E-mail
Bản In
Thất vọng
Đất nước đã và đang phát triển mạnh mẽ, hội nhập quốc tế. Vậy nhưng vẫn còn vô số nam thanh, nữ tú sinh ra trong xã hội hiện đại mà mê tín đến mụ mị. Tương lai đất nước nằm trong tay những người chỉ biết cầu xin số mệnh mà không có bản lĩnh cá nhân thì sao có thể phát triển bền vững được. Nhà nước cần mạnh tay dẹp bỏ những hủ tục này
Trái Đạo Lý Phật Giáo
Đức Phật không hề dạy cúng sao giải hạn (xin xem đại tạng kinh Mahayana sutra/Nikaya sutra), ta sẽ không bao giờ tìm thấy lời đức Phật dạy về cúng sao giải hạn. Thế nhưng các chùa vẫn làm việc này, ngụy biện bằng tín ngưỡng dân gian. Đạo Phật chuyển mê khai ngộ cho chúng sanh chứ không có lấy cái mê mờ của chúng sanh để che đậy chúng sanh mãi, cũng không thể lấy cái đó để làm phương tiện của nhà Phật mãi được (trên 2000 năm rồi). Đã đến lúc phải nhờ tới thiện hữu tri thức, chính quyền các cấp vào cuộc để lấy lại sự trong sáng cho đạo Phật để khỏi phải nhếch nhác, ô nhiễm, tốn kém mãi nơi cửa Phật mãi được. Kính mong !
Liễu Phàm Tứ Huấn
Đức năng thắng số.Tu phúc tích đức cải tạo cả vận mệnh. Nhân quả như hình với bóng
góp ý
Theo ý kiến của GS Hoàng Tuấn chủ tịch Hội văn hóa Á Đông là "Đạo Phật luôn hòa hợp với dân, tạo tâm linh cho con người, song nhà chùa cúng bái không phải để giải hạn cho dân. Nếu người dân tin tưởng rằng giải sao là giải hạn được thì là mê tín dị đoan" Vậy việc người dân đăng ký cúng giải hạn ở chùa Phúc Khánh là mê tín dị đoan? Điều mà tôi băn khoăn là tại sao giữa thủ đô, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của cả nước lại để chuyện này tiếp tục diễn ra? Nếu ở Hà Nội làm thì các nơi khác sẽ làm. Vì người nơi khác nghĩ Hà Nội là trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước việc Hà Nội làm chắc là đúng. Tôi rất mong chính quyền và các ngành chức năng có liên quan đến văn hóa có biện pháp xử lý hiện tượng mê tín di đoan này một cách tích cực để làm gương cho nhiều nơi khác.
cúng sao giải hạn
Trước đây tôi cũng chở vợ đến chùa ghi tên cúng sao giải hạn hằng năm vào tết âm lịch. Nhìn cảnh chen lấn ghi tên cúng sao tại ngôi chùa lớn nhất thành phố, quan sát cảnh các thầy thực hiện nghi thức cúng sao một cách vội vàng máy móc, tôi đề nghị vợ nên đến một chùa xa thành phố, có lẽ nơi đó ít người đến thì nghi thức sẽ nghiêm trang hơn. Một điều khá bất ngờ là khi vào xin cúng sao giải hạn, hòa thượng trụ trì của chùa ( nay ngài đã viên tịch) giải thích cho tôi biết trong đạo Phật không hề có chuyện cúng sao giải hạn, đây là hành vi mê tín bị các chùa lợi dụng. Hòa thượng nói rằng ngài chỉ có thể cầu nguyện cho chúng tôi mà thôi. Tôi nghĩ vị hòa thượng trên 100 tuổi đời, trên 90 năm nghiên cứu Phật học thì không thể nói sai. Từ đó tôi không cho vợ đi ghi tên cúng sao giải hạn nữa. Đây là chuyện có thật, vị hòa thượng tôi nói đến là Hòa thượng Thích Đại Giác, ngài trụ trì tại chùa Đại Giác thành phố Cam Ranh tỉnh Khánh Hòa.
Cúng bái, lễ chùa
Việc giải hạn hay lễ chùa cũng là nhằm giải quyết về mặt tinh thần, giúp người ta có sự tự tin hơn, khi lễ chùa chúng ta thường cầu những điều tốt lành và theo như luật hấp dẫn thì nó sẽ hấp dẫn những gì mà chúng ta suy nghĩ. Nhưng cũng không nên lạm dụng trở thành mê tín.
Tuỳ theo đức tin
Mỗi người sẽ được hưởng theo đức tin của mình. Mong muốn bình an đâu có gì là không tốt. Nếu không tin thì không làm không sao, nhưng tôi thiết nghĩ cũng không nên phản đối đức tin của người khác, trừ khi nó có biểu hiện quá mức tốn kém hay phô trương.
Đổ xô đi đăng ký dâng sao, giải hạn
Đúng là lên chùa để tu tập, giải trừ phiền não, năng làm thiện để bạt nghiệp chướng khổ đau, chứ cứ đăng kí giải sao làm tràn lan như chùa Phúc Khánh thì làm sao mà giải hết được . Đúng là mê tín quá !
Ai cũng cần sự bình an thật
Vì sao có việc mọi người đổ xô đi cúng sao, giải hạn? Vì ai cũng lo lắng cho tương lai, cho cuộc đời của mình, nhưng thựt chất con người bất lực vì thẳng thắn mà nói không có một ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến với mình trong phút tiếp theo của cuộc đời. Nhiều người làm việc mà mình không biết sẽ đưa mình về đâu. Ai cũng phải đối diện với những thất bại, khó khăn, điều không mong muốn và ... cái chết, nhưng điều gì khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng, bình an sống qua mỗi ngày? Cúng kiến không dẹp bỏ những gian nan trong tương lai, tu thân ép xác xem ra cũng thật khó nhọc, vẫn còn 1 cách tin vào Đấng Tạo Hóa, hay còn gọi là Ông Trời hay còn gọi là Thượng Đế hay còn gọi là Chúa.
Mê tín và ham vật chất
Mỗi người đều có tâm linh riêng, tuy nhiên thái quá như vậy sẽ trở thành mê tín. Cũng giống như xin ấn đền Trần, sự mê tín cũng như ham muốn vật chất làm cho con người ích kỷ và nhỏ nhen. cần dẹp bỏ tư tưởng này thôi !
ĐẠO PHẬT KHÔNG DẠY CÚNG SAO GIẢI HẠN
Đạo Phật không có chuyện cúng sao giải hạn, Đức Phật không dạy việc cúng sao giải hạn. Phật chỉ dạy NHÂN QUẢ. Phật dạy do đời trước và đời này làm ác thì chịu quả xấu. Phật chỉ dạy chúng ta không làm điều xấu ác, nếu lỡ làm rồi thì ăn năn sám hối từ bỏ cái xấu ác, làm việc lành trở lại để trừ cái quả xấu ác đó, chứ không phải cúng sao giải hạn là hết quả xấu. Tôi là người Phật tử luôn chánh tín, khi gặp những lúc khó khăn xui xẻo đến thì phát tâm sám hối lỗi lầm và làm việc thiện thì tự dưng may mắn an lành sẽ đến với mình chứ không cúng sao giải hạn. Cầu chúc năm mới mọi người an lành trong phước thiện.
Ý kiến
Trong tất cả các lời Phật dạy không hề có chuyện cúng sao , giải hạn. Tinh thần Phật giáo là tự mình phải chịu trách nhiệm với tất cả các hành vi của mình, đó là nhân quả. Chỉ có mình mới có thể quyết định được cuộc đời mình, đó là Nghiệp dẫn. Không hiểu sao một ngôi chùa lớn như chùa Phúc Khánh trong nhiều năm qua vẫn thực hành những việc mê tín dị đoan như thế. Năm nào cũng vậy, chùa Phúc Khánh luôn bị báo chí , dư luận lên tiếng phê phán . Hãy để cho các Phật tử tới chùa để bớt vô minh chứ đừng như hiện nay , càng tới tới chùa càng tối đi , càng lo sợ , đau khổ hơn.
Thực chất của việc cúng nhương tinh
Các nhà chùa vốn không tham gia vào việc cúng sao giải hạn. Song vì tâm lý tránh điều rủi trong năm mới, nên đầu năm các nhà chùa tổ chức cúng nhương tinh (cúng sao giải hạn) như là một hình thức "cầu an" cho mọi người. "Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi", văn hoá á đông vốn dùng những triết lý rất chân chất như vậy vào cuộc sống. Và "hoạ tinh" hay "phúc tinh" không chỉ tuỳ thuộc vào tên các vì sao như "La Hầu, Thái Bạch, Kế Đô...." mà còn tuỳ thuộc vào thời vận bằng cách xem vì sao khác như Hỷ tinh, hay xem Long Đồ Hình, Cung mệnh trong năm... Cúng nhương tinh không phải là một hình thức mê tín, cũng như nhiều hình thức văn hoá tín ngưỡng khác , nhưng nếu lạm dụng thái quoá thì phải gọi là mê tín rồi.
CẦN DẸP BỎ
Đây là sự MÊ TÍN DỊ ĐOAN cần DẸP BỎ.
- 20 thuyền viên gặp nạn ở Nam Cực sắp về nước (20/01)
- Người đàn ông ngã từ tầng 3 tử vong (19/01)
- Bộ Công an khuyến cáo cách phòng và xử lý khi xe cháy nổ (19/01)
- Tặng 10.000 bánh tét cho người nghèo dịp Tết (19/01)
- Xe mất lái, cảnh sát tử vong sau vô lăng (19/01)
- Người dân đổ về quê ăn Tết
(19/01) - Hà Nội tăng xe buýt theo lịch giờ làm, giờ học mới (19/01)
- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/01)
- Đôi rồng khổng lồ rực sáng ở hồ Tây
(19/01) - Khai hội hoa xuân lớn nhất TP HCM
(19/01) - Hà Nội nghiên cứu thu phí lưu hành phương tiện (19/01)
- Hoa xuân đất cố đô
(19/01) - Lập đoàn giám sát vụ cưỡng chế đất Hải Phòng
(19/01) - Sinh viên xa nhà vui Tết sớm (18/01)
- Ba con rồng dài kỷ lục tại hội hoa xuân
(18/01)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố
























VnExpress tuyển dụng
Sự khủng khoảng niềm tin
Những năm gần đây, hiện tượng cúng bái, lên đồng, xem bói trở nên rất phổ biến . Vì sao các việc mê tín dị đoan lại trỗi dậy lớn như vậy? lý do là sự khủng hoảng niền tin.