Thứ sáu, 7/10/2011, 14:15 GMT+7

Bộ trưởng Giao thông: 'Tôi sẽ đi xe buýt giờ tan tầm'

Ngay sau khi độc giả lên tiếng mời Bộ trưởng Giao thông "vi hành" xe buýt giờ tan tầm, trao đổi với VnExpress trưa 7/10, ông Đinh La Thăng khẳng định, ông sẽ đi xe buýt ít nhất một lần trong tuần.
> Độc giả mời Bộ trưởng Đinh La Thăng 'vi hành' xe buýt / 'Tôi không duy ý chí khi đề xuất hạn chế xe cá nhân'

"Tôi đã đọc các ý kiến độc giả trên VnExpress. Vừa qua, tôi đã đi xe buýt ở Hà Nội nhưng không phải giờ tan tầm. Thời gian tới, tôi nhất định sẽ thị sát để cảm nhận giao thông công cộng ở thủ đô vào giờ cao điểm", ông Thăng nói.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Ảnh: Hoàng Hà
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng. Ảnh: Hoàng Hà

Người đứng đầu ngành giao thông cũng cho biết, ông vừa ký quyết định, yêu cầu các đơn vị của Bộ Giao thông Vận tải vận động cán bộ đi xe buýt đô thị ít nhất một lần trong tuần và gửi báo cáo đánh giá, kiến nghị về Vụ Vận tải trước ngày 25 hàng tháng. Cán bộ, công chức trong ngành chủ động tuyên truyền, vận động người thân tại Hà Nội và TP HCM sử dụng xe buýt.

"Tôi đã nhận được báo cáo của Vụ Vận tải về ưu, nhược điểm của xe buýt hiện nay. Những mặt chưa được cũng còn nhiều như: bỏ bến, thiết kế tuyến chưa hợp lý, quá tải, ùn tắc giờ tan tầm... Trong tháng này tôi sẽ làm việc cụ thể với Tổng công ty vận tải Hà Nội", Bộ trưởng Giao thông nói.

*Clip: Chen lấn, móc túi trên các tuyến xe buýt

Ngày 3/10, sau khi Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trả lời VnExpress về việc hạn chế phương tiện cá nhân, đẩy mạnh giao thông công cộng, hàng trăm bạn đọc đã bày tỏ quan điểm, mời Bộ trưởng vi hành xe buýt vào giờ tan tầm.

Hàng ngày phải đi từ nhà ở thị trấn Yên Viên đến nơi làm việc ở gần Viện 108, độc giả Vũ Xuân Phương chia sẻ: "Tôi rất ủng hộ xe buýt, đã đi nhiều nhưng thấy bất tiện quá. Nếu đi xe buýt mất 2 tiếng, gồm đi bộ ra bến 10 phút, đi bộ từ bến vào cơ quan 10 phút, chờ xe bình quân 20 phút. Như vậy một ngày mất 4 tiếng đứng liên tục để đi về".

Độc giả Đông cho hay, ông là công chức, 7 năm nay vẫn đi làm bằng xe buýt từ Mai Động tới Hà Đông (Hà Nội). "Tôi xin chia sẻ trước một số bất tiện nhỏ ngài có thể gặp phải trên hành trình của chúng ta. Bộ trưởng có thể phải chen lấn lên xe bởi lượng người rất đông, mùi xe khó chịu, ghế ít và ngài sẽ phải đứng. Bộ trưởng nhớ bám chắc không chúng ta sẽ văng từ giữa xe lên đầu xe bởi những cú phanh gấp khi có xe máy tạt đầu hoặc xe bus nhấn ga lấn làn vượt xe khác. Bộ trưởng đừng để ý nếu nghe tiếng chửi thề của bác tài, phụ xe với người đi đường và ngược lại", bạn đọc này viết.

Hiện Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Hanoi Transerco) có hơn 900 xe buýt, tất cả được gắn thiết bị giám sát hành trình. Trong năm 2010, Transerco vận chuyển được 389 triệu lượt hành khách. 6 tháng đầu năm nay, tổng công ty đã vận chuyển trên 187 triệu lượt hành khách.

Việt Anh - Đoàn Loan

Xin hãy thực hiện ngay

Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì Bộ trưởng nói, nhưng nói thì dễ, hãy làm ngay, làm triệt để tới nơi tới trốn kẻo trễ. Vì tình trạng ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn là rất nghiêm trọng, nó có rất nhiều nguyên nhân nên phải có nhiều giải pháp chứ không có một giải pháp. Giải quyết được việc nào thì phải làm ngay, chứ cứ bàn bạc mãi chẳng đi tới đâu.

Bộ trưởng cần đi theo đúng nghĩa "vi hành"

Tôi rất hoan nghênh việc Bộ trưởng tỏ ý muốn đi vi hành xe buýt. Tôi mạo muội đề nghị Bộ trưởng đi theo đúng nghĩa vi hành, tức là đi âm thầm lặng lẽ, không thông báo trước. Vì nếu không Bộ trưởng sẽ đi đến kết luận không đúng với thực tế rằng: xe buýt rất sạch, mùi rất thơm, ghế ngồi rất êm, đường rất quang, tài xế rất lịch sự. Và việc vi hành của Bộ trưởng sẽ thành "làm cho vui". Lời ít ý nhiều, mong đến được với Bộ trưởng.

Xe buýt TP Hồ Chí Minh

Cháu hiện là sinh viên, cháu ủng hộ ý kiến đi xe công cộng, nhưng cháu hy vọng các chú tăng các tuyến và giờ xe buýt lên, xe ít người nhiều, khổ lắm mấy chú ơi. Cháu không biết chạy xe máy và cũng không có, nên cháu chỉ sử dụng xe buýt để đi học và đi làm, mà cũng chính vì đi xe buýt, nên cháu thất nghiệp luôn rồi.

Vi hành

Đọc đựơc bài này thấy Bộ trưởng vi hành trên phương tiện mấy ngày qua mà các cấp có quyền cho là phương tiện thuận lợi cho nhân dân VN chúng ta không bị kẹt xe, nhưng mà Bộ trưởng đi một ngày trong tuần như vậy có thực tế không, có chính xác không?

Ít nhất cũng thử đi như ngài đi một tuần cho biết nỗi cực của người dân đi phương tiện công cộng hiện đại của nước ta. Nhưng mà ngài nhớ mang khẩu trang đi cho đúng nghĩa vi hành, vì hình ngài đã được đăng lên đây rồi mà. Sau đó ngài có thể đưa ra phương án cũng chưa có muộn, mong ngài sẽ hiểu.

Đi làm bằng xe bus

Không chỉ riêng Bộ trưởng mà nên là cả các ban ngành của hai thành phố, và nhất là giám đốc của các công ty vận chuyển hành khách, cũng nên đi làm bằng xe buýt ít nhất một lần trong tuần.

Ủng hộ Bộ trưởng

Nhà vua ngày xưa vi hành phải cải trang, ngày nay Bộ trưởng vi hành không phải cải trang đâu, vì nếu đi vào giờ cao điểm thì sẽ không ai nhận ra ngài. Tôi rất thích đi xe buýt trong giờ hành chính, vì đỡ đông, nhưng thời điểm này xe chạy thường không đúng giờ, chắc họ nghĩ vắng khách nên cứ nghỉ ngơi.

Không hiểu làm thế nào mà ở các nước khác xe buýt, tàu điện... chạy thoải mái thế nhỉ? Không đông đúc, không tắc đường, cứ 5 phút, thậm chí ít hơn là được lên xe.

Đi xe bus lúc tan tầm cần sức khỏe

Để đi được xe bus lúc tan tầm thì phải có sức khoẻ để có thể chịu được sự xô đẩy của hành khách và chịu đựng được mùi xe. Thứ 2 phải để ví, điện thoại hay những đồ có giá trị ở nhà không là mất ngay. Thứ 3 là phải nghe phone để không nghe thấy những câu chửi tục của tài xế và phụ xe. Thứ 4 là phải đeo khẩu trang để tránh hít phải thứ khói đen xì do xe bus xả ra. Kính mong Bộ trưởng đi thử để cảm nhận.

Chuyện xe cộ ở Hà Nội

Dưới góc độ là người tham gia giao thông ở thủ đô, tôi không có quá nhiều phàn nàn về giao thông ở Hà Nội. Chuyện tắc đường không phải chỉ có ở Việt Nam. Tôi thực sự hưởng ứng khi ngài Bộ trưởng của chúng ta thực sự trăn trở để giải quyết bài toàn giao thông. Đây là dấu hiệu hết sức đáng mừng cho những ai đang tham gia giao thông ở thủ đô.

Gần đây có nhiều ý kiến đóng góp và nhiều bàn tán đó đây rất xôn xao. Tôi cũng xin có vài ý kiến đóng góp. Thứ nhất, có một số lượng rất lớn người tham gia giao thông là học sinh, sinh viên. Sinh viên đa phần đi xe buýt, học sinh cũng có thể đi xe buýt, các trường PTTH có thể khuyến khích, hoặc có biện pháp để học sinh của mình đi học bằng xe buýt.

Thứ hai, có một số luợng người tham gia giao thông khác cũng rất lớn là các cán bộ công nhân viên nhà nước, nhân viên các công ty trên địa bàn Hà Nội, các công nhân một số nhà máy. Giả sử nhà nước có quy định, nếu một tổ chức không kể là Nhà nước hay tư nhân có số cán bộ nhân viên lớn hơn 30, 40, hoặc 50 thì phải có xe công ty đưa đón, để giảm xe cá nhân trên đường (cả xe máy, xe hơi) thì tất nhiên là sẽ một phần giải quyết bài toán.

Đối với những người làm ăn tự do, nếu có hạn chế thì e rằng cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Trên đây là một số ý kiến của tôi, rất mong được chia sẻ.

Kính mời Bộ trưởng đi thử xe buýt giờ tan tầm

Tôi từng là sinh viên và đi xe buýt đến 6 năm liền. Vì vậy, tôi thừa hiểu đi xe buýt giờ tan tầm nó như thế nào. Đông, chen lấn, móc túi, bỏ bến, Bộ trưởng cứ đi đi rồi sẽ biết ngay.

Bộ trưởng không phải đi xe buýt nữa

Bộ trưởng đã bỏ thời gian đi xe buýt rồi và có phản hồi tốt, hành động này rất đáng khen ngợi vì nó chứng tỏ Bộ trưởng không võ đoán. Sắp tới Bộ trưởng lại định đi vào giờ cao điểm thì tôi thiết nghĩ là không nên chút nào vì Bộ trưởng là người nổi tiếng nên ai cũng biết và sẽ có hành động nhường. Thậm chí là có sắp đặt nên hiệu quả sẽ không cao, dẫn đến lãng phí thời gian mà không đạt được kết quả mong muốn.

Nếu Bộ trưởng cứ nhất quyết phải đi thì tôi nghĩ cần phải cải trang và đi một mình, đi nhiều tuyến khác nhau với độ dài khác nhau và quan trọng nhất vẫn cứ phải là đi từ ngoại thành vào nội thành. Làm theo cách này thì rất mất thời gian để có được một cái nhìn tổng quát, Bộ trưởng chỉ cần giao cho khoảng 70 người đã trả lời ở bài này đi các tuyến là có thể có được con số tương đối khách quan và chính xác.

70 người thì chắc chắn sẽ lấy được số liệu nhiều hơn là một mình Bộ trưởng đi, mà thậm chí là số liệu của cá nhân Bộ trưởng có khi còn không chính xác vì thế nào cũng bị sắp đặt.

Xe buýt- xe công cộng của dân hay đặc phái viên của tử thần

Theo tôi được biết, xe bus hay xe điện ở nước ngoài (điển hình như ở Singapo hay Hồng Kông) là phương tiện giao thông hữu ích và thích hợp với mọi người. Nhưng ở VN ta, xe bus còn quá nhiều điều để nói: Cơ sở hạ tầng còn quá yếu kém. Chất lượng dịch vụ còn quá nhiều điều để nói.

Ý tôi nói ở đây là khi nào nhà nước xem đây không chỉ là một phương tiện công cộng mà là một ngành dịch vụ thật sự, văn hoá xe bus được quan tâm chú trọng. Phân bố tuyến còn quá nhiều bất cập. Vì vậy tôi tha thiết kêu gọi không chỉ mình Bộ trưởng Bộ GTVT mà tất cả những lãnh đạo, cán bộ nhà nước thường xuyên vi hành để có những chỉnh đốn kịp thời và dần đưa giao thông xe bus tại VN trở về đúng nghĩa của nó.

Tôi nghĩ vi hành không phải là vấn đề

Theo tôi thì không phải Bộ trưởng không biết mà chỉ là giải pháp. Thời đại công nghệ thông tin như bây giờ chứ có còn như vua quan ngày xưa đâu mà Bộ trưởng không thể biết thực trạng xe bus ra sao.

Nếu muốn Bộ trưởng sẽ biết ngay, ví dụ những hình ảnh VnExpress.net đưa lên đã cho thấy phần nào rồi. Theo tôi thì khắc phục tình trạng này khó, cần đòi hỏi đồng bộ hệ thống giao thông, cơ sở vật chất, giải pháp di dời các trường đại học đang diễn ra bây giờ có lẽ đang là giải pháp hữu hiệu nhất.

Bỏ được xe máy thì tốt quá

Tôi nghĩ rằng bỏ được xe máy thì tốt quá. Chúng ta hãy nhìn ra các nước xung quanh, họ có đi xe máy nhiều đâu mà tại sao đất nước họ vẫn phát triển, vẫn giàu. Chúng ta cứ lấy lý do với điều kiện ở Việt Nam thì phải khác, không đi bằng xe máy thì đi bằng gì. Hãy nghĩ đến hậu quả của việc dùng xe máy.

Với cách nghĩ như vậy thì đến bao giờ chúng ta mới phát triển? Để trả lời được câu hỏi này ông Bộ trưởng phải xem xét nếu bỏ xe máy thì chúng tôi đi bằng những phương tiện gì. Chắc chắn là ông biết bởi vì ông là Bộ trưởng. Ông đã đưa ra được cách tốt để giải quyết vấn đề giao thông ở Việt Nam thì ông phải làm đến cùng để cho ý kiến của ông không bị ai phản bác.

Bộ trưởng hãy thử xem

TP Hồ Chí Minh xe buýt thật là kinh, lên xe buýt đủ thứ mùi, mùi xăng dầu, phân gà, vịt,... đủ thứ cả, tôi thà đi xe máy hít khói ô nhiễm còn hơn phải lên xe buýt. Muốn mọi người đi xe buýt thì phải cải thiện chất lượng phục vụ và thời gian tuyến đường vận chuyển, đi xe buýt mà lâu hơn xe máy thì tôi thà đi xe máy còn hơn.

Ý kiến về phương tiện công cộng

Kính gửi Bộ trưởng Giao thông vận tải!

Nếu ông có thực sự trong vai người dân đi xe buýt mới thấy cái khổ, cái hạn chế, nào là tuyến chưa hợp lý, số xe và số tuyến cần mở rộng thêm, thái độ nhân viên công ty xe buýt rất thiếu văn minh, nhiều khi mạt sát hành khách. Chưa kể đến nạn chen lấn, móc túi trộm cắp. Nói chung còn quá nhiều vấn đề tồn tại gây cản trở người dân dùng phương tiện công cộng này.

Bộ trưởng vi hành

Rất vui nếu Bộ trưởng vi hành, nhưng đã nói là "vi hành" thì mong rằng những người trên xe buýt hoặc những người quản lý xe buýt cũng không biết Bộ trưởng là ai trên chuyến xe đó. Chứ Bộ trưởng "vi hành" mà chưa kịp bước lên xe thì tái xế hoặc phụ xe đã biết, thì ai dám dỡn với Bộ trưởng.

Cần thêm những Bộ trưởng như thế

Với những gì phát biểu của ngài Bộ trưởng Đinh La Thăng tôi rất phấn khởi. Bao năm nay chưa thấy được người đầy tớ nào của dân có tâm huyết như ngài. Mong rằng đất nước ta có thêm những ngài Bộ trưởng như vậy.

Thông tắc nhanh

Tôi ủng hộ tinh thần quyết tâm của Bộ Giao thông, nhưng theo tôi Bộ Công an không lên tiếng thì cũng không được. Ngoài những phương pháp giải quyết tắc đường mang tính chất chiến lược, nhiều năm, ta cũng cần sử dựng những phương pháp cấp thiết để giảm tắc đường ngay.

Phương pháp 1: Nâng cao ý thức người điều hành giao thông. Bộ trưởng Bộ Công an cần tuyên bố và thực hiện "Cảnh sát giao thông không ăn hối lộ, không cho phép gọi điện cho người thân. Cảnh sát nào vi phạm sẽ bị đuổi khỏi ngành. Trong 3 tháng nếu để xảy ra 10 vụ phát hiện cảnh sát ăn hối lộ thì Bộ trưởng từ chức". Tôi tin là giảm được 10% hoặc nhiều hơn số vụ tai nạn và tắc đường.

Phương pháp 2: Nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Muốn làm được điều này cần thay đổi cách nghĩ. Chúng ta ai cũng chỉ biết hô hào "phạt thật nặng vào" những người bị phạt đó chỉ là những người vi phạm luật giao thông, còn những người thực sự gây ra tắc đường, va quệt, tai nạn thì có thấy bị phạt đâu. Nếu chúng ta vẫn nghĩ và xử lý vi phạm như hiện nay: Khi có va quệt thì ô tô đền xe máy, xe máy đền xe đạp, xe đạp đền người đi bộ, gọi công an thì cách sử lý cũng vậy thôi, thì bao giờ nâng cao được ý thức.

Phân làn không thưc hiện được vì có ai sợ ai đâu, chỉ sợ người mặc sắc phục mà thôi. Chúng ta chỉ biết phạt người vi phạm chứ chưa hề biết cách bảo vệ người đi đúng. Bao giờ ôtô đi đúng đâm vào xe máy đi sai mà công an xử xe máy phải đền 100% thiệt hại cho ôtô thì chúng ta có thể giảm được 10% hoặc nhiều hơn số vụ tai nạn và tắc đường. Tôi tin xe nào sẽ đi đúng trong làn xe đó.

Tướng là toàn quyền khi ra trận. Hoan hô Bộ trưởng

Tôi nghĩ không nhất thiết Bộ trưởng mỗi tuần phải đi xe buýt một lần. Chỉ cần Bộ trưởng đi từ 1-2 lần xe buýt (các tuyến trong nội thành) vào các ngày trong tuần, tập trung vào các ngày nắng nóng, mưa gió. Tôi nghĩ lúc đó người dân chúng tôi sẽ hưởng lợi từ những quyết định đúng đắn, sáng suốt của Bộ trưởng. Chúc sức khoẻ Bộ trưởng.

Nước ngoài phương tiện công cộng rất phát triển

Ở các nước châu Âu hệ thống phương tiện công cộng rất phát triển, thuận tiện, phần lớn quan chức thường xuyên đi làm bằng phương tiện này. Ở nước ta thì chỉ có dân đen đi thôi nên chất lượng phục vụ ngày càng tệ.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao