Thứ sáu, 13/1/2012, 14:50 GMT+7

Đào rừng khoe sắc giữa thủ đô

Những cành đào rừng được chuyển về từ vùng núi cao Mộc Châu (Sơn La), Hà Giang, thậm chí từ nước bạn Lào cùng nhau khoe sắc dưới phố phường thủ đô những ngày cận Tết.
>Hoa xuân xuống phố

Nhiều ngày qua trên một số tuyến phố của thủ đô như Hoàng Minh Giám, Láng Hạ... đã xuất hiện những cành đào rừng khiến phố phường trở nên ấm cũng và tràn ngập không khí Tết.
Tiết trời tại các vùng núi như Sapa, Mộc Châu, Hà Giang thời gian vừa qua nhiệt độ giảm xuống thấp tuy nhiên những cành đào rừng vẫn đua nhau bung nở.
Và tỏa sắc hương dưới phố phường Hà Nội.
Ngay từ sáng sớm, nhiều người qua đường đã dừng lại để xem và lựa chọn cho mình những cành đào đẹp.
Theo anh Tuấn Anh (Sơn La) chủ nhân của hàng trăm cành đào rừng bày bán trên phố Hoàng Minh Giám, tuy mới bày bán được mấy hôm nhưng cũng đã có rất nhiều người hỏi mua. Thời điểm này chưa phải cận Tết nên chưa bán chạy, nhưng mỗi ngày anh cũng bán được khoảng chục cành.
Có nhiều cành đào được mang về từ nước bạn Lào.
Những cành đào xù xì gân guốc, nhiều rêu được lấy từ cây nhiều tuổi, hoa sẽ lâu tàn, có thể giữ được 15-20 ngày, được bán với giá 5-8 triệu đồng.
Để giữ cho đào luôn tươi, giữ cho nụ và hoa căng tràn sức sống...
...chủ nhân của những cành đào này luôn luôn tưới nước và chăm sóc một cách chu đáo.

Bá Đô

Phá rừng

Nhìn những cành đào lâu năm bị chặt bán mà thấy đau lòng quá. Như vậy vài năm nữa thì hết cả đào rừng. Hoa đào nở tự nhiên rất đẹp, không nên chặt cây, chặt cành để bán.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao