Thứ sáu, 20/1/2012, 11:22 GMT+7

Đường phố Sài Gòn lung linh đón Tết

Chào đón Tết Nhâm Thìn 2012, với chủ đề "Phố tỏa sáng", những tuyến đường tại trung tâm Sài Gòn lộng lẫy với sắc hoa đào, hoa mai, hình ảnh rồng thiêng...
> Khai hội hoa xuân lớn nhất TP HCM

Suốt tuyến phố Lê Lợi (quận 1), hình ảnh con rồng của năm Nhâm Thìn tỏa sáng rực rỡ.
Đường Đồng Khởi (quận 1) được trang trí bằng hoa đào...
...và hoa mai.
Một góc của đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) cũng lung linh sắc màu.
Đài phun nước trên trục đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi.
Tại đường Lê Duẩn (quận 1), một quả cầu lớn hình trái đất, xung quanh là hình ảnh trẻ em cùng vui chơi gây ấn tượng mạnh với người dân.
Chợ Bến Thành cũng được trang trí ánh đèn đón Tết Nhâm Thìn 2012.
Trên các con đường lớn của TP HCM được trang trí rất đẹp.
Những tòa nhà lớn của thành phố cũng được trang trí bắt mắt nhằm thu hút người dân tham quan. Trong ảnh là hình ảnh con rồng được trang trí tại một tòa nhà nằm trên đường Đồng Khởi.
Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, người dân đã nô nức kéo về trung tâm thành phố để vui chơi và đón xuân.

Tá Lâm

yêu thành phố mang tên Bác

Tôi là người Hà Nội vào tphcm làm việc nhưng từ lâu tôi đã yêu cuộc sống ở đây. Mong một ngày nào đó sẽ trở thành công dân chính thức của tp mang tên bác

Sài Gòn, thành phố của mùa xuân

Đẹp quá. Mỗi năm Sài Gòn đều có những ý tưởng khác nhau để trang hoàng cho thành phố đón chào năm mới. Ngoài vẻ đẹp là đầu tàu của cả nước về kinh tế, Sài Gòn đẹp vì ý thức của người dân, tôn trọng vả bảo quản những trang trí như thế này. Tôi yêu và nhớ Sài Gòn lắm.

Nho qua Sai Gon oi!!!

Mình đuợc may mắn là sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác, đối với mình mỗi góc phố, con đường đều là kỉ niệm đẹp. Giờ mình đang ở đất trời Tây Âu lạnh giá, thấy mọi người vui tết mà mình muốn khóc. Nhớ lắm Sài Gòn thân yêu ơi!!!

Sài Thành là vậy đó

Hình như thế đấy bên ngoài còn lộng lẫy và đẹp hơn nữa đó , nhất là Sài Thành về đêm. Tôi may mắn năm nào cũng ngắm đường phố khi có các dịp lễ hội lớn. Và may mắn hơn nữa tôi làm việc ngay trên con đường hoa Nguyễn Huệ này. Sài Thành luôn xứng đáng với thành phố mang tên BÁC.

buồn một chút

quá rực rỡ, quá đẹp ....hoành tráng vô cùng !Nhưng nếu ai đó đã đọc bài đăng về không khí tết của trẻ em vùng cao thì sẽ thấy xót xa vô cùng !

vẻ đẹp Sài Gòn

Thấy đẹp thì nói đẹp, ùh sài gòn đẹp lắm, TP.HCM rộng lớn, năng động, sôi động, đẹp, từ ngày nào, về đêm sài gòn trở nên lung linh huyền ảo, vẽ đẹp dễ cuốn hút hấp dẫn biết bao người đến đây, kể cả du khách và nhất là các bạn trẻ. Thêm một mùa xuân mới về các con đường khu vực trung tâm thành phố mang tên bác được trang trí sắc màu ánh đèn hoa tươi...đủ thứ. Nhìn sài gòn càng rực sáng lung linh huyền ảo, cuốn hút hấp dẫn đẹp hơn. Tôi đã thấy, tôi đã biết, tôi cũng đã thích, chắc là nhiều người cũng thấy sài gòn đẹp.

Xứng đáng là Thành phố mang tên Bác

Tôi yêu Thành phố mang tên Bác, Thành phố xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp 22% GDP, 33% tổng thu ngân sách của cả nước.

Quê hương.

Tôi không phải người gốc ở SG nhưng cũng ở đây hơn chục năm rồi. Càng lúc càng yêu hơn nơi này. SG cái gì cũng có nhưng chẳng có gì của riêng SG cả, chắc có lẽ chỉ có đường hoa ngày tết là đặc trưng.

Sai Gon dep lung linh

Sài Gòn đẹp lung linh, đẹp quá, chợ hoa cũng đẹp. Hà Nội cần phải học tập.

Tự hào

Thật tự hào được sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn, trong tương lai Sài Gòn sẽ tiếp tục phát triển và lộng lẫy hơn nữa.

Nhớ Quá

Tuy không phải là một người con đất Sài thành, nhưng cũng được sống và ăn học ở mảnh đất mang tên Bác, năm nay lại là một năm nữa ăn tết xa tổ quốc, vậy mà quê hương không phải là nơi tôi nhớ nhất mà là Sài thành, ôi nhớ quá Sài Gòn ơi!

Chừng nào Hà Nội mới có.....

chừng nào Hà Nội biết cách thưởng thức vẻ đẹp của hoa và biết ngắm cảnh thì sẽ có bạn à, Hà Nội mà có thì tồn tại được mấy ngày hả bạn, hay mấy tiếng, sorry vì hơi bức xúc mất vụ này ngoài Hà Nội rồi, chưa kịp ra thì chẳng còn gì lành lặn cả.

chịu chơi mới là dân Sài Thành

Dân Sài Thành trang trí tết để thành phố sáng đẹp lung linh, để người dân vui tươi phấn khởi đón năm mới về với niềm vui mới, thành công mới trong công cuộc đổi mới và xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Tôi yêu thành phố này, hãy giữ gìn vẻ đẹp thành phố chúng ta xứng là hòn ngọc Viễn Đông.

SG đẹp lung linh!

Lâu rồi không vào Q1, hôm qua mình đi dạo một vòng thấy thật là đẹp, phải nói là đẹp lung linh, tràn đầy không khí tết! Mình mải ngước nhìn đèn, hoa đến nỗi vượt đèn đỏ khi nào ko hay luôn. Hì, cũng may là lúc đó không có anh bồ câu nào đứng đó.

Đẳng cấp

Đúng là Sài Gòn, tôi yêu các bạn.

Tuy duy Sài gòn - hiện đại hơn

Rất rất hiện đại, tuy duy người sài gòn cũng vậy.

Đẹp quá!

Ôi! Đẹp quá. Tôi thấy Hà Nội của chúng ta phải học tập các trang trí ngày lễ ,tết ngoài đường phố đẹp như Sài Gòn vây mới xứng tầm là thủ đô của một nước. Đẹp quá !

tự hào quá Sài Gòn ơiiiii

Yêu quá Sài Gòn- miền nam...

Đẹp

Xứng danh thành phố mang tên Bác. Đèn ở chợ Bến Thành ngày nào chẳng sáng thế, đâu phải Tết mới có.

ấn tượng

muốn vào Sài Gòn quá

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao