E-mail
Bản In
Ai chịu trách nhiệm?
Một tổn thất quá lớn vế người trong một vụ tai nạn về điện, thật thương tâm! Tại sao tôi không thấy có cơ quan nào điều tra người chịu trách nhiệm về việc không thực hiện qui trình về àn toàn về thi công lưới điện? Xây dựng đường dây hạ thế dười dường dây 35KV, thuê lao dộng tự do mà không có kỷ thuật hướng dẩn, giám sát, thực hiện qui trình đóng cắt điện...
Chia buồn
mình xin chia buồn cùng gia đình, mọi người hãy cố gắng vượt qua nỗi đâu và hướng tới tương lai !!
Chia buồn
Thật là kinh hoàng quá, không được chứng kiến nhưng khi đọc bài báo tôi thấy thật đau lòng, thành thật chia buồn cùng gia đình các nạn nhân bị tai nạn, cầu mong linh hồn các anh siêu thoát.
Điện lực không có lỗi
Trước hết chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.
Tôi đang làm nghề xây lắp điện, đơn vị tôi cũng xây lắp tại địa bàn Nông Cống - Thanh Hoá, vì cùng ngành xây lắp điện nên tôi nghĩ rằng đơn vị thi công là nơi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ vi phạm an toàn lao động này. Lỗi của đơn vị thi công ( Đơn vị thi công này không nằm trong nghành điện) đã không trang bị kiến thức cơ bản cho công nhân của mình về an toàn điện, an toàn lao động, khi thi công gần đường dây tải điện đã không xin cấp phép cắt điện mà lại thi công chui như vậy, không trang bị đầy đủ phương tiện cho người lao động.
Chia buồn cùng các đồng nghiệp tại điện lực Nông Cống.
Đừng vội trách.. chỉ vì họ là những người nghèo mà thôi!
Nói là chết vì thiếu kiến thức cũng đúng nhưng mà những người nghèo thì làm gì có sự lựa chọn ?nhất là ở vùng nông thôn? Có người thuê là họ đã mừng lắm rồi! Không ai thuê lấy j mà ăn đây?Gia đình , vợ con? Đừng vội lên án họ chỉ vì đồng mà chết? Nếu có một lớp học miễn phí kiến thức về điện , phổ biến đến người nghèo thì tốt quá! Để chúng ta không phải đau lòng nhìn anh em ôm nhau chết mà không biết phải làm gì???
Vẫn chỉ là buồn và thất vọng
Những người đọc được báo này/các bình luận này thì sẽ chẳng bao giờ phải đi làm mướn giá rẻ như vậy. Còn những người chẳng bao giơ đọc được các góp ý, bình luận nay thì vẫn đã, đang và sẽ phải tiếp tuc làm thuê kiểu như vậy thôi. Vẫn là buồn và thất vọng! Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.
Chia Buồn Cùng Gia Đình Các Em
Tôi gởi lời chia buồn đến các gia đình có các em bị tai nạn thật là đau lòng. Nhưng đau lòng hơn là sự tắc trách, thiếu trách nhiệm của ngành điện lực nơi xảy ra tai nạn. Là một kỹ sư điện tôi rất thấy làm lạ khi thi công ở khu vực không an toàn mà không được điện lực nơi đó trang bi bảo hộ lao động cho các em, và cũng không huấn luyện an toàn, càng không hiểu sao điện lực nơi đó không cử cán bộ có chuyên môn giám sát, thử hỏi nếu các em đó không bị tai nạn thì chất lượng của đường dây đó có an toàn khi mang điện không. Thật là một việc làm quá thiếu trách nhiệm của điện lực nơi đó.
LÀM GÌ CŨNG NÊN QUÝ BẢN THÂN
MÌNH THẬT ĐAU LÒNG KHI ĐỌC ĐƯỢC TIN NÀY, MÌNH RẤT MUỐN NÓI LỜI CHIA BUỒN TỚI NHỮNG GIA ĐÌNH NẠN NHÂN. MÌNH CÓ MỘT LỜI KHUYÊN CHO TẤT CẢ CHÚNG TA, CÔNG VIỆC NÀO CŨNG CÂN CÓ NGHIỆP VỤ, CHÚNG TA HÃY CHUẨN BỊ CHO MÌNH TRƯỚC ĐỂ KHÔNG CÒN XẢY RA NHỮNG TÌNH CẢNH QUÁ ĐAU LÒNG NHƯ THẾ NỮA NHÉ, HỠI MỌI NGƯỜI,
Điện lực thiếu trách nhiệm
Tôi làm nghề điện hơn 40 năm tại VN, tôi chưa nói đến tiêu chuẩn NEC ( National Electrical Code) tại USA. Riêng cá nhân tôi nhận thấy: Chi Nhánh Điện lực Nông cống có những cái sai như sau: 1-Hợp Đồng miệng ( không chấp nhận được) 2-Không có Giám sát thi Công Công trình, hoặc ít nhất củng phải tập huấn anh em An Toàn Điện tối thiểu, cũng như trang bị dụng cụ An toàn điện tối thiểu cho anh em lao động. Theo tôi, Chi Nhánh Điện lực Nông cống phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vụ việc trên.
Xin chia buồn
Thật đau lòng khi tôi đọc bài báo này... xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân!
Tôi cũng làm trong ngành điện, cũng từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn điện trong nhân dân do thiếu kiến thức về an toàn điện...Thiết nghĩ rằng cần phải được giáo dục sâu trong nhân dân biết kiến thức về an toàn điện để không bao giờ xảy ra các tai nạn đau lòng như trên. Chúng ta cần đưa ngay môn An Toàn Lao Động vào giáo dục phổ thông càng sớm càng tốt.
Có điều gì đang bị che dấu
Không có chuyện mấy ông công nhân không có Pháp nhân mà ký được công việc trên. Tôi nghĩ có vấn đề ở chỗ này.
Việc thứ 2, quy trình biện pháp thi công phải được Điện lực duyệt, thi công chỗ nguy hiểm phải cắt điện, có lịch cắt điện không hay cắt nhầm đường dây. Nên điều tra kỹ.
Cần phạt nặng những cán bộ của Điện Lực đã thuê mướn các anh công nhân này!
Tôi là người làm bên ngành An Toàn Lao Động nên rất đau lòng khi biết tin này!
Thành thật chia buồn cùng các anh!
Nhưng thiết nghĩ, các anh bên ngành điện lực nắm rất rõ các nguyên tắc an toàn điện tại sao để cho các anh này làm việc dưới đường dây trung thế mà không có đến một lời cảnh báo hay hướng dẫn. Những việc nhẹ nhàng và ít nguy hiểm thì các anh giành làm. Còn những việc nguy hiểm như vậy thì để cho các anh nông dân này làm????
Thậm chí còn không ký hợp đồng mà chỉ hợp đồng miệng?
Liệu lương tâm các anh có yên ổn không???
Cần làm ngay
Quan trọng nhất là phổ biến kiến thức thông thường nhất nhưng quan trọng nhất cho những đối tượng lao động phổ thông này, bởi nhiều người không hề biết : khi xảy ra sự cố điện giật, không được chạm vào nạn nhân mà phải cắt điện ngay lập tức, rồi mới cứu nạn nhân. Nếu chạm vào nạn nhân khi chưa cắt điện, thì người cứu cũng bị giật và trở thành nạn nhân.
Chuyện đau thương lỡ xảy ra rồi, không cứu lại được. Nhưng phải phổ biến nhanh thế để khỏi mắc lại.
Điện giật
Truy cứu trách nhiệm hình sự với những kẻ đầu lậu nhận việc của cơ quan chủ quản rồi đi thuê nhân công giá rẻ, kiếm lời trên sự kém hiểu biết của lao động nông thôn. Thật đáng thương cho anh Luân và những người đã mất, chỉ vì mưu sinh nhưng kém hiểu biết. Đây là bài học cho những hợp đồng thầu việc giá rẻ!!!!!!!!!!!!.
Công nhân thi công không có lỗi
Tôi thấy nghành điện phải nhận lỗi trong việc để điện phóng xuống làm những người công nhân thiệt mạng. Hành lang an toàn lưới điện ra sao, không có ngày còn chết nhiều người, vô tình đưa những người lao động vào chỗ chết.
Xin chia buồn
Đọc xong mà nghẹn ngào nước mắt.Các em ấy chết thương tâm quá.Đồng tiền chẳng đáng là bao mà phải đánh đổi cả tính mạng của mình.Xin chia buồn cùng gia đình các em và mong anh Luân sớm vượt qua cú sốc tinh thần này để tiếp tục sống.
Không thể hưởng giàu sang nếu thiếu tri thức
Trước hết xin được gửi lời chia buồn tới anh Luân và toàn thể gia đình những người bị nạn.
Nhân đây tôi cũng khuyến cáo mọi người đừng vội nhận lời làm các việc/hoặc mong đợi được làm các việc chỉ đơn gián vì kiếm được tiền.
Đôi khi trong cái việc quá đơn giảm....lại ẩn giấu rất nhiều tai nạn. Thí dụ như sự việc nêu trên, ai nghĩ việc đào hố, chôn cột...là khó với thanh niên nông thôn. Nhưng đằng sao đó là những kiến thức và hiểu biết về điện, dẫn điện và an toàn khi thi công đương điện.
Rất tiếc đó là kiến thức phổ thông của cấp 3, nếu coi thường giáo dục phổ cập các kiến thức này, thì người dân khó được hưởng thành quả sau bao nhiêu mồ hôi - nước mắt đã đổ ra.
Chiến lược hoặc đề án 1 triệu nông dân được đào tạo nghề dường như chỉ là Khẩu hiệu, hoặc chỉ để cho nhiều người lợi dụng ..... Có những điều nông dân yêu cầu học, nhưng nếu không thực tế thì cũng nên cân nhắc trước khi phê chuẩn.
Đáng thương quá, tất cả đâu đâu cũng chỉ nghĩ về tiền.
Một hồi chuông cảnh tỉnh...
Sau vụ việc trên, một hồi chuông cảnh tỉnh đã vang lên. Quá trình cắt điện khẩn cấp sau khi nhận được thông báo được chuyển qua nhiều trung gian dẫn đến sự chậm trễ. Hơn lúc nào hết ngành điện lực nên gấp rút xây dựng cho mình một số điện thoại riêng của ngành để mọi người dân dễ nhớ, để ứng phó kịp thời trong những sự cố nguy hiểm đến tính mạng tương tự, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nếu có số điện thoại khẩn cấp như các ngành khác đã có như 113,114,115,... thì có lẽ 6 con người kia đã không ra đi một cách đau đớn đến như vậy!
Chia buồn
Thật đau lòng khi đọc tin có tới 6 người chết vì điện giật. Xin gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Tai nạn xảy ra là nỗi mất mát lớn của các gia đình có người bị nạn, nhưng nơi sử dụng và thuê lao động phải có trách nhiệm trong việc này cũng như ngành điện lực Nông cống. Nếu đơn vị sử dụng lao động mà trang bị bảo hộ thì rủi ro không lớn vậy. Mong rằng các cơ quan chức năng xem xét xử lý để vong hồn cũng như gia đình các nạn nhân được an ủi phần nào.
- Kỹ sư đứng đường phân luồng giao thông
(03/11) - ‘Đổi giờ làm ở Hà Nội chỉ là giải pháp tình thế’ (02/11)
- Triều cường kỷ lục do 'lá phổi' thành phố bị bức tử (02/11)
- Nên bịt tai khi qua hầm Thủ Thiêm (02/11)
- Bé trai chết thảm dưới bánh xe bồn (02/11)
- Diễn viên Jane Fonda từng trú ẩn dưới hầm khách sạn 5 sao (02/11)
- Sương mù bao trùm TP HCM
(02/11) - Xe buýt rồng rắn trên đường phố
(02/11) - 6 công nhân bị điện giật chết (02/11)
- 2012 là 'Năm an toàn giao thông' của TP HCM (01/11)
- Tổ chức lại giao thông một số tuyến ở thủ đô (01/11)
- Khám phá hầm trú ẩn tại khách sạn 5 sao giữa thủ đô
(01/11) - Hà Nội đề xuất chỉ đổi giờ làm ở 12 quận, huyện (01/11)
- Thừa đất cho khu công nghiệp, thiếu đất xây trường học (01/11)
- TP HCM xây công viên cho thiếu nhi
(01/11)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố























VnExpress tuyển dụng
cẩn thận
xin chia buồn tới những gia đình có người mất.. từ vụ này. chúng ta cũng hãy xem như 1 bài học để cẩn thận với điện hơn.......