Thứ bảy, 16/7/2011, 00:59 GMT+7

Cầu Long Biên quá khứ, hiện tại và tương lai

Cầu Long Biên được khởi công xây dựng tháng 9/1898, khánh thành tháng 2/1902. Cầu chính qua sông dài 1.682 mét và cầu dẫn dài 896 mét, gồm 19 nhịp đặt trên 20 trụ cao hơn 40 mét (kể cả móng). Cầu chia thành 9 khung khổng lồ, mỗi khung dài 61 mét, giữa là đường xe lửa, hai bên là đường đi bộ.
Cây cầu là chứng nhân lịch sử khi ngày 10/10/1954 - Giải phóng thủ đô - những tên lính Pháp cuối cùng vội vã rời Hà Nội trên cầu Long Biên.
Hiện nay cầu Long Biên cũ kỹ phải san sẻ gánh nặng với cầu Chương Dương khi ngày ngày cõng trên mình hàng nghìn lượt xe máy qua lại. Ùn tắc thường xuyên xảy ra trên cầu.
Khi cầu mới được xây dựng, với cây cầu cũ này, KTS Nguyễn Nga lên ý tưởng cải tạo thành bảo tàng nghệ thuật đương đại. Trên cầu được gắn kính trong suốt...
…và trưng bày đầu máy hơi nước để khách tham quan.
Phía dưới bãi sông Hồng sẽ trở thành công viên nghệ thuật, với những điểm vui chơi cho cả người già lẫn trẻ em.
Tại bờ phải của sông Hồng (phía Long Biên), nơi còn 2,5 ha đất bỏ trống dự định xây Tháp Sen Bảo tàng Nghệ thuật đương đại.
Tháp nước Hàng Đậu vừa được “tân trang”.
KTS Nguyễn Nga đề xuất cải tạo và thiết kế thành một Bảo tàng Cổ vật, trưng bày những bộ sưu tập cá nhân độc đáo. Mái tháp được nâng cao thêm và làm bằng kính, cùng mái che trong suốt.
131 vòm cầu bằng gạch nằm dọc tuyến đường sắt dẫn lên cầu hiện bị bịt kín…
...sẽ được mở thông để tạo thành một dãy phòng triển lãm của các làng nghề thủ công nghệ thuật truyền thống, quán café, hay nơi dành cho các nghệ sĩ và giới trẻ yêu hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, kịch câm, múa.
Một phố đi bộ xanh mang tên “Đại lộ hòa bình” nối liền những điểm văn hóa lịch sử của thủ đô dài 4 km cũng được đề xuất triển khai.

Trân trọng lịch sử

Đúng là trong lúc dân ta còn nghèo, thiếu thốn, nhưng chúng ta không thể không có cái nhìn xa hơn. Mọi khó khăn có thể vượt qua nhưng những dấu ấn lịch sử không thể tồn tại mãi. Chúng ta phải hành động vì tầm nhìn xa, do vậy tôi rất ủng hộ ý tưởng đó. Như chúng ta đã thấy, khi cuộc sống đã vượt xa so với trước đây, thì mới nhìn lại lịch sử ta mới thấy thiếu, mới thấy tầm nhìn còn hạn hẹp. Vậy theo ý kiến của tôi thì chúng ta đừng để nuối tiếc lịch sử một lần nữa. Nhưng có một điều tôi còn đau đáu rằng khi đã làm thì nên đặt lịch sử lên hàng đầu. Đó là sự song hành của phát triển, mong các bạn suy nghĩ, cám ơn!

Táo bạo và tuyệt vời! Ủng hộ, ủng hộ!

Toàn bộ ý tưởng của kiến trúc sư về không gian văn hoá - lịch sử - nghệ thuật này thật tuyệt vời. Lưu giữ lại cầu Long Biên, cải tạo không gian của những công trình khác, xây mới thêm những hạng mục, tất cả đều rất táo bạo. Đặc biệt, nếu quả thực KTS Nguyễn Nga am hiểu sâu về kiến trúc Pháp thì việc cải tạo này có thể tin tưởng được. Tôi không thấy nó lãng phí vì thực ra chỉ có mỗi công trình Tháp Sen là được xây mới, còn lại là tận dụng, chỉnh trang các không gian cũ.

Quả thực, nếu chúng ta không xây mới được cái gì ra hồn (ví dụ như nhà bảo tàng lộn ngược ở Mỹ Đình, hay mấy tượng đài kỷ niệm) thì nên giữ lại và tái sử dụng các kiến trúc cũ thì hơn. Đầu tư vào cầu Long Biên có vẻ tốn kém, nhưng nó lại có những giá trị về kiến trúc, lịch sử. Đây là một "thương hiệu" không dễ gì Hà Nội có được.

Ý tưởng táo bạo

Tôi nhận thấy đây là ý tưởng hay, mặc dù là nhiều tiền. Nhưng đất nước chúng ta đang trong giai đoạn phát triển và rất nhiều công trình bị phá bỏ không có khả năng bảo tồn thật đáng tiếc. Cầu Long Biên là biểu tượng quốc gia nên cần bảo tồn cho thế hệ sau này.

Ý tưởng tuyệt vời nhưng cần cẩn trọng

Tôi cho đây là một ý tưởng tuyệt vời vừa giữ được nét cổ kính của cầu mà lại hiện đại được nét đẹp đó cho tất cả mọi người khi đến thăm quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cầu Long Biên, nhưng phải cẩn trọng trước ý thức của người dân ta nếu muốn thay đổi bộ mặt của cầu Long Biên thì cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ khi đưa ý tưởng này vào hiện thực, nếu không sẽ biến cầu thành nơi xả rác thải xuống Sông Hồng... và nhiều vấn đề khác.

Ghi lại dấu ấn thời đại

Ý tưởng hay và nên làm. Có ai tự hỏi tại sao Việt Nam 4.000 năm lịch sử mà các công trình văn hoá đều nhỏ bé và khiêm tốn không. Nếu bây giờ không làm thì đời sau không bao giờ có. Và dấu ấn thời đại chúng ta sẽ không được ghi lại. Con cháu sẽ chẳng còn nhớ đến chúng ta.

Ý tưởng tuyệt vời

Chẳng có gì là không thể, ý tưởng thật tuyệt vời. Việt Nam ta từ xưa đến nay cái gì cũng sợ ý tưởng mới, sợ thay đổi vì thế chẳng có cái gì to lớn, hoành tráng cả. Ý tuởng hay nhất là biến bãi giữa thành công viên, tôi thích ý tưởng này. Kè bờ thật cao, lấy đất cát của lòng sông để đắp cao lên ngang mặt đê, vừa cải tạo lòng sông đang cạn kiệt lại vừa có một không gian hoành tráng giữa sông. Đây sẽ là điểm nhấn phía đông thành phố so với việc phát triển lệch thiên về phía tây. Trên đó mà có tháp truyền hình cao 300 mét nữa thì tuyệt, kết hợp với dự án thành phố sông Hồng thì khu vực phía đông Hà Nội quả là một đô thị có nhiều nét độc đáo. Về kinh phí, với dự án như vậy mà kinh phí chỉ có hơn 4.000 tỷ đồng thì chẳng là gì cả. Tôi được biết có một số dự án bất động sản cả nghìn tỷ đồng nhưng cũng chỉ lèo tèo vài cao ốc căn hộ. Dự án này hoàn toàn có thể xã hội hóa một phần và kêu gọi vốn bên ngoài, nhà nước chỉ góp phần vào những hạng mục chính.

Ý tưởng hay nhưng khó thực hiện

Một ý tưởng hay, duy trì giá trị lịch sử cho các thế hệ sau, nơi để du khách tham quan, nơi để người dân thủ đô đưa con em ra chơi vào những dịp cuối tuần, nơi để tạo gia các giá trị nghệ thuật cho các công việc khác... Vấn đềchính làm thế nào để quản lý được dự án, đỡ thất thoát.

Hay nhưng cần xem lại

Ý tưởng này rất độc đáo nhưng chưa chắc đã thực hiện được vì phải xử lý ùn tắc cho Hà Nội, xây thêm cầu nữa và xây ở đâu để bớt ùn tắc. Lại thêm hao phí cho nhân dân... lại làm cho bao người dân mất công ăn việc làm vì không buôn bán được trên cầu. Tôi thấy một số di tích cải tạo lại thì trở thành tích di không ai hài lòng, còn thực hiện ý tưởng này không biết cầu Long Biên sẽ ra sao.

Hay!

Mình thấy rất tuyệt đấy chứ! Nhất là ý tưởng tận dụng các vòm cầu để làm các gian triển lãm và tuyến phố đi bộ! Like mạnh! Còn việc đóng khung kính cầu Long Biên thì không hay bằng cứ để như vậy cho nhân dân và du khách đi bộ, tham quan, du lịch, chụp ảnh lưu niệm... Giá mà dự án này được đề xuất trước đợt đại lễ 1000 năm khoảng vài năm thì có khả năng thành hiện thực rồi...

Ý tưởng hay nhưng...

Trước hết phải khen là ý tưởng này rất hay nhưng thực hiện có được như ý tưởng hay không mới là khó. Cứ nhìn các ngôi đền, chùa hay các cửa ô được "cải tạo, trùng tu" đi xem có ai muốn biến cầu Long Biên thành thứ tương tự như thế không? Giờ cứ nhìn mấy cái cửa ô của Hà Nội giống cái cổng xi măng làm hàng rào ở quê tôi là tôi lại thầm trách mấy người nghĩ ra và thực hiện.

Đừng hóa đá cầu Long Biên

Với chiều dài lịch sử hơn một trăm năm, cây cầu Long Biên đã chứng kiến bao thăng trầm biến động của đất nước, hứng chịu bao nhiêu bom đạn chiến tranh, sự quên mình chiến đấu để bảo vệ cầu của các lực lượng bộ đội Việt Nam,... để ngày nay cây cầu vẫn bền bỉ đưa người qua sông, chứa đựng trong nó bao nhiêu tình cảm của bao lớp người...

Giờ mọi người muốn hóa đá cây cầu, sau này, vài chục năm sau hay mươi năm sau người ta còn muốn làm gì với với cây cầu nữa đây? Cây cầu chỉ giá trị khi nó đúng là cây cầu. Xin mọi người cẩn thận với hành động của mình đối với cây cầu lịch sử này, để cây cầu vẫn tiếp ghi những đổi thay của đất nước, để mọi người dân Việt Nam vẫn được gửi gắm tình cảm của mình vào cây cầu rất đẹp này.

Không cần thiết

Tôi chẳng thấy ý tưởng này tuyệt vời ở chỗ nào cả. Thật sự là hiện tại ở Hà Nội đã có quá nhiều các công trình mang tầm vóc vĩ mô, vừa được xây dựng trong dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, nay lại đang xuống cấp trầm trọng, đòi đến bạc tỷ tiền thuế dân để trùng tu với sửa sang lại. Nay lại thêm một dự án lên đến mấy nghìn tỉ, xây nên rồi lại để đấy, chẳng để làm gì cả...

Thiết nghĩ với số tiền đầu tư đó có thể xây dựng thêm được nhiều các trường mẫu giáo công lập, trường học, bệnh viện hay khu nhà ở cho người lao động nghèo khác. Xin những nhà thiết kế hãy nhìn thẳng vào thực tế là người dân còn rất nghèo, vẫn phải sống trong điều kiện tồi tàn...

Cần phải có những cái đẹp để giảm bớt cái xấu

Tôi thấy ý tưởng này khá hay. Có thể đường Hà Nội vẫn ngập, hay bệnh viện thiếu giường nhưng không thể nói là chúng ta không đầu tư vào đó. Có thể ở nhà bạn cái nồi cơm điện đã cũ, nhưng khi ra đường chúng ta không thể mặc cái quần rách đi làm được. Hà Nội cũng vậy, thành phố có thể còn nhiều cái chưa tốt tồn tại nhưng cũng cần phải có những cái đẹp để giảm bớt cái xấu chứ.

Nhìn trước thời đại

Tôi nghĩ rằng đây là ý tưởng nhìn được trước thời đại và lâu dài bởi lẽ các di tích hiện nay đều được khai quật khi bị chôn vùi. Nay dich tích đang nổi trên mặt đất mà ta không nghĩ rằng chỉ trong 50-100 năm sau nó sẽ thành phế tích. Với qui hoạch thủ đô mở rộng thì nghiễm nhiên cầu Long Biên sẽ ở vị trí trung tâm thủ đô. Và đây là ý tưởng có thể kiêm, kết hợp thêm nhiều triển lãm các lĩnh vực khác liên quan đến thủ đô 1000 năm tuổi. Ý tưởng này là ý tưởng "mở cho mọi người dân tham khảo". Việc phá các bức tường bịt cũng sẽ là tiêu chí phục hồi lại nguyên dạng công trình nhằm bảo tồn, bảo tàng. Tôi ủng hộ hoàn toàn phát kiến này. Song để đảm bảo tính khách quan và lắng nghe hết các ý kiến của nhân dân cả nước nói chung, nên trung cầu ý kiến trên các phương tiện như chọn quốc hoa.

Ý kiến quá quá tốt và thiết thực

Tại sao lại gọi là lãng phí.Tôi thấy ý kiến quá quá tốt và thiết thực. Tại sao không làm những việc đem lại biểu tượng cho đất nước. Những việc khác nhất thiết phải làm nhưng rồi cũng sẽ được làm. Đây là một hình ảnh đẹp.

Nên để cầu Long Biên tự nhiên nơi không gian vốn có

Cầu Long Biên là hình ảnh đẹp giữa thủ đô, nó đã tồn tại quen thuộc với người dân bằng một vẻ tự nhiên, hình ảnh vốn đã ăn sâu vào mỗi du khách khi ghé thăm Hà Nội... Chúng ta nên tìm cách để gìn giữ bảo tồn như tháp Eiffel của nước Pháp và tạo thêm không gian tự nhiên quanh cầu. Việc bao bọc cầu theo tôi nghĩ không phù hợp với hình ảnh vốn có của nó.

Một ý tưởng mang tầm vóc - Tuyệt vời!

Tôi thấy đây thực sự là một ý tưởng táo bạo, đột phá, rất có tầm vóc. Nếu ai đó sống mà chỉ nghĩ đến ăn hoặc có đủ ăn không thì chắc chắn chẳng bao giờ giúp gì được cho nhân loại. Tôi đề nghị thay bằng việc luôn phản đối những dự án như thế này vì lo nước còn nghèo thì mọi người nên động tay động chân đi làm mà kiếm tiền đi. Một xã hội phát triển luôn đồng hành nhiều giá trị khác nhau - Văn hoá vật thể và phi vật thể nó phản ánh rõ nét của xã hội ở đó. Chúng tả phải biết bảo tồn và tạo ra những giá trị văn hóa cho những thế hệ sau.

Tạo công ăn việc làm phát triển bền vững

Đúng là kiến trúc sư quy hoạch đô thị Paris đã khác, KTS Nguyễn Nga nhìn một cái là ra ngay, ắt hẳn phải là người đi nhiều, phải sống nhiều ở những đô thị lớn và có kinh nghiệm nghề nghiệp thì mới có thể nhìn ra "tiền đồ" của một cầu Long Biên trong tương lai như thế, rất thiết thực về mặt xã hội, môi trường, mà lại có trách nhiệm với lịch sử, vừa bảo tồn cây cầu được sinh ra cùng thời với kiến trúc sư Gustave Eiffel (người đã chế tạo ra kỳ quan tháp Eiffel tại Paris).

Đồng thời khi dự án chỉ mới bắt đầu thôi, cũng đã có thể tạo ra biết bao nhiêu công ăn việc làm cho người dân, chứ chưa nói đến khi hoàn thành, các dịnh vụ phát triển một cách bền vững sẽ nối đuôi nhau mọc ra (bán vé tham quan, hội thảo, nhà hàng, café, gian hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề, triển lãm đương đại giới thiệu tài năng nghệ sĩ Việt.

Suốt từ hơn 20 năm đổi mới, chúng ta gần như chẳng có một công trình văn hóa đương đại nào đúng nghĩa, các tài năng của đất nước muốn bày tỏ với thế giới cũng chẳng biết phô bầy ở đâu, chẳng có một chỗ nào qui mô tập trung để giúp họ trổ tài. Tại sao mọi người lại cứ lo "tiền của dân"? Những công trình kiểu này chẳng động chạm gì đến tiền nào của dân hết mà vẫn có thể làm được.

Nghiên cứu khả thi thật tốt, chi tiết, hấp dẫn, gọi thầu minh bạch, chỉ ra cho các nhà đầu tư những nguồn lợi thiết thực, thì các đại gia tư nhân trong nước về ngành du lịch, hoặc nhà đầu tư nước ngoài họ sẽ nhảy vào ngay. Nhà nước không cần phải đầu tư, chỉ đóng vai trò quản lý pháp luật, hành chính, và tránh đừng tham nhũng là được, ai sai đến đâu cứ theo đúng luật phạt đến đó, thậm chí sau này nhà nước lại được lợi từ nguồn thu thuế.

Tôi rất tán thành ý tưởng này

Chúng ta phải để lại cái gì cho con cháu chúng ta chứ. Cái quý nhất là gìn giữ văn hóa cho thế hệ con cháu, có cái gì đặc sắc để thế giới nhìn vào. Đập đi xây mới thì dễ quá, giữ gìn tôn tạo mới là khó. Về kinh tế thì thử hỏi khách du lịch đến Paris để ngắm nhìn, thăm quan cái gì? Ngành du lịch 'móc túi' khách du dịch bằng cái gì? Tôi ủng hộ ý tưởng rất hay trên, đó là ý tưởng được chuẩn bị kỹ lưỡng, dễ khả thi, đầu tư ít nhưng hiệu quả tổng hợp của nó lại rất lớn.

Rất hay và sáng tạo

Nếu đề xuất này được thực hiện nghiêm túc, tránh lãng phí thì sẽ trở thành một công trình văn hóa tiêu biểu không chỉ Hà Nội mà còn của cả nước. Rất hay và mong muốn trở thành hiện thực.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Lien he quang cao