Thứ năm, 8/12/2011, 13:40 GMT+7

Ký ức một thời tem phiếu

25 năm sau đổi mới, nhiều người dân vẫn không thể quên ký ức về thời kỳ dùng tem phiếu để mua bán các nhu yếu phẩm từ cân thịt, quả trứng, dầu hỏa, vải vóc cho tới đường sữa trẻ em...
> Chùm ảnh triển lãm Việt Nam thời bao cấp

Dưới đây là những hình ảnh về thời kỳ trước đổi mới được trưng bày tại triển lãm "Việt Nam 25 năm trên đường đổi mới 1986-2011 qua tài liệu lưu trữ", khai mạc sáng 8/12 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Chuyến tàu điện ở Hà Nội luôn trong tình trạng chật kín khách.
Chuyến tàu điện ở Hà Nội luôn trong tình trạng chật kín khách.
Người dân xếp hàng mua lương thực, thực phẩm theo tem phiếu thời kỳ bao cấp trước năm 1985.
Người dân xếp hàng mua lương thực, thực phẩm theo tem phiếu thời kỳ bao cấp trước năm 1985.

Mỗi gia đình đều có sổ đăng ký mua lương thực. Trong ảnh là cuốn sổ đăng ký của gia đình ông Phan Văn Sinh, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội dùng để mua lương thực năm 1988.

Cuốn sổ đăng ký mua lương thực năm 1988 của gia đình ông Phan Văn Sinh, xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội.

Phiếu thực phẩm loại II năm 1980 của Bộ Nội thương phát hành được xí nghiệp sửa chữa đồng hồ cấp cho bà Nguyễn Thị Bảy ở phố Hàng Khoai (Hà Nội).

Phiếu thực phẩm loại C năm 1973 của Bộ Nội thương phát hành được Xí nghiệp sửa chữa đồng hồ cấp cho bà Nguyễn Thị Bảy ở phố Hàng Khoai (Hà Nội).

Phiếu mua hàng ở mỗi địa phương lại khác nhau...

Phiếu mua hàng ở mỗi địa phương lại khác nhau...

... và có nhiều loại.

...và có nhiều loại.

Phiếu mua 2 km thịt năm 1972.

Phiếu mua 2 kg thịt năm 1972.

Phiếu mua thịt lợn, thịt bò, cá, gia cầm, trứng...

Phiếu mua thịt lợn, thịt bò, cá, gia cầm, trứng...

Phiếu mua hàng năm 1989, tức 3 năm sau đổi mới.

Phiếu mua hàng năm 1989, tức 3 năm sau đổi mới.

>> Xem tiếp

Sau khi đất nước thống nhất, suốt giai đoạn 1976-1986, người dân cả nước đã quen với việc hàng hóa không được mua bán trên thị trường mà chỉ được phân phối theo chế độ tem phiếu. Năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới toàn diện và dần bỏ lại những ký ức về một thời tem phiếu.

Tiến Dũng

Nhớ ngày xưa quá

Ước gì trở lại ngày xưa. Những ngày tháng tuy khó khăn nhưng đầy ý nghĩa và kỷ niệm. Cuộc sống hiện tại xô bồ quá, bon chen quá và ngày càng thiếu tình cảm.

Nhớ quá đi thôi

Thời bao cấp qua đi lâu rồi, nay tác giả sưu tầm được một số tem phiếu nhìn lại thật cảm động! Nghĩ lại đất nước mình thời khó khăn mà rưng nước mắt ! ôi nhớ quá đi thôi ...

Yeu xa hoi xua

Những tấm ảnh thật xúc động, gợi chúng ta hồi tưởng về thời kỳ không thể quay trở lại. Tôi yêu con người, xã hội ngày xưa và tuổi thơ của tôi.
Đề nghị Vnexpress thỉnh thoảng cho chúng tôi được nhìn lại ngày xưa vào những dịp Lễ tết, như: Tết nguyên đán, Noel, Trung thu,... qua những tấm ảnh như thế này.

Thế hệ sau

Bài báo này làm em thích thú quá, em đã từng được nghe ba (bố) và bà nội kể cho nghe về tem phiếu nhưng em chưa thấy hình của tem phiếu bao giờ, nay được thấy quả là vui. Đất nước ta ngày nay đã đổi mới nhiều, sản phẩm làm ra đã nhiều hơn trước, cái rét, cái đói đã được đẩy lùi. Em hi vọng đất nước mình sẽ đổi mới hơn nữa, cả về mức sống lẫn văn hóa của người dân. Chúc các anh chị, cô chú vui vẻ.

Một thời để nhớ

Cái ngày ấy lâu rồi, giờ nhớ lại xúc cảm tràn dâng. Hồi bé thích nhất được bố mẹ cho đi tàu điện lên bờ hồ chơi, đi chơi Công viên Thống Nhất nữa. Mỗi lần có được đồ chơi là mang khoe với lũ trẻ con cùng xóm, tranh nhau chơi. Ôi, bao giờ cho đến ngày xưa.

Cảm nghĩ về bài viết và hình ảnh

Cảm ơn Tiến Dũng. Mình đang viết về chuẩn bị Tết của những ngày bao cấp. Hình ảnh số mua lương thực, sổ mua hàng công nghệ phẩm, các loại tem phiếu... nó làm cho ta bận rộn nhưng cũng để lại trong ta ký ức một thời. Xin trân trọng và cảm ơn người đã đổi mới cuộc sống của chúng ta.

Ký ức thời tem phiếu

Thời đó thật vất vả, khó khăn nhưng tình người thì luôn đầy ắp. Những kỷ niệm ấy con cái chúng ta liệu có biết sự hy sinh của bố mẹ nếu chẳng may mà mất tem phiếu, đi công tác mà không có tem lương thực 225 gram thì mì không người lái cũng là chuyện khó.

Nhìn lại thời bao cấp

Đời sống của người dân Việt Nam thời bao cấp quá khổ. Cũng may Đảng và nhà nước kịp thời đổi mới để đất nước được hưởng ấm no như ngày hôm nay. Thời bao cấp chúng ta chỉ nên coi là một bài học cho đất nước.

Kỷ niệm khó quên

Đúng là một thời kỷ niệm khó quên, vất vả, gian nan, nhưng nó giúp mỗi người trong chúng ta trưởng thành hơn... Tôi nhớ nhất là tem phiếu khi đi mua gạo (vì lúc đó tôi được ba mẹ phân công đảm trách việc này) người thì quá đông, có khi cả buổi mới lấy được phần gạo của mình, giờ nghĩ lại càng thấy yêu quê hương, đất nước mình.

Tem phiếu và xếp hàng

Đọc lại nhớ, cầm sổ xếp hàng, tới khi đến mình... thì than ôi gạo đã hết. Tôi nhớ hoài, vừa phải đi mua gạo vừa phải đi mua thịt, vừa phải đi mua nước mắm. Tranh thủ phải gạo trước. Đến khi chờ hoài, nguyên buổi sáng mua được mỗi bình nước mắm. Hồi đó là nỗi ám ảnh, nhưng bây giờ nghĩ lại thế mà lại hay.

Ký ức một thời

Mình nhớ nhất là Tết được nhận 2 bánh pháo tiêu chuẩn của một gia đình, ôi Tết của một thời tinh thần cao hơn vật chất. Đáng nhớ, đáng nhớ!

Ngay xua oi!

Nuoc mat cu trao ra.Oi! nhung nam thang sao ma kho quen den the.

Một thời nhìn lại

Tôi vẫn còn giữ một ít tem phiếu, một quyển sổ đăng ký mua lương thực có tên mình trong đấy đề làm kỷ niệm! Mặc dù hồi đấy mới có 5-6 tuổi không nhớ được nhiều lắm. Chỉ nhớ mấy cửa hàng bách hóa gần nhà với một vài lần được bố mẹ cho đi tàu điện. Nghĩ lại thấy cuộc sống và xã hội thay đổi thật nhanh.

Nếp sống văn minh thời khó khăn

Biết cách xếp hàng phải được học từ lúc còn ngồi ghế nhà trường. Hiện nay, từ học sinh cho tới sinh viên đi đâu cũng chen lấn: từ nộp bài, đóng học phí đến lên xe bus, mua vé xem phim... Và cả chuyện xả rác bừa bãi cũng thế, thùng rác ngay cạnh cũng chẳng buồn bỏ rác vào... Người lớn cũng cần làm gương, dạy cho con trẻ từ nhỏ thì mới mong khá được.

Ký ức ùa về

Bài viết làm tôi nhớ lại thời thơ ấu, tuy thời bao cấp việc sắp hàng mua hàng hóa, thực phẩm rất khó khăn nhưng cũng là một kỷ niệm khó quên không phải ai cũng có. Tuổi trẻ 9x bây giờ phải đọc tư liêu mới hiểu được. Ngày ấy, mỗi cục xà phòng, ký gạo cũng phải mang phiểu đi đổi... vui thật.

Thời tem phiếu

Lại có phiếu "Bồi dưỡng người đẻ" nữa kìa! Ôi một thời để nhớ...

Tôi yêu một chút ngày xưa

Tôi yêu xe điện, và mong muốn có lại xe điện để được đi, an toàn, đỡ ách tắc giao thông. Xếp hàng. (Đồ cổ nhưng văn minh như Singapo bây giờ)

Đổi mới

Hãy biết nâng niu và bảo vệ những thành quả của đổi mới.

Hàng hóa phân phối

Tôi thấy bài này quá hay. Để thế hệ mới lớn bây giờ biết được cách xếp hàng thế nào cho đúng.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao