Thứ ba, 17/1/2012, 10:17 GMT+7

Đào rừng Sapa bị thổi giá

Những cành đào nhỏ giá 600.000 đồng (cao gấp 3 lần so với năm ngoái), cành "vừa mắt" được hét 3 triệu đồng, còn đào Sapa (Lào Cai) gần như nguyên cây giá cả chục triệu đồng.
> Đào rừng khoe sắc giữa thủ đô

Năm nay, đào rừng Sapa ít nụ hơn mọi năm, nhưng giữa cái rét tím tái tay chân, người dân tộc thiểu số bản địa vẫn mang những cành hoa ra bán tại thị trấn du lịch Sapa và dọc hai bên đường. Tuy nhiên, năm nay giá đào rừng được thổi lên rất cao.
Giá mỗi cành loại nhỏ được "hét" 600 nghìn đồng. Cành to hơn, có chút rêu và tầm gửi được rao bán thấp nhất 1,5 triệu đồng. Còn những cành lớn gần như nguyên cây được "thổi" lên tới cả chục triệu đồng. Chủ nhân cành đào này đang đòi bán với giá 1,5 triệu đồng.
Thanh niên này vừa vác đào vừa ra giá 1 triệu đồng. Một du khách Hà Nội trả đến 900.000 đồng nhưng anh không chịu bán. Giá đào cao khiến nhiều du khách vùng xuôi lên Sapa dù rất thích thú nhưng hầu hết chỉ lắc đầu, không dám mua.
Cành loại nhỏ này cũng được ra giá 700.000 đồng, trong khi năm ngoái chỉ khoảng 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Phương (phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) than: "Rất yêu đào phai Sapa nhưng chẳng dám mua vì một cành vừa mắt bị ra giá đến 3 triệu đồng".
Những ngày giáp Tết, vườn hoa trung tâm Sapa đã biến thành chợ đào. Nhiều cành có thế đẹp, phủ đầy rêu và tầm gửi, nhưng do thời tiết không thuận nên nụ rất ít. Theo người có kinh nghiệm, chừng gần một tháng nữa đào rừng mới bung nở.
Do giá quá cao nên nhiều nơi bày bán đào luôn trong cảnh đìu hiu, ít khách xem. Còn các thương lái muốn tận dụng xe tải để gom đào về xuôi bán kiếm lời cũng rất khó tập hợp được đủ chuyến.
Người dân thành phố Lào Cai vác đào về nhà để trưng Tết.

Mã Anh Lâm

Chặt, chém, trụi

Chặt nhiều, chém giá cao, còn trơ lại gốc đào

Xót xa cho đào !

Trước đây gia đình tôi cũng thường chơi đào rừng nhưng khoảng 3 năm lại đây khi thấy trào lưu chơi đào rừng nở rộ quá và đào bị chặt phá quá tàn nhẫn nên gia đình đã chấm dứt và chuyển sang hoa cắm lọ. Thực sự khi nhìn thấy đào rừng bị tàn phá như vậy thật xót xa cho đào .

Xót xa cho rừng

Nhìn cảnh tượng đào rừng bị chặt phá và bầy bán khắp nơi mỗi độ xuân về, Tôi thấy xót xa quá. Cứ tình trạng chặt phá vô tội và thế này thì còn gì là rừng xanh, những cuộc vận động bảo vệ môi trường thời gian qua chỉ toàn là hô hào chung chung thôi. Sao không thấy cơ quan chức nào có ý kiến gì về vđ này!

Không hiểu biết

Năm nay có hoa đâu mà, cái gì mất mùa mà giá chẳng lên. Họ không biết người dân phải đi kiếm đào để bán khó và vất vả thế nào à? Không phải là thổi giá mà cái gì cũng xứng đáng giá của nó thôi. Không bao giờ có nguyện cành hoa trên kia 200k năm ngoái đâu!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao