E-mail
Bản In
Cái dốc kéo balo
Xem xong đoạn clip, tôi thấy thật tội nghiệp học sinh tiểu học ở Việt Nam. Trong đoạn clip có hình ảnh một bé gái kéo balo có bánh xe giống như hành khách sân bay, thật hay. Nếu ở các trường học cứ bắt học sinh phải đem nhiều sách vở thì phụ huynh nên mua balo giống bé gái trong đoạn clip. Nhân đây tôi cũng đề nghị nhà trường làm thêm cái dốc cho học sinh kéo balo được nhẹ.
Không biết các nhà làm giáo dục có con em học cấp 1 không?
Tôi nghĩ rằng chỉ có những bậc phụ huynh có con em đến trường mới hiểu nỗi khổ của con em mình khi phải cõng đầy sách vở đến trường. Chứ những người làm giáo dục nói mãi cũng thế thôi, họ có con em học đâu mà lo. Trong khi đó sinh viên đi học chỉ cần dắt quyển sách sau lưng quần là ok. Thật nghịch lý.
Cùng cảnh ngộ
Tôi cũng đồng tình với cảnh ngộ của những phụ huynh có con nhỏ hiện nay, vì con tôi năm nay cũng học lớp 3. Mỗi ngày thấy con vác cặp đi học, tôi thấy thương con mình quá, cặp "rất nặng". Tôi mong rằng Nhà trường sẽ có giải pháp (sáng kiến) để các cháu bới gánh nặng trên vai.
Biết làm thế nào
Bản thân tôi đã phải đi tìm khắp nơi để mua cho con một cái cặp siêu nhẹ. Nhưng có lẽ đã không giải quyết được vấn đề gì vì sau khi cho sách vở vào cặp lại 4-5 kg như bình thường. Hàng ngày đón con tôi đeo cho bé từ trường về nhà (mặc dù ngồi trên xe máy) mà tháy đau ê ẩm cả vai. Thương con mà chẳng biết làm thế nào?
So sánh với lúc trước
Thời chúng tôi còn học cấp 1, chỉ học chủ yếu có 2 môn Toán và Tiếng Việt. Tôi nghĩ cấp 1 chũng chỉ cần chủ yếu 2 môn đó là được rồi, vẫn sản sinh ra những con người giỏi đó thôi. Cải cách giáo dục kiểu này thì khác gì đi làm khổ bọn nhỏ.
Nên gộp các sách bài tập vào một quyển
Tôi có con năm nay mới vào học lớp một. Cặp sách của cháu ngày nào cũng nặng trĩu. Riêng môn Toán gồm 5 quyển, môn Tiếng Việt là 4 quyển. Nội dung các quyển sách bài tập gần như tương tự nhau. Thiết nghĩ, nên gộp các quyển sách bài tập có cùng nội dung vào làm một. Nên để các cháu tự viết và làm bài tập vào vở ô ly, như vậy vừa rèn luyện cho các cháu kỹ năng viết, vừa để cho các cháu biết cách trình bày.
Thời chúng tôi còn đi học, mỗi môn chỉ cần một quyển sách giáo khoa, bên trên là bài học, bên dưới là các bài tập về nhà với mức độ khó tăng dần. Chúng tôi vẫn vừa đi học với cái cặp sách nhẹ tênh, vừa có thời gian làm việc nhà, vừa có thời gian để vui chơi mà sau này vẫn trở thành những thạc sĩ, tiến sĩ. Nghĩ mà thương cho bọn trẻ, chúng thực sự đã bị đánh cắp tuổi thơ.
Phải xem xét lại giáo trình giáo dục và cả tác phong học tập
Các bạn có để ý một chút thì thấy ở các lớp nhỏ từ 1đến 5 thì cặp rất nặng, so về sức khỏe các cháu và cả cân nặng, càng lớp lớn cặp càng nhẹ, lên đến đại học chỉ còn 1-2 cuốn tập + sách. Như vậy là càng lớn thì tri thức tiếp thu càng ít hay là đã học hết từ cấp một rồi? Thật khó hiểu!
Sẽ ngày càng tệ hơn
Lỗi là ở ngành giáo dục non kém và lạc hậu, chỉ biết chạy theo hình thức và chỉ tiêu..., không biết khi nào mới bắt kịp những nước khác. Chỉ tội cho lớp trẻ (tương lai đất nước!) phải học hành thật vất vả nhưng khi học xong thì kiến thức rất lỗi thời, thường muốn giỏi thì phải ra nước ngoài học (số này thì cực hiếm chỉ có ai may mắn, con đại gia hoặc là con ông cháu cha... mới có cơ hội này!).
Khi có bất cứ sự cố nào xảy ra thì lập tức sẽ thấy chiến thuật "đá banh", truyền banh rất điệu nghệ từ ban ngành này sang ban ngành khác... và kết quả là nói thì cũng do họ nói và làm thì cũng do họ làm, dân chúng thì chỉ hầu như đóng góp như những khán giả trong vở kịch của họ... Vở kịch này không biết bao giờ mới kết thúc có hậu?
Giải pháp
Do bộ Giáo dục thôi. Cần quy định lại lượng sách giáo khoa cần học cho từng cấp, tránh mang đi nhiều như thế kia. Nên có giải pháp, ví dụ, số tiết học trong một tuần, một ngày học 2 tiết một môn liền nhau. Tránh trường hợp 5 tiết thì 5 môn khác nhau, thì mỗi một môn một sách, một vở, một bài tập, một nâng cao. Cộng thử là đã 4 quyển một môn rồi. Vậy 5 môn sẽ là 20 quyển. Chả biết học được bao nhiêu nhưng khổ cái lưng bé nhỏ của các em đã sớm chịu gánh sách trên vai.
Quá nặng dù đã để sách tại trường!
Tôi không đồng ý với chị Hương. Không phải bố mẹ không quan tâm đến con mà ngược lại là đằng khác. Con tôi đây, năm nay lớp 2 nhưng từ năm lớp 1, tôi đã mua cho cháu sách giáo khoa 2 bộ (ở trường và ở nhà), các bộ dụng cụ học toán, học AV bỏ lại trường, đi về chỉ mang theo tập + Bộ sách học tiếng anh Family& Friend (một bộ bao gồm: 2 cuốn Student & work book; sách vui học, sách luyện nghe...). Xin nói thêm là vì AV cháu làm cả bài tập ngay trên sách, nên tôi muốn theo dõi con mà không mua thêm cho cháu một bộ nữa... Chỉ "bấy nhiêu" thôi tập và sách AV (không tính chai nước) đựng trong cặp siêu nhẹ mà tôi xách thử cũng đã mệt phờ (năm nay lớp 2 còn nặng hơn nữa).
Vậy là ngày nào cũng vậy, nhìn con tôi vác cả gánh nặng trên vai, lưng còng xuống đeo cặp lên lầu, tôi thấy xót xa quá sức! Con tôi là bé gái xinh xắn, nhưng chắc sau này lưng cháu sẽ khom khom! Tôi thấy chương trình học của các cháu càng ngày càng nặng (hãy xem nội dung SGK của bé thì biết). Các bé gần như không còn tuổi thơ!
Trẻ em bây giờ toàn là lực sĩ
Con mình học lớp 5. Đi học chỉ phải mang sách, vở, bút. Thế mà hôm nay mang cặp của con đi cân thử, cặp nặng có 4,6 kg.
Cần phải có giải pháp kịp thời cho dù đã quá muộn
Phải là người hàng ngày đưa con đến trường với những chiếc cặp sách như vậy mới có thể cảm thông. Có lẽ các thầy cô giáo và những người làm trong ngành giáo dục chưa từng thấu hiểu?
Hay không thể có biện pháp nào để giải quyết tình trạng đáng thương cho con em mình này? Một số trường ở HN đã có chủ trương các cháu học sinh không cần mang vở về nhà, vì bài vở đã được làm đầy đủ khi ở trường, giảm tải cho các cháu học ở nhà và nỗi khổ với các ba lô cặp sách. Cho dù là cách gì đi nữa, mong một giải pháp kịp thời cho dù là đã quá muộn.
Khổ thân tụi nhỏ, khổ từ bé thế này sao?
Nhìn bọn trẻ đi học bây giờ mà thấy tội thật, ngày trước mình đi học, cả năm mới viết hết 3-4 quyển vở là cùng. Đi học chẳng khác nào đi chơi, nhẹ nhàng, chạy cứ ầm ầm đi học. Giờ nhìn tụi nhỏ chạy thế nào được, còn đâu là niềm háo hức đến trường để học, để nô đùa. Tụi nhỏ muốn nghỉ học là phải khổ từ bé thế này, chắc các nhà cải cách giáo dục phải sướng lắm đó, khổ trước sướng sau mà. Nói thật sinh viên tụi tui đi học mà nhẹ nhõng vô cùng, có khi chỉ quyển vở, quyển sách + ít tài liệu là xong. Thế mà tụi nhỏ thì...
Sách vở quá nhiều gây bức xúc cho phụ huynh khi con đến trường
Con tôi cũng vừa bắt đầu vào học năm học mới, mỗi ngày khi soạn sách vở cho con đến trường theo thời khoá biểu của nhà trường và xách cái cặp sách của cháu lên tôi thấy nặng quá và nhìn vào thời khoá biểu thì chương trình học cũng rất nhiều.
Tuổi các cháu còn nhỏ mà đã tải một chương trình học như vậy liệu có quá sức không? Đấy là tại lớp các cháu đã để lại những quyển vở thường xuyên sử dụng và đồ dùng học tập rồi mà ngày nào cũng một cặp đầy. Rất mong Bộ GD&ĐT xem xét lại chương trình học cho các cháu.
Giảm tải chương trình
Nhìn các em vác cặp mà thương. Con tôi học lớp 1, vừa học tiếng Việt, lại vừa học tiếng Anh, thậm chí tiếng Việt chưa thạo mà sách Tiếng Anh của cháu tôi xem chẳng có chữ nào là tiếng Việt cả, tất cả những tiêu đề, nội dung đều bằng tiếng Anh hết. Chắc các em đều là những thiên thần nhỏ. Cố lên các em...
Vài ý kiến nhỏ để giảm trọng lượng cặp sách của các bé
Tôi nghĩ thế này, để xã hội thay đổi thì rất lâu, chi bằng bố mẹ các em hãy tìm các giảm tải cho con mình bằng cách như sau:
Như mọi người thấy, có thế các bé phải học 5-10 môn/ngày nhưng có một thực tế là số trang viết cho một môn theo tôi nghĩ là không quá 2 tờ giấy (4 mặt). Vậy chi bằng mỗi môn các em chỉ cần có 2 tờ giấy rồi đóng thành một quyển/ngày (VD nếu là 10 môn học/ngày thì cần 20 tờ giấy cũng chỉ tương đương một quyển vở thôi) thay vì phải mang cả 10 cuốn vở trong cặp rất tội cho các em.
Hiện nay có rất nhiều sổ, vở được đục gáy nên tôi nghĩ sau mỗi hôm đi học về phụ huynh hoặc bản thân các em (nếu đã lớn) có thể tự mình gỡ các trang viết đó đóng vào các quyển vở từng môn tương ứng.
Cách này hơi lách cách nhưng có thể giảm thiểu rất nhiều trọng lượng cặp sách cho các em, ảnh hưởng đến sự phát triển thể trạng của các bé.
Đây là suy nghĩ vụn vặt của tôi nếu mọi người thấy khả thi có thể áp dụng thử xem.
Còn về sách thì hiện nay tôi chưa thấy có cách nào khả thi để giảm tải cho các bé được.
Tôi nghĩ các bậc phụ huynh cần theo sát việc học của con em mình để giúp các cháu tối giản đến mức có thể việc mang vác các dụng cụ học tập đến trường hằng ngày. VD: nếu biết ngày mai các bé có môn tập tô màu mà chỉ cần màu xanh - vàng - đỏ thì phụ huynh khuyên các cháu chỉ cẩn mang 3 màu đó đi thôi thay vì mang cả hộp màu.
Việc này phụ huynh cũng cần trao đổi với cô giáo vì nếu không sẽ có sự hiểu nhầm của cô giáo về việc ý thức học tập của bé không tốt mà có hình thức trách mắng thì sẽ làm bé không sẵn sàng thực hiện theo phương án của phụ huynh.
Nhìn mà xót!
Mỗi lần nhìn con bé nhà tôi (khiêng cặp) mà tôi thấy xót, giống như cây nấm di động, không còn lời lẽ nào có thể bức xúc hơn...
Phải đơn gộp chung các tập
Cách đây ba mươi mấy năm tôi đi học tiểu học chỉ có 2 cuốn tập (một cuốn làm bài học và một cuốn bà tập) và 2-3 cuốn sách. Đến trường rất ư là nhẹ nhàng. Thế hệ chúng tôi học như thế và giờ đây chúng tôi vẫn là những luật sư, bác sĩ đấy thôi. Mong lắm ngành giáo dục hãy đổi mới sâu và toàn diện hơn!
Sách vở của các cháu quá nhiều
Mới đi học chính thức được hơn một tuần nhưng ngày nào sách vở của các cháu tiểu học quá nhiều. Con trai tôi học lớp 3, khi đi học không mang theo đồ ăn, sữa, nước uống... chỉ có sách, vở và đồ dùng học tập nhưng mấy ngày nay cháu tự đem cặp ra cân thì hôm nào cặp cũng nặng 4-5 kg. Cái cặp thì nặng không bao nhiêu vì tôi đã mua loại cặp siêu nhẹ rồi, chỉ có sách và vở của các cháu cũng khoảng hơn 10 quyển chưa kể bảng, hộp bút, bút màu... Đúng là quá nặng.
- Trao học bổng của độc giả VnExpress cho 10 tân sinh viên (13/09)
- Đêm Trung thu biến thành vũ hội hóa trang
(13/09) - Bà Nguyễn Phương Nga làm Thứ trưởng Ngoại giao (13/09)
- Người dân tố Sonadezi nhiều lần xả thải ra môi trường
(12/09) - Những bức ảnh lịch sử về hải quân Việt Nam
(12/09) - Một phụ nữ mang thai chết thảm dưới bánh xe bồn (12/09)
- Cảnh sát giao thông tử nạn khi truy đuổi 'quái xế' (12/09)
- Tiễn đưa cố chủ tịch Võ Chí Công về nghĩa trang TP HCM
(12/09) - Hai người chết trong mưa lũ (12/09)
- Ghi chức danh cha trên thiệp mời cưới con (12/09)
- 'Đinh tặc' tấn công cả xe tải (12/09)
- Thang máy quán karaoke kẹp chết nam công nhân (12/09)
- Tin đồn sóng thần, hàng nghìn người bỏ chạy lên núi (11/09)
- 'Võ Chí Công, người cha giản dị của tôi' (11/09)
- Mưa lớn nhiều ngày, lũ miền Trung đang lên (11/09)
|
- Bé 2 tuổi 'lái' xe máy gây tai nạn
- Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan

- 'Trung Quốc đang thử thách ý chí các nước ASEAN'
- Bốn tượng Phật cổ 'lạ'
- Những người đầu tiên lao xuống sông Sêrêpôk cứu hộ
- 'Mẹ ơi về với con'
- Nghi vấn nguyên nhân xe khách rơi xuống cầu Sêrêpôk
- Hàng nghìn xe máy nằm chờ biến thành 'sắt vụn'

- 'Tiếng khóc của những bé kẹt trên xe không thôi ám ảnh'
- Xế hộp ủn cảnh sát giao thông trên phố






















VnExpress tuyển dụng
Cặp sách học sinh
Nhìn các cháu mà thấy tội nghiệp. Học sinh tiểu học thì chỉ nên có một quyển sách giáo khoa tổng hợp tất cả các môn (có thể nhiều tập). Còn vở thì cũng chỉ nên tối đa là 4-5 quyển thôi. Đằng này sách giáo khoa mỗi môn 2 quyển (sách, bài tập) vở cũng 2 quyển, mỗi ngày các cháu phải vác đến 10-15 quyển. Làm sao mà lớn được. Trung học cơ sở cũng phải giảm tương tự.