ làm sân bay' (20/01)
- Ngày Tết miền Bắc rét đậm, miền Nam nắng đẹp (20/01)
- Đổ xô đi đăng ký dâng sao, giải hạn (20/01)
- 20 thuyền viên gặp nạn ở Nam Cực sắp về nước (20/01)
![]() |
- Bố Phó giám đốc Sở mất, báo tang bằng văn bản
- Nữ sinh tố bị bạn gái rạch mặt
- 'Cấm trông giữ xe, cả thủ đô hưởng lợi'
- Xe Piaggio LX bốc cháy khi đang chạy
- Xe tải tông hai xe máy, vợ chồng chết thảm
- Vợ chồng mới cưới bị tàu hỏa kéo lê
- Cô dâu chú rể náo loạn vì cháy nhà hàng
- Xe Mercedes bốc cháy, cầu Chương Dương tắc nghẽn

- Xe khách nhốt cảnh sát giao thông
- Dịch vụ nhạy cảm bị đưa vào tầm ngắm





















VnExpress tuyển dụng
Tôi thật xót xa
Nhìn bức ảnh thương tâm quá...Cầu mong cho linh hồn em sớm siêu thoát và phù hộ cho gia đình...