Thứ năm, 3/11/2011, 08:57 GMT+7

Sập nhà vì nổ khí gas, 2 cháu nhỏ chết thảm

Sau tiếng nổ lớn, ngôi nhà 3 tầng ở phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) sụp đổ. Phải mất 6 tiếng lực lượng cứu hộ mới đưa được thi thể 2 cháu nhỏ ra ngoài, còn bố mẹ cháu đang cấp cứu vì bỏng nặng.
> 6 giờ tìm kiếm thi thể 2 cháu bé bị vùi lấp/ Chủ nhà nổ gas hoảng loạn, chưa biết tin hai con

*Clip: Cuộc tìm kiếm hai cháu bé

Tai nạn xảy ra khoảng 5h30 sáng tại ngôi nhà 3 tầng, một tum ở tổ 51 phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Chị Nguyễn Thị Thu Ngân (37 tuổi) dậy bật bếp gas ở tầng một, bỗng khí gas phát nổ.

Tiếng nổ làm toàn bộ tum và tầng 2-3 ngôi nhà rộng chưa đến 20 m2 đổ sập. Chăn chiếu, quần áo cùng nhiều đồ dùng gia đình bắn văng khắp nơi. Tiếng la hét, khóc lóc gọi con của chủ nhà cùng tiếng động lớn đã đánh thức những gia đình xung quanh.

Khoảng 20 người tham gia cứu hộ. Ảnh: Hoàng Hà.

Người dân nhanh chóng tiếp cận, đưa chủ nhà Trần Nhật Minh (41 tuổi) và vợ ra ngoài. Cả hai bị bỏng nặng ở mặt, chân tay, được cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Riêng hai con là Trần Thị Ngọc Tâm (15 tuổi) và Trần Duy Anh (6 tuổi) do nằm sâu trên căn phòng tầng 2 nên bị mắc kẹt.

Đến 10h sáng, sau khoảng 4 tiếng cố gắng tiếp cận mà vẫn chưa tìm thấy hai cháu nhỏ, một máy xúc được điều tới để xúc bớt đống gạch vỡ ngổn ngang. 40 phút sau đó, thi thể bé trai Trần Duy Anh khá lành lặn được đưa ra khỏi đống đổ nát và chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.

Các máy móc như máy kích nâng khối bê tông, máy khoan cắt tiếp tục được chuyển đến để tìm kiếm cháu Trần Thị Ngọc Tâm. Đến 11h30, dù nhìn thấy bé Tâm, nhưng lực lượng chức năng chưa thể đưa ra ngoài do bé bị kẹt giữa đống gạch vữa và tum.

Hàng trăm người dân đứng trên các ngôi nhà cao tầng để theo dõi diễn tiến cuộc tìm kiếm. Một tốp 4 phật tử đứng trên nóc ngôi nhà cao hơn 5 tầng, mắt hướng về nơi đổ nát, miệng lẩm nhẩm đọc kinh cầu nguyện với hy vọng nhanh chóng tìm được bé gái còn lại.

Xác bé gái được đưa ra ngoài. Ảnh: Hoàng Hà.

Đến 12h, sau 6 tiếng tìm kiếm, thi thể bé gái Trần Thị Ngọc Tâm được đưa ra xe về Bệnh viện Việt Đức. Nhìn thấy xác học trò, Hiệu trưởng trường THCS Tô Hoàng, nơi Tâm đang theo học, đã khóc òa. Những người xung quanh rơm rớm nước mắt.

Tại Bệnh viện Xanh Pôn, nơi vợ chồng anh chị Minh - Ngân đang điều trị, chị Ngân liên tục kêu khóc trong đau đớn “tôi giết con tôi rồi”, sau đó ngất lịm.

Các bác sĩ cho biết, hai vợ chồng bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay. Chị Ngân bị bỏng 40%, còn anh Minh bỏng 20% diện tích cơ thể. Hiện tại cả hai đã được tiêm thuốc chống sốc, được theo dõi nghiêm ngặt.

Diễn tiến vụ nổ khí gas làm sập nhà

- 5h30, khi bật điện tầng một bỗng khí gas phát nổ khiến ngôi nhà 3 tầng một tum ở đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đổ sập toàn bộ tum và tầng 2-3.

- Hơn 7h, lực lượng cứu hộ cứu nạn Đội Cứu nạn cứu hộ, Phòng cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai có mặt tại hiện trường, trực tiếp tham gia cứu hộ.

- 8h30, Đội Cứu nạn cứu hộ, Phòng cảnh sát PCCC quận Hoàn Kiếm đến hỗ trợ cho Hoàng Mai cùng với nhiều phương tiện như máy kích nâng bê tông...

- 10h sáng, một máy xúc được điều tới, phá đổ bức tường rào của chung cư để tiếp cận hiện trường từ phía sau. Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ sau đó đã không thể sử dụng máy này để phá khối gạch, bê tông, vì mặt bằng quá chật hẹp.

- 10h40, thi thể bé trai 6 tuổi được đưa ra khỏi đống đổ nát.

- 11h30, dù nhìn thấy bé gái 15 tuổi, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa thể đưa ra ngoài do bé bị kẹt giữa đống gạch vữa và trần mái tum.

- 12h thi thể bé gái được đưa ra khỏi đống gạch vữa, kết thúc quá trình tìm kiếm hai nạn nhân.

Hoàng Hà - Lê Hiếu

Buồn quá đi thôi

Đọc xong thấy buồn và nản vô cùng. Một cái nhà con con mà cứu hộ những 6 tiếng mới đưa được người ra thì làm sao còn sống được. Đành rằng nhà trong ngõ, máy móc không vào được, phải cứu hộ thủ công, nhưng sao lực lượng cứu hộ chỉ khoảng 20 người ? Nếu phải làm bằng tay sao không để thêm người khoan, người cắt ? Sao không huy động thêm lực lượng thanh niên quanh đấy tham gia vận chuyển sắt thép bê tông ra ngoài cho nhanh? Cứu hộ 1 phút cũng vô cùng đáng quý mà để hàng trăm người dân đứng xem 20 lính cứu hộ vừa làm vừa bàn phương án. Ngẫm mà buồn quá.

Ý thức hệ...

Thật sự buồn khi nghe tin này, hàng ngày trên đường tôi gặp rất nhiều cảnh người chở những bình ga cu kĩ đi giao đến nhà dân, thật sự độ an toàn của những bình ga đó ra sao thì không có ai kiểm định. Để đến khi những vụ việc đáng tiếc như thế này xảy ra thì chỉ còn là sự xót xa...Cầu cho 2 em được bình an!

Cám ơn

Cám ơn những người cứu hộ 2 cháu phải làm bằng sức người. Cầu mong 2 cháu bình an.

Tăng độ an toàn cho bếp ga gia đình

Tội các cháu quá. Thật thương tiếc cho 2 cháu và thành thật xin chia buồn cùng cha mẹ cáu cháu. Dù rằng nguyên nhân có cả do tường yếu, song vấn đề cốt lõi là sự an toàn của các loại bình ga hiện chúng ta đang sử dụng. Từ lâu , tôi luôn nghĩ tại sao các nhà sản xuất không sáng chế và cung cấp luôn hệ thống báo động rò rỉ khí ga khu vực bếp, đề phòng các trường hợp đáng tiếc như thế này (và có quy định bắt buộc sử dụng). Thông thường, người sử dụng bếp ga là nữ giới, họ không am hiểu nhiều về kỹ thuật mà đơn giản chỉ bật lên là sử dụng ngay. Nếu có hệ thống báo động bằng đèn + còi thì tôi nghĩ sẽ tăng tính an toàn khi sử dụng bếp ga lên rất nhiều. Tôi không biết trên thị trường đã có loại thiết bị như thế này chưa, nếu có, mong mọi người hãy cùng tuyên truyền cho người dân sử dụng.

Đội cứu hộ chậm trễ quá

Tôi đứng quan sát và lo lắng cho 2 cháu bé, tận mắt chứng kiến thấy đội cứu hộ còn thiếu phương pháp trong nghiệp vụ, phương tiện cứu hộ không có với thời gian 5, 6 tiếng đồng hồ như thế thì các cháu không thể thoát chết được nằm trong đống đổ nát thiếu không khí lại bì đè nặng lên người 5,6 giờ như vậy thì làm sao có thể qua khỏi được chứ ? Nói chung cần xem xét lại về cách cứu hộ nếu các cháu được đưa ra sớm hơn có lẽ tình huống sẽ khác, tôi thành tâm chia buồn cùng gia đình anh Minh mong anh chị chóng bình phục, cầu cho 2 cháu được yên giấc ngàn thu. Buồn quá, thất vọng về kỹ thuật cứu hộ....

Thương quá

Thật sự là đau lòng quá. Thương cho các cháu quá.

Hãy dùng bình ga có tiêu chuẩn chất lượng tốt

Mỗi bình ga kém chất lượng là một quả bom. Ngày nay, nhà nhà có bom, người người gặp nguy hiểm sao không thấy các ngành chức năng có hành động gì nhỉ?

Băn khoăn

Không phải đội cứu hộ đã không cố gắng hết sức để giải cứu cho các cháu. Nhưng cách xử lý cứu hộ còn quá nhiều bất cập, thiếu quyết đoán, thiếu chuyên nghiệp và thiếu hiệu quả. 6 tiếng để xử lý một đống đổ lát của 1 ngôi nhà 2 tầng rộng 15 m2 với điều kiện có thể xem xét sớm phương án phá dỡ bức tường của khu tập thể để tiếp cận hiện trường, đưa phương tiện cơ giới vào sân khi tập thể để hỗ trợ cứu hộ? tại sao lại chậm vậy???? Thật nhiều băn khoăn, hoài nghi với lực lượng cứu hỗ của chúng ta Thật thương cho các cháu! Cầu mong các cháu bình an!

Xin chia buồn cùng gia đình

Thật đau lòng khi nghe tin hai cháu đã qua đời. Nghẹn ngào không biết nói gì hơn, xin chia buồn cùng gia đình anh chị, mong linh hồn hai cháu được siêu thoát và anh chị mau chóng khỏi bệnh

THUONG XOT EM QUA

Jesu, Maria, Giusecon mến yêu, xin cứu rỗi cho hai linh hồn em Ngọc Trâm & Duy Anh. Amen !

Thật thương tâm

Tôi đọc đi đọc lại tin này, mỗi lần đọc là một lần đau xót ... !

Tội nghiệp hai bé

Thật tội nghiệp hai bé. Mong hai bé yên nghỉ. Mọi người đều rất thương xót hai bé.

Xin chia buồn cùng gia đình anh chị

Thật thê thảm, tai họa không ai lường trước được. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân, cầu chúc cho các con được yên nghỉ và bố mẹ các con mau vượt qua được cú sốc này.

Chia buồn cùng gia đình

Chia buồn cùng gia đình, và các nhà chức năng cần xem xét kiểm tra lại những cơ sở sản xuất, cung cấp gas, đừng để sự việc đáng tiếc nào xảy ra nữa.

Chia buồn!!!

Thật đau xót! Thành thật chia buồn! Không biết trách nhiệm của đơn vị cấp ga có trách nhiệm gì không. Hay lại chỉ là "rút kinh nghiệm"

Thật đau lòng....

Xin gửi lời cảm thông tới gia đình nạn nhân; Nhưng tôi đang thấy đau lòng trước những sự thờ ơ của những người có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Tôi cực lực phản đối và lên án với những hành vi bất nhân vì tiền, vì lợi nhuận của cá nhân mà tìm đủ mọi mưu kế nhằm thu lợi bất chính để đến nỗi người dân lành vô tội phải gánh chịu, xã hội phải gánh chịu.

Cần xem xét lại

Từ đầu năm nay chúng ta rất lần diễn tập chúc năng khác nhau như: chống khủng bố, chống lũ, chống cướp...tất cả điều là những việc xảy ra rồi và nghiêm trọng. Nhưng có một thứ mà quên đi chính là công tác cứu hộ từ thảm họa động đất hay sập nhà thì không có.Có chăng phải xem xet lại cách điều hành và công tác tập huấn của các cơ quan Công An nói riêng và các ngành khác nói chung.

Cứu hộ và quy hoạch chán quá!

Sau sự cố này có hai điều mà các nhà quản lý cần phải thấy được trách nhiệm liên đới của mình 1./ Quy hoạch quá chán, ngay giữa trung tâm thủ đô mà máy cẩu cũng không thể vào để tiếp cận hiện trường ????? vậy cần phải có lời giải cho các sự cố cháy, nổ sẽ xảy ra trong tương lai. 2./ Công tác cứu hộ quá thiếu chuyên nghiệp. Ngoài những tình tiết như các bạn đã nêu, tôi chỉ nêu một ví dụ nhỏ để làm rõ thêm sự yếu kém của công tác cứu hộ. Với nạn nhân cần phải được cố định khi di chuyển để tránh các tổn thương cho nội tạng. Trong khi các chú các bác cứ kéo các cháu và đưa từ trên xuống một cách thoải mái thế, thì nếu các cháu còn sống thì chắc cũng khó mà qua được(?) Cuối cùng xin vô cùng chia buồn với gia đình nạn nhân!

Hãy cố gắng

tôi mong lực lượng cứu hộ và đội ngũ y-bác sĩ hãy có gắng đem lại niềm vui cho mọi người đang chờ mong.

Thật đau lòng

Ứơc gì thời gian hãy quay trở lại để Bố mẹ hai bé có cách sử lý bình ga thông minh hơn . Thật đau xót không biết nói gi hơn nữa , cầu mong hai linh hồn bé nhỏ được siêu thoát ...Ở dưới đó hãy chăm sóc em tốt nhé bé Trâm. Mọi người luôn nhớ tới các con .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao