Thứ bảy, 21/1/2012, 16:30 GMT+7

3 người thoát chết trên tàu Italy về đến TP HCM

Tối 20/1, 3 người Việt Nam thoát nạn trên con tàu Costa Concordia (Italy) đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM). Hàng trăm người ra đón họ trong niềm vui đoàn tụ.
> Tàu Italy mắc cạn, 4.000 người gặp nguy hiểm

Đúng 22h30 ngày 20/1, chuyến bay chở 3 công dân Việt Nam thoát chết trong vụ chìm tàu ở Italy là Danh Oanh Di (Kiên Giang), anh Trương Đình Duy và chị Mai Thị Phương Thy (cùng ở TP HCM) đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Đại diện công ty Saigontourist ra đón anh Di tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Đ.X.

Anh Di cho biết, khoảng 19h ngày 13/1, tàu Costa Concordia khởi hành. Đi được 2 tiếng thì tàu có dấu hiệu lắc nhẹ, lúc này anh Di và nhiều thuyền viên đang làm việc tại lầu 7.

"Sau đó tàu nghiêng và lắc càng lúc càng mạnh. Khoảng 0h ngày 14/1 thì tàu nghiêng mạnh rồi lật. Sau khi hướng dẫn được một số hành khách lên tàu cứu sinh, mặc áo phao thì tàu lật hẳn, tôi và nhiều người phải nhảy xuống nước để thoát thân", anh Di kể lại.

Cũng trong tối 20/1, đại diện công ty Saigontourist (nơi làm thủ tục cho anh Di đi làm việc trên tàu Costa Concordia) đã ra sân bay đón và tặng anh 10 triệu đồng ăn Tết. Dự tính sáng 21/1 anh Di sẽ về lại Kiên Giang với gia đình, còn Phương Thy và Đình Duy đã được người nhà đón sớm.

Trước đó, tàu Costa Concordia đang trong hành trình du lịch quanh Địa Trung Hải đã va vào bãi đá ngầm gần đảo Giglio của Italy tối 13/1. Lúc đó, con tàu dài 290 m, nặng 114.500 tấn này đang chở hơn 4.000 người gồm hành khách và thủy thủ đoàn, chủ yếu là người Italy.

Vụ tai nạn đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng, khoảng 28 người đang còn bị mất tích.

Hữu Nguyên

Lien he quang cao