Chủ nhật, 22/1/2012, 15:55 GMT+7

Chợ thủ đô ngày cuối năm

Trong ngày cuối cùng của năm cũ, chị em tất tưởi đổ về các khu chợ Đồng Xuân, Quảng Bá... (Hà Nội) để mua hoa và đồ thờ chuẩn bị cho bữa cơm tất niên và đón năm mới. Nhiều mặt hàng giảm giá rõ rệt.

Chiều 29 Tết, ngày cuối năm hình thành nên nhiều khu chợ ngay trên lòng đường, khách ra vào mua đông đúc.
Sau những ngày ấm, sáng nay Hà Nội bỗng lạnh cóng. Các chị em buôn bán trùm mặt kín mít ngồi chờ bán những bó hoa tươi.
Trẻ em cũng được huy động ra đường bán hàng. Hai cô bé ngồi bán đĩa xôi gấc dùng để cúng giao thừa trên phố Hàng Giấy.
Trên đường Âu Cơ, một cành đào cỡ trung bình đang được bà cụ đòi giá 400.000 đồng.
Chợ hoa Quảng An kẹt cứng người. Nhiều người cho rằng, hoa mua càng muộn sẽ càng tươi được lâu hơn trong những ngày đầu năm.
Người bán hàng rong cố gắng bán hết số hoa quả trong ngày hôm nay.
Bánh chưng được bày bán ngay trên yên xe máy, giá mỗi chiếc 40.000 đồng.
Cảnh chọn mua hoa trên chợ Quảng Bá. Hoa violet đã rẻ hơn các ngày trước đó.
Giá mỗi bó khoảng 25.000 đồng đến 40.000 đồng tùy theo số lượng cành tại khu vực chợ Đồng Xuân.
Ngoài hoa, quả cũng là mặt hàng đắt khách trong phiên chợ cuối năm.
Trứng gà 1.000 đồng một quả, cô Thanh đang chọn mua 5 trái về bày ban thờ.
Phong bào lì xì được chào mời mua với giá 7.000 đồng một tập.

Hoàng Hà

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao