Thứ sáu, 9/12/2011, 00:41 GMT+7

3 công an tử nạn trên sông

Chiều 8/12, trên đường đi phá án về, 3 công an chèo thuyền qua sông Ngàn Sâu (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), bất ngờ gặp nước xoáy thuyền bị lật úp.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó bí thư Huyện ủy Vũ Quang cho biết, khoảng 16h, 3 công an huyện gồm trung úy Nguyễn Văn Hùng, trung sĩ Võ Linh Thuận, thượng sĩ Nguyễn Văn Chiến cùng anh Trần Thế Đại, Phó công an xã Đức Liên, đi qua sông Ngàn Sâu để điều tra vụ trộm cắp phụ kiện đường sắt.

Khúc sông Ngàn Sâu nơi xảy ra vụ lật đò. Ảnh: V.Q
Khúc sông Ngàn Sâu nơi xảy ra vụ lật thuyền. Ảnh: V.Quang

Trên đường trở về, vì không có thuyền máy nên 2 công an Hùng, Thuận và anh Trần Thế Đại cùng nhau lên thuyền thúng để qua sông. Khi thuyền ra giữa dòng sông Ngàn Sâu, bất ngờ gặp luồng nước xoáy, thuyền thúng bị lật. Nước sông chảy xiết khiến cả ba bị nhấn chìm.

Ngay sau vụ lật thuyền, công an và nhân dân địa phương đã khẩn trương tìm kiếm thi thể người bị nạn. Đến cuối giờ chiều 8/12, thi thể của 3 công an đã được đưa lên bờ.

Nguyên Khoa - Vũ Quang

cac anh chua bao gio mat

xin chia buon cung gia dinh. Trong long chung toi cac anh luon ton tai.

xin chia buồn tới gia đình các anh

Nghe tin Tôi thật đau buồn và xin chia buồn với gia đình các anh

XIN CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH CÁC ANH!

Xin chia buồn cùng gia đình các anh. Các anh đã hi sinh khi đang làm nhiệm vụ - đó là một tổn thất lớn cho gia đình, song tên tuổi các anh sẽ còn mãi trong trái tim người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Cầu mong cho nơi chín suối các anh được bình yên......

Chia Buồn !

Xin được gửi lời chia buồn đến gia đình các anh!
Mong hương hồn các anh được thanh thản, yên nghỉ nơi chín suối

cảnh sát tử nạn

Đau thương quá ! Xin chia buồn cùng gia đình và người thân của các anh . Cầu mong cho các anh siêu thoát .

chia buon

xin chia buon cung gia dinh cac anh cong an,

cảm thương

rất lấy làm thương cảm cho gia đình của các đồng chí.vì công việc mà phải mất đi cả tính mạng,giờ gia đình họ sẽ ra sao khi mất đi trụ cột gia đình.tôi đề nghị nhà nước phong cho họ làm liệt sỹ để tỏ lòng biết ơn họ và gia đình

chia buồn

thật cảm động khi các anh phải đi làm trên con sông tử thần. xin chia buồn cùng gia đình

Xin chia buồn

Xin gửi lời chia buồn tới thân nhân những người đã khuất. Mong hương hồn các anh được an nghỉ nơi chín suối..............

Hãy quan tâm đến việc bảo vệ bản thân

Tôi đọc bài báo vừa thấy buồn vừa thấy giận. Thành thật chia buồn với các anh nhưng tôi cảm thấy buồn hơn là đã bao nhiêu vụ chìm tàu lật ghe, các anh là công an mà đi thuyền đi ghe không mang theo áo phao để bảo vệ bản thân. Dù cho có biết bơi hay không, khi đi sông nước cần phải có áo phao để lỡ xảy ra sự cố thì cũng khó có khả năng xảy ra chuyện đau lòng. Người Việt Nam ta còn thiếu ý thức bảo vệ bản thân khi đi đường thủy quá, thật buồn...

Chia buồn

Xin được chia buồn cùng gia đình các anh

chia buon cung cac gia dinh

xin chia buon cung gia dinh cac nan nhan cac chu cong an vi nhiem vu da hi sinh

Xin chia buồn

Chia buồn cùng bạn cấp 3 Nguyễn Văn Hùng. Sáng này mới biết tin, các bạn ở quê đã đến thăm gia đình, còn anh em ở xa chưa về được

Vĩnh biệt các anh

Xin đuợc chia buồn cùng gia đình các anh. Mong các anh an nghỉ....chúng tôi sẽ tiếp bước các anh để giữ gìn bình yên cuộc sống.

Chia buồn cùng Gia Đình các anh.

Thật đau buồn khi đọc tin này; xin thành thật chia buồn cùng GĐ các anh...

chỉ là do trời lạnh

Với thời tiết này chắc chỉ có người ở với sông nước mới có thể bơi qua được sông mà thôi. Theo tôi được biết thì các chiến sĩ cảnh sát phải biết bơi. Học trong trường đào tạo là phải bơi được 100m bơi ếch không gây tiếng động. Đấy gọi là bơi chiến thuật. Chia buồn với các anh Người Chiến Sĩ Công An Nhân Dân

phải học bơi lội

Ba chiến sĩ cảnh sát hi sinh một cách oan uổng, bao nhiêu kinh phí đào tạo 1 chiến sĩ là rất lớn và một thời gian rất dài.Theo tôi khi đào tạo các chiến sĩ công an nên dành một thời gian nhỏ để tập bơi lội nữa . Cầu cho linh hồn 3 chiến sĩ công an sớm siêu thoát .

Xin được chia sẻ nỗi buồn!


Em xin được gửi lời chia buồn đến gia đình các chiến sĩ công an, những người đã dũng cảm hy sinh trong thời gian làm nhiệm vụ. Các anh ra đi để lại những nuối tiếc, xót xa cho gia đình, người thân, đồng nghiệp, bạn bè và cả những người dân - người mà hàng ngày được các anh bảo vệ.
Mong linh hồn của các anh sớm được siêu thoát và mong gia đình của các anh sớm vượt qua khó khăn, đỡ đau buồn bởi đó là những sự hy sinh cao cả!
Xin được gửi lời chia sẻ chân thành đến gia đình!

Vĩnh biệt các anh!

Cảm động quá! Xin được chia buồn với gia đình các anh. Mong các anh được an nghỉ...

CHIA BUỒN SÂU SẮC

Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các Anh. Tôi được biết anh Võ Linh Thuận mới về nhận công tác được 2 ngày. Thật đau xót....

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao