Thứ hai, 16/1/2012, 14:12 GMT+7
E-mail
Bản In
thói quen
bắt xe dọc đường đã trở thành thói quen của hầu hết người dân VN. Trong số đó không ít người không biết quy định pháp luật về vấn đề này, nên không phải họ cố tình chống đối mà do thật sự không biết. Vì vậy, có lẽ nên có biện pháp nào đó để tuyên truyền cho những đối tượng này. Trước đây, tôi cũng không biết quy định này, sau khi bắt hai lần xe mà không được tôi chỉ nghĩ là xe đông khách quá không cho lên, nên đến bến xe. Sau khi nói chuyện cùng phụ xe tôi mới biết quy định trên, và được cho biết đoạn tôi đứng bắt xe hay có công an GT nên không xe nào dám dừng bắt khách
Tin tức khác
- Muôn vẻ thả cá chép tiễn Táo quân
(16/01) - Chị em rủ nhau xem xông đất, xuất hành năm Thìn (16/01)
- Người dân tiễn Táo quân chầu trời
(16/01) - Phơi quần áo, thiếu nữ ngã từ tầng 5 (16/01)
- Xe máy đấu đầu, 3 thanh niên tử vong (16/01)
- Tàu cánh ngầm bốc cháy khi đang bơm dầu (15/01)
- 10 ngư dân Cà Mau chờ ngày ra tòa (15/01)
- Sương mù dày đặc miền Trung (15/01)
- 'Ngư dân ra khơi không thể đơn thương độc mã' (15/01)
- Công nhân bị điện giật chết khi mở kho (15/01)
- Rò axit trên tàu hỏa, ga Quảng Ngãi bốc mùi nồng nặc (15/01)
- Miền Bắc trời ấm, nhưng có mưa (15/01)
- 9 ngư dân thoát chết sau khi bị tàu lạ đâm chìm (15/01)
- Làng trống Đọi Tam chuẩn bị cho lễ hội xuân
(15/01) - Cây cổ thụ đè 9 học sinh cắm trại (15/01)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố






















VnExpress tuyển dụng
Nhiều người ở tỉnh không thể không đón xe ở đường
Anh và chị tôi ở Phan Rí cửa - Bình Thuận. Mỗi lần muốn về quê (Quảng Ngãi) thì tôi phải mua vé xe giúp anh chị tôi (Tôi ở Sài Gòn). Lúc đó tôi trả tiền trước và cầm vé. Xe sẽ về và đón anh chị tôi sau. Tuy nhiên 1 số hãng như Mai Linh cũng không chấp nhận đón khách như vậy. Họ sẽ đón khách đứng đúng trạm của họ (ở Phan Thiết). Có nghĩa là anh chị tôi phải đi ngược khoảng 75km mới được đón lên. Đó là ngày thường, còn ngày tết tuyệt nhiên không có chuyện các hãng xe chất lượng cao đón khách như vậy, mặc dù tôi đã trả tiền trước. Vậy anh chị tôi nếu tuân thủ pháp luật thì phải đi ngược 270km về TP.HCM rồi mới trở về lại Quảng Ngãi??? Tiền bạc ở đây không thành vần đề. Nhưng thời gian và sức khỏe làm cho người ta chán nản. Số lần về quê trở nên giảm đi theo thời gian.